Bâng khuâng trong vườn nắng Cô đơn khóm cúc vàng Đang chờ mùa sang thu Chờ cho đến lúc...phai tàn
d e v o n
todays bird

No title available
Alisa U Zemlji Chuda
AnasAbdin
🪼

Origami Around

祝日 / Permanent Vacation

Kiana Khansmith

tannertan36
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
TVSTRANGERTHINGS
macklin celebrini has autism
Claire Keane
tumblr dot com

No title available
we're not kids anymore.
Jules of Nature
No title available

❣ Chile in a Photography ❣

seen from Brazil
seen from Türkiye

seen from Argentina

seen from Bangladesh
seen from Switzerland

seen from Bangladesh
seen from Argentina

seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
@nhimjolie
Bâng khuâng trong vườn nắng Cô đơn khóm cúc vàng Đang chờ mùa sang thu Chờ cho đến lúc...phai tàn
Ngày đâu tiên Das trở lại, thật k dễ dàng Sáng đấu tranh tư tưởng, 11h mới lết xuống phòng tập. E PT gào thét hò hét mà mình tập như cái xác chết trôi, thở ra đằng tai. Kết quả của 5 ngày k tập là tất cả lại mới như lúc đầu ahihi! Chắc lần này quyết tâm xuống tiền thuê PT,12 củ khoai ra đi nhẹ nhàng :(( nhưng k gầy thì k biết bao h mới gầy đc, béo suốt 30 năm đã là 1 cái tội quá to rồi huhu Tập xong xông hơi tắm rửa 2h mới về, may có bà ngoại ôm thằng Timmy cho. Nó quấy thật sự. Mệt và mỏi. Bữa trưa ăn 1 chậu rau, chính xác là 2 hộp cải mầm, thêm mấy miếng thịt nướng và sốt mayonnaise. 1 trứng 2 xúc xích. Tạm đủ no. Xong ôm Timmy đi ngủ mà nó k ngủ cho :(( 4h lại trả cho bà ngoại, đi ngủ mà chập chợn mộng mị. Cảm giác do tác dụng phụ của việc k ăn tinh bột như cảm giác uống thuốc gc luôn. Cổ lúc nào cũng khô. 6h dậy nấu cơm, đón Măng về đi tắm. 7h mới thấy chồng lết về. Chán chả thèm nói và chả thèm ghen. Chắc có thì cũng chỉ là 1 gợn nhỏ. 8h ăn cơm, 8h30 chồng bảo a đi Ply viếng đám ma. Và a đi giờ chưa về. Cay nhất là gọi điện k nghe. Thôi mặc xác, bà sắp gầy sắp xinh sắp cai sữa và đi làm mũi rồi. Bà sắp đủ dũng cảm đi cặp bồ nếu mày léng phéng rồi!!! 2 năm k biết đến 1 cái váy body, quá đủ rồi, fine!!!!
21/03/2018
nửa tỷ năm quay lại nơi đây, đã kịp thành bà mẹ 2 con :))
Nỗi lo giơ chỉ quẩn quanh con ốm con hư con ăn con khóc con ngủ con ị, chồng đi làm về muộn tháng đưa bao nhiêu tiền có chat chit bồ bịch k, và giờ đang nặng bao nhiêu kg!
Quay lại đây để làm 1 cái nhât ký giảm cân, điều mà k dám viết lên fb sợ nhục :))
Lần này thật sự DAS, viết hoa in đậm rồi đấy nhé đừng có mà nhụt chí!
21/03/2018 - Timmy 4 tháng 8 ngày - mẹ Nhím 70kg - 103 -86 -102
cố lên mẹ Nhím, gầy thì làm j cũng tốt hết á <3
02/01/2016
Mình sữ nhớ ngày hôm nay, nhớ thời khắc này... Rất nhớ!!!!
CÁI GIÁ 1 CÁI NẮM TAY TUỔI GIÀ LÀ BIẾT BAO GIÔNG BÃO THỜI SON TRẺ
Bạn kể với mình, hôm nhận được tin bị sếp sa thải, bạn vẫn đi làm về đúng giờ, tươi cười. Cả tháng sau vẫn đóng bộ đi ra đường đúng 7 rưỡi sáng, giả vờ là đi làm, dù chỉ là lang thang suốt ngày chỗ này chỗ kia. Bạn sợ đột ngột báo tin thất nghiệp cho vợ con, phá vỡ nhịp sống trong nhà. Mọi chuyện từ từ rồi tính sau…
Người bạn khác kể, vô tình mắc nợ ba chục triệu vì một cú buôn mỹ phẩm online, đành cắn răng giấu chồng, mỗi ngày bỏ thêm một tiếng làm buổi trưa và một tiếng buổi đêm để dịch tài liệu kiếm tiền trả nợ riêng. Độ hơn nửa năm mới trả xong món nợ vì nhẹ dạ kia!
Có người quen kể vô tình phát hiện chồng đi vào nhà nghỉ với gái công sở, đau đớn tự vấn cả nửa ngày còn lại, nhưng 5h chiều về đón con, mặt mẹ vẫn phải tươi tỉnh vui vẻ. Cuộc đời rồi sẽ phải khác đi sau những nỗi đau! Nhưng trước lúc nghĩ ra mình sẽ quyết định rẽ theo hướng gì, vẫn cứ phải duy trì cuộc sống ở mức an toàn bình thường nhất!
Có gia đình vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng lăn ra ăn vạ, em chồng xỉa xói, chồng cầm túi xách và quần áo vợ lẳng ra khỏi cổng. Vợ lặng lẽ ra ôm đồ vào. Đúng, vợ sẽ đi khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng không phải theo cách bị chủ đá đít của một con chó. Sẽ đàng hoàng đi như một con người, mang đi tất cả những gì thuộc về mình. Còn đêm nay, đây là nhà tôi, đây là giường của tôi, đây là quyền của tôi!
Nếu bạn sống đến lúc, tình yêu trai gái không còn quan trọng nhất nữa, tiền bạc cũng chỉ là thứ yếu, mọi thăng trầm khổ ải đều đã trải, rồi bạn sẽ nhận ra:
CÁI GÌ CŨNG CÓ CÁI GIÁ CỦA NÓ
Giá của tự do là dằn vặt.
Giá của êm ấm bề ngoài là khổ sở nội tâm.
Giá của giàu là kiệt sức, giá của thảnh thơi là hời hợt, giá của an nhàn tự sướng là nghèo.
Giá của cái nắm tay tuổi già là bao nhiêu giông bão tuổi trẻ.
Giá của chần chừ là mất mát. Giá của một người tử tế là chính những thử thách họ phải trả lời suốt đời bằng bản thân.
