2007.12.05 | Sau Tom Yam Kung
Còn thừa một chút nấm linh chi nâu nên tôi đã thử làm món này (゜▽゜)
Trộn với pho mát chảy, rồi cho thêm sốt mayo
Ăn kèm với xà lách cũng rất ngon (´Д`)
Tôi đặt tên món này là buna-mayo-lettuce bowl(^^)
Tomoya
will byers stan first human second
KIROKAZE
Claire Keane

#extradirty
Peter Solarz
No title available
cherry valley forever

No title available
tumblr dot com
dirt enthusiast

@theartofmadeline
sheepfilms

祝日 / Permanent Vacation
he wasn't even looking at me and he found me
almost home
Cosimo Galluzzi
styofa doing anything
art blog(derogatory)
ojovivo
h
seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
seen from Ecuador
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Chile
seen from United States

seen from Qatar

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Netherlands
@oorblogvn
2007.12.05 | Sau Tom Yam Kung
Còn thừa một chút nấm linh chi nâu nên tôi đã thử làm món này (゜▽゜)
Trộn với pho mát chảy, rồi cho thêm sốt mayo
Ăn kèm với xà lách cũng rất ngon (´Д`)
Tôi đặt tên món này là buna-mayo-lettuce bowl(^^)
Tomoya
2007.12.05 | Thử thách Tom Yam Kung!
Tôi rất rất muốn nấu món này!
Nhưng mà bạn biết đấy... khi mà đến siêu thị, tôi lại không thể nào tìm được các nguyên liệu cần dùng *cười*
Lúc đó tôi cứ nghĩ là mình phải đến cửa hàng chuyên dụng cơ (´Д`)
Vì vậy, tôi đã mua những nguyên liệu có sẵn và rồi làm ra thành thế này đây *cười*
À ừ thì, nó là tôm đó.
Có vẻ như là chữ “Kung” trong Tom Yam Kung(1) nghĩa là tôm.
Có nhiều kiểu canh Tom Yam khác với các nguyên liệu khác, với Tom Yam Gai ta có thịt gà và Tom Yam Pla Meuk thì nấu với mực... hình như là vậy đó (@_@
À với cả Tom nghĩa là nấu, còn Yam nghĩa là khuấy đứng không nhỉ (@_@
Nó được coi là một trong ba món súp ngon nhất thế giới đó
Hai món còn lại là Bouillabaisse(1) và súp vi cá mập, nhỉ (@_@
Thực ra cần phải dùng nấm rơm, nhưng mà vì tôi không kiếm được, nên tôi đã dùng nấm linh chi nâu (゜▽゜)
Tiếp đó, tôi rưới mắm vào để nó có hương vị Thái và rắc hành hoa lên trên... trông vậy mới đúng kiểu!
Còn về mùi vị ấy à!?
(;´・`) Woah~ nó khá ngon ấy chứ
Tôi đặt tên nó là Tomoyakun *cười*
Dành tặng bạn Erika trên radio, cảm ơn bạn!
Tomoya
-------------------------------------------
(1) Tom Yam Kung là món canh tôm chua cay kiểu Thái. Thực ra theo wikipedia thì Yam là một gia vị chua cay ở vùng rừng núi của Lào và Thái Lan
(2) Bouillabaisse là món súp cá truyền thống của Marseille - Pháp
2007.12.05 | Mỳ xào kiểu Thái
Tôi không muốn trở nên thua kém so với Tomoya nên đã làm món này! Bị một cái là cay quá mức o( ̄ ^  ̄ o)
Taka
2007.12.02 | Phát thanh công cộng
Hôm nay chúng tôi có một buổi phát thanh công cộng ở Shibuya SpainZaka!
Bức ảnh này được chụp trong phòng chờ...
Và như thường lệ Alex lại vẽ lên tờ kịch bản..
