Bên nhau ngày cuối
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
Misplaced Lens Cap
Xuebing Du
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
One Nice Bug Per Day
Keni
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
NASA
wallacepolsom
Today's Document
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
noise dept.

roma★

JBB: An Artblog!
will byers stan first human second
art blog(derogatory)
No title available
DEAR READER

JVL
No title available
Lint Roller? I Barely Know Her

seen from United States
seen from United States
seen from Morocco

seen from United States
seen from United States

seen from Australia
seen from India

seen from United States

seen from Austria
seen from United States
seen from Mexico

seen from Australia
seen from Kyrgyzstan

seen from Mexico

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@phanmanhdan-blog
Bên nhau ngày cuối
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
Nối vòng tay lớn bằng tiếng Anh
Tôi vừa được xem nghe bài hát Nối vòng tay lớn bằng tiếng Anh (Great Circle of Vietnam). Bài này do Richard Fuller trình bày. Thật thú vị khi được nghe bài này bằng một thứ tiếng khác với tiếng Việt. Mời các bạn cùng nghe.
Tôi sẽ cố tìm lời bài hát bằng tiếng Anh và gửi lên đây.
Cập nhật 31/1/2007: Lời bài hát (từ blog nguyenmanh.hung)
We form a giant circle to unite our country. From far and wide, we now return, With joy, like a sandstorm, To the far horizons, Let's now join hands : A great circle of Viet Nam Flags in the wind, happy nights and days, Of one blood our hearts ablaze, Reconciled, a new day. Hamlet, town now joined as one, Remember the dead as we bask in the sun, And one by one, we spread our smiles. From North to South, we all join hands, From fields long abandoned to mountainous lands, We'll ford deep streams, climb over hills. From hamlets to the cities, We embrace with glee an eternal circle : Dead and living, one are we.
Các bước chuẩn bị đi du lịch châu Âu lục địa
Sau một năm với 3 chuyến đi sang châu Âu lục địa (cũng ác đấy chứ!), tôi có một số kinh nghiệm về việc chuẩn bị cho mỗi chuyến đi muốn chia sẻ với các bạn. Các kinh nghiệm này áp dụng cho các chuyến đi từ Vương quốc Anh, nhưng cũng có thể áp dụng đi từ các khu vực khác trên thế giới. Nếu bạn lập và thực hiện kế hoạch từ sớm, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều. Như chuyến đi Đức 5/2006 trong vòng 5 ngày của tôi chỉ hết khoảng 180 bảng (350USD).
Các bước chuẩn cần thiết cho một chuyến đi:
Gồm chọn đích đến
Mua bảo hiểm
Mua vé máy bay
Đặt khách sạn (hoặc tìm nhà người quen, bạn bè)
Xin visa
Lên đường
Chi tiết của mỗi bước được nói chi tiết dưới đây.
1. Chọn đích đến
Tất nhiên bạn phải có ý tưởng muốn đi đâu rồi. Đến thăm những địa danh nổi tiếng, đến thăm bạn bè...
2. Mua bảo hiểm
Hầu hết các nước châu Âu đều yêu cầu bạn mua bảo hiểm du lịch để họ có thể cấp visa. Lý do có lẽ là để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước nếu xảy ra tai nạn.
Hơn nữa, theo kinh nghiệm của tôi, việc mua bảo hiểm là hết sức cần thiết cho bản thân bạn. Ai mà biết được điều gì có thể xảy ra ở một đất nước xa lạ. Tôi đã từng mất passport ở Singapore (nhưng sau tìm lại được), bạn tôi bay từ Bangladesh về Anh thì máy bay không thể hạ cánh do thời tiết xấu, phải chuyển sang sân bay khác.
Cuối cùng, phí bảo hiểm cũng khá thấp so với một chuyến đi nước ngoài, khoảng 10-20 bảng (19-38USD) cho 1 tuần. Nên nhớ, thời hạn của visa thường bằng thời gian bạn mua bảo hiểm. Ví dụ bạn mua bảo hiểm cho 5 ngày, thì thời hạn của visa cũng là 5 ngày. Bạn cũng có thể mua bảo hiểm cho thời gian dài (như 3 tháng chẳng hạn), sau đó hủy hợp đồng và lấy lại tiền.
Có thể mua bảo hiểm ở bất kỳ đại lý du lịch như Flight Centre, STA Travel, hay thậm chí ở bưu điện.
3. Mua vé máy bay
Với việc xuất hiện và phổ biến của các hãng hàng không giá rẻ, việc đi lại ở châu Âu trở nên dễ dàng và rẻ hơn bao giờ hết. Chẳng hạn, bạn có thể bay từ Anh sang nhiều thành phố ở Đức với vé khứ hồi giá không quá 40 bảng (78USD). Điều quan trọng là phải mua sớm. Mua trước 3 tháng giúp bạn có vé rẻ gấp nhiều lần so với mua trước 1 tháng.
Ghé thăm trang web của các hãng hàng không giá rẻ như easyJet, BMI Baby, Jet2, hay RyanAir. Tìm hiểu xem hãng đó có chuyến bay đến thành phố mà bạn muốn tới hay không. Việc còn lại là tìm hiểu về giá cả và thời gian.
Một điều cần đặc biệt lưu ý là cần phải kiểm tra chính xác sân bay mà bạn sẽ đi và đến. Để tiết kiệm chi phí tối đa, các hãng này thường chọn những sân bay nhỏ và xa trung tâm thành phố. Do vậy công sức và chi phí mà bạn phải bỏ ra cũng sẽ không nhỏ. Ví dụ như di chuyển từ trung tâm London ra sân bay Luton có thể lấy mất của bạn 2-3h và 15-20 bảng (gần bằng tiền vé máy bay một lượt).
Ngoài ra, cần kiểm tra xem ngày mà bạn đi và đến có phương tiện giao thông công cộng không. Ngày 1/1 /2007 vừa qua khi tôi trở về từ Prague, Séc, ở Manchester xe bus, tàu không hoạt động. Đành phải nghiến răng bỏ 16 bảng đi taxi về nhà, hơn nữa hôm đó nhiều đường phố bị cấm do vì có nhiều hoạt động kỷ niệm năm mới, tôi phải đi bộ thêm 1km mới vế được đến nhà.
4. Đặt khách sạn
Để xin được visa bạn cần phải chứng minh được rằng bạn có chỗ ở khi tới đất nước đó. Có hai cách: Đặt khách sạn hoặc đến ở nhà người quen. Cách thứ hai yêu cầu người quen làm một số thủ tục hành chính (mà có thể họ không thạo) như lấy giấy chứng nhận của Tòa thị chính nơi họ ở, và gửi giấy mời cho bạn.
Do vậy dù tôi có đến ở nhà người thân, tôi vẫn thích đặt khách sạn. Bạn có thể làm việc này qua mạng với một thẻ ngân hàng. Sau đó nếu bạn không muốn ở, có thể hủy. Nên chú ý khi đặt, xem nếu bạn hủy họ có tính cước phí không. Trang dịch vụ ưa thích của tôi là Expedia. Ở đây bạn có thể tìm được khách sạn ở bất kỳ nước châu Âu nào.
5. Xin visa
Thông thường, để xin visa bạn cần mang đến đại sứ quán của nước bạn muốn du lịch những giấy tờ sau:
Chứng minh tài chính (như bank statement của bạn, trong đó phải cho thấy bạn có đủ tiền để tiêu ở nước đó. Ví dụ như 50 bảng/ngày x 6 ngày = 300 bảng.) Tất nhiên càng nhiều càng tốt.
Xác nhận nghề nghiệp: Một giấy tờ xác nhận bạn đang đi làm hay đi học do cơ quan nơi bạn học/làm cấp.
Giấy thông hành có đủ thời gian hợp lệ cần thiết. Ví dụ tôi đang ở Anh, hộ chiếu và visa ở Anh của tôi phải không quá hạn trong vòng 6 tháng.
Giấy tờ bảo hiềm.
