“ Vì cuộc sống ngoài thành công còn đo đếm bằng những thất bại nên nếu bạn có thất bại thì cũng là bình thường thôi. Người chê cười bạn cũng sẽ sớm phải quay về với những nỗi lo của riêng mình ”
Hôm nay đọc đc câu này trong bài phỏng vấn của một food blogger mà mình yêu thích và thấy đúng lắm luôn . Những người từng chê cười mình , từng coi thường mình cuối cùng tự họ cũng không tránh được cái gọi là vòng xoay cuộc sống mà sân si thì mệt thân . Nhìn lên rồi ghen tị , nhìn xuống lại coi thường , sống như vậy có bao giờ thấy cuộc đời này thú vị không hay chỉ tự làm bản thân ngày càng thêm nhỏ nhen ? Trải qua nhiều chuyện mới hiểu trên đời này khó nhất là Tự cố gắng sống tốt , sống một cách tích cực mà dễ nhất cũng là như vậy đó . Khó là vì mải nhìn ngó cuộc sống của người khác mà quên đi bản thân mình . Dễ là thay vì để ý xung quanh thì luôn dùng mọi năng để sống và thay đổi bản thân mình tốt hơn mỗi ngày , là chỉ tập trung vào chính bản thân mình mà thôi 🖤
#Jea














