em xin lỗi vì bao lâu nay luôn là đứa ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, xin lỗi vì em chỉ biết yêu mà không biết chia sớt với bạn những vất vả xung quanh. ngần ấy ngày không chuyện trò, ngắn thôi nhưng em cảm nhận được sự quan trọng của mối quan hệ này rất nhiều. em luôn muốn được thương yêu bạn như bao cô gái khác, và có một kết thúc đẹp nữa.
những ngày qua em đã rất khó khăn để đấu tranh với bản thân, em đã cố gắng thuyết phục mình quên bạn, để hai đứa có thể có cơ hội đến với người khác tốt hơn. nhưng mà em không làm được bạn ạ. em thương bạn quá nhiều, thương đến xé lòng nên không thể buông tay.
có người nói em “quá yếu đuối, quá bi lụy, nỗi đau nào cũng qua, rồi sau này nhìn lại em sẽ hối hận thôi”. yếu đuối thì sao chứ, hối hận thì sao chứ? em chỉ có một cuộc đời để yêu thôi mà, em đúng cũng được, sai cũng chả sao, em chấp nhận. miễn là tại thời điểm đó em hài lòng với chính mình là được. em chính là đứa yếu đuối như thế, nâng lên được nhưng chẳng hạ xuống được, bởi vì em còn yêu, còn niềm tin vào mối quan hệ này quá nhiều. có thể em viển vông, nhưng lúc nào em cũng tin rằng, chỉ cần mình thương ai đó thật nhiều thì mình sẽ có sức mạnh để vượt qua tất cả, để có được hạnh phúc dài lâu.
bạn, liệu tụi mình còn có thể nắm tay nhau thêm môt lần nữa, liệu có thể dùng tình yêu này để vượt qua tất cả, khiến mẹ thay đổi suy nghĩ không bạn? chỉ cần bạn đồng ý, em sẽ cố gắng nắm chặt tay bạn, cố gắng là động lực cho bạn tiếp tục vươn lên.
tụi mình liệu có thể vì yêu thương này thêm một lần nữa không nhỉ? liệu có thể hết mình cho nó thêm một lần không bạn? để sau này không ai trong hai đứa phải nói giá như ngày đó kiên định hơn với nhau ấy. em thì vẫn luôn muốn được nắm chặt bàn tay kia thêm một lần, để rồi sau này có buông tay cũng sẽ không còn hối hận vì ngày đó đã rất cố gắng vì nhau rồi :)
em muốn nói chuyện với anh Đại một lần bạn ạ, muốn được tìm hiểu lí do vì sao mẹ phản đối hai đứa, vì theo em cảm nhận, mẹ rất hiền, rất hi sinh cho hai anh em, nên chắc chắn là mẹ có lí do của mẹ. em muốn được hiểu hơn về lí do ấy, muốn được biết mình phải cố gắng ở đâu.
em cũng muốn được cổ vũ bạn trong khoảng thời gian này, nhưng có lẽ là chỉ nên cổ vũ một cách âm thầm thôi. em không muốn làm mọi sự cố gắng của bạn đổ sông đổ bể thêm nữa. nhất định phải về đích, phải chiến thắng đấy biết không?
em sẽ để note này ở bản nháp, đợi đến lúc bạn thi xong, sẽ một lần gặp bạn, sẽ cho bạn được đọc hết những con chữ này, và sau cùng là muốn nghe ý kiến từ bạn :) em sẽ đánh cược vào tình yêu của bạn một lần nữa. nếu bạn đồng ý cùng nhau cố gắng em sẽ rất vui, và sẽ vì yêu thương này thật nhiều. còn nếu bạn vẫn kiên định rời bỏ em, và không còn thương em nữa, em cũng sẽ chấp nhận, sẽ đối mặt với nó. không dễ dàng gì đâu, nhưng nếu bạn không còn thương thì em sẽ không ép. em chỉ hi vọng một điều, nếu còn thương em, xin hãy vì yêu thương này thêm một lần, có được không bạn?
Hà nam ngày 07/06/2017.
lại một ngày nữa em nhớ bạn rất nhiều