" Chị không quên em, nhưng chị phải sống tiếp cuộc đời còn lại của chị. Chị sẽ sống thật tốt, hy vọng em cũng vậy.."
- Bạc xỉu
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

★
sheepfilms
taylor price
Monterey Bay Aquarium
hello vonnie

JVL
Peter Solarz
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Three Goblin Art
trying on a metaphor

oozey mess
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
dirt enthusiast
we're not kids anymore.
DEAR READER
No title available

Kiana Khansmith
No title available
Misplaced Lens Cap

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Türkiye

seen from United States
seen from Türkiye
seen from Canada

seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Indonesia

seen from Brazil
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from Brazil
@meow-955
" Chị không quên em, nhưng chị phải sống tiếp cuộc đời còn lại của chị. Chị sẽ sống thật tốt, hy vọng em cũng vậy.."
- Bạc xỉu
“Trong tim mỗi người đều có một ngọn lửa đang cháy, người qua đường lại chỉ có thể nhìn thấy khói đang bay…” (Vincent Van Gogh)
Người thức khuya là người không ngủ được 🙄
Nơi này có gió, có mây Mà không có được một giây an lòng
〔Bài dịch số 930〕 :
“Người viết nhạc dùng não, người hát nhạc dùng tâm, người nghe nhạc dùng tình, người có tâm sự dùng nước mắt.”
(Vũ Thu Hoài/Baosam1399 dịch)
Chúc bạn mỗi sáng thức dậy đều có thể vui vẻ. Chúc bạn mỗi tối trước khi đi ngủ đều có thể tha thứ cho thế giới này.
Ansplanet
Ra phố thì ngon ngọt nói cười, về nhà thì mặt như cái mâm. Vì không muốn xã hội đánh giá nên chúng ta dễ mắc cái sai lầm là tử tế với người ngoài, nhưng cấm cẳn với người nhà. Hãy nhớ, mình đã lớn khôn bằng mồ hôi nước mắt của cha mẹ chứ không phải nhờ xã giao giả lả của người dưng.
“Trí nhớ quá tốt, đôi khi lại trở thành một gánh nặng. Những người dễ dàng xóa nhòa chuyện cũ, vẫn luôn là kẻ hạnh phúc.”
(Tay buông tay và tim thôi nhớ - Trương Tiểu Nhàn)
“希望有一天,能有人告诉你,你的开心比对错更重要”
Hi vọng có một ngày, người nào đó sẽ nói với bạn rằng, hạnh phúc của bạn quan trọng hơn là đúng hay sai.
Ích kỷ cũng tốt, thẳng thắn cũng tốt, miễn sao đừng tổn thương chính bản thân là được.
{Nguyện ước trọn đời | Lục Xu}
Cái gọi là bạn bè thực sự, chính là nói năng không thèm e dè gì cả, dù hơi khó nghe nhưng cũng không khiến bạn bị t.ổn th.ương.
{Không cẩn thận, họa lớn rồi! - Tùy Vũ Nhi An}
"Anh đã cố gắng trở thành kiểu người mà em muốn, nhưng em đã không còn là em của ban đầu nữa."
Us And Them 2018
Trên thế giới này 2 từ độc ác nhất chính là ‘đã từng’, đã từng xinh đẹp, đã từng cố gắng hay đã từng yêu thương thì tất cả đều là đã-qua...
Chỉ sợ sau này người nằm bên gối không phải người trong lòng. Người trong lòng chỉ còn gặp trong mơ....
Hôm nay mình rất mệt
Mà không có ai thương
Thực ra mình cũng biết
Là một chuyện bình thường.
Hôm nay mình rất nhớ
Một ai đó mình yêu
Hôm nay mình cũng biết
Họ không thương mình nhiều.
…
Vũ. (Trích)
26.10.2018
Có những khi trời mưa mấy ngày liền, và bạn không ra ngoài từng ấy ngày đó.
Có những ngày bạn chỉ ru rú một xó, mặc kệ thế giới đang có gì nóng, bạn vẫn lạnh nhạt với mọi thứ, chỉ để nhấm nháp sự tự do đơn độc của mình…
“Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng cả. Lúc bạn cho nó là dễ dàng, thì chắc chắn đã có người thay bạn gánh chịu cái phần không dễ dàng đó rồi.”