Xin chào!
Rất lâu mới quay trở lại.
cherry valley forever
will byers stan first human second
noise dept.
d e v o n
DEAR READER

Andulka
we're not kids anymore.
occasionally subtle
taylor price
art blog(derogatory)
styofa doing anything

JBB: An Artblog!
TVSTRANGERTHINGS
$LAYYYTER
Xuebing Du

shark vs the universe
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

⁂

pixel skylines

Product Placement
seen from United States

seen from United States

seen from Singapore

seen from Singapore
seen from Türkiye

seen from Italy

seen from T1
seen from United States

seen from Netherlands

seen from United States
seen from Canada

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Malaysia
seen from Denmark

seen from Canada
seen from Denmark

seen from Malaysia
@lungchunglunglo
Xin chào!
Rất lâu mới quay trở lại.
Rất lâu sau đó khi đi qua một khoảng thời gian từ tính bằng tháng giờ đã bằng năm mình chợt nhận ra rằng
Nếu bạn nghĩ rằng anh ta ít kinh nghiệm yêu, anh ta không quá nhiều mối tình trước đó. Thực chất không ai là không biết yêu và không ai là không biết thể hiện tình yêu dành cho đối phương cả. Trừ khi anh ta không thực sự yêu và coi trọng mối quan hệ này.
Nếu bạn nghĩ rằng anh ta ít thể hiện cảm xúc, ít quan tâm và để ý những điều liên quan tới bạn. Đừng vội nghĩ đó là tính cách của mỗi người. Cứ cho là sẽ có người thiên về cảm xúc thì cũng có người thiên về lí trí và có người kết hợp cả hai. Nhưng cốt yếu đáng nói ở đây là thực chất đó chỉ là cái cớ mà con người ta đưa ra để bao biện lấp liếm đi sự ngờ vực của đối phương mà thôi
Nếu như anh ta yêu bạn, có tình cảm thực sự và muốn gắn bó đồng hành cùng bạn trong cuộc sống của anh ta thì mọi thứ đã khác và bạn đã không phải ở đây để đưa ra những câu nghi vấn ngờ vực như vậy. Tình cảm là thứ khó lòng che đậy nhất của con người, nếu không thổ lộ trực tiếp con người ta vẫn cảm nhận được qua trực giác, qua cử chỉ mắt và tai.
Và nếu một ngày nào đó bạn nhận ra rằng anh ta không bằng những người chỉ là bạn nhưng đối xử với bạn hơn anh ta thì hãy đá anh ta ra khỏi cuộc sống của bạn:))))
Giá như lúc đó chấm để kết chứ đừng nên thêm phẩy để rối ren thế này
Mọi thứ chỉ ở lưng chừng nên cứ dùng dằng mãi.
Chân ướt, chân ráo bước vào cuộc đua kiếm gạo. Chỉ dám để ba mẹ tự hào, chẳng dám mong ba mẹ kì vọng.
Bỗng chốc thấy thương anh quá.
Ghét anh cũng bởi gặp vấn đề gì cũng khư khư giữ riêng cho mình
Đã có 1 khoảng thời gian mình loay hoay với thời gian sắp tới. Mình đắn đo mãi liệu có nên rời bỏ thành phố này để kiếm tìm cơ hội mới thu nhập tốt hơn không. Nhưng rồi tới lúc mình lựa chọn bằng mọi giá, bất kì điều gì đi chăng nữa cũng sẽ ở lại thì lại có lí do để rời đi.
Nếu lên ba là giai đoạn khủng hoảng đầu đời thì có lẽ khoảng thời gian từ giờ sắp tới sẽ là giai đoạn khủng hoảng thứ ba trong đời:v
Cảm ơn tình yêu của những người xung quanh đã cho tôi sự vững chãi độc thân như hiên tại:>
Khi bạn biết rằng một số người không tốt như bạn vẫn thường nghĩ thì cũng chẳng hề hấn gì cả
Vì
Trong lúc đó, khoảng thời gian đó bạn đã tử tế biết nhường nào
Suôn sẻ, may mắn những gì tốt đẹp thì cũng chẳng đến mãi.
Và
Khó khăn, thử thách, stress chông gai thì cũng chẳng ở lại hoài. Chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu nhưng ngày kết thúc lại chưa có:(((
Gửi một lời chào hẹn ngày gặp lại với Đà Nẵng thân yêu. Cảm ơn vì những năm tháng đó đã ôm ấp, xoa dịu và nhẹ nhàng tử tế với mình.
Xin chào, Long ơi
Có lẽ đây là bức thư đầu tiên và cũng có thể là bức thư cuối em gửi cho anh. Điều đầu tiên có lẽ là một lời cảm ơn và một lời xin lỗi.