Staff
2008.04.02 | TAKA
Chuyến lưu diễn mà mọi người mong chờ đã bắt đầu vào ngày hôm qua rồi đó 〓〓 Ngày đầu ở Sendai cháy vé luôn ấy cảm ơn mọi người! Buổi diễn cũng rất suôn sẻ nên cũng là một khởi đầu tốt! Sự nồng nhiệt của các bạn ONE OK ROCKers khiến tôi muốn quay lại Sendai luôn quá! *cười* Giờ này thì tôi đang từ Sendai đến Fukuoka rồi. Và mấy người khác thế nào ấy hả? (_´Д`)ノ~~ Lý do á? Lý do là vì họ đang đi đến Sendai bằng ô tô từ Fukuoka và đi như vậy chả hay ho tí gì nên tôi bỏ cuộc và, giờ này, đang trên tàu đề đến sân bay nè! (´∀`)Yaay
Chưa gì tâm trạng tôi đã chuyển sang trạng thái trên máy bay rồi! Này Fukuoka!!!! Là ngày mai đó nhé!! Bởi vì tôi sẽ làm cho cả hai bên(*) đều cuồng nhiệt đó, lên nào!! *cười lớn*
Taka
_______________________________
(*)Cả hai bên ở đây nghĩa là cả ban nhạc và khán giả. Một lần nữa Taka lại dùng sự thỏa mãn lẫn nhau để miêu tả điều này. Nguyên gốc của câu nói là “tôi sẽ không tự làm” nghĩa là “tôi sẽ không chỉ thỏa mãn một bên”.
2011.06.11 | Một tá Phần 2
Những đường thẳng chéo nhau. Tomoya nè.
Phần tiếp theo đây!
Biển ở Okinawa đẹp quá trời luôn.
Thứ đó gọi là ‘môn lướt ván’, khi bạn lướt trên những con sóng bằng một tấm ván, vui cực kỳ!
Sau vụ này thì tôi sẽ quay trở lại Tokyo của ngày thường.
Hẹn gặp lại nha!
2011.06.10 | Một đống
Chúng ta thường chỉ thấu hiểu ý nghĩa của cuộc sống sau khi mất đi. Là Tomoya đây.
Phần một của các bức ảnh trong lúc lưu diễn!
Phần tiếp theo... là ở Okinawa!
Hôm nay tôi đã đến buổi hòa nhạc của Takahashi Yu-kun... Quá tuyệt vời!
Nó trôi qua nhaaaanh ơi là nhanh.
Từng câu chữ mà Yu-chan cất lên như một tiễn xuyên thẳng qua tim tôi, và tôi cứ liên tục sởn gai ốc!
Tuyệt vời quá đi mà!
Chắc chắn là tôi sẽ đến buổi diễn kế tiếp của anh ấy!
Hẹn gặp lại mọi người nha!
Tomoya
2012.05.13 | Hirugao
Không phải mỗi người chúng ta đều có một khu vực bất khả xâm phạm hay sao.
Bắp tay của Toru..
..chính là chỗ đó đó.
Chỗ ấy có lông nhiều một cách bất thường.
Nếu mà bạn cố dứt chúng á...
Thì cậu ấy sẽ bơ bạn như thể không quen biết gì nhau luôn đó.
Một ngày nào đó.. Lúc cậu chàng ngủ...!!Huhaha. Là Tomoya đây.
Cũng đã lâu rồi nhỉ.
Xin lỗi vì giờ tôi mới viết blog!
Tuần Lễ Vàng(1) trôi qua nhanh quá thể luôn.
Mọi người đã tận hưởng nó như thế nào vậy??
Tôi lên chuyến tàu đầu tiên đến Gunma(2), và về Tokyo trên chuyến tàu cuối cùng, lâu lắm rồi tôi mới đi tàu.
Tàu điện ấy...!!(3)
Mới có đi thôi mà đã ngốn mất 2 tiếng 40 phút rồi...!!
