Thỉnh thoảng, trời vẫn đẹp, cây vẫn xanh, hoa vẫn nở, chim vẫn hót…Tức là cuộc sống của chúng ta vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả. Ai bận bịu với việc người nấy, và ít liên quan nhau.
Thế mà, thỉnh thoảng, anh đã rất nhớ em…

if i look back, i am lost
macklin celebrini has autism
$LAYYYTER

❣ Chile in a Photography ❣

No title available

tannertan36
KIROKAZE
No title available
art blog(derogatory)

titsay
Cosimo Galluzzi
h
Show & Tell
hello vonnie
noise dept.
𓃗
No title available
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
The Stonewall Inn
tumblr dot com

seen from Singapore
seen from Russia
seen from United Kingdom
seen from Türkiye

seen from Canada
seen from Germany

seen from France

seen from Malaysia

seen from United Kingdom
seen from Türkiye

seen from Germany

seen from United States

seen from Indonesia

seen from United States
seen from Costa Rica

seen from Türkiye
seen from Germany

seen from Malaysia

seen from Russia

seen from Slovakia
@1gocthenhthang
Thỉnh thoảng, trời vẫn đẹp, cây vẫn xanh, hoa vẫn nở, chim vẫn hót…Tức là cuộc sống của chúng ta vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả. Ai bận bịu với việc người nấy, và ít liên quan nhau.
Thế mà, thỉnh thoảng, anh đã rất nhớ em…
Theo một nghĩa nào đó, một phần trong con người tôi đã ở lại cùng với quá khứ, tôi đã van nài rất nhiều nhưng nó không chịu rời đi. Và tôi vẫn đi tiếp, nhưng tôi không thể nào trở lại thành con người của trước kia nữa.
@nghienrose
“Người ta buồn. Vì không giữ được năm tháng, lại càng không thể chấp nhận một ngày tuổi trẻ cứ vậy trôi đi” [Truyện: Ngày xưa trong ký ức - Diệp Tử]
“Có những mối tình thật sự đậm sâu, yêu hết lòng, thương hết mình, không một chút toan tính mà cũng chẳng thể bền lâu. Để rồi xa nhau, có chút hoang hoải chênh vênh trên đôi chân một người ở lại. Người ta vẫn thường day dứt mãi, nhắc lại bản ngã nào đấy lòng vẫn chưa nguôi, ngay cả khi đã ổn, vẫn chút chạnh lòng khi vô tình ai nhắc. Là đau lòng, là tủi thân, là muôn vàn thứ vô hình vạn trạng. Thế mà vẫn cứ mạnh mẽ đi hết năm tháng ấy, chẳng níu cũng chẳng kéo lấy một lần. Bởicó lẽ có níu có kéo cũng vậy, chi bằng lặng thinh, xa nhau bình thản như thế. Không ồn ào, không dày vò cũng chẳng than trách nhau làm gì. Sẽ có những ngày chói chang hoặc mưa ướt nhòe cả đôi mắt, vô tình hai đứa gặp lại, có thể nhìn nhau mà cười, vẫn còn đâu đó chút vương của thương, ấy gọi là tôn trọng. Đừng ồn ào, vội vã và to tiếng đổ lỗi vì ai tại ai. Bởi ngay sau đó mọi tôn trọng, mọi thứ tốt đẹp đều như cốc thủy tinh, vụn vỡ từng mảnh nhỏ, chút yêu thương bao ngày tháng qua, mọi điều tốt đẹp của đối phương trong mắt nhau đều vỡ nát, chẳng còn vương đôi chút thương.
Có những người họ xa nhau như thế. nhẹ nhàng không oán trách. Bởi họ thương thật lòng và yêu từ tâm. Cũng đau, cũng chênh vênh hoang hoải, nhưng họ biết cách chấp nhận, chọn cách thầm lặng xa nhau nhẹ nhàng thôi, giữ lại trong nhau những gì đẹp nhất.”
Τὰ εἰς ἑαυτόν (Ta eis heauton), có nghĩa là “Cho chính mình” hay “Những điều dành cho bản thân".
“Hãy chọn một người thật sự tôn trọng bạn, và cả những mối quan hệ xung quanh bạn. Đừng chọn một người sau tất cả luôn đem lời mà bạn nói ra, biến thành một chủ đề mổ xẻ, phán xét, phân tích đúng sai, đánh giá từ góc độ của họ. Ở đây, không có ai thượng đẳng, cũng chẳng có ai hạ đẳng cả.”
• Dieutich
"Có một kiểu giàu không ai nhìn thấy.
Là sáng thức dậy, không phải sống cuộc đời mình ghét."
Thanh xuân này em không dành để chờ đợi một ai; không quan trọng sớm hay muộn; quan trọng là anh nhất định phải xuất hiện dù thế nào đi nữa.
Kim ©thanhxuancuachungta.tumblr.com Photo: by Kim
- này, ngắm cảnh đẹp đi! - làm gì? - để thổi bớt cái mệt mỗi ngày chứ làm gì. #photofromtumblr
Vô tình đến. Vô tình chạm mặt. Vô tình chạm vào cuộc sống của nhau. Vô tình im lặng. Vô tình xa.
today i took the worst photo of a loon one can possibly take while remaining identifiably a loon
loon :)
i painted my loon :)
Nhiều ngày thả trôi cho mình bệ rạc, kệ mẹ tăng cân quá đà, kệ mẹ bụng to vượt ngực, kệ mẹ tóc tai mũ mão áo quần son phấn, kệ hết. Hết nằm lại ngồi dựa thành giường, k làm gì cũng k nghĩ được gì nhiều.
Hôm nay lại nhờ người đặt mua một cuốn sách mới xuất bản, khi tựa sách vừa đập vào mặt “Chúng ta sống vì điều gì?”
Lời giới thiệu “Hành trình của một con người từng chạy theo những giấc mơ viển vông, rồi cuối cùng sụp đổ và từng bước tìm lại câu trả lời đích thực của cuộc đời.”
Biết đâu, đọc xong sẽ giác ngộ ra điều gì đó còn k thì có thêm vốn từ để múa mép cũng được.
via weheartit
“Có một kiểu con gái lúc nào cũng có thể vui vẻ và sẵn lòng ngồi nghe những tổn thương người khác nhưng chẳng bao giờ chịu mở lòng ra để nói ra tổn thương của mình. Vì cô gái đó nghĩ rằng ngày mai mình sẽ ổn.”
-sưu tầm-
C’est : mahcv cestlavie632
Facebook: C’est La Vie - Đời Là Vậy DO NOT TAKE OUT WITHOUT CREDIT
KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA GHI NGUỒN