Silver Linings Playbook (2012)
Keni
Jules of Nature
we're not kids anymore.
ojovivo

No title available
macklin celebrini has autism
Not today Justin

pixel skylines

tannertan36
Lint Roller? I Barely Know Her
Alisa U Zemlji Chuda
Game of Thrones Daily

Kiana Khansmith

Origami Around

shark vs the universe
Cosimo Galluzzi

Discoholic 🪩
Sweet Seals For You, Always
RMH
tumblr dot com
seen from United States

seen from United States
seen from Canada
seen from Malaysia
seen from Australia
seen from New Zealand

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Australia
seen from Finland
seen from Germany

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Peru

seen from Peru
seen from China
seen from United States
seen from United States
@mauxanhla
Silver Linings Playbook (2012)
Tôi thích những gì giản dị. Những bức tường giản dị. Một quán cà phê giản dị. Một cách sống giản dị. Cuộc nói chuyện giản dị. Và khi viết thì càng nên giản dị. Bởi bạn biết không, để có thể giản dị lại là một điều khó khăn vô cùng. Tôi nhận ra rằng, chỉ khi nào người ta thật cảm xúc, người ta mới có thể làm được điều gì đó một cách giản dị. Người ta phải yêu cuộc sống, tự hào về những giá trị cốt lõi của bản thân, để bỏ qua những điều cầu kỳ, phù phiếm bên ngoài. Như cái cách mà Bill Gates đi xe đạp hay cách mà Obama mặc một chiếc áo hàng hiệu bình dân.
Chuyện viết cũng vậy. Để viết một cách giản dị, tức là bạn phải đang rất có cảm xúc với những gì mình viết, bạn tự tin vào câu chuyện, vào cách dẫn dắt, vào cái sức mạnh vô hình mà cảm xúc có thể dẫn lối, giản dị nhưng khiến người ta khóc, rồi lại khiến người ta cười. Tôi rất sợ ai đó khi viết trau chuốt từ ngữ một cách quá cầu kỳ. Vì nó sẽ tạo nên một ma trận. Bạn lạc vào đấy, bạn thấy những nỗi buồn, nhưng hóa ra không phải, bạn bắt gặp hạnh phúc, nhưng hóa ra cũng không phải, chỉ là những con chữ đã làm bạn bị lạc lối mà thôi. Làm cái gì cũng vậy. Để giản dị thật ra rất khó. Nhưng một khi đã cảm mến được nó rồi, thì sẽ là những điều rung cảm đến tận trái tim.
Cho dù xảy ra chuyện gì, đó là chuyện chắc chắn phải xảy ra.
[ Cafe sáng cùng skybooks ❤ ] Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, nên đừng để những nuối tiếc, phiền muộn của quá khứ làm bạn quên đi những niềm vui của thực tại… Hãy bắt đầu từ việc học tha thứ và trân trọng bản thân mình. Hãy tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn để không bị xao động khi có những sự thay đổi đột ngột. Hãy mạnh mẽ từ bên trong để không bị đánh gục bởi những thử thách của cuộc sống. Hãy nhớ rằng cái gì bắt đầu từ trái tim cũng đáng được trân trọng và nâng niu. #cafesangcungskybooks #skybooks
Em đừng khóc can cớ gì phải khóc Chúng ta đâu phải những kẻ phi thường Tình say đắm những ngày đầu tiên ấy Giữ làm sao nguyên vẹn giữa đao thương Em đừng khóc can cớ gì phải khóc Gừng vẫn cay, muối vẫn mặn đấy mà Truông ngàn ấy dẫu trăm mùa cỏ héo Thì gió chiều vẫn nhớ một lần hoa Em đừng khóc những chuyện buồn miên viễn Kẻo mai sau cạn hết những nguồn cơn Cách lìa nhau là một chuyện bình thường. Em đừng khóc, can cớ gì phải khóc Nguyễn Thiên Ngân
_____ Hãy Theo dõi Eric trên instagram để xem thêm nhiều hình minh hoạ và thơ chọn lọc mới hehe: ericnguyenillustration nhé!
We did need another rain fall after all.
#pascalcampion
Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn.
{Mạc Y Phi dịch}
Happiness is not the absence of problems, it’s the ability to deal with them.
Happiness is not the absence of problems, it’s the ability to deal with them.
Có những ngày, cảm thấy mình chết chìm trong nỗi cô đơn.
Tay bấm tới bấm lui vô thức trên màn hình, dạo một vòng tumblr rồi insta tới FB, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Chả hiểu sao, giống như là làm như thế sẽ khiến trái tim dễ chịu hơn?