Giấy tờ đặt phòng khách sạn.
Có thể cả vé máy bay.
Cước phí xin visa (từ 25-70 bảng, tùy quốc gia)
Để có thông tin chi tiết bạn nên kiểm tra trong yêu cầu xin visa trên các trang web của sứ quán nước tương ứng (Đức, Pháp, Séc, Thụy Sỹ). Nhiều nước (như Đức, Pháp) yêu cầu bạn phải hẹn trước ngày nộp hồ sơ qua điện thoại, và việc này cũng sẽ khiến bạn tốn một khoản tiền kha khá do họ tính cước phí rất cao cho mỗi phút gọi đến (khoảng 1 bảng/phút, trong khi cần đến 15-20 phút.)
Chắc bạn đã từng nghe đến Khối Shengen? Đó là khối gồm 15 đã nước đồng ý với nhau trong việc cho phép đi lại tự do trong khối. Do vậy để đi lại trong khối bạn chỉ cần xin visa vào một nước trong đó.
Nếu bạn có đầy đủ giấy tờ thì visa của bạn sẽ được cấp khá nhanh chóng, từ ngay trong ngày đến 1 tuần tùy theo nước. Nếu bạn đã từng đi du lịch vào nước đó, thậm chí bạn chỉ việc gửi giấy tờ qua bưu điện mà không phải đến sứ quán.
6. Lên đường
Sau mọi công việc chuẩn bị, bạn chỉ việc chờ đến ngày lên đường. Trong thời gian này bạn có thể lên kế hoạch chi tiết đi đâu, xem gì. Những trang web quảng bá du lịch của từng quốc gia sẽ rất hữu ích, như Germany Tourism, Visit France, Czech Tourism v.v.
Bạn thậm chí có thể yêu cầu các cơ quan quảng bá du lịch gửi những thông tin chi tiết về du lịch đến tận nhà, như cách mà Germany Tourism gửi hàng đống tài liệu đến cho tôi.
Những trang thông tin hướng dẫn tìm đường như Google Map, Yahoo Map, hay Route Planner cũng rất hữu ích trong việc lập kế hoạch đi lại.
Và đến đã lúc lên đường. Chúc bạn có một chuyến đi thú vị!
Có điểm nào tôi còn thiếu không nhỉ?
I loved her first: Tình yêu của người cha
Nghe xong bài hát này mà mình thấy xúc động quá! Bài hát kể về tình cảm của một người cha trong đám cưới của con gái mình. Dẫu biết rằng đó là hạnh phúc của con mình, đó là điều tất yếu; nhưng không hề dễ dàng chấp nhận đối với ông. Ai là người ôm người con gái đầu tiên? Ai là người dành tình yêu cho cô đầu tiên? Thời gian đã thay đổi mọi thứ. Giờ đây ông không còn là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô nữa.
Mời các bạn nghe bài hát I loved her first.
(hoặc bấm vào đây nếu không thấy hình ở trên)
Lời bài hát
Look at the two of you dancing that way Lost in the moment and each others face So much in love your alone in this place Like there's nobody else in the world I was enough for her not long ago I was her number one She told me so And she still means the world to me Just so you know So be careful when you hold my girl Time changes everything Life must go on And I'm not gonna stand in your way But I loved her first and I held her first And a place in my heart will always be hers From the first breath she breathed When she first smiled at me I knew the love of a father runs deep And I prayed that she'd find you someday But it still hard to give her away I loved her first How could that beautiful women with you Be the same freckle face kid that I knew The one that I read all those fairy tales to And tucked into bed all those nights And I knew the first time I saw you with her It was only a matter of time But I loved her first and I held her first And a place in my heart will always be hers From the first breath she breathed When she first smiled at me I knew the love of a father runs deep And I prayed that she'd find you someday But its still hard to give her away I loved her first From the first breath she breathed When she first smiled at me I knew the love of a father runs deep Someday you might know what I'm going through When a miracle smiles up at you I loved her first
Mình mới được làm cha mới vài năm, nhưng mình đã thấy tình yêu với cô con gái nhỏ mình lớn như thế nào. Mình cũng là người đầu tiên bế nó trên tay. Khi ở nhà cũng đọc truyện cổ tích cho nó nghe. Không hiểu tới khi nó thoát ly thì mình sẽ thế nào?
Kết thúc một năm "phiêu bạt giang hồ"
Năm 2006 đã qua đánh dấu một năm mà mình đi lại nhiều chưa từng thấy. Những chuyến đi đáng kể nhất gồm có: Đi tham quan ở thị trấn Malham-Anh quốc, thăm Nước Đức 5-2006, về Việt Nam và ghé qua Singapore 7-2006, thăm lại Nước Đức 11-2006, thăm Xứ Wales 12-2006, du lịch Cộng hòa Séc hay Czechia 12-2006. Không kể những chuyến đi ngắn như xuống London hay qua Liverpool. Sau đây là một số bức ảnh của các chuyến đi trong năm "con ngựa" vừa rồi, theo thứ tự thời gian.
Đi tham quan ở thị trấn Malham-Anh quốc 2-2006 (3 ngày)
Tham gia giải bóng đá SVUK ở Nottingham (2 ngày)
Liverpool 4-2006 (trong ngày)
Nước Đức 5-2006 (5 ngày)
Về Việt Nam và Singapore 7-2006 (4 tuần)
Thăm Cleethorpes & Grimsby 10-2006 (2 ngày)
Nước Đức 11-2006 (4 ngày)
Xứ Swansea và Cadiff, xứ Wales 12-2006 (2 ngày)
London 12-2006 (1 ngày)
Cộng hòa Séc hay Czechia 12-2006 (7 ngày)
Ngoài ra, có 3 chuyến đi ngay trong khu vực Greater Manchester, tới Salford Quays, sân vận động Old Trafford, và trung tâm mua bán Trafford Centre.
Trong bài tới; tôi sẽ viết về kinh nghiệm thu được qua những chuyến đi này, đặc biệt trong việc chuẩn bị cho những chuyến đi xa; như lập kế hoạch, mua vé máy bay, xin visa v.v.
Hình ảnh Việt Nam đầu thế kỷ 20 - Phần 3
Trong phần 3 và cũng là phần cuối của loạt bài này, mời các bạn xem những bức chân dung người dân nước Việt, từ ở nông thôn đến thành thị.
Bản gốc của các bức hình này có thể được tìm thấy tại địa chỉ sau: http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm.
Hình ảnh Việt Nam đầu thế kỷ 20 - Phần 2
Trong phần hai của loạt bài này, mời các bạn xem những bức ảnh mô tả những người lính trong thời thuộc Pháp.
Danh sách đầy đủ các bức hình có tại đây: http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm.
Hình ảnh Việt Nam đầu thế kỷ 20 - Phần 1
Gần đây tôi có đọc ghé thăm website của tác giả Nguyen Tan Loc thấy có nhiều bức ảnh quý của Việt Nam ta hồi đầu thế kỷ trước. Tôi muốn giới thiệu để các bạn có dịp hiểu thêm đất nước mình. Theo tác giả:
Những tấm hình nầy phần lớn đã thuộc về lịch sử, không còn bản quyền (trừ những hình của ông Pierre DIEULEFILS mà bản quyền còn đến năm 2007), phần đông các tấm hình nầy đã được chụp từ cuối thế kỷ thứ 19 hay đầu thế kỷ thứ 20, vào thời này vấn đề bản quyền chưa được coi trọng, (theo luật pháp hiện nay thì bản quyền hết hạn 50 năm sau khi tác giả mất). Những tấm hình nầy được lưu trữ tại nhiều nơi ở Pháp: trong mổi cục bộ của chánh quyền, Thư Viện Quốc Gia (trên site Internet), Sở Ðịa Dư Paris và nhất là ở trung tâm dữ liệu thuộc địa ở Aix-en-Provence. Ðã có nhiều người làm công việc sưu tầm các tấm hình này như các quyển sách: Archives De L'Indochine của Jacques Borgé và Nicolas Viasnoff (Nhà xuất bản Michèle Trinckvel), L'Indochine En Cartes Postales của Jean Noury (Nhà xuất bản Publi-Fusion), "L'Indochine à la belle époque" của Fancis Engelmann (Nhà xuất bản ASA), Những Hình Ảnh Xưa của Nguyễn Khắc Ngữ (Nghiên-Cứu Sử-Ðịa xuất bản), v.v... và gần đây trong một CD-ROM của Hội Chuyên Gia Việt-Nam.
