[0608] Nang
Một hôm nang ghé qua nhà
Đem theo ánh sáng chói lòa lòng anh
Đến rồi nang cũng qua nhanh
Bỏ anh ở lại hóa thành màu đen
Cosimo Galluzzi
RMH

Product Placement
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
🩵 avery cochrane 🩵

oozey mess

Game Changer & Make Some Noise
noise dept.
ojovivo
official daine visual archive
Today's Document
The Bowery Presents
almost home
cherry valley forever
Mike Driver
taylor price

Jar Jar Binks Fan Club
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
YOU ARE THE REASON
d e v o n
seen from United States
seen from Norway
seen from United States
seen from Bangladesh
seen from Portugal

seen from Germany

seen from United States
seen from Oman
seen from Switzerland
seen from Singapore
seen from Türkiye

seen from Iraq
seen from Mozambique
seen from Brazil

seen from Russia
seen from Bangladesh
seen from United States

seen from Hungary
seen from Suriname

seen from United States
@mrtrungdung
[0608] Nang
Một hôm nang ghé qua nhà
Đem theo ánh sáng chói lòa lòng anh
Đến rồi nang cũng qua nhanh
Bỏ anh ở lại hóa thành màu đen
Vết mưa
Chiều không nắng lại, vài giọt mưa thi thoảng lại lấm tấm rớt xuống, như muốn thoát khỏi màn mây đen, thả mình theo trận mưa to cuối trưa. Không nắng. Tức là đường vẫn chưa thể khô. Là từng hạt li ti vẫn dính lấy, chặt vào từng ô cửa kính trơn tuột, là trượt thành những vệt dài hình thù khó gọi tên. Nhìn vào đó, là một thế giới ngưng đọng. Nhìn qua đó, ngoài kia vẫn hối hả, dù cơn mưa đã làm chậm lại phần nào. Li ti là những hoài niệm cũ của trận mưa đã qua, để biết cơn mưa ấy đã, và in dấu như thế nào. Nhưng cũng để thấy sau cùng, chỉ còn là mờ ảo.
04/08/2017
Ta mơ một cánh đồng chiều Bóng cây con nước xiêu xiêu tháng hè
02/08/2017
Nhiều đêm nghĩ cũng tài tình Thế gian vui thế sao mình bi ai Nhiều đêm chờ đến sớm mai Mà thương đêm cũng chẳng ai đợi mình
"Chim cứ hót cho đời chim rộng mãi Trời bao la dù chút lá cội nguồn Ta cứ thế mà yêu không ngần ngại Bởi biết đời chỉ là giọt sương buông..."
-- Phạm Nhuận
and all I loved, I loved alone.
08/06/2017
Đêm về mọi thứ lặng thinh Nghe ra cả tiếng trở mình rất khuya
#xuanquynh
Trời hè nóng nghĩ về gió Nghĩ đến rồi lại nghĩ về tình yêu * * * Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau
Đừng quên ra ngắm bầu trời Những hôm trông đẹp tuyệt vời thế kia
15/05/17
Nền trời âm u từ sáng sớm, báo hiệu một trận mưa to đầu mùa. Dự báo thời tiết nói vậy, mọi người kể nhau như vậy. Tớ nhìn theo đám mây dày đặc, những tòa nhà cao tầng phía xa như đang chọc vào chúng, nhưng không một bọng nước nào tuôn ra. Chờ đến trưa thì đám mây mệt nhọc đã nặng mình rớt xuống. Một trận mưa không yên lặng, những cơn gió làm hình dung một mùa bão sắp về, nhưng cũng qua đi rất nhanh.
Cảm tưởng như tớ biết chắc điều gì sẽ đến, nhưng không biết bao lâu chúng sẽ đến và sẽ đến trong bao lâu.
Nhưng dẫu sao thì điều đó đã đến, nên cứ tận hưởng khoảnh khắc ấy. Bóng mưa còn in mờ trên kính, và chưa mờ trong kí ức thường ngày.