Muốn tìm lại nhận ra chẳng biết tìm ai. Tìm ra làm sao, tìm như thế nào, cậu ở đâu?
Vô vọng, trống trải.
How many nights does it take to count the stars? That’s the time it would take to fix my heart How many nights have you wished someone would stay? Lay awake only hoping they’re okay.
Infinity - One Direction
I never counted all of mine,
If I tried, I know it would feel like infinity,
Infinity .
/ nói một chút về trái tim /
Thời gian này, khi những sự việc và bài học cứ luôn không ngừng lặp lại về các mối quan hệ, làm mình nhận ra thái độ sống của mình đang ngày càng tốt lên.
Cảm mến, thích thú, hẹn hò, rồi bỏ ngỏ một cách dở dang. Một vòng tròn lặp lại. Bạn đã từng có giai đoạn cảm thấy "sao mọi thứ cứ luẩn quẩn vậy?" chưa? Và bạn có từng cảm thấy ngại bắt đầu một mối quan hệ mới?
"Người ta thích những trò mạo hiểm, vì người người ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Còn em, em b-i-ế-t điều gì sẽ xảy ra, và đó là lý do em chẳng còn thấy mọi thứ có gì bất ngờ nữa."
Nhưng, không phải vì thế mà trái tim chai sạn đi. Thật sự đấy. Như có một hôm Xù đã hỏi mình. Và mình cũng chưa bao giờ mất đi niềm tin vào điều kỳ diệu của tình yêu.
"Khi bạn bắt đầu hẹn hò với một ai đó, cảm giác đúng chưa chắc đã là đúng. Nhưng nếu bạn cảm thấy ‘có gì đó sai sai’ thì chắc chắn là có gì đó đang sai rồi" - Mình tin vào điều đó. Nhưng dù có rất nhiều lần sai diễn ra như thế, thì bạn ạ.
Thật sự không sao đâu, về bắt đầu.
Dù trải qua bao cuộc chia ly.
Trái tim của chúng ta vẫn thật thà và ngốc nghếch như vậy.
Nó vẫn luôn nhẫn nại, cho một sự khởi đầu tiếp theo.
Nhưng cùng với sự tăng trưởng của trí tuệ, trái tim cũng có cách của nó để dung hoà, và (may mắn làm sao) mạnh mẽ hơn.
Đó thật sự là một dấu hiệu tốt.
Khi trái tim biết nói không, biết từ bỏ, và biết chấp nhận. Một cách không bi luỵ.
Chỉ có lý trí là suy nghĩ thiệt hơn, còn trái tim thì không. Nó bỏ qua các nguyên tắc, nó khiến chúng ta nhận ra, chẳng có gì là đúng, là sai. Chỉ có cảm giác. Yêu hay Không Yêu. Rời đi hay Ở lại. Dù "có vẻ" mọi thứ đang rất ổn, thì chỉ có trái tim của chúng ta biết, người đang ở bên cạnh có đúng là người mà chúng ta cần hay không.
Trái tim sẽ luôn b-i-ế-t.
Và khi tình yêu đến, một lần nữa (và một lần nữa...), nó sẽ tìm cách để bạn nhận ra.
"Sẽ có hàng trăm, hàng ngàn khoảng khắc mà bạn sẽ thấy rất thích người kia, thấy họ sao mà đáng yêu thế. Nhưng sẽ chỉ một khoảnh khắc, một khoảnh khắc thôi, khi bạn thấy trái tim mình rung lên, nó thấy thương cảm, đau xót vì người kia, từ giây phút đó, bạn biết tình yêu sẽ thật sự bắt đầu." - mình đã trả lời câu hỏi phỏng vấn “Tình yêu với bạn là gì?” như thế.
Trái tim sẽ tìm cách cho bạn biết, nó đã nghiêng xuống, nó đã rung động, như lần đầu tiên, với những người không-phải-đầu-tiên.
Và mọi thứ sẽ lại bắt đầu.
Hệt như một điều kỳ diệu.
Nên, hãy tin trái tim sẽ có lý lẽ của nó.
Rất riêng.
(Vượt ra khỏi mọi nguyên tắc bạn và ai đó có thể hiểu.)
Và khi bạn lắng nghe nó đủ nhiều, nó chắc chắn sẽ cho bạn biết...
#lynhmieu
Instagram: lynhmieu.writing
Hai mươi mấy tuổi là lúc thoát nghèo, chứ không phải thoát "ế"
1. Độc thân cũng tốt, yêu đương cũng được, điều này đều chẳng thành vấn đề. Có người ở bên, thì yêu thương chân thành; nếu chỉ có một mình vậy thì hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt.
2. Hai mươi mấy tuổi là lúc thoát nghèo, chứ không phải thoát "ế". Nếu quá chìm đắm vào một đoạn tình cảm, luôn có một kết cục chẳng mấy tươi sáng. Hãy dành nhiều công sức và tinh thần hơn cho học tập và công việc, khiến bản thân mình trở thành một con người tốt đẹp hơn.
3. Bớt yêu đi, kết bạn nhiều hơn. Sẽ có lúc bạn nhận ra rằng, tình bạn đáng tin hơn tình yêu. Thế giới này vốn quạnh quẽ, có một mình hay có người bên cạnh thực ra cũng thế cả thôi.
4. Học cách chính thức hóa tình cảm của mình, thích thì theo đuổi, không yêu thì đừng dây dưa không rõ ràng.