Trong bài đầu tiên này tôi xin giới thiệu những hình ảnh về đề tài cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam.
Cuộc sống ở Bắc kỳ
Cuộc sống ở Trung kỳ
Cuộc sống ở Nam kỳ
Danh sách đầy đủ của các bức ảnh bạn có thể tìm thấy ở đây.
Làm thế nào để download nhạc miễn phí? Phần 2
Trong phần 1 của bài viết này, tôi đã trình bày cách download nhạc từ hai trang web nghe nhạc Việt Nam online phổ biến hiện nay là nhacso.net và giaidieu.net. Trong phần hai và cũng là phần cuối này, tôi sẽ nói về cách download các bản nhạc (và nhiều thứ khác) sử dụng mạng chia sẻ ngang hàng--P2P, với giao thức BitTorrent.
Trước tiên xin giới thiệu qua khái niệm mạng ngang hàng hay còn gọi là mạng đồng đẳng (peer to peer--P2P). Đây là mạng máy tính hoạt động chủ yếu dựa vào sức mạnh tính toán và băng thông các máy tham gia. Điều này có nghĩa là càng có nhiều máy tính tham gia mạng thì khả năng của mạng càng cao. Trong mạng này không có khái niệm máy chủ phục vụ và máy khách. Do vậy mạng có thể hoạt động rất hiệu quả (ví dụ tốc độ download rất cao) mà không cần đến những host đắt tiền. Bạn có thể đã sử dụng những mạng này mà không biết, ví dụ như trong phần mềm Skype dùng để gọi điện Internet, hoặc khi gửi tệp tin bằng Yahoo Messenger.
Với các mạng dùng để chia sẻ tệp tin, hiện có nhiều giao thức phổ biến: BitTorrent, Gnutella, FastTrack, v.v. BitTorrent cũng đồng thời là tên gọi của phần mềm chia sẻ tệp tin dùng giao thức BitTorrent. Ngoài ra còn có rất nhiều phần mềm khác có thể được sử dụng như uTorrent, Azureus, hay BitComet. Trong phần dưới đây tôi xin giới thiệu cách sử dụng uTorrent để download tệp tin. Lý do chọn phần mềm này vì nó có kích thước nhỏ, dễ dàng cài đặt.
Sử dụng uTorrent
Tải chương trình về
Đơn giản là đến trang web www.utorrent.com download tệp tin chương trình (khoảng 170kB) cài đặt về.
Tìm các bản nhạc
Giao diện chương trình giúp việc tìm kiếm dễ dàng. Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô phía trên bên trái của cửa sổ chương trình, ví dụ "westlife love album", và bấm Enter. Một cửa sổ trình duyệt hiện ra với danh sách các torrent (tức là những tệp tin nhỏ mô tả cách thức download tệp tin chính) liên quan hiện ra.
Giao diện của uTorrent
Dowload torrent
Việc tiếp theo là bấm vào một trong các mũi tên nhỏ màu xanh để download torrent tương ứng. Như đã nói ở trên, mạng ngang hàng sẽ càng mạnh nếu có nhiều người tham gia. Điều này cũng đúng với mỗi tệp tin mà bạn muốn download. Hãy chọn torrent nào có số Seeds và Leechers lớn, đó chính là các tệp tin có nhiều người chia sẻ. Khi bạn download tệp tin này bạn cũng sẽ giúp tăng thêm khả năng download của tệp tin.
Dowload torrent của tệp tin cần tìm
Lưu tệp tin torrent vào một nơi trong ổ cứng của bạn, sau đó chỉ việc mở nó bằng phần mềm uTorrent (thông thường bạn chỉ việc nhấn kép chuột vào tệp tin có phần mở rộng .torrent đó là xong).
Bắt đầu download
Tiếp theo, một hộp thoại hiện ra hỏi bạn những thông tin như nơi lưu trữ tệp tin. Giờ bạn chỉ việc chờ đến khi việc doanload hoàn tất.
Hộp thoại Add new torrent: Các thông số download
Trong mạng BitTorrent bạn thường tìm thấy các album, nếu bạn muốn download từng bài hát riêng rẽ thì chỉ việc bỏ đánh dấu của những tệp tin không mong muốn ở trên hộp thoại "Add new torrent ở trên".
Ngoài ra, bạn có thể download được rất nhiều thứ khác trong các mạng ngang hàng, như phần mềm, trò chơi, phim ảnh... Nhưng cần nhớ rằng, nhiều phần mềm download từ đó có chứa virus, nên bạn cần phải cài đặt các phần mềm virus cho máy mình và không chạy các phần mềm mà bạn không chắc chắn là an toàn.
Bạn có thể tham khảo thêm bài viết của JimmyR trên Yahoo Answers về những cách khác để download nhạc.
Công cụ tìm kiếm và quản lý các bài báo khoa học
Đợt vừa rồi tôi bận rộn viết báo cáo cuối năm, phải trích dẫn nhiều tài liệu khoa học sử dụng một số công cụ khác nhau. Tôi muốn viết ra để chia sẻ với những ai đang học tập và nghiên cứu khoa học. Có ba bước chính: tìm kiếm các tài liệu, lưu trữ, và trích dẫn trong báo cáo. Cũng cần lưu ý rằng, rất nhiều cơ sở dữ liệu khoa học yêu cầu phải trả tiền mới có được toàn văn tài liệu, do vậy bạn cần kiểm tra xem trường của bạn có đăng ký một tạp chí khoa học nhất định không. Ví dụ, danh mục các tạp chí mà Đại học Manchester của tôi đăng ký có ở trang web này và chỉ những máy tính có địa chỉ IP trong phạm vi địa chỉ của trường mới truy cập được.
Tìm kiếm các tài liệu khoa học
Tôi đã sử dụng 4 công cụ tìm kiếm trực tuyến sau: Google Scholar, Science Direct, Scopus, và ISI Web of Knowledge. Trong đó, mỗi công cụ có những ưu nhược điểm riêng và sẽ được trình bày sau đây:
Google Scholar
Cũng giống như các sản phẩm khác của công ty Google, công cụ này có giao diện rất đơn giản, quen thuộc (có mấy người chưa từng dùng công cụ tìm kiếm của Google, đúng không?) , tìm kiếm cực nhanh. Nó cung cấp một tính năng rất hữu ích, đó là xuất các trích dẫn (citation) để có thể sau đó nhập vào phần mềm quản lý tham khảo. Bạn có thể chọn giữa định dạng BibTex, EndNote (RIS), RefMan hay RefWorks. Tính năng tìm toàn văn cũng rất dễ dùng. Cơ sở dữ liệu của Google cũng khá đầy đủ, nhất là với những bài báo mới. Hầu hết những bài báo tôi cần đều có thể tìm được ở đây.
Google Scholar cho phép dễ dàng xuất trích dẫn và tìm toàn văn
Science Direct
Tìm kiếm khá nhanh, nhưng ưu điểm lớn nhất của công cụ này là tất cả các bài báo tìm được ở đây đều có toàn văn (full paper). Cơ sở dữ liệu hạn chế.
Scopus
Có lẽ là cơ sở dữ liệu đầy đủ nhất. Tuy nhiên giao diện tìm kiếm không thân thiện bằng Google Scholar dù rất mạnh. Việc xuất các trích dẫn phải qua một số thao tác.
ISI Web of Science
Công cụ tìm khá nhanh, giao diện thuận tiện cho tìm toàn văn, xuất trích dẫn khá thuận lợi, nhưng chỉ có một dạng thức duy nhất (RIS).
