Gửi lời chào đến anh " nuadem ",cám ơn anh vì đã đọc,em vẫn không tin em chỉ mới biết đến anh 24h trước qua một người em theo dõi. Lần đầu tiên nhìn vào ig của anh, em đã nhấn follow ngay, em là một type người suy nghĩ rất kĩ để nhấn follow và em follow anh, nhìn vào từng tấm ảnh anh thể hiện,bằng một cách nào đó nó đã cho em cảm hứng và cảm thấy được sự tinh tế và tỉ mẫn của anh dành cho nó, rất đẹp, em rất thích tấm anh chụp ở quê Hải Dương, anh hãy up những tấm còn lại lên được không anh?
chào em ^^ vui qúa không bị gọi là chị hay tưởng là con gái nữa rồi ( chăc tại dạo này hay đăng hình lên stories) thực ra anh cứ kiểu gì ý nhiều lúc cũng kĩ lắm mà nhiều lúc cũng ẩu ẩu ý nhưng mà bố cục thì anh không ẩu may quá huhu. năm mới anh tính chụp lại môt bộ ở hải dương nha vì quê anh đẹp lắm cảnh đẹp cả người hải dương cũng đẹp (không phải nói anh đâu haha) nên mong dự định của anh sẽ thành hiện thực ^^ chúc em vui xuân nhé