Vì nếu không đi qua được những thử thách ấy, chúng ta đã vĩnh viễn chia tay nhau ở tuổi trẻ.
Nên đừng chúc nhau đầu bạc răng long. Hãy chúc nhau yêu thực sự nồng nàn vào tất cả những ngày còn được sống bên nhau.
Nếu không được như vậy, thì chúc bạn dũng cảm, ra đi đừng quay đầu lại! Đừng trả giá tới hai lần cho cùng một thứ sai lầm!
…
..
.
=================
==TRANG HẠ==
================
“… he will be our friend for always and always and always.” - Rudyard Kipling
Via Bored Panda
#bestbuds
Tình bạn không ranh giới…
“ Này anh, có muốn cạnh em trong những chuyến đi? Như đàn chim thiên di, tìm nơi nào ấm áp Chạm vào đời thô ráp Yêu mến những miền xa Không còn là anh , em, mà sẽ là “chúng ta” Sống trọn vẹn quãng đời người ta ngợi ca mà gọi là tuổi trẻ…” ^^
Bản đồ quán ở phố cổ Hà Nội
1. Khu vực được bao quanh bởi các phố Hàng Cót – Hàng Lược – Chả Cá – Lãn Ông – Hàng Vải – Phùng Hưng
Chả cá Lã Vọng: 14 phố Chả Cá
Ốc, hải sản Hàng Lược: bán chiều tối, ngay đầu Hàng Cót đi xuống, hình như là số 15 Hàng Lược. Ốc ở đây thì không có nhiều sự lựa chọn lắm nhưng có nhiều món khác ngon như: mực trứng, sò huyết nướng, cháo trai với quẩy…
Xôi chả mực 6A Hàng Lược: đối diện hàng ốc bên trên. Ngoài món xôi chả mực còn có chả cá, chả tôm… và bún hải sản.
Bún mọc 57 Hàng Lược, nằm trong ngõ cạnh chùa Vĩnh Trù, giá 25-30k/bát nhưng vì trong ngõ nên chỗ ngồi hơi chật.
Mỳ gà tần 12C Hàng Cót, 55k/suất, mỗi suất mỳ nước này có nửa con gà ác nên ăn rất chất lượng.
Bún ốc quán cô Thêm Hàng Chai: bán từ sáng đến 12h trưa.
Bò nầm nướng 33 Gầm Cầu: đây là một địa chỉ rất nổi tiếng nếu các bạn muốn thử các món nướng BBQ phong cách vỉa hè Hà Nội.
Thạch dừa 54 Hàng Cót: 30k/quả
Bánh đa cua trộn: 59A Phùng Hưng, 30k/bát. Các bạn có thể lựa chọn các món ăn kèm như giò, đậu, thịt bò…
Chè, kem xôi: 75 Hàng Giấy
Hạt dẻ rang, ngô nướng, khoai nướng vào mùa đông tập trung nhiều ở ngã ba Hàng Lược – Hàng Chai vào buổi chiều tối.
Phở tái nạm 80 Hàng Mã
Bánh bèo số 1 Hàng Mã: bánh bèo ở đây kiểu bánh bèo Huế nhưng đã được biến tấu đi cho đặc sắc hơn.
Phở gà trộn 65 Lãn Ông: bán chiều tối, 35k/bát.
Bún bò Huế 16B Hàng Gà
Nước mía đầu đường Hàng Vải và Phùng Hưng, tối mùa hè rất nhiều quán tập trung ở khu vực này.
Bún dọc mùng 25 Hàng Gà.
2. Khu vực xung quanh chợ hàng Da, được bao quanh bởi các phố Hàng Cân – Lương Văn Can – Hàng Gai – Hàng Bông – Phùng Hưng – Cửa Đông – Hàng Bồ
Chả cá Kinh Kỳ 25 Đường Thành: nhà hàng này cũng phục vụ món chả cá nhưng có không gian rộng rãi và thoải mái hơn so với nhà hàng gia truyền ở 14 Chả Cá. Buổi trưa quán khá đông và nếu các bạn đi nhiều người thì nên gọi điện đặt bàn trước. SĐT: (84-4) 39 232 873. Ở đây còn có nhiều món khác từ cá như: lòng cá, cá chiên, dạ dày cá… để các bạn có thể thoải mái lựa chọn.
Phở xếp hàng 49 Bát Đàn: đây là quán phở gia truyền, có từ những năm 60 của thế kỷ trước, quán nhỏ nhưng đông khách nên khách tới đây phải theo phong cách thời thời bao cấp, khách ăn phải xếp hàng, tự bưng phở và tự tìm chỗ ngồi, giá hơi đắt 40-50k/bát.
Phở Bưng Vỉa Hè, là một trong những quán ngon bán buổi chiều ở ngã 4 Hàng Bông & Hàng Trống, bán buổi chiều đến 8h tối. Ăn ngon vào mùa Đông
Bún chả Đắc Kim số 1 Hàng Mành, 74 Hàng Quạt.
Bún bò Nam Bộ đầu Hàng Điếu với Đường Thành, giá 45k/bát.
Chè bốn mùa số 4 Hàng Cân: quán chè khá ngon, nhiều loại nhưng chỗ để xe hơi bất tiện, mùa đông có cả bánh trôi tàu rất ngon nhưng cá nhân mình thấy giá cao so với các quán chè khác.
Mỳ gà tần: ngã tư Lương Văn Can – Hàng Bồ, ngồi vỉa hè, 45k/bát.
Mỳ khô 16 Hàng Bồ
Bánh xèo Hàng Bồ: bán từ 3h chiều đến 7h tối.
Há cảo chiên 55 Hàng Bồ: bán chiều tối.
Bún riêu 25A Bát Đàn.
Mỳ vằn thắn 22 Hàng Phèn, 19 Hàng Điếu
Bún dọc mùng 18 Bát Đàn
Cháo trai 65 Đường Thành
Bún đậu mắm tôm: 1B Ngõ Trạm
Quẩy nóng 71 Hàng Bông
Nem chua rán, khoai tây chiên, phô mai que…: ngõ Tạm Thương, Hàng Bông
Cháo cá, dạ dày cá xào dưa, chả cá: cuối đường Hàng Bông, đoạn gặp phố Phùng Hưng.
Cháo Sườn ở Ngõ Huyện, bán chiều tối
Xôi rán số 2 Hàng Điếu: bán cả ngày, ăn kèm có dưa góp, ruốc, lạp sườn, thịt… 45k/suất.
Xôi chè: ngã tư Hàng Bồ – Hàng Thiếc.