À, đấy đấy, món udon cà ri tôi ăn ở đó thì ngon quá là ngon luôn!!
Vì bạn tôi mách rằng hàng đó khá là nổi tiếng, dưng mà tôi lại quên mất tiêu tên của quán rồi!!
Đây nè!
Cảm ơn vì bữa ăn!
Ngày mai, và ngày kia, tôi sẽ ở nhà sáng tác nhạc.
Công việc đang trong đà phát triển đó!!
Mà ngày hôm nay..
Anh Ikeda, người quay phim tài liệu ý!
đã tự tay nấu cho tôi ăn đó...!!
Wow...
Kỹ thuật rất điêu luyện luôn..!!
Anh ấy không tầm thường chút nào đâu..!!
Ah, đói quá đi!!
Bởi vì tôi ít khi dậy sớm vào buổi sáng, cho nên là không hay đến Hirugao được, mới hôm nọ tôi đi lần đầu.
Đây, là một quán ở Setayaga(4) nổi tiếng với món ramen mặn vào bữa trưa.
Tôi đã dùng paitan ramen (5)
Oooh.
Sợi mì nhỏ rất là hợp với nước dùng béo ngậy... Ngon quá!
Trứng lòng đào cũng rất ngon!!
Ờ, nhưng mà.. Nếu là mì paitan mặn.. Thì lại không thể thắng quán "Mashima" được rồi...
Cảm ơn vì bữa ăn!
À và ngày hôm qua tôi đến buổi live của Perfume.
So sánh với lần trước khi tôi đến xem họ ở Tokyo Dome, khoảng cách (giữa sân khấu và khán giả) gần hơn, vậy nên mọi người cũng cuồng nhiệt hơn.
Tôi đã hòa vào không khí sôi động ấy và nó là buổi live vui nhất từ trước tới giờ!
Chà, hẹn gặp lại các bạn sau nhé!
Tomoya
--------------------------------
(1) Tuần Lễ Vàng : tuần nghỉ dài từ ngày cuối cùng của tháng 4 đến vài ngày đầu tháng 5 ở Nhật.
(2) Gunma : Một tỉnh ở vùng Kanto (Kanto gồm : Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Tokyo, Chiba, và Kanagawa, thuộc đảo Honsu)
(3) Mình nghĩ ở đay Tomoya đang nói đến tàu điện thường, không phải tàu Shinkansen :D
(4) Setayaga : một khu vực thuộc Tokyo
(5) Paitan ramen : (paitan nước hầm xương) paitan ramen là mỳ ramen với nước hầm xương
2008.12.07 | HAPPY BIRTHDAY
Toru à, chúc mừng sinh nhật cậu!
Tiệc sinh nhật được tổ chức rất hoành tráng nha! (° - °)
Không ngờ Toru của chúng ta sang tuổi thứ 20 rồi đấy.
2年前から24歳くらぃに見えてた気もしないでもなぃですが(笑) (*)
Tiệc tùng đến tận 6 giờ sáng mới lết xác về nhà (° - °)
Tomoya
---------------------------------------
I don't know Japanese but i translated this blog by myself with google translation. So if anyone can help me with the marked sentence (*) i'll be very grateful. Thanks in advance ^^
2007.12.06 | Thêm một bước nữa
2007.11.26 | Ngày tốt lành trôi qua bình yên
Hôm nay tất cả chúng tôi đến nhà Taka và làm việc rất nghiêm túc(☆_☆)
Làm việc ở studio cũng tốt nhưng mà lâu rồi chưa làm này ở nhà, nên nó cũng khá thú vị♪
Chúng tôi đã tập được một bài khá ngầu đó(゜▽゜)
Chúng tôi vẫn đang tiếp tục sáng tác đây nên hãy đón chờ nhé!
Và, một người bạn là Yama-chan đã làm cho chúng tôi đậu phú Tứ Xuyên(*) kiểu Nhật và shogayaki(**) với thịt lợn rất ngon cho bữa tối, tôi cảm động quá à!(ノ゜O゜)ノ
Yama-chan, cảm ơn cậu nhé!
