Goodbye 2024 ♥️
Knock! Knock! Knock!
Knock! Knock! Knock!
Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên khi mình trở về nhà sau một thời gian dài. Cảm giác lúc này thật đặc biệt—vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Ngôi nhà vẫn thế, nhưng dường như có thêm chút gì đó mới mẻ, phảng phất hương vị của tổ ấm mà mình luôn nhớ.
Đã lâu lắm rồi, mình mới lại ngồi xuống, gõ lạch cạch. Và hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2024, dường như là thời điểm hoàn hảo để ngồi lại và viết nên câu chuyện của một năm vừa qua của mình
Note: Cảm giác như chuẩn bị xem TV Series của chính bản thân mình nhưng mà là mùa thứ 27 và tập cuối của mùa. Nào mình và cậu cùng xem năm Mùa 2024 của mình có gì nào.
Chắc bắt đầu khía cạnh sức khỏe đầu tiên vậy! Điều tuyệt nhất năm 2024 của mình đó chính là “Mình đã biết chăm sóc sức khỏe tốt hơn rất rất nhiều so với những năm trước” . Mình đã đi tập gym một cách nghiêm túc hơn, đã giảm được 10kg mình đã có thể chạy 5km liên tục mà không thở như sắp ngất đến nơi. Ngoài ra, mình đã ăn nhạt hơn, biết chú ý đến thực phẩm ăn uống hơn. Nhưng đó là điều tốt, còn điều xấu là, mình phải đi cắm implant & nhổ răng khôn. Cảm giác thật "đặc sắc" khi dành cả năm loay hoay với chuyện răng miệng, nhưng may mắn là giờ mọi thứ đã ổn, haha .Cảm ơn năm 2024, một năm đã giúp mình thêm yêu cơ thể và học cách chăm sóc nó tốt hơn.
Tiếp theo sẽ về gia đình, trộm vía gia đình mình mọi người đều bình an và thành công. Đặc biệt, người cho mình cảm giác ấn tượng nhất là em trai của mình. Từ cậu nhóc mê game, chạy lon ton theo mình để mình chở đi mua cá viên chiên, mà giờ đã trở thành một cậu thanh thiếu niên biết suy nghĩ hơn, biết lo lắng cho tương lai và có hoài bão hơn. Cảm giác thật lạ, nhưng mình vẫn thấy là đâu đó cậu em nhỏ nghe lời và ngoan ngoãn. Còn ba mẹ thì cũng thêm tuổi, và những chủ đề giao tiếp giữa mình và ba mẹ cũng xoay quanh những vấn đề mà ở tuổi mình và phụ huynh sẽ luôn đề cập nhiều nhất. Và mình khổ sở việc phải giải thích và né tránh những câu hỏi đó, nhưng không sao rồi đến một thời điểm đẹp nhất mình sẽ có câu trả lời thuyết phục nhất cho tất cả câu hỏi đó, hi vọng câu trả lời sắp đến, mình sẽ kiên trì đợi. Cảm ơn 2024, lần thứ hai, vì đã mang lại cho gia đình mình một năm yên vui, trọn vẹn.
Tiêp theo về bạn bè. Năm nay mình có bạn bè nhiều hơn, có những người chăm lo cho mình rất rất nhiều. Và mình thầm cảm ơn vì mình may mắn luôn gặp những người tốt giúp đỡ và che chở, chăm sóc mình. Đầu tiên chắc chắn là chị LN 1 - Người chị ế của mình, người chị Xử nữ khó tính, luôn chăm sóc mình, luôn giúp mình những điều mình cần, từ việc sửa quần áo đến việc lớn hơn như cùng mình đi khám răng. Thực sự mình rất rất quý chị, cảm ơn chị nhiều. Người số 2 sẽ là NN - người anh tệ nạn của mình, người anh luôn hỗ trợ mình rất nhiều, dù hai đứa đi với nhau đều như chó với mèo, nhưng btw vẫn yêu thương anh và mong những điều may mắn đến với anh. Ngoài ra sẽ là chị KL, chị LN 2, HH - Người vợ hề, Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ở bên mình trong năm 2024. Và cảm ơn năm 2024 lần thứ ba, vì đã cho mình những người bạn tuyệt vời như thế.
Giờ tới phần đặc biệt không kém về Tình yêu, năm 2024 mình đã trải qua 3 mối tình, nhưng 4 người xuất hiện trong đời. Người đầu tiên chắc chắn là người mình thương nhất cũng là người mình có lỗi nhất. Mọi chuyện cũng đã qua rồi nên anh chỉ nói “Cảm ơn em vì tất cả & anh xin lỗi vì đã làm sai với em”. Cảm ơn đã cho mình biết một người thương và chăm sóc một người chu đáo như thế nào, một người hiểu được mình tính làm gì và hòa hợp với mình đến mức tuyệt đối. Người thứ hai là người mà mình thấy phù hợp để cưới nhưng phù hợp ở về mặt xã hội, về gia đình nhưng tình yêu thì không. Giúp mình nhận ra rằng người mình cưới vì phù hợp gia đình có khi sẽ là sự đối lập tiêu cực. Tình yêu gia đình nhỏ khác với Hôn nhân trong gia đình lớn. Người thứ 3 là mối tình chóng vánh, và đến giờ vẫn không thể biết nó sẽ như thế nào trong 2025. Một người miêu tả ngắn gọn “Hai đứa là Mặt trời - Mặt trăng”. Và người cuối cùng người đặc biệt nhất 2024, người làm mình chi phối cảm xúc rất rất nhiều đến hiện tại vẫn còn một chút, nhưng mà không thành đôi vì nhiều yếu tố. Và mình cũng không biết mối quan hệ này 2025 sẽ như thế nào. Nhưng, Cảm ơn năm 2024, lần thứ tư, vì đã đưa những người này đến với mình. Dù hạnh phúc hay tiếc nuối, mình biết rằng tất cả đều là những bài học và kỷ niệm quý giá.
Và điều cuối cùng 2024, chắc chắn công việc rồi. Có vẻ từ đầu năm đến giờ công việc mình đều ba chấm, mình mông lung hoàn toàn từ công việc, công ty, định hướng nhưng mà may mắn trộm vía mình không thất nghiệp, dù kinh tế khó khăn, ngành của mình cũng bị downtrend, nhưng trộm vía may mắn cuối năm mình đã có offer ở một công ty rất tốt. Mình rất rất cảm ơn vũ trụ và năm 2024. Và mình cũng mong bắt đầu 2025 công ty MNC Prudential sẽ gọi mình để mình có thể thực hiện thêm một bước đến đam mê lớn nhất của mình. Cảm ơn 2024 lần thứ tư, vì đã không chỉ thử thách mình mà còn cho mình những cánh cửa mới để bước qua.
Cảm ơn 2024 vì tất cả, những điều tốt đẹp lẫn điều không đẹp lắm. Nhưng cuộc sống mà phải có những lần không đẹp lắm để mình mạnh mẽ hơn và trân trọng những điều tốt đẹp hơn. Cảm ơn 2024 lần cuối nhiều nhaaaaa vì một năm rực rõ