Kết luận:
Google Scholar và Scopus là hai dịch vụ tốt nhất. Khả năng trong tương lai, công cụ mới của Microsoft Windows Live Search sẽ cạnh tranh mạnh với Google.
Cũng xin lưu ý, Science Direct và Scopus là sản phẩm của Elsevier, Web of Science là sản phẩm của Thompson Scientific. Chắc bạn đã nghe nói đến hai gã khổng lồ này trong ngành xuất bản tạp chí khoa học, phải không?
Quản lý các trích dẫn
Sau khi tìm được các trích dẫn liên quan đến đề tài bạn quan tâm, bạn phải lưu chúng ở đâu đó. Cách phổ biến nhất là dùng một phần mềm quản lý như EndNote, Reference Manager hay JabRef, chạy trên máy tính của bạn. Một cách khác là lưu trên một trang web như CiteULike, Connotea, hay RefWorks. Vì mục đích cuối cùng của tôi là viết báo cáo, nên tôi thích dùng phần mềm chạy trên máy tính của mình hơn. Sau đây là nhận xét của tôi về hai phần mềm tôi đã dùng: EndNote và JabRef.
EndNote
Đây có lẽ là phần mềm được sử dụng nhiều nhất trong các cơ sở nghiên cứu. Giao diện đơn giản, dù hơi cũ kỹ và không thực sự thuận tiện. Tính năng tiện lợi nhất là khả năng tích hợp với Microsoft Word để người viết có thể trích dẫn ngay khi dang soạn thảo trên Word. Rất tiếc, EndNote chưa hỗ trợ DOI (hay Digital Object Identifier, giúp bạn tìm bất kỳ tài liệu nào chỉ cần biết DOI của nó, ví dụ của bài báo 10.1016/S0921-4526(03)00459-9).
JabRef
Phần mềm mã nguồn mở viết bằng Java đang trong quá trình phát triển này rất có triển vọng. Nhiều tính năng. Hỗ trợ giao thức DOI. Định dạng theo chuẩn BibTex nên rất thuận tiện nếu dùng để viết báo cáo bằng LaTex.
Kết luận:
Nếu soạn thảo bằng Microsoft Word, EndNote là lựa chọn hiển nhiên; còn nếu yêu mến LaTex thì JabRef rất phù hợp.
Sau khi tìm toàn văn một bài báo, tôi cũng ghi lại tệp tin (thường là dạng PDF) vào máy của mình, đề phòng trường hợp không truy cập trực tiếp online được (ví dụ khi học xong, trở về Việt Nam chẳng hạn)
Viết báo cáo
Dùng Microsoft Word với nhiều người là điều hiển nhiên do nó rất thông dụng. Tuy nhiên phần mềm này có những hạn chế như hay gặp lỗi, khó kiểm soát định dạng, và phải mất tiền (ở Việt Nam hiện nay thì vẫn OK :)) ) Phần mềm EndNote kết hợp hoàn hảo với Microsoft Word khiến cho việc trích dẫn trong khi soạn thảo rất dễ dàng.
Nếu sử dụng LaTex, dạng thức trích dẫn BibTex mà JabRef sử dụng là dạng chuẩn tắc. Do tôi chưa "sờ đến" LaTex nên sẽ quay trở lại đề tài này trong một bài viết khác.
Kết luận:
Bản thân tôi khi viết báo cáo cuối năm vừa rồi dùng Word, nhưng gần như chắc chắn sẽ chuyển sang LaTex để có được sự linh hoạt hơn khi viết bài.
Nước Đức tốc hành ký
Phải gọi là tốc hành ký, vì chuyến đi quá ngắn: Chỉ vỏn vẹn có 3 ngày tròn. Thế mà mình cũng kịp đưa Nấm - vợ mình - đi thăm Berlin, ăn một bữa cơm Việt Nam ngon tuyệt vời giữa thủ đô nước Đức, trở về Bremen thăm khu phố cổ Schnoor đẹp như trong truyện cổ tích. Sau đó vội vàng bay trở về Manchester để hôm sau bảo vệ báo cáo cuối năm.
Ngay khi biết tin vợ mình sẽ đi công tác ở Bremen, Đức, mình đã lên kế hoạch để có chừng 1 tuần sang đó. Visa, vé máy bay, chỗ nghỉ, vé tàu: Tất cả đã OK. Nhưng đúng thứ Sáu 24/11/2006 trước khi mình lên đường, giáo sư lại yêu cầu mình tiến hành bảo vệ báo cáo ngày thứ Tư 29/11 sau đó. Sáng thứ tư không có chuyến bay nào trở về Manchester: Phải về từ tối thứ Ba. Thế là mọi kế hoạch đi về phải thay đổi. Nghiến răng bỏ 70 bảng mua vé máy bay về sân bay Luton London và vé xe khách đi suốt đêm về Manchester. Mệt muốn chết. Thế mà chiều hôm đó bảo vệ lại ngon lành. Giờ có thể thở phào nhẹ nhõm.
Quay trở lại câu chuyện nước Đức. Rất vui khi gặp lại cô Nấm yêu của mình. Nấm thì vui phải biết. Năm tháng đã qua kể từ khi mình về thăm nhà. Tiếc là con gái Thu Hến không có mặt ở đây! Mà vợ mình đi công tác chứ có phải đi chơi đâu. Hẹn con lần sau ở châu Âu vậy.
Có thể bạn chưa biết, thành phố Bremen nổi tiếng với biểu tượng âm nhạc được nhắc đến trong truyện cổ Grimm; trong đó một con lừa, một con chó, một con mèo và một con gà trống trốn nhà đi đến Bremen tìm tự do. Thành phố này một thời được coi là biểu tượng của tự do và thịnh vượng ở nước Đức.
Tối đó cả đoàn được mời đi chiêu đãi. Một quán truyền thống Đức luôn. Lần trước mình tới Đức chưa được vào ăn ở "nhà hàng xịn" nào. Đồ ăn, bia đều rất ngon. Chỉ hơi vội một chút vì ông Rolf lại có việc phải đi. Sáng hôm sau hai vợ chồng lên Berlin chơi.
Trong quán ăn
"Cá gỗ" trong một nhà hàng ở Bremen
Lần thứ hai đến Berlin, mình thấy thành phố sạch sẽ hơn, khang trang hơn, không còn giống một công trường như trước đợt WorldCup. Anh Cường chị Hồng nhiệt tình thật. Đến đón ở ga chính rồi đưa vợ chồng mình đi chơi. Không đi được nhiều: Cổng Brandenburg, Đài tưởng niệm Hồng quân Liên Xô, và Tòa nhà Quốc hội Đức. Ấn tượng nhất chính là tòa nhà quốc hội Bundestag hay còn gọi là Reichstag. Bên ngoài thì cổ kính, bên trong, nhất là mái vòm, là một kiến trúc cực kỳ hiện đại, tuyệt đẹp. Nếu bạn có dịp đến Berlin, chịu khó xếp hàng và vào thăm tòa nhà này. Vì trời tối mình không chụp được bức ảnh nào ra hồn ở đây, nhưng mình tìm thấy một bức trên Flickr:
Mái vòm tòa nhà quốc hội Đức
Nấm đứng trước cổng Brandenburg
Ban nhạc đường phố trước cổng Brandenburg (bấm vào đây nếu không thấy hình)
Hai vợ chồng dưới chân đài tưởng niệm Hồng quân Liên Xô
Về nhà anh Cường ăn cơm thật đúng lúc. Đói quá. Lúc đó mới biết cả nhà đợi cơm buổi trưa vì tưởng mình sẽ đến sớm. Mình đến đây thấy thoải mái như ở nhà. Được thưởng thức gà "chạy bộ", canh cà, rau luộc ở giữa châu Âu đúng là "nằm mơ giữa ban ngày" đối với một sinh viên xa nhà như mình. Vợ mình cũng thích vì mấy hôm nếm "sơn hào hải vị" trong khách sạn đã ngán tận cổ.