Tôi muốn cố gắng để nấu ăn ngon hơn nữa!(O_O)
Sẽ cố gắng hết mình!
Sau khi ăn xong, tôi chơi billard với Ryotao(^-^)o
Cái cảm giác đánh được bóng thích ghê cơ *cười*
Với cả là hình như là tôi học được thêm về vector khi nghĩ về hướng đánh bóng ấy(@_@)
Quả là một trận đấu gay cấn(^^)
Hôm nay mọi thứ trôi qua rất yên bình nên có cảm giác rất tốt(;´・`)
Trong ảnh là Rilakkuma phiên bản Giáng sinh tôi gắp được từ máy gắp thú đó
Ẻm sẽ bước đi nếu bạn ấn nút.
...đáng yêu cực *cười*
Ryota đặt tên nó là Haku
Như em ấy vậy á *cười*
Tomoya
----------------------------------
(*) Mapo tofu : đậu phú Tứ Xuyên hay đậu phụ Ma Pà. đậu phú Tứ Xuyên kiểu Nhật xem ở đây
(**) shogayaki : thịt lớn nướng gừng
2007.11.24 | Thực ra, tôi...
vừa hoàn thành thử thách làm omurice đầu tiên của mình ấy(*_*)
Bởi vì tôi chẳng thể nào hiểu nổi bước cuối cùng làm như thế nào, nên gần như đã làm nó theo cách riêng của mình(+_+)
Mừng ghê ấy ít ra nó cũng tạo thành hình( ̄▽ ̄;)
Cảm ơn radio nickname Mei-chan nhé~!
Tomoya
2007.11.24 | Bữa tối ở nhà Toru
Tôi đùa đấy (cười)
Hôm nay tôi đã tự thử thách mình với món chiên, cũng lâu rồi tôi không có làm (゜_゜
Hôm qua tôi làm omurice,
và vẫn còn thừa một số nguyên liệu..
Vậy thì sao không làm chút gì đó với số nguyên liệu thừa ấy nhỉ,
và thế là, thành quả của tôi sau sự cố gắng đây (cười)
Đầu tiên đó là ức gà.
Phần thịt này. Tôi chế biến nó khá tốt(^^)
Thích ghê cơ
Với cả nó rất rẻ (゜o゜)
Đầu tiên là bỏ phần da này,
và rồi thái làm hai.
Thái,
thái, được rồi!(^^)
Sau đó nêm nếm muối và hạt tiêu,
cho phô mai vào giữa
và gập nó lại để miếng thịt bao lấy phô mai.
Tiếp theo, lăn miếng thịt qua bột mỳ, trứng, panko(*) rồi chiên nó
Tôi cũng có phi hành trước để chiên cùng (>_<)
Chúng đều được làm từ những nguyên liệu thừa của omurice đấy!
Nói gì thì nói, tôi cũng khá là thành công rồi ấy nhỉ(゜-゜)
Nhưng mà trông không được ngon lắm…(´Д`)
Mà thôi thử thì mới biết...
cắn thử xem nào☆★(゜▽゜)
Tomoya
---------------------------------------------
(*) panko : vụn bánh mỳ Nhật Bản
2007.11.24 | Zeitakubyou (TORU)
Chúng tôi có thể phát hành album đầu tay một cách suôn sẻ thế này, điều đầu tiên là phải cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!
Tôi đang tự hỏi rằng album này có làm mọi người hiểu thêm về ban nhạc tên là ONE OK ROCK không nhỉ.
Điều duy nhất tôi muốn nói là,
chúng tôi tạo ra âm nhạc (cùng với suy nghĩ rằng) liệu đây là đóng góp cho thế giới bây giờ hay là cho sự hạnh phúc trong tương lai, và để được mọi người đồng cảm nhiều hơn, nhất là những người thuộc thế hệ chúng tôi.
