Đà Nẵng đến kì mưa nhiều hơn nắng, nhưng vẫn kiểu nắng mưa thất thường lắm. Hình như chuyển mùa làm con người thay đổi theo. Mới cách đây 1, 2 tuần chi đó ai pm cũng nói chuyện, ai rủ đi đâu cũng đi, chơi bời nhậu nhẹt gì đi tuốt. Có 4, 5 ngày liền đêm nào cũng uống, uống tới tấp, tất nhiên chưa say aha. Nhưng từ dạo chuyển mùa đâm ra nhác - nhác nói chuyện, nhác ra ngoài chơi. Cứ ru rú trong nhà, ngủ, dậy mở máy tính lướt lướt, đói thì tự lê xác đi mua đồ ăn rồi lại về. Có hôm đi tập đi diễn cũng chỉ đi 1 mình, mua đồ ăn vào quán trà sữa ngồi 1 mình... như bị tự kỉ. Ai rủ đi đâu cũng tìm cớ từ chối, chỉ có mình rủ người ta đi ăn đi vòng vòng. Như hôm nay cũng vậy. Trưa diễn xong về dắt em nhỏ cùng phòng đi ăn, thả nó đi với bạn rồi lại chui vào cf ngồi 1 mình 1 góc. Ngồi chán rồi đi mua đồ. Mua chán rồi về. Vẫn là ở nhà 1 mình vì tụi nhỏ đứa thì đi chơi đứa thì đi làm. Không có gì ăn nhưng đang làm biếng dắt xe ra đường nên thôi, ngồi gõ gõ 1 hồi, lượn lờ 1 hồi rồi chắc lấy Mác ra đọc sơ qua miếng để có cái để thi. À lượn qua chuyện học hành tí. Sáng mai thi Nhập môn Quan hệ quốc tế với Mác 1 mà môn thì bữa học bữa nghỉ, k có sách thành ra chữ được chữ mất. Môn thì từ đầu đến cuối không đi bữa nào, chỉ nhờ bạn kí tên điểm danh zùm nên không có chữ nào trong đầu. Đấy, học hành vậy đấy, giỏi quá cơ. Nhảm đủ rồi, mong tí nữa có đứa nào về sớm để mua đồ ăn hộ :<.