Chúng ta có thay đổi vận mệnh được không?
Đây là một câu hỏi gây đau não nhiều người, cả bản thân Mai từ khi sinh ra và lớn lên.
Để nhìn nhận được việc này, mình cần làm rõ một việc.
1. Vũ trụ tồn tại ở dạng năng lượng, vạn vật được tạo thành từ vô vàng hạt lượng tử khác nhau bởi tần số rung động.
Để hiểu hơn về điều này, anh chị có thể đọc thêm về các thuyết lượng tử, các giả thuyết hình thành vũ trụ hoặc có thể đọc tóm gọn trong quyển sách Luật Tâm Thức. Từ lý thuyết cơ bản của vũ trụ, Mai giới thiệu 2 quy luật cơ bản và cũng rất quen thuộc là: luật hấp dẫn và luật nhân quả.
-Luật hấp dẫn chỉ ra rằng, những vật chất/ năng lượng cùng tần số thì sẽ hút về nhau.
-Luật nhân quả chỉ ra rằng, khi bạn thực hiện một hành động ra bên ngoài, bạn sẽ nhận được một hậu quả tương ứng.
Các điều luật diễn ra hằng giây, hằng phút, làm xao động lượng tử xung quanh từng cá thể và hiển nhiên cũng ảnh hưởng đến bức tranh toàn vũ trụ. Một kết quả nào đấy sẽ diễn ra, một dòng năng lượng nào đấy sẽ bị thu hút về. Quá trình có thể diễn ra ngay lập tức hoặc kéo dài vài năm vài tháng hoặc cả một kiếp người thì còn tùy vào việc đấy là gì, tác động lớn đến đâu. Ví dụ nếu bạn quên học bài 1 ngày thì ngày mai kiểm tra bạn sẽ thấy cảnh liền. Nhưng nếu bạn cứ vô thức lơ là việc học, nghĩ ngày mai học cũng chả sao, thì mỗi ngày mỗi chút bạn gieo vào tương lai một "hạt lười biếng". Trong thâm tâm bạn cũng chỉ tồn lại "năng lượng lười biếng", chỉ thu hút những người có năng lượng lười như bạn. Thì sau khi tốt nghiệp, đi làm, đời vật sml các kiểu thì bạn sẽ nhận được mức lương và cuộc đời cũng lười biếng tương tự. (Đây chỉ là một ví dụ be bé cho dễ hiểu).
Điều này dẫn đến một thức tỉnh cho chúng ta: cho dù bạn vô tình hay cố ý làm điều gì đấy, nhận biết hay không nhận biết, thì bạn cũng đã thay đổi vận mệnh một cách vô thức. Dù là vận mệnh cá nhân bạn hay vận mệnh của người thân, hay vận mệnh toàn thế giới.
Điều hiển nhiên, nếu bạn muốn cuộc đời bạn tốt đẹp, điều quan trọng là cần thay đổi tần số (thu hút những người/ sự kiện tốt đẹp), gieo hạt tốt để thu về quả ngọt.
2.Ngay cả khi mình mang trong người một số mệnh khó khăn hay một số mệnh giàu sang, thì cũng có khó khăn this và that, giàu sang this và that. Mà khó khăn nhất là cái khó trong tâm của ta.
-Năm 18 tuổi, trong một căn nhà bé tí phải chia sẻ không gian cho nhiều người, Mai mơ được dọn đến nơi có phòng riêng. Năm 20 tuổi, 1 sự kiện diễn đến với Mai, Mai có được phòng riêng của mình.
-Năm 20 tuổi, Mai lại mơ có thể bật máy lạnh cả ngày trong thời tiết nắng nóng.
-Đến năm 27 tuổi, Mai cũng đã đạt được nguyện vọng được bật máy lạnh cả ngày ở nhà.
-Năm 28 tuổi, Mai lại mơ được ở trong một căn nhà bé thôi, mà xinh đẹp.
-Năm 30 tuổi, Mai dọn qua một căn nhà thuê mới, nhà chung cư 64m2, full nội thất, ấm cúng và xinh xắn.
-Năm 31 tuổi, Mai lại mơ có căn nhà riêng của mình. Làm mua nhà, là có được tài sản, là ổn định.
Trong vô thức, Mai đã thay đổi vận mệnh của bản thân từ từ. Một sự thịnh vượng chậm rãi kéo dài 12 năm để chinh phục từng bậc thang của vận mệnh. Ở thời điểm này, nhìn lại 12 năm, Mai đã lên cấp "nơi cư trú" một cách tự nhiên.
Nếu Mai mua được nhà rồi thì sao? Có khi Mai lại muốn chinh phục thêm một nấc vận mệnh. Lại làm khó bản thân mình.Đó là cái khó của lòng người. Không bao giờ thấy đủ. Đủ rồi lại sợ mất mát.
Mai Đồng - Spiritual Life Coach
Huấn luyện tinh thần bằng Thần số học - Đăng ký theo Form hoặc gọi 0925.459.549
Vào Group Heal and Growup để trao đổi và cùng học tập.
Nếu bạn thích tinh thần của Mai, hãy gửi các bài viết của Mai đến người cần nó, như một quà tặng cuộc sống.
Ngoài ra, nếu bạn chưa có nhu cầu về coach mà vẫn yêu Mai không kể hết, thì có thể gửi tặng Mai một quyển sách hoặc một khóa học thông qua hình thức donate. Mai xin biết ơn và chúc bạn sống một cuộc đời bình an.