Chúng ta luôn cho rằng, hạnh phúc là phải “có”
Có nhà có xe, có tiền có quyền
Thực ra, hạnh phúc là “không” mới phải
Không phiền không muộn, không bệnh hoạn không tai nạn, không ưu tư không lo lắng.
Weibo/Kim dịch
h
Keni

tannertan36
styofa doing anything
DEAR READER

oozey mess
NASA
Monterey Bay Aquarium
sheepfilms

shark vs the universe
Cosimo Galluzzi

titsay
Misplaced Lens Cap
YOU ARE THE REASON

JBB: An Artblog!

No title available
i don't do bad sauce passes

Discoholic 🪩

No title available
Show & Tell

seen from United States
seen from T1

seen from T1
seen from Malaysia
seen from United States

seen from Spain

seen from Hong Kong SAR China
seen from United Kingdom

seen from Sweden
seen from United States
seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Ecuador

seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye
seen from India
seen from Japan
@some-one-save-you
Chúng ta luôn cho rằng, hạnh phúc là phải “có”
Có nhà có xe, có tiền có quyền
Thực ra, hạnh phúc là “không” mới phải
Không phiền không muộn, không bệnh hoạn không tai nạn, không ưu tư không lo lắng.
Weibo/Kim dịch
Không phải là thế sao?
Cho dù chúng ta có cố gắng mỉm cười với nhau thế nào, quá khứ vẫn nằm vẹn nguyên ở đó. Chỉ là cả em và anh đều vờ như không thấy.
Vậy thì chúng ta cứ trốn tránh đến bao giờ? Cứ thế này đến khi nào nữa?
Nếu anh không còn muốn nhìn thấy em nữa, muốn vờ như chưa từng có gì xảy ra giữa chúng ta. Em sẵn sàng biến mất khỏi cuộc đời anh.
Nhưng anh phải hứa, khi em đi rồi, một ngày nào đó nếu anh có nhớ đến, cũng chỉ hãy là nhớ thôi, đừng tìm em.
Chúng ta hãy bắt đầu một cuộc đời mới, một hành trình như chưa từng có sự xuất hiện của người kia đi.
Được không?
Bao nhiêu chuyện đã qua, cuối cùng nhìn lại vẫn chỉ là do chúng ta không hợp. Trên thế giới này có muôn kiểu người, chỉ đáng tiếc là hai người yêu nhau này lại không cùng một chí hướng với nhau.
Buông tay nhau, cũng đành thôi!
- Nhã Tú | @dendang-coffee
Ảnh: Pinterest
Khi bỗng nhiên một ai đó mất tích trong cuộc đời bạn thì bạn cũng đừng thắc mắc tại sao?
Chỉ là đã đến lúc người ấy cần phải đi, còn bạn cũng chỉ cần chấp nhận nó là được rồi.
Người ta nói rằng, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do, cho nên khi một ai đó đã không muốn, thì cũng đừng hỏi lí do để làm gì.
Vì cuối cùng cũng chỉ có hai kết quả mà bạn nhận được
Hoặc là dối trá,
Hoặc là tổn thương...
Tin tôi đi.
Bởi, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc.
““self love is the only thing you need. you deserve to treat yourself with kindness.” - Unknown”
—
Thật ra có rất nhiều lý do để rung động trước ai đó, nhưng một trong những lý do khiến bạn kiên định lựa chọn ở lại. Đó chính là vui vẻ.
(Một đời bất hối/𝘳𝘶𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘥𝘪̣𝘤𝘩)
Nếu như có một ngày, người tôi yêu muốn rời bỏ tôi. Tôi sẽ chỉ trả lời 2 chữ: “Được thôi”. Tôi sẽ im lặng chứ không hỏi người ấy rằng “Tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy?”, “Rốt cuộc là em đã làm gì sai?”.
Trải qua rồi tôi mới hiểu. Nếu như đối phương đã quyết định chia tay thì nhất định cũng đã chuẩn bị tốt lí do. Tôi không muốn nghe cái cớ có vẻ quang minh chính đại đã được chuẩn bị rất lâu trước đó.
Phàm là rời đi thì nhất định không còn thuộc về tôi nữa. Chỉ chúc người may mắn. Từ nay trở đi mây nhạt gió nhẹ. Xoá bỏ tất cả về nhau.
Đời người ngắn ngủi, tôi không thể sống mãi trong hồi ức.
Cre: Yangzhuang
"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới.
Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó."
Cuốn theo chiều gió | Margaret mitchell
oohniee
"Rồi sẽ đến một khoảng thời gian mà tất cả mọi thứ đều nặng nề, tất cả mọi việc đều khiến mình hoang mang và tất cả mối quan hệ đều không đáng tin cậy. Vào khoảng thời gian đấy, mình cứ mãi tự hỏi, tại sao hôm nay mình vẫn cứ phải chịu đựng thế này…"
—Bạch Lạc Mai
“Và cuối cùng, tất cả những gì tôi học được là làm thế nào để mạnh mẽ một mình.”
| Unknown |
Bạn sẽ rất đau lòng khi từ bỏ ai đó ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng đôi khi, đó là điều bạn cần làm nếu muốn tìm kiếm sự bình yên trong cuộc sống.
| Natsu-otoru |
“Hãy trân trọng dù chỉ là một khoảnh khắc. Nó có thể là lần cuối cùng với người mà ta yêu thương" | Natsu-otoru |
Cảm giác tồi tệ nhất là khi bạn không muốn từ bỏ một ai đó nhưng bạn vẫn biết rằng bạn phải làm điều đó. | Natsu-otoru |
Những người thật sự chưa bao giờ đối phó với trầm cảm nghĩ rằng nó chỉ buồn hoặc ở trong một trạng thái dở hơi nào đó. Nhưng đó không chỉ là trầm cảm với tôi, nó rơi vào một trạng thái xám xịt và tê liệt.
| Natsu-otoru |