Ừ thì em đã quen không nhớ đến anh rồi :")
No title available
art blog(derogatory)

PR's Tumblrdome
Game of Thrones Daily
trying on a metaphor
AnasAbdin
dirt enthusiast
Sweet Seals For You, Always
i don't do bad sauce passes

titsay
styofa doing anything
noise dept.
ojovivo
TVSTRANGERTHINGS
Misplaced Lens Cap

Product Placement
KIROKAZE

tannertan36

@theartofmadeline

#extradirty

seen from Netherlands
seen from Malaysia

seen from Japan

seen from Finland
seen from Poland

seen from Germany
seen from India

seen from South Korea
seen from United States
seen from United States
seen from Philippines

seen from United States
seen from Poland

seen from United States
seen from Malaysia

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from Netherlands
seen from United States
seen from United States
@minebluesky
Ừ thì em đã quen không nhớ đến anh rồi :")
And when you smile, the whole world stops and stares for awhile. Because you’re amazing, just the way you are.
16 tuổi em biết em thương anh. Cũng từ đó học cách chối bỏ, phủ nhận. Cho đến ngày gặp anh, vẫn là loay hoay trong mớ bòng bong đó, là tạm biệt, là quên lãng là từ bỏ, cố gắng giấu đi thật sâu thật sâu, không để ai nhìn thấy. 22 tuổi, sau tất cả vẫn là một lời nói dối. Có lẽ em sẽ chẳng có thể yêu ai như em yêu anh. Hay đúng hơn là không để ai khống chế tâm tình bản thân như anh đã làm. Em biết anh đối với em luôn là đặc biệt, nên em vẫn cứ giấu đi, mặc cho bản thân khó chịu vô cùng. Cứ mãi loay hoay giữa nỗi nhớ niềm thương. Làm sao dám trách anh không hay biết, chỉ trách bản thân vô dụng mà thôi.
<p>Cảm ơn. Và em yêu anh.<br> Em sẽ không bao giờ quên được cảm giác khi em nôn nao khó chịu vì mùi người trên xe, đường thì xóc, đến khi giọng anh vang lên trong headphone. Phải, em bị thanh khống, nhưng em tưởng em đã miễn nhiễm với giọng anh rồi. Vả lại giọng hát kiểu của anh không phải favourite của em. Thế nên em mới thấy lạ. Thế nên em mới nhớ.</p> <p>Em đã được nghe anh hát Love in the ice, với backdrop animation cực đẹp, ừ dù không ai biết nhưng em đã khóc, chẳng hiểu tại sao. Chỉ là nước trong mắt ở đâu ra tự động rơi. </p> <p>Faraway, hôm nay em nhớ anh.
Thì ra thích một người thật sự đơn giản, thích là thích, thế thôi, chẳng cần lý lẽ gì, cũng chẳng có cách nào khác. Không cần biết anh là ai, không cần biết anh như thế nào, chỉ cần là anh. { Anh đã đợi em, từng ngày - Nguyễn Thị Thanh Bình }
Bittersweet :")
Need someone to hold me at this time. Lay down and hold me tight. It’s just not you nor anyone else. Only me till the very end. Even be with me now, let me see to rest myself still not you. Cưng yêu, em thật sự rất nhớ anh. Những lúc đau đớn yếu đuối như thế này, dù đã cố gắng xem ảnh, xem vid cửa người khác nhưng vẫn lại chỉ nghĩ đến anh. Để em yêu anh như vậy có được không, lặng thầm như vqy, vô hại như vậy. Anh…
Thật giống người đang yêu lắm sao.. Quả thật khi nhìn bức ảnh đó đã nghĩ đến anh, changah..em nhớ anh.
Con dở ='))
Anh không biết, sẽ mãi không bao giờ biết. Có điều cũng chẳng can hệ gì, mình tôi biết là đủ rồi. Chán chường, mỏi mệt nếu có cũng là tôi chuốc lấy, chẳng can hệ gì anh. Tôi với anh vẫn cứ sống cuộc đời của mình, chẳng can hệ ai.
Khi tôi 16, tôi đã có dũng khí nói ra điều đó. Còn giờ đây rất tiếc, không đủ can đảm, một chút tự tin cũng không (thể) có.
Khi tôi 16, tôi không quan tâm người khác thích anh, yêu anh như thế nào. Khi ấy, tôi dù thế nào, vẫn còn có chút tự tin, vẫn có chút cảm thấy bản thân đặc biệt. Tôi khi đó, có thể dễ dàng thoải mái tổng sỉ vả anh, nói móc đủ kiểu. Rất trẻ con, vô tư, rất đáng yêu.
Hôm nay, tôi một chút của ngày đó cũng không giữ lại được. Năm tháng trôi qua, nhiều cái một chút kia đã bỏ tôi đi cả rồi. Tôi biết bản thân không muốn buông tay, bởi nếu làm vậy tôi sẽ hối tiếc. Chỉ còn có thể giữ lại tình cảm này, cất giấu tại nơi này.
Changyah.. :")
Nghe nói nhìn vào bàn tay một người, có thể biết được số phận người đó thế nào.
Vậy thì số phận nào dành cho những ngón tay thanh tú, sạch sẽ và trắng trẻo này?
……..
- DL180513
Ai nha~
Định kể lể nhiều thứ cơ mà quên mất tiêu rồi :))
Ngoan, đừng làm chú buồn nghe chưa.. Ngủ ngon cưng yêu :*
Cưng yêu... Nhớ anh. Giờ đọc Yj sao lại nghĩ đến anh thế này. Đang tự cười mình thôi. Phải giữ gìn nhé. Ốm sẽ nhiều người đau lòng lắm đấy.. ^^
Cưng yêu... Cứ nhởn nhơ tưng tửng đối mặt với thế giới ngoài kia. Giữ lại chốn yêu thương bình dị sến súa này. Chỉ có em và người em yêu. Nhớ anh. Em cũng chỉ là một đứa con giá bình thường, đem lòng yêu một người con trai. Dẫu biết người đó không dành cho mình. :") Nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe của anh cũng như chăm lo cho cả anh ấy nữa. Cố lên.
Tôi ghét anh tôi ghét anh tôi ghét anh tôi ghét anh tôi ghét anh!!!!!!!!!!!
Của nợ ;A; ghét anh!!!!