Nếu những ngày, những lần , những tuần trước, bạn và hắn vẫn vui vẻ messenger nhắn tin với nhau ầm ầm, facebook, hẹn hò ăn uống các thứ, ân ái các kiểu, cùng nhau vui chơi khắp mặt phố rồi, chén sạch các món bạn hay thích. Nhưng rồi đến hôm nay, nhìn qua đi nhìn lại những ngày vừa rồi thật sự rất mệt mỏi, sự nghi ngờ của bạn, sự nghi ngờ hắn thay lòng đổi dạ, đến khi bạn không chịu được sự cô đơn của bản thân, tìm đến hắn, muốn hắn nói ra điều hắn không thoải mái với mình, giấu đi, lấy lý do là bận công việc rồi mệt mỏi không muốn làm phiền gặp nhau, đụng đến là hắn bảo bạn nói móc hắn, lo toan nghĩ lung tung trong khi đến tin nhắn yêu thương, nhớ nhau thôi mà không có, có cũng chỉ có bản thân là là chủ động với hắn, còn hắn thì không?. Trong khi đó hắn ta có khoản trời riêng tư của mình, đó là facebook nhóm. Hắn có thể im lặng với bạn, lại đi rep cmt một cách đầy thính, trong khi bạn thấy- bạn nói thì hắn bảo không, chỉ là tương tác. Rồi im lặng, mới hôm qua thôi. Đi chơi, hắn cũng thoải mái với bạn bè, trước mặt họ. Về nhà rất lạnh, không thèm đụng vào bạn. Ở lại chơi đến tối. 20h tối hắn đuổi bạn về, bảo còn công việc ngày mai, nên muốn nghỉ ngơi sớm, kêu bạn về nghỉ ( miệng nói về nhưng trong lòng muốn đuổi) nhìn cái thái độ hắn nói với bạn đủ hiểu. Đến nhà cũng không một câu hỏi hang, nói đến hắn, chỉ nói mình nghĩ ngợi quá nhiều. Hắn nói hắn ngủ sớm, trong khi đó. Hắn onl đến tận 4h chấm xanh trên messenger mới tắt. Và rồi, các cmt thính các bạn trong nhóm của hắn liên tục xuất hiện ngoài newfeed của mình. Bạn và hắn- quen nhau cũng từ nhóm đó mà ra. Nay buồn, ngồi trong nhà, lòng thấy nhói nhói, thấy đau đau. Ấn huỷ kết bạn- tắt theo dõi hắn!. Hi vọng hắn không biết( cho dù có chắc cũng k bận tâm đến bạn , bạn nghĩ thế )