Sr: tiktok Đường Tăng Giảng Pháp
Monterey Bay Aquarium

ellievsbear

roma★
occasionally subtle
he wasn't even looking at me and he found me
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
🪼

tannertan36
tumblr dot com
we're not kids anymore.
Claire Keane
ojovivo
Jules of Nature
No title available
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
taylor price
I'd rather be in outer space 🛸

Origami Around
hello vonnie
Misplaced Lens Cap

seen from Malaysia

seen from Philippines

seen from Australia

seen from Australia
seen from Australia
seen from Australia

seen from Philippines
seen from Mexico

seen from United States
seen from Vietnam

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Australia
seen from Australia
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Australia
@yesfadeaway
Sr: tiktok Đường Tăng Giảng Pháp
“Nhân gian chỉ có 2 điều xứng đáng được chờ đợi. Một là lời thỉnh cầu có kết quả. Hai là lời tỏ tình chắc chắn được đáp lại.”
(Trích: Rồi ai sẽ chờ ai giữa biển người)
Thế gian này tồn tại hai phiên bản của tôi: một tôi giả vờ vui vẻ, và một tôi thực sự buồn bã.
Mình vừa đọc được một đoạn trích rất hay như thế này:
"Cho phép bản thân được là chính mình, cho phép người khác được là chính họ. Cho phép hôm nay không vui, cho phép hôm nay nhìn nhầm người, đi nhầm đường, lên nhầm xe; cho phép bị sếp phê bình, bị bạn bè xa lánh; cho phép mọi chuyện xảy ra, rồi sau đó chấp nhận tất cả. Bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện không có gì to tát, bởi vì khi tầm nhìn mở rộng, tâm trí cũng sẽ rộng mở theo. Cảm giác tốt nhất của việc cho phép là không cần tiêu tốn năng lượng để tranh cãi, hối hận, hay bực dọc.”
Cre: Mỗi Ngày Một Trang Sách.
Nhiều khi tao thấy tiếc niềm thân ái tao đã vội trao…
“Cô ấy học được cách bình thản trước mọi giông bão rồi, cô ấy thấy đau nhưng không còn bù lu bù loa như trước nữa.”
(@tiemkyguinoibuon)
Tự nhiên về đây chi để người ta chà đạp nhỉ?
Có những ngày, cảm thấy mình chết chìm trong nỗi cô đơn.
Tay bấm tới bấm lui vô thức trên màn hình, dạo một vòng tumblr rồi insta tới FB, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Chả hiểu sao, giống như là làm như thế sẽ khiến trái tim dễ chịu hơn?
Muốn tìm lại nhận ra chẳng biết tìm ai. Tìm ra làm sao, tìm như thế nào, cậu ở đâu?
Vô vọng, trống trải.
“Giả vờ bình thường là màn biểu diễn mệt nhất với tôi mỗi ngày.”
jiǎ zhuāng zhèng cháng shì wǒ měi tiān zuì lèi de biǎo yǎn
Nguồn: xhs
Giải Ưu - 解憂dịch
"Cầu cho hạnh phúc sẽ giống như chiếc lá mùa thu, rơi trên vai thật nhiều."
Ban ngày thì đấu tranh vì đồng tiền, ban đêm thì lại đấu tranh với cảm xúc. Rốt cuộc, chúng ta đang gồng gánh vì đều gì...?
Ước gì những ràng buộc của cuộc đời có thể đơn giản hơn một chút.
#quote_of_the_day #365ngayhanhphuc
Hôm nay là thứ Tư, ngày 01 tháng 10 - lịch âm là 10 tháng Tám. Tháng mới lại đến rồi, chào buổi sáng!
Khi lòng chợt vướng bận muộn phiền, hãy tự thì thầm với mình năm câu sau: Thứ nhất, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi; thứ hai, tất cả đều là sự sắp đặt tốt đẹp nhất; thứ ba, có lẽ chỉ là mệt mỏi mà thôi, ngủ một giấc rồi sẽ ổn; thứ tư, tôi chính là tôi, không cao hơn ai nhưng cũng chẳng hề thấp kém; và cuối cùng, điều thuộc về mình thì sớm muộn cũng sẽ trở về với mình, còn điều không phải của mình thì cưỡng cầu cũng chẳng thể có.
#vanvietbooks
…
Sr: Giải Ưu
“Trong đoạn đường đời đằng đẵng đã qua ấy, tôi sống trong những giằng xé tiến không được mà lùi chẳng xong.”
Nguồn: xhs - 在湖与山间
Giải Ưu - 解憂dịch