Cafe Reng Reng 14 Hàng Phèn: cafe pha máy phong cách vỉa hè với giá rất dễ chịu, 28k/ly cappuchino hoặc latte.
Sữa chua cacao xắt miếng: 78 Hàng Nón
Hoa quả dầm: số 5 Hàng Chỉ, phố Tô Tịch
Cafe 34 Lương Văn Can, 37 Lương Văn Can: 2 hàng cafe này có từ lâu đời ở ngã ba Lương Văn Can với Hàng Quạt.
Chè khoai số 1 Ngõ Trạm
Nước ép cóc 190 Hàng Bông
Sữa chua thập cẩm: 23 Hàng Đường
Phở Bưng, vỉa hè Hàng Trống – Hàng Bông
Bún Riêu Ốc, đặc sản Hà Nội, thường ăn vào buổi sáng
3. Khu vực chợ Đồng Xuân, được bao quanh bởi các phố: Hàng Đậu – Trần Nhật Duật – Thanh Hà – Cầu Đông – Đồng Xuân
Bún cá ngõ Hồng Phúc, gần bốt Hàng Đậu: quán ngay đầu ngõ, bán cả ngày, giá phải chăng 30k/bát và theo phong cách bún cá Hải Phòng. Cá trắm được xắt thành miếng, chiên ròn, bỏ vào bát bún cùng với chả cá – loại chả cá thu mỏng mà giai, thơm mùi thì là. Khi ăn bún cá, nên cho một ít nước me để món ăn hấp dẫn hơn. Đến quán này các bạn còn có thể gọi món đầu cá để ngồi nhâm nhi.
Lòng nướng Gầm Cầu: ở đây có nhiều món nướng như long, dạ dày, tràng, cổ hũ bò… các nguyên liệu này được tẩm mật ong trước khi nướng nên có hương vị khác biệt so với các quán nướng vỉa hè khác. Những món này được chấm với một loại tương ớt được pha loãng khá hấp dẫn.
Phở gà trộn: ngã ba Cao Thắng – Nguyễn Thiện Thuật, tối mới mở cửa bán đến 1-2h sáng.
Sứa: vào mùa khu đường Nguyễn Thiện Thuật nhiều hàng sứa mẹt.
Bún ốc thập cẩm 23 Hàng Khoai, giá hơi đắt 50k/bát, lạ ở chỗ có thể ăn kèm trứng vịt lộn.
Bún ốc chuối đậu: ngõ chợ Đồng Xuân. Ngoài món này ngõ còn có vô số các món ăn khác mà chắc chắn khi vào các bạn sẽ thấy hoa mắt như: bún đậu, bún riêu cua, riêu ốc, bánh gối, bánh rán… Nhưng vấn đề vệ sinh có vẻ không ổn lắm.
Phở sốt vang: 49 Trần Nhật Duật, 78 Trần Nhật Duật 30k/bát.
Miến cua gầm cầu, 30k/bát.
Bánh tráng trộn 45 Hàng Đậu
4. Khu vực Ô Quan Chưởng, được bao quanh bởi các phố: Hàng Chiếu – Trần Nhật Duật – Lương Ngọc Quyến – Hàng Ngang – Hàng Đường.
Bún riêu 23 Nguyễn Siêu
Bún ốc nguội, chả rươi, bánh rán bi: Ô Quan Chưởng
Lòng xào phở rán số 10 Nguyễn Siêu.
Cơm đảo gà rang: 62 Đào Duy Từ, 35k/suất.
Quán đồ ăn Mexico Tacos 54 Đào Duy Từ.
Bò nướng 47 Mã Mây: rất nhiều quán trên đường này, có nhiều món khác nữa, không chỉ có đồ nướng.
Bánh giò: Đào Duy Từ gần đầu Ô Quan Chưởng, chỉ bán chiều, khoảng 5h có hôm ra đã hết.
Mỳ vắn thắn: Hàng Chiếu, ngã ba với Nguyễn Thiện Thuật, xưa giờ mình vẫn cho rằng mỳ ở đây ngon nhất trong các quán mỳ vằn thắn. Các bạn có thể chọn mỳ có tôm hoặc mỳ không tôm.
Bánh mỳ thịt nướng: 127 Hàng Buồm, 25k/bánh với 2 xiên thịt, bán buổi tối.
Phở bò 13 Hàng Giày
Chim quay Thịnh Vượng: 13 Tạ Hiện, quán nằm trong khu vực phố đi bộ nên các bạn có thể gửi xe ở ngoài và đi bộ vào. Quán hiện được mở rộng thành 2 nhà, chỗ ngồi rất lịch sự nên kể các các bạn đi nhóm đông cũng không phải lo lắng phải ngồi ở vỉa hè. Món ngon nhất ở quán mà nhiều khách gợi ý là món chim quay và bít tết.
Bánh mỳ chảo số 1 Tạ Hiện, 25k/suất có pate, trứng, thịt, lạp sườn, mở từ 6h sáng đến 4h chiều.
Bún đậu mắm tốm: số 4 Ngõ Gạch. Ngõ Gạch buổi tối cũng có nhiều quán đồ nướng, bít tết.
Bún ốc số 7 Hàng Chĩnh.
Bún đậu mắm tôm: ngõ Phất Lộc, ngoài đậu ăn kèm còn có nhiều sự lựa chọn như: chả cốm, thịt luộc, nem rán…
Bún riêu ngõ Phất Lộc: gần đình Tiên Hạ, bán từ 5-10h sáng.
Bún chả cô Thúy ngõ Phất Lộc: bán buổi trưa, đoạn đầu Lương Ngọc Quyến.
Trà chanh, sữa chua mít, các loại chè: phố Chợ Gạo và Đào Duy Từ, rất nhiều quán, giờ còn có nhiều món nho nhỏ ăn kèm mà các bạn có thể thử mỗi lần vài món.
The Door Café: 11 Hàng Chĩnh
Shot café: 60 Ngõ Phất Lộc
Cafe 39 Tạ Hiện.
Phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến vào buổi tối là trung tâm các quán bia, trà chanh, nem chua rán vỉa hè… được các bạn trẻ và khách nước ngoài yêu thích. Ngoài ra ở đây còn có các bar, pub hoạt động từ chiều tối cho tới đêm muộn như Fat Cat (Tạ Hiện), Funky B (số 2 Tạ Hiện), Rockstore (61 Mã Mây), Prague Pub (38 Lương Ngọc Quyến), FactoryBar (47 Hàng Buồm), Mao’s Red (số 7 Tạ Hiện).