Sáng sớm thứ hai, hai vợ chồng lên đường về Bremen để chiều Nấm còn phải đi họp. Phải đến trưa hôm sau bọn mình mới vào lại trong thành phố. Thành phố này cũng như mọi nơi ở châu Âu đang nhộn nhịp chuẩn bị đón Giáng sinh. Đèn hoa khắp nơi. Hội chợ Giáng sinh chuẩn bị mở cửa. Điều thú vị là ở thành phố Manchester của mình cũng đang có hội chợ Giáng sinh Đức (German Christmas Market), và từ cách trang trí đến những loại hành hóa bầy bán ở đó giống y chang như chợ ở Bremen.
Có lẽ khu phố cổ Schnoor chính là điểm đặc sắc nhất của Bremen. Bạn có thể tìm thấy ở đây những phố cổ nhỏ nhắn xinh xắn như trong truyện cổ Grimm, các cửa hàng bán đồ thủ công rất đặc sắc, những quán rượu hay nhà hàng truyền thống. Hỏi lại Jens, anh chàng người Đức ở cùng nhà với mình, được biết phố cổ ở Bremen là đẹp và lớn nhất ở Đức. Thành phố này ngày xưa rất thịnh vượng mà. Hai vợ chồng chui vào một quán rượu có từ năm 1635, để thưởng thức vài ly bia. Ngon tuyệt, nhất là một loại bia Baravia mà mình không nhớ tên. Ước gì mình mang được 1 thùng về Manchester để mời anh em!!!
Một đường phố đặc trưng của khu Schnoor
Chăm chỉ chưa?!
Nấm bên cạnh một căn nhà cổ
Cảm ơn Nấm đã cố gắng vượt mọi khó khăn để có được chuyến đi thú vị này. Lần sau cả gia đình hanhdanhen đi chắc sẽ còn vui hơn.
Toàn bộ ảnh của chuyến đi có trên trang Flickr của mình.
Vĩnh biệt Hoàng Tú, người sinh viên bị tàu điện cán chết
Tên đầy đủ của anh là Vũ Quang Hoàng Tú. Ngày 23/11 vừa qua, chỉ ít ngày sau khi đăng ký nhập học Thạc sỹ kiến trúc đại học Kingston, anh đã bị tàu điện cán chết ở ga Earl's Court, London. Thông tin ban đầu cho thấy anh bị kéo xuống theo một người trong đám thanh niên trong lúc xô xát ở sân ga. Một người bạn tôi vừa gửi cho tôi địa chỉ blog của anh. Người bạn này có quen Hoàng Tú, và không dấu nổi sự bàng hoàng khi nghe tin này.
Xin dành một phút tưởng niệm người bạn xấu số.
Cập nhật 9/12/2006:
Báo The Times của Anh có bài viết về cái chết của Hoàng Tú với tựa đề Một giấc mơ đã chết với một cú đẩy trên tàu điện ngầm (A dream that died with a scuffle on the Tube). Nội dung bài báo có ở đây.
Bộ sưu tập ảnh của tôi
Nhân tiện tìm thấy một số bức ảnh cũ trên máy tính, mình sắp xếp lại bộ sưu tập ảnh trên Flickr. Như vậy hiện nay mình đã có 3.664 bức ảnh, trong 46 tập hợp (set). Không tồi, đúng không nhỉ? :)) Trong số này nhiều nhất là ảnh về gia đình mình, nhất là về cô con gái rượu Thu Hến. Ảnh về chuyến về Việt Nam hè rồi, hay chuyến đi Đức hồi tháng năm cũng có số lượng đáng kể. Nhiếp ảnh có lẽ là sở thích lớn nhất của mình sau bóng đá.
Dưới đây là danh sách các tập hợp ảnh hiện có của mình. Mời các bạn xem, và đừng quên để lại lời bình nhé.
Hop's birthday 2006- 11 37 photos
Thu Quyen 2003- 09 51 photos
Do Son 2003- 07 12 photos
Hop's Birthday 56 photos
Cleethorpes & Grimsby 10/2006 64 photos
My Life in Manchester 120 photos
My Blog 7 photos
Our Wedding 44 photos
Our Honeymoon 2003- 04 34 photos
Ky niem tinh yeu 15 photos
One Piccadily Gardens 24 photos
Chu Dien & gia dinh @ Manchester 17 photos
Trip back home- Viet Nam 2006 115 photos
Germany 2006- 05 171 photos
My Place in Whitworth Park 19 photos
Visit MU's Old Trafford 2006- 05 20 photos
Japan 2005- 04 16 photos
New Year Party 2006- 12 30 photos
ISF Manchester 2006- 04 35 photos
SVUK Nottingham 2006- 04 23 photos
Hanh cong tac Campuchia 30 photos
Quyen & Dung 2005 115 photos
Anh nghe thuat 2003 10 photos
Sinh nhat Nam 2006- 05 37 photos
London 2005- 10 8 photos
Sinh nhat So (Dung) 27 photos
Family Oldie Pictures 70 photos
Toy Fair 2006- 05 50 photos
Hen tren xe day 2004- 01 14 photos
Lunch @ Sabrina's 2006- 05 50 photos
Lab's New Year Party 2006- 12 16 photos
Turki's Birthday 03- 2006 29 photos
CPC International Food Festival 125 photos
Sinh nhat Hen 2004- 03 226 photos
Sam Son 2004- 6 131 photos
Cong vien Nguyen Trai 2006 28 photos
Vuon thu 2004- 11 63 photos
Cat Ba 2005- 05 38 photos
Malham Trip 2006- 02 17 photos
Liverpool Trip 2006- 04 14 photos
Quyen's Birthday 2005- 03 92 photos
Quảng bá blog của mình
OK, sau bao quyết tâm bạn đã tạo cho mình một blog. Đơn giản nhất thì dùng Yahoo 360 (người dùng Internet ở Việt Nam ai chẳng có một Yahoo ID, đúng không?) hay Microsoft Live Spaces, tinh vi hơn thì dùng WordPress, Blogger, My Opera, hay Multiply v.v. Lại mất bao công viết ra những bài viết tâm đắc: chan chứa tình cảm, đầy màu sắc, tràn ngập âm thanh... Để sau vài ngày số người đọc đếm được trên đầu ngón tay. Mà hầu hết đều là những độc giả bất đắc dĩ (người yêu, bạn thân, hay thậm chí bố mẹ vợ... huhu). Vậy làm sao tăng số người đọc cho blog của bạn?
Đầu tiên bạn phải tự trả lời câu hỏi: Mình viết blog để làm gì và độc giả của bạn là những ai? Có như vậy bạn mới định hướng được nội dung của các bài viết và duy trì nó trong suốt quá trình tồn tại của blog. Có như vậy blog mới có phong cách riêng và trở nên hấp dẫn người đọc. Nên nhớ, khi bạn viết blog, bạn đang viết với tư cách là một "chuyên gia" theo một khía cạnh nào đó. Tuy nhiên, cũng nên biết có một số đề tài gây được sự chú ý hơn những đề tài khác. Theo bài viết này trên VnExpress:
Đề tài mà độc giả quan tâm nhất vẫn là văn hóa rồi mới đến chính trị còn những bài viết "hút khách" thường liên quan đến giải trí như phim ảnh, nhạc, sách... Gần 1/4 số người tham gia khảo sát chọn thể thao.
Thứ hai phải có một phương thức để đo số người truy cập. Yahoo 360, WordPress, My Opera đều cung cấp cách thức đơn giản để kiểm tra số người truy cập. Tuy nhiên, có những công cụ tốt hơn và miễn phí, cho phép bạn biết nhiều thông tin như những người truy cập đến từ đâu, họ thường đến vào giờ nào trong ngày, hay họ dùng hệ điều hành máy tính nào v.v. Trong số đó có Google Analytics, Site Meter, Bravenet Hit Counter, FreeStats, Easy Hit Counters, StatCounter. Chỉ việc đăng ký một tài khoản, điền thông tin về blog của bạn và cách thức hiển thị của bộ đếm. Việc cuối cùng là cài đặt bộ đếm vào blog. Đáng tiếc là không phải dịch vụ blog nào cũng cho phép bạn làm điều này. Hiện tôi đang sử dụng hai dịch vụ StatCounter và Google Analytics và rất hài lòng với chúng.
