Tròn 4 tháng niềng răng.
Mất một thời gian khá dài để tìm hiểu về niềng răng, về phòng khám, bác sĩ và rồi một ngày hè nóng vđ mình kí cái gọi là hợp đồng chỉnh nha.
Niềng răng có đau không? Tất nhiên là đau, chỉ là người đau ít người đau nhiều. Nhất là những khi siết răng về, lỡ cắn hai hàm vào nhau thì đầu óc quay cuồng.
Ăn uống vô cùng bất tiện. Tháng đầu tiên mình đã làm rơi 2 cái mắc cài và đứt dây cung vì chưa biết cách ăn uống. Sẽ có lúc đến sợi bún mình cũng không làm đứt được. Bánh mì hay cả bánh tráng cuốn thịt heo mình cũng phải cắt nhỏ mới ăn được. Lúc nào cũng phải kè kè cái kéo mang theo huhu.
Má hóp thái dương hóp mồm vâu ra mặt dài ra như cái bơm, cảm thấy vô cùng stress khi nhìn mình trong gương.
Và đối mặt với hàng loạt câu hỏi của mọi người xung quanh. “Răng có xấu đâu mà phải niềng”, “Niềng làm gì hình như giờ biến thành hô rồi” (uh đúng rồi giai đoạn dàn răng ai chả hô), “Tuổi này rồi niềng chắc gì đã có hiệu quả” 🤷♀️
Nhưng bỏ qua hết, đến một ngày bỗng dưng nhận ra răng mình đã thay đổi, đã đỡ tệ hơn trước một chút.
Mà hồi mới niềng răng, mình thắc mắc mãi là niềng răng thì đi đường có bị sét đánh không nhỉ 😂.
