5. Khu vực gần hồ Hoàn Kiếm, được bao quanh bởi các phố: Hàng Bạc – Hàng Tre – Cầu Gỗ – Hàng Đào.
Mỳ gà tần Đinh Liệt
Ốc luộc Đinh Liệt: đoạn gần Hàng Bạc, bán từ 15h đến 19h và chỉ có ốc, không có đồ ăn kèm gì khác. Quán này nằm cạnh quán các loại bánh Việt, rất ngon, nhiều loại.
Donner Kebab số 2 Hàng Bạc: đây là nơi bán món này đầu tiên tại Hà Nội.
Cánh gà rang muối: 14 Hàng Thùng. Quán kiểu bình dân, thoáng mát, phục vụ nhanh, có các món như chân gà, cánh gà, sụn gà rang muối, được tẩm ướp gia vị đậm đà và ngon. Ngoài ra còn có các món cháo như cháo tim, cháo bầu dục khi kết thúc.
Rất nhiều món ăn trên khu vực Gia Ngư – chợ Cầu Gỗ vào buổi sáng và chiều tối.
Bún thang Bà Đức, địa chỉ48 Cầu Gỗ. Đây là một quán nhỏ nhưng cá nhân mình đánh giá phục vụ món bún thang với nguyên liệu và mùi vị rất chuẩn. Quán phục vụ nhanh, giá khá rẻ 30-50k/bát. Có món móng giò rất ngon để ngồi nhâm nhi.
Phở Cường 13 Hàng Muối: bán buổi sáng, phở ở đây giá khoảng 30-40k/bát, nước dùng đậm đà nhưng nếu bạn ăn muộn thì nước dùng này sẽ hơi bị mặn. Quẩy ăn kèm rất ngon nên dù bát phở khá nhiều nhưng mình vẫn gọi thêm quẩy.
Xôi Yến 35 Nguyễn Hữu Huân: quán xôi nổi tiếng nhất ở Hà Nội, hiện tại được mở rộng rất lớn, cả một tòa nhà 3 tầng mà lúc nào cũng đông khách. Khách mua mang về các giờ sáng, trưa và tối cũng dựng xe chật cả đường nhưng phục vụ rất nhanh nhẹn, không khách nào kêu ca vì phải chờ lâu cả vì quán có đội ngũ nhân viên đông đảo. Mình thấy có món xôi xéo gà xào nấm đặc biệt ngon hơn các loại khác.
Bún giả ba ba 57 Cầu Gỗ: 6h sáng đến 10h sáng
Sữa chua nếp cẩm 8B Hàng Tre
Trà sữa 14 Gia Ngư
Bánh trôi tàu, chè thập cẩm ngã tư Hàng Bạc – Đinh Liệt – Tạ Hiện.
Cafe Giảng: 39 Nguyễn Hữu Huân, món cafe đặc biệt là cafe trứng, một trong 10 món cafe ngon nhất thế giới.
Vô số các quán café dọc đường Nguyễn Hữu Huân: Cafe Lâm, Cafe Năng …
Updating….
Đang bảo hẹn hò nhàm chán, in hết ra đưa đi ăn cho mòn ví luôn :))
cảm ơn ạ :3
Dog Mountain By Danielle Hughson
feeling sad? you need this blog on your dash!
Trang Thanh niên Trung Quốc mới đây công khai bức thư Lý Á Bằng gửi cho Vương Phi trước khi ly hôn. Bức thư này được một người bạn của nam diễn viên chia sẻ.
“Vì em là vợ của anh, là mẹ của con anh nên dù em có nói là không còn yêu anh nữa, anh vẫn còn nhiều điều cần nói với em. Nhưng em cứ từ chối ngồi lại nói chuyện nên anh chỉ còn cách viết thư. Tình yêu và hôn nhân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hôn nhân của chúng ta liên quan đến bố em, mẹ anh, Tĩnh Đồng (con riêng của Vương Phi) và Yên (con gái chung của cặp vợ chồng)… Anh đã cảm nhận được sự thay đổi của em từ năm ngoái, từ khi người đó ly hôn. Anh tin vào trực giác của mình, dù sao chúng ta cũng đã bên nhau 10 năm”.
“… Hơn một năm qua, em dần xa cách anh, xa cách bé Yên. Giờ đây em kiên quyết ly hôn. Ở lập trường của em, em cho rằng quyết định đó là đúng. Anh chỉ muốn nói suy nghĩ của mình. Em là mẹ của hai con, không còn trẻ nữa. Anh có trách nhiệm nhắc nhở rằng, quyết định của em sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ. Giờ đây em không bình tâm. Anh không muốn em đưa ra quyết định ly hôn trong trạng thái tâm lý như vậy. Nếu anh đồng ý, nghĩa là anh không có trách nhiệm với gia đình, với Yên, Đồng và với cả em. Dù em không yêu anh, anh vẫn tin là em hiểu những điểm tốt đẹp ở anh. Dù anh chỉ ra những vấn đề ở em, trong lòng anh vẫn có những mặt tốt đẹp khác của em”.
“Mỗi giai đoạn sống, người ta có những theo đuổi khác nhau. Người thân, gia đình rất quan trọng với mỗi người. Mong em ý thức được điều này. Lời lẽ của anh có thể làm em không vui, mong em hiểu cho, vì trong hoàn cảnh này, anh không thể gọt giũa câu chữ được. Nếu sự tồn tại của anh làm lỡ ý định đi bước nữa hay những mong muốn khác của em, em hãy nói với anh. Anh sẽ tôn trọng sự chọn lựa của em. Nếu lý do ly hôn chỉ đơn giản là em không còn yêu anh nữa, anh sẽ cho rằng em vẫn chưa hiểu thế nào là yêu, em coi hôn nhân là vở kịch. Nhưng thực sự là, anh mong được cùng em bước tiếp chặng đường”.
Hôm qua gọi điện thoại với bạn trai, kể về một người thứ 3 khác. Bạn trai mình mới bảo, thằng đàn ông nếu như chỉ chiều em bằng những lời nói yêu thương, chỉ bằng việc ở bên loanh quanh chăm sóc thì nó không phải là chiều đâu. Thằng đàn ông chiều em là phải kiếm được tiền, ít thì dắt em đi xem phim, đi ăn uống, ít cũng phải mua được cái váy, thỏi son cho em, sau nữa thì lo lắng cho cuộc sống của em đầy đủ. Như vậy mới gọi là chiều. Còn nếu nó chỉ bỏ ra tý nước bọt, còn lại không muốn cố gắng chăm chỉ kiếm tiền thì nó không chiều em đâu, mà nó chỉ chiều nó thôi.
Anh yêu em nên lúc nào cũng muốn em hạnh phúc hơn một tý, ai cũng vậy, đều muốn người mình yêu hạnh phúc hơn. Vậy nên anh phải cố gắng mỗi ngày để em được hạnh phúc hơn.