_Ngày hôm qua_
SAU TẤT CẢ Trọng tài (bóng đá) nổi tiếng Pierluigi Collina từng nói, đại ý rằng: Sau tất cả, trọng tài cũng chỉ là một nghề. Bạn biết mình làm tốt khi sau trận đấu không ai nhắc đến bạn. Ông muốn nói, là người điều hành, nếu anh làm tốt mọi người sẽ chỉ nhắc về trận đấu, còn nếu anh làm không tốt mọi người sẽ chỉ trích anh. Tớ nghĩ không chỉ với nghề trọng tài, những nghề như bác sĩ, nhà báo, cảnh sát,... hiện nay cũng đều như vậy. Việc chụp ảnh theo quan điểm của tớ cũng thế. Tất nhiên, tớ rất vui nếu đôi khi nhận được lời khen từ ai đó. Nhưng về cơ bản, tớ yên tâm hơn khi chẳng ai còn nhắc đến mình. Không chê vì thông cảm rằng khả năng của tớ hạn chế. Không chê vì biết rằng tớ cũng đã cố gắng nhất có thể. Và sau tất cả, không chê, không nhắc đến, với tớ, cũng bằng với một lời khen, một lời cảm ơn rồi.
N.
Câu hỏi của em có lẽ vài lời không kể hết được. Anh chưa hề nghĩ sau này lấy vợ, nếu vợ mình mà vô sinh thì sẽ như nào, nhưng anh có nghĩ nếu anh bị vô sinh thì sẽ thế nào. Đương nhiên, chuyện vô sinh thì ko cặp vợ chồng nào muốn, anh càng ko muốn xảy ra với bản thân hay gia đình mình. Thế nên, dù có suy nghĩ vậy, anh cũng ko tìm được giải pháp nào, và cho đó là một giả thuyết tồi mà anh tự đặt ra, nói chung là anh trốn tránh suy nghĩ đó, coi như nó không tồn tại. Anh thấy chuyện vô sinh hay hiếm muộn bây giờ ko hiếm, bởi nhiều lí do, mà người ta hay nhắc đến nhất là vấn đề thực phẩm bẩn, gây suy giảm khả năng có thai ở cả nam lẫn nữ. Nhiều người chồng, họ rất tốt với vợ đấy, yêu vợ hết lòng, nhưng nếu vợ không sinh được con, hay chỉ đẻ con gái khiến họ cảm thấy phẫn uất. Kiểu như đời sao bạc với họ, họ có tội tình gì, bla bla. Thế nên, dù họ có thể vốn chung thủy, việc ngoại tình không xuất phát từ chuyện họ thèm của lạ, mà là họ muốn có con trai, họ muốn trả thù đời,... Đôi khi người vợ, biết lỗi ở mình, mà cũng chấp nhận, ngó lơ chồng làm việc đó. Ý anh là, mình không ở trong câu chuyện, mình không biết được ai đúng, sai, và tại sao. Trong ý thức của anh, anh tin việc ngoại tình dù biện luận dưới bất kì lý do gì đều là sai, nhưng anh cũng không biết được nếu là anh thì sẽ thế nào. Có những chuyện như, chính người phụ nữ thứ 3 cố tình muốn lôi kéo người đàn ông đã có gia đình đến với họ. Cuộc đời quá phức tạp và cám dỗ, mình lại quá nhỏ nhoi, nhỏ nhen, và xuẩn ngốc. Nếu luôn biết phải làm gì đã không có nhiều cảnh gia đình tan đàn xẻ nghé. Thế nên anh mới nói, để bao dung trong tình yêu và trong đời sống vợ chồng không bao giờ đơn giản. Anh không biết mình làm được những gì, càng không biết người bạn đời của mình làm được những gì. Người vợ mang thai 9 tháng 10 ngày, rồi sinh ra đứa con đã đủ đớn đau. Không sinh được con lại càng khổ đau hơn nữa. Anh không có câu trả lời cho em, chỉ mong là, nếu chẳng may ở hoàn cảnh ấy, người trong cuộc sẽ tìm được lời giải đáp ít tổn thương nhau nhất mà thôi.