Và bây giờ ta có thể bắt đầu nghiên cứu cách thức cụ thể để tăng số người truy cập. Phần này có tham khảo bài viết 10 thủ thuật quảng bá blog của bạn (tiếng Anh).
Viết những bài viết có chất lượng. Đây là điều cốt lõi để thu hút và duy trì độc giả. Những blog nổi tiếng ở Việt Nam như Nam Versace hay Nick D đều có những bài viết đặc sắc, có phong cách riêng. Có một vấn đề là hiện nay rất nhiều blogger "xào nấu" bài viết từ những blog khác làm thành của mình. Chỉ một thời gian khi độc giả phát hiện ra thì họ sẽ tạm biệt blog của bạn nữa và tới đọc blog có bài viết gốc. Nếu bạn đã "trót lỡ" copy thì nhớ ghi rõ nguồn gốc.
Thường xuyên cập nhật blog. Người đọc có lẽ không cảm thấy hứng thú khi thấy blog có bài viết mới nhất đề ngày ././2005 hoặc cách đây 3 tháng. Bài viết trên blog là về những vấn đề nóng hổi vừa đọc vừa thổi :)).
Chú ý khi đặt tiêu đề cho blog, cho từng bài viết, vì một lượng lớn độc giả sẽ đến với bạn từ các công cụ tìm kiếm như Google hay Yahoo. Bạn có biết tại sao tôi thêm từ "Blog Việt" vào tiêu đề "Mèo tôi tự thuật" của blog này không? Hiện nay khoảng 50% khách viếng thăm blog của tôi là do Google mang đến.
Tham gia tích cực vào các cộng đồng trên mạng. Bạn càng xuất hiện nhiều "ngoài phố" sẽ càng nhiều người "biết mặt" bạn, đúng không? Những diễn đàn online như Trai Tim Viet Nam Online, Đặc Trưng, BacBaPhi's hay Quán nước đầu làng Ven là những nơi tốt. Tôi có một danh sách các diễn đàn online Việt Nam ở đây. Khi tham gia, bạn cần đóng góp thực sự cho diễn đàn, không nên chỉ đơn giản lên đó quảng cáo cho blog của mình. Đừng quên ghi địa chỉ blog của bạn vào cuối mỗi bài viết (sử dụng tính năng chữ ký-signature).
Chịu khó đọc và bình luận blog của những người khác. Nhưng tuyệt đối không nên viết những lời nhắn kiểu như "bóc tem nhé" hay "mời ghé thăm blog của mình". Những nhận xét kiểu này sẽ gây khó chịu cho người đọc, vả lại theo quy luật nhân quả, blog của bạn cũng sẽ đầy những "nhận xét" kiểu như vậy thôi. Đặt liên kết đến các blog khác cũng là một cách tốt. Khi đó, tác giả của các blog đó có thể sẽ đặt liên kết đến blog của bạn. Bạn có thể thấy Danh mục blog Việt Nam của tôi ở phía bên phải blog này.
Hy vọng những biện pháp sẽ giúp quảng bá blog của bạn.
Cập nhật 8/12/2006:
Việc tham gia vào các diễn đàn và để lại đường dẫn đến blog của bạn cũng làm tăng thứ hạng blog của bạn trong các kết quả của các công cụ tìm kiếm như Google, do vậy sẽ tăng khả năng người đọc biết đến.
Lion sleeps tonight: ngộ ghê
Tôi vừa được xem đoạn video rất ngộ nghĩnh của bài hát Lion sleeps tonight, mời các bạn cùng thưởng thức Lời bài hát được lấy từ http://www.stinalisa.com/Lion.html
Musical Introduction A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A weema-weh A-weema-weh A-weema weh A-weema-weh A-weema-weh In the jungle, the mighty jungle The lion sleeps tonight In the jungle, the quiet jungle The lion sleeps tonight. A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A weema-weh A-weema-weh A-weema weh A-weema-weh A-weema-weh Near the village, the peaceful village The lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village The lion sleeps tonight. A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh Musical Interlude Hush my darling, don't fear my darling The lion sleeps tonight Hush my darling, don't fear my darling The lion sleeps tonight. A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A-weema-weh A weema-weh A-weema-weh A-weema weh A-weema-weh A-weema-weh Musical Finale
WTO: Việt Nam, Đơn xin gia nhập của bạn đã được chấp nhận
Như vậy Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã chính thức chấp nhận đơn xin gia nhập của Việt Nam. Quá trình đàm phán lâu dài, nhiều lúc tưởng như bế tắc, cuối cùng cũng đã kết thúc. Đây là một tin vui với tất cả những ai quan tâm đến sự phát triển của đất nước.
Đây có lẽ là một trong những bước cuối cùng để nước ta hoàn toàn hội nhập với thế giới. Cho tới nay, Việt Nam vẫn chưa phải là một thành viên đầy đủ của cộng đồng thế giới. Khi nói đến Việt Nam, người ta vẫn liên hệ đến cuộc chiến đã kết thúc hơn 30 năm về trước. Việc mở rộng cửa không còn là điều phải bàn cãi, khi mà rất nhiều người trong chúng ta vẫn nhớ rõ cuộc sống là như thế nào khi đất nước bị cô lập thời bao cấp. Việc tổ chức Hội nghị APEC và có thể chiếc ghế không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là những bước tiến nữa.
Trở thành một thành viên đầy đủ có nghĩa là thực hiện những thông lệ quốc tế, chứ không phải làm không giống ai, như trong việc thu lệ phí sân bay đã từng bị phê phán rất nhiều (rất may việc này đã được giải quyết); hay quy định về việc khai nguyên quán, điều mà những người không sống ở Việt Nam không thể hiểu được (chỉ nên dùng nơi sinh).
Những việc mà Việt Nam có thể làm để giảm phiền hà cho người dân là bỏ việc quản lý bằng hộ khẩu, tạo điều kiện đi lại dễ dàng cho du khách bằng cách miễn visa với nhiều nước, hay cho phép người Việt có hai quốc tịch.
Hãy hy vọng!
BlogSearch--Công cụ tìm kiếm blog tuyệt vời
Bạn muốn tìm một bài viết đang gây xôn xao dư luận trên thế giới blog gần đây? Có thể dùng các công cụ tìm kiếm Google hay Yahoo. Tuy nhiên, Google BlogSearch có lẽ là công cụ tốt nhất chuyên để tìm kiếm trong blog. Để thử nghiệm, chúng ta cùng thử tìm cụm từ "tỏ tình kiểu bách khoa" (bạn biết đó là gì rồi, đúng không?). Kết quả với Google là:
Tỏ tình kiểu Hàn Quốc...Made in ĐH Bách Khoa - TOMMYBBJESSICA BLOG ...
Tỏ tình kiểu Hàn Quốc...Made in ĐH Bách Khoa. By tommybbjessica. Friday, 6. ... Tỏ tình kinh điển, đỉnh nhất VN...made in Bách Khoa...cực nóng, cực sốc... ... my.opera.com/tommybbjessica's/blog/show.dml/503619 - 16k - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Các trang tương tự
Tỏ tình kinh điển, ...made in Bách Khoa - - by nguyen ngoc hung
Tỏ tình kinh điển, đỉnh nhất VN...made in Bách Khoa...cực nóng, cực sốc.. ... Học tiếng Nhật kiểu ViệtNam · điều khiển máy tính bằng lời nói · vịt khôn ... my.opera.com/n2hung/blog/show.dml/462521 - 21k - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Các trang tương tự
Lời tỏ tình “rúng động” ĐH Bách khoa Hà Nội - Loi to tinh “rung ...