Tất nhiên mỗi người phụ nữ đều có những mẫu đàn ông lý tưởng. Như mình thì không cần bạn trai có nhiều tiền. Nhưng mình cần bạn trai mình có trách nhiệm kiếm ra tiền để lo cho bản thân anh ta và cuộc sống gia đình sau này. Đơn giản là như vậy. 1-2 năm có thể không kiếm ra tiền. Mình và bạn trai đi chơi vẫn share tiền như bình thường. Bạn trai mình trả tiền bữa tối thì sẽ huých vai trêu mình, em mua vé xem phim đi. Mình cũng nhẹ nhõm mua vé. Vì bản thân mình cũng kiếm ra tiền nên cũng chẳng cần dựa dẫm gì ai. Nhưng nếu mãi sau này người đàn ông vẫn không thể kiếm ra tiền (trong khi người phụ nữ thì có thể) thì nên đặt câu hỏi rằng người đàn ông ấy quá kém cỏi hay thực sự chưa cố gắng hết mình. Và nếu ở dạng nào thì cũng nên xem lại mối quan hệ đó, để xem anh ta đã yêu bạn nhiều đến mức muốn bạn, mỗi ngày đều được hạnh phúc hơn chưa.
Mối tình sinh viên cũng khác. Có thể tối gặp nhau uống cốc trà chanh 10k một đứa rồi ngồi nói chuyện đến hết ngày. Hoặc lượn lờ xe máy đi hít bụi. Hôm nào sang hơn thì đi xem phim - vào - ngày - khuyến - mại. Nhưng không thể cứ mãi mãi dừng lại ở thời điểm sinh viên. Môi trường sống thay đổi, mọi thứ đều thay đổi, cả tình yêu cũng cần phải thay đổi. Cái đấy không phải thực dụng mà là thực tế. Khi bạn ở mức A mà người đàn ông của bạn vẫn ở mức B, bạn sẽ có cách nhìn khác về anh ta. Không phải là chỉ cho riêng bản thân bạn, mà còn là cho cả con cái bạn sau này.
Mình không biết thu nhập của bạn trai mình là bao nhiêu. Cũng không biết mỗi tháng anh ta đã phung phí những gì. Nhưng mình lúc nào cũng yên tâm về đời sống vật chất luôn có người lãnh trách nhiệm làm phần nhiều hơn, vì anh ta đã nói, để em có thể thảnh thơi đọc sách cắm hoa nấu nướng thêu thùa.
this is the quality stuff i wanna see on my feed
This makes me so happy
12 năm về trước, ở tuổi 16 khi đó, mình bắt đầu dậy thì và mình cũng bắt đầu biết quan tâm đến vẻ ngoài. Ở thời của mình, cái việc làm điệu - làm đẹp thường phải lén lén lút lút vì ngại chúng bạn chê cười, thầy cô trách phạt. Thời bọn mình, mỹ phẩm cũng chẳng phổ biến nhiều và cũng không có điều kiện như bây giờ, với bọn mình - 1 thỏi son dưỡng môi của lipice là đủ để xinh. Tất cả những mỹ phẩm có trong tay bọn mình chỉ là một lọ sữa rửa mặt (biore hay clean&clear), 1 thỏi son dưỡng, 1 hộp kem hazeline và 1 tuýp kem chống nắng. Với nhiều bạn, có thêm giấy thấm dầu và kem trị mụn, còn mình - rất may là nhờ gen của bố mẹ mình, đi suốt thời học sinh thức đêm dậy sớm ôn bài và thất thường của nội tiết tố tuổi mới lớn, da mình không có dầu cũng không bị mụn. Vậy nên, thứ mỹ phẩm mình có trong tay là kem chống nắng, luôn để trong túi cùng 1 hũ mật ong để dưỡng môi mịn màng.
Thế rồi thời học sinh qua đi, thời sinh viên tới, cái sự nâng cấp làm đẹp của mình vẫn chỉ dừng lại ở 4 thứ - 1 thỏi son lipice cho môi hồng hào, 1 sữa rửa mặt - 1 nước hoa hồng và 1 kem chống nắng. Mình đã đi qua tuổi trẻ rất nhẹ nhàng và cũng rất giản đơn cho đến tận khi lấy chồng. Chỉ sau này, mình mới nâng cấp thêm 1 số đồ mỹ phẩm khác như phấn hồng, như BB cream, như son môi để phù hợp với hoàn cảnh và thay đổi thêm mới mẻ. Tuy vậy, điều dễ thấy ở mình luôn là: không kẻ lông mày, không phấn mắt, không mascara… Chỉ một chút son là đủ cho bản thân thêm sức sống cho 1 ngày.
Chu trình chăm sóc da của mình cũng không quá cầu kỳ, phức tạp nhưng cần đảm bảo 2 nguyên tắc: Sạch sâu và Giữ ẩm. Bất kể bạn làm gì, ở đâu - không trang điểm đi nữa thì khi ra đường - bạn phải bôi kem chống nắng và trở về nhà bạn phải tẩy trang - rửa mặt. Với 1 cô gái, thứ mỹ phẩm mà cô ấy có không nhất thiết phải nhiều nhưng cần đủ 4 món: Chống nắng - tẩy trang - Rửa mặt - Dưỡng ẩm. Bạn làm tốt 4 bước này thì cơ bản là bạn đã có 1 làn da khỏe - sạch, như thế bạn đã góp phần nuôi dưỡng làn da, giúp nó chống lại các tác nhân gây lão hóa và bệnh tật rồi. Tất nhiên, để chăm sóc và nuôi dưỡng da - cần cả 2 yếu tố: bên trong và bên ngoài. Bên trong cấu trúc có vững và bên ngoài tác động bảo vệ có tốt thì mới có thể giữ cho làn da của mình tồn tại sức sống lâu dài.
