Không phải vĩnh biệt. Chắc là chỉ gián đoạn thôi. Bai Boris's tumblr.

shark vs the universe

roma★

No title available

Origami Around
Monterey Bay Aquarium
Cosimo Galluzzi
noise dept.

No title available
we're not kids anymore.
Show & Tell
tumblr dot com

izzy's playlists!
macklin celebrini has autism
Sade Olutola
Cosmic Funnies
One Nice Bug Per Day
h
untitled

PR's Tumblrdome

Love Begins
seen from Algeria
seen from Palestinian Territories

seen from Italy

seen from Chile
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from India

seen from Belarus
seen from Germany

seen from United Kingdom

seen from Indonesia

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Romania
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
@sieunhanboris-blog
Không phải vĩnh biệt. Chắc là chỉ gián đoạn thôi. Bai Boris's tumblr.
Vừa nhận hàng. Cảm ơn Mật Ong :****
Một giấc mơ dài đã thành hiện thực.
(via fuckyeahbrokebackmountain)
Dù với người chỉ là thói quen lỡ dại.
có 1 ngày thấy nắng thức dậy, vẫn có người nằm bên cạnh, ngó chung, chắc là ngày hạnh phúc, phải hông?
* Ai rồi cũng có một ngày gặp được một người khiến mình cảm thấy cả cuộc đời này sẽ nguyện lòng đánh đổi hết để được ở bên cạnh người ấy chẳng cần biết tương lai ra sao, chẳng cần biết danh phận thế nào.
Ai rồi cũng sẽ gặp một người mà lý trí biết rõ mình nên dừng lại đi, đừng nên gắn bó đậm sâu để chịu tổn thương hơn nữa. Nhưng rồi lại để chính mình trở thành “kẻ ngốc” không có lý trí trong mắt người khác. Chẳng phải vì bản thân không biết, không hay, chỉ là bản thân đã gặp một người khiến cho mình nguyện lòng từ bỏ lý trí mà thôi. *
- Trích Ký ức… Biển | Mộc Diệp Tử.
( Ảnh: cảm xúc ảnh ).
Hai bạn trẻ hì hụi làm. Hai bạn già ngồi coi :))
“Cả đời tôi đeo đuổi một ước mơ, ước mơ về một nơi tôi có thể gọi là nhà mình; nơi tôi ngồi bên cái bàn nhỏ với những ý tưởng lớn, không bị ai quấy rầy; nơi tôi có thể chào đón bao nhiêu người tùy thích, với khung cửa sổ nhỏ mở ra những mối quan hệ rộng. Tôi đã theo đuổi ước mơ về một thế giới...
Bạn xa cái cửa sổ này, về lại với lò nướng SG đây.
sao không hỏi em ở nhà một mình có buồn không, buổi tối ngủ một mình có sợ không, bước một mình liệu có chút cô đơn không..
Em vẫn ổn chứ?
Mở cửa sổ cho mưa tạt, mát chơi. Bật Tuệ. Và cứ nằm ngơ ngơ.
Đẹp quá vậy ♥(ノ´∀`)
Thật ngốc nghếch khi hi vọng được người ta chìa tay ra trước. Vụ RS mà còn chưa tỉnh, người ta có cả khối người để đi chung, cần chi tới kẻ vô tình như mình. Hội sách cũng qua được 2 ngày rồi. Vẫn buồn ghê.
So cuteeeeeee
Thật sự vui sướng :) Ko phải vì kết quả. Mà vì sự quyết tâm và quả cảm của mọi người. Cảm ơn rất nhiều.