"Không có tình cảm thì đừng gieo hi vọng"
- Cậu biết không, đó là câu nói khiến mình cảm thấy trách giận bản thân mình vì đã làm người khác tổn thương. Nhưng mình giận cậu hơn, dù đã biết tim mình đang (vướng) bận tâm đến một người khác mà cậu vẫn dành tình cảm đặc biệt đó cho mình.
Ngay lần đầu gặp cậu, mình đã từng nhận được một tình cảm ngỡ như là "vĩnh cửu" trong mình, nhưng tất cả đã sai thời điểm (và sai ngưởi) cậu nhỉ? Sự thất vọng và mất mác với những thói quen đã từ rất lâu bỗng chốc hoá thành hư không, để mình phải đối diện với một thực tại vô cùng trống trải mặc cho trước mắt mình cậu ấy vẫn ở đó.. Đến khi gặp và được cậu dành tình thương, mình cảm thấy rất biết ơn. Nhưng cậu ơi, nếu mình đáp lại tình cảm của cậu, liệu sau này mình có làm cậu tổn thương không? Một đứa con gái đã dành tình cảm đặc biệt cho một người, cậu là người đến sau ngay vừa lúc mình đang không ổn. Mình luôn tự nhắc nhở bản thân "đừng vì đang cô đơn, đừng vì muốn "người cũ" thấy "tụi mình" mà vô tình để cậu trở thành một người "thay thế", mình chưa từng cho cậu một cơ hội nào để bên cạnh mình, mình chưa từng bật đèn xanh cho mối quan hệ của chúng ta... chỉ có đám bạn *đẩy đưa* mà khiến cậu thêm hi vọng đến vậy sao... nhiều lúc cậu bảo mệt nhưng mình vẫn không dám nói lời quan tâm, nhiều lúc cậu tâm sự mình cũng không dám hỏi han nhiều.. cậu cũng thấy mà phải không? Thế cậu hi vọng vì điều gì ở mình vậy? Lúc đó chúng ta chỉ là cô cậu học sinh cấp ba thôi, sự thấu hiểu và trưởng thành chưa trọn vẹn. Nếu bây giờ cậu nhìn lại cậu có làm như vậy không? Còn mình thì có, mình vẫn sẽ chọn cậu ấy tại thời điểm đó, nhưng mình không muốn thương nhiều nữa [...]
- Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều có một ý nghĩa. Từ đau-trách-giận rồi đến sau này việc cậu có thể làm chỉ là nhẹ nhàng tha thứ cho họ thôi. Mình đã như vậy. Còn cậu tha thứ cho mình chưa? Cậu và cậu ấy đã cho mình bài học, đến mãi sau này mình cũng đã gặp nhiều người, có thêm nhiều bài học mới và.. có mình ngày hôm nay. Mình bây giờ đủ sức để chống chọi với mọi chuyện hơn xưa nhiều rồi, mình có thể bình tĩnh đối diện với mọi khó khăn xảy ra trong cuộc sống này, vì dù sao đi nữa, ai rồi cũng chỉ cố gắng cho cuộc đời của riêng mình. Cậu nhỉ!
- Mình tin bây giờ cậu đã trưởng thành hơn. Mong cậu yêu thương bản thân hơn, biết đâu là giới hạn và dừng lại kịp lúc để bản thân không phải chịu tổn thương. Chúng ta giống nhau là đã từng yêu rất nhiều, đã vui buồn và thất vọng rất nhiều. Hi vọng chúng ta sau này đều tìm được niềm vui mà ở đó không cần phải lo được lo mất.
- Xin lỗi vì những hiểu lầm đã qua.. xin lỗi nếu lỡ làm cậu hi vọng và xin lỗi thật nhiều khi lúc đó tình cảm của mình vẫn còn dành cho một người.
Câu chuyện cũ mèm - 2018