Không phải con dân Bách khoa thì cũng xin hãy xem để hiểu thêm rằng các chàng trai Bách khoa ... Những cô gái “nghìn đô” (21/10); Tỏ tình kiểu 8X (21/10) ... www18.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/9/140818.vip - 87k - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Các trang tương tự
Tỏ tình kiểu 8X - To tinh kieu 8X - Dân trí điện tử Dantri.com.vn
Lời tỏ tình lãng mạn của chàng sinh viên Bách Khoa được kết từ hàng nghìn bông hồng. ... Dù kiểu tỏ tình này có vẻ gợi tới bộ phim "Love Actually", ... www19.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/10/148061.vip - 80k - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Các trang tương tự
Blog Việt - Mèo tôi tự thuật: Tỏ tình kiểu sinh viên (Bách khoa)
Blog c nh n ca M ot i - Vit v cuc sng, hc h nh, s th ch, du lch v nhiu th kh c. catusf.blogspot.com/2006/09/t-tnh-kiu-sinh-vin-bch-khoa.html - 101k - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Các trang tương tự
VnExpress - Nhung kieu to tinh gay soc
Năm 2005, một nam sinh viên cũng ở ĐH Bách Khoa đã bày tỏ tình cảm của mình với một nàng ở tầng 3 ... Những kiểu tỏ tình gây sốc · Đi vay tiền làm từ thiện ... vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Loi-song/2006/09/3B9EE3EF/ - 19k - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Các trang tương tự
VnExpress - Mot doan phim to tinh lam xon xao dan mang
Những hình ảnh về kiểu tỏ tình kinh điển sau khi được chia sẻ trên mạng đã khiến ... Đúng là 'made in' Bách Khoa". Người mang nick Magnate thì tỏ ra phấn ... vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2006/09/3B9EE34D/ - 64k - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Các trang tương tự
Timnhanh - Tin Tuc - Tin tuc chuyen de cap nhat moi nhat hang ngay.
... xôn xao về lời tỏ tình lãng mạn 1.000 bông hồng của chàng sinh viên Đại học Bách Khoa. ... Dù kiểu tỏ tình này có vẻ gợi tới bộ phim "Love Actually", ... news.timnhanh.com/news/detail/thegioitre/thegioitre/31048/ - 41k - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Các trang tương tự
Lời tỏ tình “rúng động” ĐH Bách khoa Hà Nội - Loi to tinh “rung ...
Hẹn hò kiểu “quý tộc” ... Lời tỏ tình “rúng động” ĐH Bách khoa Hà Nội ... một số blog của dân Bách khoa Hà Nội để xem “tường thuật” một vụ tỏ tình được đánh ... www5.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/9/140818.vip - 85k - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Các trang tương tự
Báo Thương Mại Website - Bao Thuong Mai GCMS
Tỏ tình kiểu 8X. Cách đây ít lâu, cư dân 8X không ngớt xôn xao về lời tỏ tình lãng mạn 1.000 bông hồng của chàng sinh viên Đại học Bách Khoa. Để bày tỏ được ... www.baothuongmai.com.vn/article.aspx?article_id=29806 - 60k - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Các trang tương tự
Đa số kết quả là từ các trang báo chí (hoàn toàn không phải là blog). Thử tìm với Yahoo cũng cho kết quả tương tự. Nhưng nếu tìm với Google BlogSearch, kết quả như dưới đây:
Tỏ tình kiểu sinh viên (Bách khoa)
14 Sep 2006 by Catus F. Các bạn có thể tin được ở giữa trường đại học Bách khoa Hà Nội lại có thể diễn ra điều này: Tỏ tình kiểu lãng mạn nhất Việt Nam cho tới nay. Chàng tạo hình trái tim mình bằng hoa giữa sân trường, mời nàng xuống và tặng nàng một bó hoa ... Blog Việt - Mèo tôi tự thuật - http://catusf.blogspot.com/index.html
Tỏ tình kiểu 8X
20 Oct 2006 Ngay sau vụ tỏ tình 1.000 bông hồng, giới sinh viên Bách Khoa còn xôn xao thêm với vụ tỏ tình vào ban đêm với ánh nến khắp nơi được quay video clip đàng hoàng post trên Youtube. Tiền Phong Online - Thanh niên-Thời đại - http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Inde...
Tỏ tình kiểu Hàn Quốc - TTVNOL.com
2 Oct 2006 Những hình ảnh ghi nhận tại "hiện trường" đã được cư dân mạng truyền tay nhau để cùng thưởng thức tình yêu quá lãng mạn này. Dân tình 8X thống nhất đây là lời tỏ tình kinh điển, đỉnh nhất Việt Nam và made in Bách Khoa. ... Tình bạn - Tình yêu - Trái Tim Việt... - http://www1.ttvnol.com/forum/lovekingdom.ttvn
Những kiểu tỏ tình gây sốc
20 Sep 2006 by mâytím_ơi Năm 2005, một nam sinh viên cũng ở ĐH Bách Khoa đã bày tỏ tình cảm của mình với một nàng ở tầng 3 (B6- KTX ĐH Bách khoa) bằng 999 bông hồng đỏ thắm. Sinh viên trong ký túc kể lại, chàng đã phải chạy lên xuống cầu thang vài lần mới ôm đủ ... Sinh Vien Quay Network - http://www.sinhvienquay.net/vb/forums
Sự kiện nhà D9 ĐH Bách Khoa HN (hay kiểu tỏ tình kỉu BK)
14 Sep 2006 by Mylove Câu chuyện tỏ tình diễn ra vào hồi hết tiết 5 buổi chiều thứ 3 ngày 12/9/2006. ... Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện tình yêu với những hình ảnh hết sức chân ... Bách UHG: Tuyệt nhất nếu như kết thúc bằng một nụ hôn ... [..CHVF..]HSSV Chuyên Hùng Vương - http://chuyenhungvuong.net/diendan
Một đoạn phim tỏ tình làm xôn xao dân mạng VN
13 Sep 2006 "Video clip" ghi lại hình ảnh lãng mạn của một đôi uyên ương Đại học Bách khoa diễn ra giữa sân trường đã được một sinh viên có nickname Heo Con thực hiện và tung lên blog của mình. Ngay lập tức, câu chuyện kiểu Hàn Quốc này đã lan ... Xã Luận tin tức Việt Nam cập nhật... - http://www.xaluan.com
Tỏ tình kiểu 8X - Dân trí điện tử Dantri.com.vn
20 Oct 2006 Cách đây ít lâu, cư dân 8X không ngớt xôn xao về lời tỏ tình lãng mạn 1.000 bông hồng của chàng sinh viên Đại học Bách Khoa. Để bày tỏ được "chân tình" của mình, không chỉ nam nhi mà cả các nàng cũng quyết không chịu tiếc sức tiếc tiền. Tin mới nhất - Dân trí điện tử... - http://www.dantri.com.vn/news/default.aspx
Gửi các cựu SV Bách khoa (Kỳ, Vân) và các bạn!.
