Mình đã từng đọc được ở đâu đó rằng:
"Huế buồn, với kẻ ham vui. Huế vui, với kẻ lấy bình an làm bạn, lấy tâm tịnh làm nhà" 🌿
--
© Huế trong veo / không reup
#huetrongveo

pixel skylines
No title available
Not today Justin
Sade Olutola

No title available

Andulka
Color Me Curious
Cosimo Galluzzi

bliss lane
I'd rather be in outer space 🛸

shark vs the universe
The Bowery Presents
noise dept.
$LAYYYTER
hello vonnie

Product Placement
EXPECTATIONS

tannertan36
No title available
NASA
seen from Germany
seen from Philippines

seen from Türkiye

seen from Ecuador
seen from United States

seen from Brazil
seen from United States

seen from Indonesia
seen from Germany

seen from Türkiye

seen from United Kingdom

seen from Germany

seen from Bosnia & Herzegovina
seen from Serbia

seen from United States
seen from United States
seen from Bangladesh

seen from Colombia
seen from Jordan
seen from United States
@ocnungniu
Mình đã từng đọc được ở đâu đó rằng:
"Huế buồn, với kẻ ham vui. Huế vui, với kẻ lấy bình an làm bạn, lấy tâm tịnh làm nhà" 🌿
--
© Huế trong veo / không reup
#huetrongveo
Thuở niên thiếu ấy, chỉ một lòng muốn đi ra khỏi cây cầu đá của làng quê sông nước, từ đây làm một lữ khách đi tới mọi chân trời. Sau này, khi thực sự ra ngoài rồi, kinh qua gió xuân trăng thu, ngắm hết núi sông tĩnh lặng, tươi đẹp. Trái tim chưa từng nếm trải thế sự đó đã bị năm tháng mài mòn, cũng trải qua biết bao tình cảnh và ý vị thê lương.
Cũng từng nảy sinh tình cảm với non sông cây cỏ, ấp ủ dệt nên câu chuyện cùng chim muông côn trùng. Đến phút cuối cùng, rốt cuộc vẫn làm một người khách qua đường lướt qua nhau, anh đến tôi đi, ai yên mệnh nấy
Cre: Bạch Lạc Mai.
“Cuộc đời là một quá trình không ngừng lựa chọn và từ bỏ. Thứ chúng ta có thể quyết định đó là hiện tại ta không có gì phải hối tiếc. Còn sau này có hối hận hay không, chẳng ai nói trước được.”
Tuổi trẻ qua đi, chúng ta đều sẽ chọn một tình yêu không cần lớn nhất nhưng chắc chắn sẽ là đúng nhất, không cần phải cầu kì nhất nhưng chắc chắn sẽ là trọn vẹn nhất.
" Ta ngoảnh đầu nhìn lại tháng năm dài
Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó. "
| Lưu Quang Vũ |
Hoa sữa đã nở khắp đường, cơn mưa lúc tan tầm.
- Cậu hiểu thế nào là kỉ niệm không?
- Kỉ niệm luôn là thứ đáng nhớ nhất, có thể nó sẽ vui hoặc buồn những sẽ làm cậu nhớ mãi đấy, nó là thứ duy nhất và không bao giờ trở lại..
Thời gian trôi qua, năm tháng già đi, sự tương ngộ thành tâm sẽ phân ly, lời hẹn thề đẹp đẽ cũng sẽ thay đổi, trên thế giới này có quá nhiều sự khiếm khuyết, nhưng em nhớ, mãi mãi nhớ rằng anh đã từng rất yêu em.
Thích mùa thu thật đấy, thay đi cái oi bức ngày hè và mang theo chút mát mẻ. Chúng ta có thể giẫm lên lá rụng vàng óng, trông lá phong nhảy múa rợp trời, ăn khoai lang nóng hôi hổi. Chiều nổi gió thì khoác thêm chiếc áo, tối lại tìm nơi xô bồ nào đấy để ăn lẩu ăn xiên nướng rồi trễ chút về nhà cũng chẳng sao.
“Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
Tiếng lích chích chim sâu trong lá
Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
Nếu nhắm mắt nghe bà ( bô ) kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền..”
Đừng tin quá nhiều vào những gì mình đã thấy, vì đôi khi nhìn muối còn giống với đường mà…
Có ai nhận ra người lạ từng quen hơm 😂
"Cảm ơn em, đã dịu dàng đến thế, đã kề bên và an ủi, vỗ về. Làm cho anh tin rằng mình có thể gánh vác được cả trời bể cùng em."
Trịnh Minh Thành
Có một mối tình phải khóc với điện thoại rồi lại cười với điện thoại, đến cuối cùng tận lúc chia tay cũng chẳng thể ôm lấy anh…
"Bởi vì ta chẳng bao giờ nghĩ rằng lần cuối cùng lại chính là lần cuối cùng. Ta nghĩ rằng vẫn sẽ còn nhiều lần hơn thế. Ta nghĩ rằng ta sẽ có vô hạn thời gian bên cạnh người ấy, nhưng thực ra ta chẳng hề."
Phải làm sao đây ???