Có nhiều người nói - em cũng muốn dưỡng da lắm nhưng em không có tiền. Bạn đừng nhầm giữa việc không có tiền với việc chủ quan, lười biếng. Người nhiều tiền dưỡng da đẹp kiểu nhiều tiền, người ít tiền cũng dưỡng da đẹp được kiểu ít tiền. Quan trọng vẫn là việc bạn hiểu rõ bản thân mình để chiều chuộng, quan tâm nó. Chăm da cũng như chăm trẻ con vậy, không phải cứ dùng tiền đắp lên là chúng sẽ tự khắc lớn, phải biết đặt tình yêu vào đó, chỉ có yêu bản thân mới hiểu rõ những gì mình có. Mà con gái không yêu bản thân thì chẳng bao giờ có thể hạnh phúc cả. Rồi bạn lại nói - thôi đã xấu rồi thì làm gì đi nữa cũng vô ích. Bạn nghĩ vậy là bạn tự làm mình thiệt thòi đi nhiều lắm, xấu đường xấu nét thì ít nhất cũng phải giữ cho mình 1 điểm để bám víu vào nó - như là mái tóc, như là làn da, như là đôi tay, như là mùi thơm. Hễ là con gái thì phải cố làm cho mình đẹp hơn. Đẹp hơn không phải chỉ ở những cái đập vào mắt để người ta đánh giá. Đẹp hơn là ở thần thái, tư tưởng của chính mình và để người ta cảm nhận rồi thêm phần thương mến về lâu về dài, để đọng lại trong nỗi nhớ của ai đó khi nhắc đến mình là họ đã có 1 ấn tượng tốt đẹp: “À, nhỏ đó có mái tóc dày lắm. À nhỏ đó có mùi thơm dễ chịu lắm”.
Vậy bạn sẽ phải bỏ ra những gì để đầu tư cho việc làm đẹp thần thái của bản thân? Hẳn nhiên, có tiền rất tốt nhưng không có tiền thì vẫn có cách, chỉ cần bạn chịu khó. Có tiền thì mua hàng hiệu cao cấp, đắt tiền. Ít tiền thì dùng hàng bình dân hoặc mỹ phẩm thiên nhiên có sẵn trong nhà như dùng mặt nạ dưỡng da từ trứng gà, củ quả; dùng dầu olive/dầu gấc/dầu dừa/dầu jojoba/ mỡ trăn… tẩy trang, dưỡng ẩm cho da; dùng nước trà xanh/ dấm táo/ nước đun từ cánh hoa hồng để se khít lỗ chân lông, làm sạch sâu; dùng các loại bột đậu/ ngũ cốc để rửa mặt… Quan trọng vẫn là bạn hiểu da mình thật rõ, sau đó để tìm được loại mỹ phẩm phù hợp với điều kiện bản thân và làn da của mình. Khi đã chọn lựa được mỹ phẩm phù hợp, hãy kiên trì dùng nó và dùng đúng cách. Sẽ chẳng có loại mỹ phẩm nào đủ thần kỳ nếu bạn không kiên trì sử dụng.
Để chăm sóc da thì có thể cần đến nhiều loại với những chức năng riêng. Nhưng cơ bản thì bạn cần có 1 bộ sản phẩm giúp làm sạch - giúp cấp nước - giúp dưỡng sâu. Các dòng sản phẩm hiện nay đều có 1 set gồm nhiều thành phần chức năng như thế, có thể dùng cho ngày và đêm chung hoặc riêng biệt. Giá tiền thì từ vài trăm đến vài triệu, độ tốt thì vô cùng bởi sản phẩm bình dân mà hợp da thì cũng ăn đứt sản phẩm cả triệu mà không phù hợp. Nói đến đây có vẻ lan man quá nhiều, nhưng mình sẽ có riêng từng bài về từng bước chăm sóc da với từng sản phẩm chức năng riêng nhé. Trong bài này mình chỉ nói qua như vậy thôi để nếu các bạn muốn chăm sóc da mà đang lo tốn tiền thì vẫn có thể tự tin làm đẹp và nguyên tắc làm đẹp như nào.
Mỗi cô gái nên có trong nhà ít nhất 2 loại sữa rửa mặt - cho mùa đông và cho mùa hè, 2 loại toner - làm sạch và cấp ẩm; 2 lọ kem chống nắng với chỉ số 50 - 70; 1 lọ dầu nền đa năng (giúp tẩy trang, dưỡng ẩm); 1 lọ kem dưỡng ẩm và 1 lọ tẩy da chết, 1 lọ tinh dầu giúp kháng khuẩn, điều trị các vấn đề về da và dưỡng sâu. Tất nhiên là có thêm những loại khác nhưng không có thì cũng không đến mức chết. Miễn là khi bạn ngủ dậy, rửa mặt, bôi nước hoa hồng xong bạn không vội vàng trang điểm ngay vì như thế chưa đủ, bạn cần cấp nước và chống nắng cho da nữa. 2 bước này, bất kể đông hay hè, ra đường là phải có, và da gì cũng phải dùng nếu bạn không muốn bào mòn da mình như người ta bào gỗ. Mà ánh nắng, thiếu nước hay để da trần tiếp xúc với các loại đồ trang điểm (bất kể bạn dùng hiệu gì) là kẻ thù tuổi xuân của da. Tối nay mình uống trà hoa cúc thanh lọc cơ thể rồi bắt đầu công đoạn chăm sóc da. Cảm thấy rất dễ chịu, lúc nào da được tẩy trang, rửa mặt, xông hơi tinh dầu, tẩy da chết, đắp mặt b\nạ rồi thoa nước hoa hồng xong mình cũng thấy tỉnh táo, căng tràn sức sống, cảm thấy da khỏe mà tinh thần, sức khỏe cũng thoải mái.
Nói về số sản phẩm mình mới mua gần đây, mình thấy rất hài lòng với bộ sản phẩm làm sạch và dưỡng da của Ấn Độ. Mùa hè nên mình chọn sản phẩm sữa rửa mặt/nước hoa hồng/tẩy da chết/mặt nạ/dầu dừa của Ấn. Rất lành tính với các thành phần thiên nhiên100% dịu nhẹ và tươi mát. Da mình là da thường nhưng vào hè thường đổ mồ hôi nên cảm giác da rất nhớp nháp, dùng bộ sản phẩm Ấn thấy da căng mịn, bóng mướt rất thích.
Ngoài bộ skincare của Ấn, mình sẽ nói thêm về 1 số sản phẩm khác.
- Trước khi đến với Kosé, mình đã có Chanel thần thánh nhưng không thể nào kiềm lòng trước Kosé được vì nó thật quá tuyệt hảo. Mình thích cả 2 chúng nó, Chanel mịn màng như mông em bé thì Kosé nhẹ như 1 đám mây. Nhưng Kosé vượt trội hơn về khoản mỏng - kiềm dầu siêu tốt và chỉ số chống nắng quá cao với 1 em BB.
- Kem chống nắng La Roche - Posay, mình đã dùng nó cùng với Clarins từ cái hồi xửa xưa và chưa bao giờ thấy nó hết độ thần thánh cả. Cực mịn, cực mỏng, che phủ và dưỡng ẩm như một kem lót thứ thiệt mà tác dụng chống nắng toẹt dzời ông mặt trời. Nói về La Roche, mình là tín đồ của hãng này. Huhu, cứ cái gì của La Roche là mình đều khoái vì nó siêu lành tính, mỗi tội đau ví. Nói chung thì là mà, mình thích mỹ phẩm Pháp về khoản biến mỹ phẩm trở thành một loại thuốc lành tính của da. Cá nhân mình thấy mỹ phẩm Pháp dùng để “trị” - tái tạo rất tốt, mỹ phẩm Nhật thì đỉnh cao về chống lão hóa, mỹ phẩm Hàn thì thiên về làm đẹp, mỹ phẩm Ấn có thể coi là sự thư giãn tuyệt vời của da.