14 Sep 2006 Hôm vừa rồi Bách Khoa lại ầm ĩ về việc một cậu SV tỏ tình với bạn gái theo kiểu... Bách Khoa: xếp hình trái tim và lời tỏ tình bằng toàn hoa hồng ngay giữa thanh thiên bạch nhật tại sân trường cho bàn dân thiên hạ coi. ... cotien12a86 - http://cotien12a86.mylivepage.com
Truyện ngắn: Bạch mã hoàng tử
13 Aug 2006 by Cao Phương Vy Diệu thì đã từng làm khổ 1 anh sinh viên bên Bách khoa, khi nó đi thi văn nghệ liên trường. ... thì bắt gặp 2 chữ CK mờ khắc trên 1 chiếc điện thoại khác, kiểu Slide-up. ... Nhưng rồi, anh ta cố tình tỏ ra thản nhiên, tiếp tục lau nhà. ... Linh tinh lang tang - http://my.opera.com/bibibehatdau/ - References [ More results from Linh tinh lang tang ]
Tinh Thần Bài Do Thái6 Oct 2006 by thehong Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo của một nước Hồi Giáo bày tỏ lòng căm ... Đầy tớ kiểu Nebuchadnezzar là công cụ thi hành án phạt của Chúa khi dân Ngài ... Dưới đây là định nghĩa về “Bùa Xá Tội” theo Bách Khoa Từ Điển Công Giáo ... Thehong's blog - http://thehong.wordpress.com
Bạn có thể thấy, đa số kết quả từ các blog thực sự (trong đó có blog của tôi, vênh chưa, hihi). Tương tự, các bạn có thể tìm cụm từ "ông tây viết tiếng Việt" với Google và Google BlogSearch xem! Nguyên nhân của sự khác biệt là do Google BlogSearch tập trung vào danh sách các blog trong kết quả tìm kiếm; trong khi các công cụ tìm kiếm tổng quát quan tâm nhiều đến các website có nhiều người truy cập hay có được nhắc đến nhiều (có nhiều liên kết trỏ đến chúng) mà như vậy các blog, với số lượng người truy cập không thấm tháp gì so với các tờ báo điện tử, sẽ bị rơi xuống đáy của các kết quả tìm kiếm, nên không mấy khi được ngó ngàng tới. Một lợi điểm nữa là cơ sở dữ liệu của BlogSearch được cập nhật thường xuyên hơn, nên các bài viết trên blog xuất hiện sớm hơn nhiều (chỉ vài phút sau khi đăng) trong các kết quả tìm kiếm của BlogSearch so với trong công cụ tìm kiếm tổng quát (mất đến 6-7 ngày với blog của tôi). Chú ý: Kết quả tìm kiếm do bạn thực hiện có thể khác với kết quả trong bài này do các website trên Internet liên tục thay đổi. Trong bài tới tôi sẽ giới thiệu cách quảng bá một blog để tăng số lượng người truy cập. Mời các bạn đón đọc. Cập nhật 24/10/2006: Blog này đã được bổ sung tính năng tìm kiếm với 3 lựa chọn: chỉ trong blog này (catusf.blogspot.com), trong tất cả các blog trên Internet, hoặc web nói chung. Hai lựa chọn đầu sử dụng BlogSearch, trong khi lựa chọn thứ ba dùng Google Search. Technorati cũng là một công cụ tìm kiếm blog "cực mạnh" nữa. Tuy nhiên sự chính xác của kết quả có lẽ không cao bằng công cụ của Google. Bạn hãy dùng thử và tự so sánh! Kết quả tìm cụm từ "tỏ tình kiểu bách khoa":
My. Cha^u Trong. Thuy?
Yahoo! 360° blahhh · 6 days ago · No blogs link here
Mùa thu năm xxx trước Công Nguyên, trong lúc dân chúng nước Âu Lạc đang vui hưởng thái bình, ... , thần sắc phi phàm. Mỵ Châu đâu biết Trọng Thủy từng đỗ thủ khoa trường mật vụ cao cấp của CIA và
Đệ tử lưu linh... ký
Nguyễn Văn Dương · 6 days ago · No blogs link here
Bàn nhậu có 5 ông thì 2 ông đã gục xuống từ lúc nào, chỉ còn mình Lâm và một gã nữa vẫn cố trụ dù thần sắc đã "lờ đờ" lắm rồi ... là lúc "khi ông mặt trời đi ngủ". Đã có lúc tôi thử phân tích theo khoa học rằng, cơ thể con người
Thạch Sanh Lý Thông thời ..06
Yahoo! 360° Chán Đời's Blog · 6 days ago · No blogs link here
Ngày nảy ngày nay (hông phải ngày xưa đâu nha), nay thiệt là nay, có một cặp vợ chồng tiều phu sinh sống trong một túp lều to ở một làng nhỏ, tại một thị trấn to của một huyện nhỏ trên miền núi cao giáp biên giới (khu vực 1 vùng cao vùng xa theo điểm ưu tiên của Bộ Giáo Dục Đào Tạo)
Trong Thuy My Chau thoi nay !!!
Yahoo! 360° Henrik Son's Blog · 6 days ago · No blogs link here
Mùa thu năm xyz trước Công Nguyên, trong lúc dân chúng nước Âu Lạc đang vui hưởng thái bình, ăn mừng một vụ hè thu được mùa thì chiến tranh xảy ra. Triệu Đà vua nước Nam Việt, một nước nhỏ nằm trong hệ thống chư hầu của Tần quốc lúc bấy giờ, đã xua quân về phía Nam tiến đánh Âu Lạc Quân Triệu Đà tuy ít nhưng thiện chiến và được tài trợ
Nguyễn Một “Người đi cày trên cánh đồng v...
Nhà văn Nguyễn Một · 6 days ago · No blogs link here
“Điểm tên” những người cầm bút hiện đang sung sức tại Đồng Nai không thể không nhắc tới Nguyễn Một (bút danh khác dùng cho truyện thiếu nhi là Dạ Thảo Linh). Điểm sơ sơ đến nay, anh đã có trong tay 5 tập sách cho thiếu nhi và 5 tập sách cho người lớn. Còn giải thưởng thì cũng chừng 5- 6 giải của cả Trung ương và địa phương
ON DEMANDE LA JUSTICE
Yahoo! 360° * Sông an lành * · 6 days ago · 1 blogs link here
Permanent Link | 1 Comment LÊN TIẾNG VÌ NGƯỜI VIỆT Vừa ghé blog của Shin, đọc và cảm thấy không muốn chậm trễ hơn việc lập entry này. Vấn đề liên quan tới việc xét xử đám hung thủ giết hại anh Vũ Anh Tuấn (cựu học sinh trường PTTH Kim Liên - HN) vào giữa tháng 10 năm 2004
LÊN TIẾNG VÌ NGƯỜI VIỆT
Yahoo! 360° * Sông an lành * · 6 days ago · 1 blogs link here
Vừa ghé blog của Shin, đọc và cảm thấy không muốn chậm trễ hơn việc lập entry này. Vấn đề liên quan tới việc xét xử đám hung thủ giết hại anh Vũ Anh Tuấn (cựu học sinh trường PTTH Kim Liên - HN) vào giữa tháng 10 năm 2004. Dưới đây là bài viết từ blog của một người bạn của Shin - người quen của anh Tuấn: Nhanh thật thế mà đã 2 năm rồi
Tinh yeu online
Yahoo! 360° Sự khởi đầu mới... · 6 days ago · 13 blogs link here
Tình yêu online Đã qua cái thời kỳ tốc độ mạng ở Việt Nam nhanh ngang rùa bò. Chúng ta mừng rỡ đón nhận ADSL và dường như quên đi dial up chiếm lĩnh đường truyền trong thời gian khá dài, giờ thì lại sẵn sàng chào đón những công nghệ mạng ưu việt hơn nữa
Loai` Hoa La.
Yahoo! 360° blahhh · 6 days ago · No blogs link here
Ngày nảy ngày nay, Đại Vương thứ XVIII có nuôi một đứa trẻ thông minh khôi ngô, đặt tên là Mai Chích, hiệu là An Tiêm. Nhờ gia đình giàu có sau khi học hết mẫu giáo bé, Tiêm được gửi sang Tàu du học. Sau 2 chục năm miệt mài đèn sách, Tiêm về nước với tấm bằng cử nhân Kinh tế khoa Quản trị kinh doanh. Ngoài tấm
Nụ Cười Của Cáo
Hồ Tĩnh Tâm · 7 days ago · No blogs link here
Khá hài lòng với kỳ thi học kỳ, Insu đáp máy bay từ Leningrat về quần đảo Xakhalin xa xôi; và chẳng bao lâu sau, chàng đã đứng trước cửa nhà mình ... và Bônggi cùng đến Leningrat, cả hai thi vào trường Bách khoa và cùng học được một năm. Rồi Bônggi
hoctro có bài viết về công cụ này ở đây.