5. Ngoại hình rất quan trọng. Không thể thay đổi được ngũ quan, thì ra tay với vóc dáng. Không phải ai béo khi giảm cân cũng đều thành trai xinh gái đẹp, thế nhưng gầy đi thực sự vẫn thuận mắt hơn nhiều. Đừng lấy nhìn ngoại hình rất nông cạn để làm cái cớ, có nhiều người cả nội tâm và ngoại hình đều tồi tệ như nhau.
6. Học cách tiết kiệm tiền, bảo đảm rằng ngay cả khi không có thu nhập trong ba tháng liền bạn vẫn có thể sống đâu vào đấy. Công việc không như ý, thì có thể từ chức thôi việc; cãi nhau với người yêu, thì có thể xách túi chuyển đi.
7. Học cách ở một mình, học cách hưởng thụ sự đơn độc. Khi ở chỗ đông người thì giữ mồm giữ miệng, khi có một mình thì giữ lấy trái tim. Buổi tối bớt chơi điện thoại đi, hãy đọc sách nhiều hơn. Không muốn đọc sách, thì hãy xem những bộ phim hay. Đừng để khi nhắn tin, chỉ có gửi biểu tượng cảm xúc và haha, mà không có gì để nói.
8. Kết bạn hãy cứ thuận theo tự nhiên. Tam quan bất đồng, không cần miễn cưỡng. Không cần thiết vừa mới quen nhau đã làm như sống chết không rời, quan hệ không mấy thân thiết mà quá nhiều lời, ngày sau nhất định sẽ hối hận.
9. Nếu không có năng lực giải quyết tốt cuộc sống hiện tại, tạm thời đừng nghĩ tới lý tưởng.
10. Đừng đặt quá nhiều niềm tin và đắm chìm vào cuộc sống an phận bình thường, hai mươi mấy tuổi cần có tinh thần của hai mươi mấy tuổi, an phận bình thường chỉ dành cho các ông các bà thôi. Hãy viết quyết tâm lên mặt bạn, hãy nhìn thẳng vào khát vọng của mình, khát vọng là động lực tốt nhất để ta duy trì trí tiến thủ.
11. Việc nhỏ thì học cách thích nghi, việc lớn thì hãy tôn trọng nguyên tắc. Có thể thỏa hiệp, nhưng không bao giờ được phá vỡ giới hạn của mình. Mong rằng cho dù bạn đã lăn lộn trong xã hội nửa đời người, bạn vẫn là người thiếu niên trong sạch thuở đầu.
12. Đừng mông lung, đừng sợ tương lai. Mỗi bước bạn đi đều có niềm vui đợi ở phía trước. Còn trẻ, tất cả đều còn kịp, hãy dũng cảm nếm trải, con người là thế, phải va chạm phải vấp ngã, mới biết bản thân thực sự thích gì.
13. Nếu không thể ở bên bố mẹ, hãy thường xuyên gọi điện về nhà. Bạn trưởng thành rồi, có thế giới của riêng mình rồi, bố mẹ già rồi, thế giới chỉ có bạn thôi. Còn cha mẹ, còn nơi để về. Cha mẹ không còn, chỉ còn nơi để đến.
14. Nuôi dưỡng sở thích và niềm đam mê của mình, đừng để bản thân chỉ biết có công việc, ngoài ra không có sở trường nào khác. Bạn có thể làm người vỗ tay bên đường, nhưng ít nhất một lần, hãy để người khác vỗ tay vì bạn.
15. Làm chính mình là được, đừng vì muốn lấy lòng người khác, mà khiến bản thân quá mệt mỏi.
16. Hãy yêu thương bản thân, hãy chăm sóc cho mình thật tốt. Hãy ăn cơm đúng giờ, hãy đi ngủ sớm một chút. Thích thứ gì thì mua, thích đi đâu thì tiết kiệm tiền để đến đó. Người có thể không có ai yêu, nhưng nhất định phải yêu lấy chính mình. Ai cũng chỉ có thể đi bên bạn một đoạn đường, đời này chỉ có thể tự bạn đi hết.
http://m.cafebiz.vn/nhan-gui-tuoi-tre-hai-muoi-may-tuoi-la-luc-thoat-ngheo-chu-khong-phai-thoat-e-qua-chim-dam-vao-tinh-cam-ket-cuc-tuong-lai-se-chang-may-tuoi-sang-20180911102547647.chn
“If you get tired, learn to rest, not to quit.” —Banksy 🌸 artwork by @fayollemarion https://www.instagram.com/p/BnYTA96BkNA/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=19phkm97dgmu1
“nếu bạn thấy mệt nhoài, thì hãy học cách nghỉ lấy sức, đừng từ bỏ.”
“Nếu ta trân trọng từng phút giây ta đang có, thời gian sẽ tự đưa ra câu trả lời.”
Rồi có lúc thấy mình thiệt cô đơn. Giữa đám đông xôn xao mà xa lạ. Rồi có lúc thấy tim mình như lá. Nằm lặng yên dưới đám cỏ xanh màu.
| Linh Tumblr | | Tranh: Độc Nắng |
Ôi hạnh phúc hóa ra đầy đơn giản Người mình thương đúng lúc cũng thương mình. Và bình yên đâu có gì giới hạn. Luôn ở gần trong một chiếc hôn xinh.
| L i n h T u m b l r |