- Dầu gội đầu: Mình chuyển từ Tsubaki về TreSemmé được 2 tháng nay sau khi thấy bộ Tsubaki dùng kết hợp với tinh dầu moroccanoil khiến tóc mình hơi bết vì nhiều dầu, dùng sang TreSemmé này thấy đê mê quá, tóc khô ráo mà vẫn mềm mượt, giảm hẳn gãy rụng mà lại rất thơm tho. Mà mình cứ thơm tho là mình yêu - Mỡ trăn: Từ hôm dùng nó để massage da chân xong đến giờ thấy gót chân hồng hào dễ sợ, mà mấy vết thâm giảm hẳn. Hơ hơ, nhà mình có lọ mỡ trăn của mẹ mình cho vẫn thỉnh thoảng bị nẻ hay bị bỏng hay bị thâm tím là mình đem ra bôi, cơ mà được gửi tặng chai mỡ trăn của Lily Bui’s này thấy dùng cũng thích.
- Mặt nạ neem và bạch đàn của Ấn này từ hôm dùng xong đến giờ không đụng vào các loại mặt nạ khác nữa vì quá thích. Đắp mặt nạ xong da cứ như kiểu vừa oánh phấn. - Dấm táo: Chai to to cạn mỡ trăn là toner dấm táo của mình tự chế. Cứ hòa nó với nước 1:2 để tủ lạnh, sáng lấy rửa mặt cực phê. Tỉnh táo, khô thoáng, da căng, kết hợp thêm toner/lotion khác, bôi dưỡng ẩm và kem chống nắng là ra đường da đẹp như mơ luôn rồi. Mình làm thế nhiều năm rồi í, bước qua bao năm da vẫn luôn ổn, không cần make up gì nhiều luôn. - Son: vừa được tặng thỏi son Kate màu hồng nude và Nyx Matte đỏ tươi. Quẹt thử bị phê em Nyx, bám và lì và mướt chẳng kém gì Mac hay Shu. Còn em Kate thì lên môi rất tự nhiên, nhưng chất son hơi bột và dễ trôi. PS: Ảnh sáng nay mình ngủ dậy, rửa mặt xong thoa nước hoa hồng, quẹt son Kiko 907. Màu đẹp ngây ngất, mướt đến độ tan chảy như bôi mật ong trên môi.
chị ơi da em bị mụn, năm nay em 20t rồi, mà chỉ là mụn cám vs thi thoảng nó lên vài mụn viêm. em đang định mua nguyên bộ sp trị mụn dưỡng của Lá's house í ạ, có cả collagen của Nhật. chị nghĩ là có nên k :( em cũng muốn dùng các sp từ thiên nhiên nhưng mà lâu lắm mới có kết quả :( em chán quá :( em cám ơn chị nhiều ạ :D
Mụn cám, mụn đầu đen và mụn ẩn để chữa nó thì mình phải hết sức kiên trì vì nó là những thứ có thể - gắn - liền - với - da - mặt - của - bất - cứ - ai. Gần đây nhiều bạn theo phương pháp điều trị bằng retinol / tretinoin (chất phái sinh của vitamin A) - có nhiều công dụng như điều trị các vấn đề về mụn, vảy nến, giảm mờ vết nhăn, vết thâm. Tuy nhiên nó cũng kèm theo rất nhiều tác dụng phụ và có thể khiến da đối mặt với tình trạng “xấu xí” trong 1 thời gian dài. Chị thì sẽ không tư vấn em dùng retinol/tretinoin để điều trị vì nếu em không có chỉ định của bác sĩ thông qua tình trạng của da của mình thì không nên liều mình đưa mặt vào thử nghiệm 1 sản phẩm mà lợi hại đều có cả. Vậy chị sẽ khuyên em chọn dùng 1 số sản phẩm giúp hỗ trợ và điều trị da như sau:1. Tẩy da chết bằng BHA / AHA. Nên hiểu tẩy da chết là bước vô cùng quan trọng giúp loại bỏ các tế bào da chết - 1 nguyên nhân trực tiếp gây ra mụn. Tẩy da chết có 2 loại: Tẩy da chết vật lý (cơ học) sử dụng các loại bột ngũ cốc hoặc các hạt nhỏ (scrubs) để ma sát, lấy đi tế bào da chết trên bề mặt da - phương pháp này đã quá quen thuộc ở Việt Nam, mỗi tuần thực hiện 1-2 lần. Phương pháp thứ 2 là Tẩy da chết hóa học - dùng các chất hóa học (acid) để giúp da loại bỏ đi những tế bào da chết bám lì nhất. Đây là phương pháp ít phổ biến ở Việt Nam hơn nhưng lại có tác dụng cao, giúp da loại bỏ “lũ da chết” cứng đầu, thúc đẩy da sản sinh tế bào mới, tăng độ khỏe mạnh cho da. Phương pháp này có thể thực hiện thường xuyên hơn mà không sợ da bị “bào mỏng”. Chị nói qua như vậy thôi để em yên tâm dùng nhưng chị sẽ có 1 bài cụ thể về phương pháp tẩy da chết sau. Vì da có mụn nên chị gợi ý em dùng tẩy da chết bằng BHA. Sản phẩm gợi ý cho em là Neutrogena Oil-Free Acne Stress Control 3-In-1 Hydrating Acne Treatment (2% BHA) hoặc Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid hoặc Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Gel.2. Chăm sóc - Nuôi dưỡng và phục hồi: - Tẩy trang: Có nhiều chọn lựa, em có thể dùng dầu olive/dầu dừa/dầu jojoba/ mỡ trăn để tẩy trang hoặc mua các sản phẩm có trên thị trường. Nổi tiếng nhất hiện nay là Bioderma hoặc Shu (quá đắt), chị thì gợi ý em mua dầu olive/jojoba/dầu dừa để tẩy trang hoặc Bioderma để thay thế. (Bioderma có dạng chai nhỏ - giá tầm 180k/chai, dùng tốt và tiện).