Trong Zeitakubyou, với nỗi sợ và sự căm giận dành cho cái xã hội này, rồi tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Album đã được hoàn thành bằng việc biến những suy nghĩ đó thành lời.
Nếu các bạn có thể cảm nhận được nhiều hơn thế nữa, chúng tôi sẽ rất vui.
Câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm nằm ngay trong chính bạn mà thôi!
Vậy nên hãy tin tưởng vào chính mình và luôn hướng về phía trước!
Cảm ơn vì đã lắng nghe!
Toru
2007.11.24 | ZEITAKUBYOU (RYOTA)
Mọi người đã nghe Zeitakubyou rồi chứ?
Đã hai năm kể từ sự khởi đầu (của ban nhạc) và tôi rất mừng khi chúng tôi có thể phát hành ra album này!
Bởi vì chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều trong suốt hai năm qua và ghép chúng lại làm một trong đây, vậy nên những ai chưa nghe nó, hãy nhớ là phải nghe đó nha
Ờ với cả thực ra giờ này đầu óc tôi toàn những thứ ở Quattro Toronto tour hơn là mấy thứ về album à (*_*)
Và vì chúng tôi chắc chắn sẽ có những buổi live rất đáng để mong chờ nên hãy nghe album này thật nhiều và đừng bỏ lỡ buổi live của chúng tôi nhé!!
Ryota
2007.11.24 | Ăn mừng ngày ra mắt album
Ôi~ cuối cùng nó cũng được phát hành rồi! Album đầu tiên, "Zeitakubyou", là thành quả của sự nỗ lực của tất cả các thành viên♪♪
Mỗi bài hát trong album này đều có ý nghĩa riêng của nó, vậy nên tôi mong mỗi ý nghĩa ấy sẽ được truyền tải đến các bạn(^0^)/
Bây giờ chúng tôi đã phát hành album đầu tay rồi,
tôi cảm thấy như đây là lần đầu tiên chúng tôi có một khởi đầu thực sự với tư cách là một ban nhạc!
Kể từ giờ, chúng tôi sẽ tiến lên với tinh thần này đó, nên hãy tiếp tục ủng hộ bọn này nha~
Alex
2007.11.23 | Zeitakubyou (Tomoya)
Cuối cùng cũng được phát hành (^^)
Tôi thử đặt 11 bài hát ấy theo thứ tự và nghe chúng...chà~ cảm giác khá hay ho!
Chúng tôi bắt đầu với Naihi Shinsho từ tầm một năm trước. Cũng không có áp lực gì lắm, lại còn đi live khá nhiều, chúng tôi đã gửi gắm nhiều hơn những gì mình có vào trong những giai điệu này. Chúng tôi đã thực hiện được tất cả những gì được đề ra! Khi tôi nghĩ rằng Naihi Shinsho được chọn làm bài hát mở đầu, thì cuối cùng album này cũng thể hiện được con người chúng tôi với tư cách là ONE OK ROCK(^^) Xin hãy nghe và cảm nhận nó nhé♪
Đi được xa thế này, là phải cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi...Tôi rất cảm kích! Tour sau album sẽ bắt đầu sớm thôi và đó sẽ trở thành những buổi live tuyệt vời nhất, hãy đón chờ chúng nhé!!
Dạo gần đây, Alex và tôi đã tạo nên một xu hướng mới cho ONE OK ROCK(゜_゜
Đó là...bóng chày!
Bóng bàn đã dần dần bị lãng quên...không biết lần này sẽ ra sao nhỉ.
Trong ảnh là chiếc găng tay mà tôi vừa mới mua
Tôi còn nhờ ba mẹ gửi gậy bóng chày cho tôi nữa (thực ra hồi cấp hai tôi có chơi bóng chày), cho nên là tôi đã sẵn sàng lắm lắm rồi đây!