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện ở khoảng thời gian đó, đã cất công đằng đẵng đều đều tuần nào cũng ra thăm em. Cảm ơn vì đã dành nhiều thời gian trò chuyện và lắng nghe những điều vô tri vớ vẩn của em. Cảm ơn anh vì đã dành cho em những điều thật đặc biệt, từ ánh nhìn, bó hoa và nhiều thứ khác nữa. Tất thảy những điều đó có lẽ tới bây, sau một khoảng thời gian im lặng để lòng lắng lại cảm nhận mọi thứ rõ rệt hơn thì mới thấy đặc biệt hơn cả.
Sau lời cảm ơn chắc có lẽ là lời xin lỗi
Xin lỗi đã im hơi lặng tiếng mà chẳng nói với anh một lời nào cho rõ ràng, tử tế mà chỉ theo dõi từ xa. Ngay thời điểm đó cũng chẳng biết nên nói điều gì là hợp lí cả. Để mọi thứ cứ lưng chừng chắc cũng chẳng dễ chịu gì lắm cho cả anh và cả em.
Em cũng không muốn để mọi thứ lưng lửng như vậy. Chúng ta có thể nói câu chào tại sao đến một lời nói hay câu tạm biệt cũng chẳng thể dành cho nhau. Thế nên sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì hôm nay có bức thư này.
Thật tình cờ em ghé lại những nơi trước đây ghé qua bỗng thấy hẫng đi một nhịp. Dù sao thì em thấy ở cái vế này mình tệ quá, xin lỗi và cũng cảm ơn anh đã xuất hiện trong khoảnh khắc đó. Dù sao thì lời chào hay lời tạm biệt thì vẫn hơn là không dành lời nào cho nhau. Cuối cùng mong anh luôn an và yên, ăn uống đủ và ngủ thật ngon, cuộc sống luôn nhẹ nhàng và gom nhặt cho mình nhiều điều hạnh phúc.
Mỗi lần tạm biệt là để mong được gặp lại chứ không phải để xa mãi.
Một ngày đầu tháng mười một
Thấm thoát thoi đưa như vừa cái chớp mắt đã ngấp nghé bước sang tháng cuối năm. Tháng 11 thời điểm giao thoa, mùa đẹp và cũng dễ chịu nhất.
Năm nay mọi thứ khác quá, em cũng chẳng kịp cảm nhận dòng chảy của thời gian nữa. Mới đây còn nắng hạ gay gưa, rát da bỏng thịt rám sạm của gió biển miền Trung ấy vậy mà giờ nắng nhạt thu sang chuyển mình đón đông rồi đấy.
Có lẽ đối với những năm trước đây em sẽ dành nhiều thời gian tản mạn mọi thứ, lắng nghe tiếng lòng và lặng nhìn tất cả những điều đang phơi bày trước mắt. Đời yêu lắm, chill lắm và cũng chất đầy mộng mơ lắm.
Ấy vậy mà
Năm nay tháng nào thì cũng như tháng nấy, chỉ có điều tháng đủ hay thiếu mà thôi.
Em thèm cảm giác nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm, đầu óc trống rỗng thôi chẳng lo nghĩ hay va vấp phải muộn phiền nhiều đêm nữa.
Em cũng thèm cảm giác vi vu dạo quanh thành phố này, bởi lẽ em cũng không biết được là em sẽ gắn bó với nó được bao lâu nữa. Rồi e rằng sớm thôi em lại phải rời thành phố này lập nghiệp ở một thành phố khác. Xa lạ, lạc lõng và chơ vơ.
Từ ngày hè xa, khoảng thời gian sau đó có lẽ ảm đạm ủ dột như cái thời tiết nơi đây vậy. Cuộc sống của em cũng chẳng dễ dàng là bao. Nhiều chuyện xảy ra với em quá, em stress nhiều, tóc rụng lả tả như lá mùa thu, em mệt mỏi, não nề và dường như thiếu hụt năng lượng sức sống của trước đây.
Khoảng thời gian tới đây em cũng chẳng mong gì hơn mọi thứ suôn sẻ với em nhiều, em vui vẻ và nhẹ nhõm với mọi thứ. Đừng đày đọa thêm gì nữa bởi việc thở thôi cũng đã thấy nặng nề.
Mong em luôn là bông hoa đẹp nhất của đời mình. Dù khó khăn cũng không chịu khuất phục, đôi lúc yếu lòng cũng tự vỗ về được bản thân. Dù đôi lúc cảm xúc ngả nghiêng, chông chênh và chơi vơi giữa đời cũng phải tự cân bằng và yêu chiều em gấp bội.
Mong em luôn an và yên giữa muôn vàn những giông và tố dù trời có trong xanh hay ngày u ám xám xịt mây mù.
Dù cho bất cứ điều gì đi chăng nữa mong em luôn vui, giữ lại đôi chút mộng mơ và yêu đời như cái thuở chưa âu lo muộn phiền.
Dạo này ăn hành nhiều quá cũng chẳng thiết tha thêm điều gì nữa cả