- Chọn sữa rửa mặt phù hợp với da: Chị gợi ý các hãng sữa rửa mặt tốt cho em chọn lựa là cerave/cetaphil/neutrogena hoặc sữa rửa mặt Himalaya của Ấn không chứa cồn và các chất bảo quản với tinh chất thiên nhiên lành tính. Chị đang dùng của hãng Himalaya này sau khi đổi từ Cerave và Neutrogena sang để dùng cho mùa hè, cá nhận chị thấy dùng rất thích, da sạch sâu, căng mịn. Cerave/ Neutrogena thì chị dùng cho mùa đông. Em có thể dùng máy rửa mặt hoặc miếng rửa mặt để làm sạch cho da. Chị thì nghĩ không cần đầu tư máy rửa mặt đâu, nếu có thể em mua miếng rửa mặt Sephora để dùng (khoảng 200k/ miếng - dùng mãi mãi luôn). Nếu không thì cứ dùng tay thôi - dùng tay thì dễ cảm nhận được làn da của mình nhất để điều chỉnh. Tuy nhiên là rửa mặt em cần lưu ý: Cho sữa rửa mặt ra tay - đánh thật bông với vài giọt nước, áp lên mặt, xoay tròn nhẹ trên da, rửa bằng nước ấm rồi lại rửa lại bằng nước lạnh, cuối cùng dùng khăn bông thấm nhẹ trên da. Em có thể thực hiện bước tẩy trang - rửa mặt theo công thức của người Hàn 4-2-4: Nghĩa là tẩy trang bằng dầu trong vòng 4 phút - rửa mặt bằng sữa rửa mặt sau khi đã tạo bọt trong vòng 2 phút - rửa lại bằng nước ấm trong vòng 4 phút rồi kết thúc bằng nước lạnh (có thể dùng nước lạnh thả vài viên đá) để se khít lỗ chân lông.- La Roche Posay Effaclar Duo là một “mỹ phẩm đến từ hiệu thuốc của Pháp”. Lý do chị gợi ý “em này” cho em là vì nó vừa là “thuốc” giúp điều trị các vấn đề về da, vừa như 1 thứ kem dưỡng hàng ngày không lo bị kích ứng. - Sau khi dùng hết Effaclar Dou để “điều trị” thì em chuyển tiếp sang dùng La Roche Posay Effaclar K để giúp da duy trì độ mềm mại và tái tạo nó.- Hoặc em có thể thay thế điều trị và nuôi dưỡng da mỗi ngày bằng bộ sản phẩm Aloe/ Snail bee của Benton. Bộ sản phẩm của Benton được rất nhiều review tốt về khoản điều trị mụn, giúp tái tạo và nuôi dưỡng da sau mụn. Em có thể tìm hiểu bộ sản phẩm của hãng này gồm toner/essence/emul/cream đưa vào skincare mỗi ngày nhé. (nếu sợ không hợp em có thể mua bộ kit để test, nhưng chị nghĩ là kiên trì dùng thì bộ này sẽ rất hữu hiệu)- Dùng dầu dưỡng (facial oil) để điều trị dầu - mụn giúp da khỏe mạnh hơn, em có thể chọn 1 loại dầu dưỡng từ thực vật hoặc từ động vật. Chị gợi ý cho em mua rosehip oil hoặc ngon - bổ - rẻ là mỡ trăn. Tức là thứ tự dưỡng da hàng ngày theo gợi ý của chị cho các sản phẩm trên sẽ là: tẩy trang - sữa rửa mặt - toner - BHA - Essence - Emulsion - Facial Oil - Cream.- Đắp mặt nạ: Làm mặt nạ từ lotion (lotion mask) dưỡng da 3 phút mỗi ngày theo phương pháp dưỡng da của Chizu Saeki (Trời ơi, bà ấy U60 mà da đẹp hơn thiếu nữ :’( ). Em chỉ cần dùng bông cotton bản to, dày và dai (hoặc mua mặt nạ giấy ở siêu thị chưa tẩm ướp), xịt khoáng (hoặc dùng nước lạnh thật sạch) - ngâm/xịt miếng bông cotton/ mặt nạ giấy này vào nước cho ướt, dùng tay ép bớt nước đi cho khỏi sũng, nhỏ vài giọt lotion/toner (dùng toner/lotion không có chứa cồn/ ít cồn - chị gợi ý em mua toner/lotion của hãng Hadalabo (dùng loại của Việt Nam cũng được, em ra nhà thuốc là có bán, khoảng gần 150k/ lọ) hoặc toner Merlot (350k/ chai to dùng rất lâu), đắp lên mặt trong khoảng 3 phút cho đến khi nước thấm vào da hoàn toàn, thực hiện 2 lần/ ngày (sáng ngủ dậy và tối sau khi tẩy trang/rửa mặt). Mỗi tuần em có thể đắp thêm mặt nạ khác, với da mụn thì mặt nạ đất sét sẽ rất hữu hiệu. Chị gợi ý mặt nạ đất sét Aztec Secret Indian Healing Clay (340k/ hũ - dùng rất lâu). Nếu không ngon - bổ - rẻ, em có thể mua bột neem hoặc bạch đàn của Ấn (130k/ gói - dùng cũng rất lâu).- Về cơ bản những thứ chị gợi ý ở trên có thể đủ cho em điều trị và nuôi dưỡng da khỏe mạnh rồi. Nếu da không đủ nước thì đó chính là nguyên nhân khiến tình trạng dầu trên mặt nổi loạn hơn, các loại mụn cũng đua nhau kéo đến. Nên em cần uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày, hạn chế ăn nhiều đồ có chất béo xấu và đồ ngọt, không được sờ tay lên mặt, thay giặt vỏ gối 1 tuần/ lần, thay đổi tư thế ngủ luân phiên và cố gắng bổ sung 1 chế độ ăn khỏe mạnh nhiều rau, detox cho cơ thể vào cuối tuần nhé.
đêm qua ngủ không nước mắt nhưng em vẫn buồn đúng không? chỉ như một cơn đau thắt quặn lên chìm xuống đáy lòng. 16/07/2013. #ZeldaGin
Chỉ muốn về nhà để ôm người ấy ngủ say Và được thấy bão giông dừng ngay ngoài cánh cửa, Những đêm dài dựa vai người ngồi bên bếp lửa Nghe lòng bình yên, không sợ nữa gió heo may.
Chỉ muốn người ấy trao mình đôi bàn tay Thì chắc mình sẽ không mảy may mà nắm lấy, Giữa cuộc đời bảy tỉ người có lẻ loi biết mấy Thì một nửa mình đã tìm thấy một nửa kia.
Chỉ muốn cùng người lặng ngắm ánh trăng khuya Hay gọi nhau dậy chào những tia nắng ấm, Chỉ muốn về nhà, đặt lên đời mình dấu hai chấm: Từ nay sẽ chỉ yêu say đắm một người thôi.
—Huy Hải—