【Thư tín số 10】 ❝ Anh đừng đi đâu nữa nhé - เธออย่าไปไหนอีกนะ ❞
Cho đến những tháng năm sau này em vẫn muốn nói với anh: “Love you to the moon and back.”
Vì anh biết không ?
“Mỗi ngày, trái tim sẽ tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và trở lại. Vì vậy, khi chúng ta nói với ai đó rằng ta yêu họ "to the moon and back", nghĩa là ta đang nói rằng ta yêu họ bằng cả cuộc đời."
Em sẽ yêu anh hơn mỗi ngày, tấm ảnh của anh trên góc bàn học vẫn sẽ mãi ở đấy để chứng minh sự đồng hành của em.
Màn hình điện thoại hay máy tính vẫn sẽ là ảnh của anh, nhắc nhở em không được quên đi dáng vẻ tươi cười, hạnh phúc đó.
Ngày hôm nay chính là ngày mà mặt trời nhỏ của em chào đời, cảm ơn anh vì đã đến đây với sự trọn vẹn và bình an.
Chúc cho sinh nhật tuổi 24 của anh thật vui vẻ, sẽ ngập tràn tiếng cười và những giọt nước mặt hạnh phúc. Tuổi mới phải hứa với em thật khỏe mạnh, uống thật nhiều nước và ngủ sớm nhé.
Bức thư cuối cùng vào ngày sinh nhật của anh, chúc mừng sinh nhật Boss Chaikamon !
Chúc ngủ ngon, mặt trời nhỏ của em.
____ ❥ Photo by BammBosss
❥ Written by 생선
#BossNoeul #BoNoh #Bosschaikamon #Noeulnuttarat #MagentaBoy #ShawtyBoss #anhdungdidaunuanhe














