"Cuộc sống không phải là đợi bão qua đi mà là học cách khiêu vũ dưới mưa."
- Viktor Frankl -

祝日 / Permanent Vacation

❣ Chile in a Photography ❣
taylor price
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Origami Around
No title available
occasionally subtle

No title available

Discoholic 🪩
Monterey Bay Aquarium
Alisa U Zemlji Chuda
Acquired Stardust

JBB: An Artblog!

shark vs the universe
h
No title available
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
tumblr dot com

#extradirty
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
seen from United Kingdom

seen from South Korea

seen from Indonesia

seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from Australia
seen from Germany

seen from United Kingdom
seen from Belgium
seen from T1
seen from Malaysia

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Chile

seen from China
seen from India
seen from United States
@quotesgroup
"Cuộc sống không phải là đợi bão qua đi mà là học cách khiêu vũ dưới mưa."
- Viktor Frankl -
THÔI EM Ạ.
Có một buổi em cùng anh hò hẹn Không răng long ít nhất cũng bạc đầu Rồi một buổi em đột nhiên lỗi hẹn Để anh buồn bãi bể với nương dâu
Nay vô cớ em chạnh lòng quay lại Chưa kịp mừng anh đã vội phân vân Tình vẫn thế nhưng lòng đầy hoảng sợ Tảng đá kia không nỡ vấp hai lần
Trái tim nhỏ ai đành lòng đặt cược Tình đã thua là thua trắng hai tay Thôi em ạ cuộc này may rủi lắm Thà riêng anh thui thủi ở nơi này
(Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh)
Sản phẩm được đánh giá cao với giá thấp Tìm mọi thứ bạn cần.
“Thực ra phấn đấu chính là bình thản sống mỗi ngày, làm thật tốt những việc mình đang phải làm, không trì hoãn, không than phiền, không thoái thác, không lười biếng. Mỗi ngày cố gắng thêm một chút xíu, mới có thể gộp thành hàng ngàn dũng khí, mang theo sự kiên trì, dẫn bạn đến nơi bạn muốn đến.”
“Nếu bạn không thể bắt kịp bình minh, bỏ lỡ hoàng hôn rực rỡ. Xin hãy nhớ rằng vẫn còn một bầu trời đầy sao và còn cả… ngày mai.” 🌤️🌻
Có một sự thật là, trình độ của bạn, năng lượng của bạn sẽ quyết định mình gặp ai.
Nếu bạn là một người có chí tiến thủ, bạn sẽ gặp được những người mang đầy hoài bão.
Nếu bạn là một người thích làm điều mới mẻ, bạn sẽ gặp được những người có ý tưởng mà bạn không bao giờ ngờ tới.
Nếu bạn tự chủ, tích cực, bạn cũng sẽ gặp được những người độc lập, tự do.
Trong cuốn sách Nhà Giả Kim có nói, chỉ cần bạn muốn, cả vũ trụ này sẽ giúp đỡ bạn.
Vậy nên, trong tương lai bạn muốn gặp ai, như thế nào, ở đâu cũng có thể do trình độ của bạn quyết định.
"Hãy luôn nhớ rằng nếu bạn đã có thể một mình vượt qua những tháng ngày khó khăn, vậy thì với tất cả những khó khăn của năm tháng sau này, bạn đều có thể vượt qua được. Đừng mong đợi sẽ có người xuất hiện và cứu giúp bạn, nếu bạn cần phải được cứu giúp, người duy nhất có thể làm điều đó, mãi mãi chỉ là bản thân bạn mà thôi."
Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng nhé
Nguồn trên hình
THƯỢNG ĐẾ KHẮP XUNG QUANH
Tôi đến cuộc đời này vào ngày 11 tháng 12 năm 1931. Phương Đông không bận tâm về ngày sinh. Phương Đông đơn giản cười vào toàn bộ sự ngớ ngẩn của nó. Tôi đã hiện thân trong cơ thể này vào ngày đó. Đây là ngày mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy màu xanh của cây và màu xanh của bầu trời. Đây là ngày mà lần đầu tiên tôi mở mắt và nhìn thấy Thượng đế khắp xung quanh.
-- Cuốn: Đứa trẻ nổi loạn
❝Maybe you'll be a girl and maybe your name will be Rose again, and you'll have a room full of books with parents who will read you bedtime stories in a country not touched by war. Maybe then, in that life and in this future, you'll find this book and you'll know what happened to us. And you'll remember me. Maybe. ❞
y.kyu2404
Càng dễ có được, con người ta càng nhanh chán
Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, chừa cho mình chút khẩu đức.
Trách người không cần hà khắc đến tàn nhẫn, chừa cho họ chút mặt mũi, giữ cho mình chút độ lượng.
Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác, giữ sự sâu sắc cho mình.
Có công không nhận hết, chuyển cho người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.
Hiểu hết lý lẽ không cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho người khác, giữ khoan dung cho mình.
Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, sẻ cho người chút ít, lưu cho mình đường lui.
Giàu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho người chút ít, cho ta chút niềm vui.
Tác giả: Đại Sư Tinh Vân
https://nhungcuonsachhay.com/tac-gia/dai-su-tinh-van/
NGHE QUEN KHÔNG CẢ NHÀ?
"Cái con ấy trong cũng xinh mà sao chưa thấy dẫn ai về à? Không biết tại sao..."
“Lấy chồng không phải là chuyện để thích hay không thích. Đó là trách nhiệm”
“Nhìn cũng không đến nỗi nhưng sao lại không lấy được chồng nhỉ?”
“Con gái thì cố kiếm tiền làm gì? Lấy 1 thằng chồng giàu là được”
“Bạn bằng tuổi mà sắp lấy chồng lần thứ 2 rồi còn mình vẫn chưa có người yêu mà không ngại à?”
"Con gái học cao, kiếm cho lắm tiền rồi cũng đi lấy chồng thôi..."
10 straightforward quotes on self-care: