Mình mệt mỏi, mình muốn buông bỏ tất cả, ai rồi cũng phải ích kỷ, một mình vẫn sẽ ổn
Xuebing Du
Claire Keane
Game of Thrones Daily

#extradirty

JBB: An Artblog!

izzy's playlists!

Love Begins

★
sheepfilms
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

if i look back, i am lost
art blog(derogatory)
Today's Document

oozey mess

PR's Tumblrdome
Mike Driver
AnasAbdin
NASA
Not today Justin

⁂
seen from United States

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Finland
seen from Chile

seen from United States

seen from Canada

seen from France

seen from Türkiye

seen from Norway

seen from Liechtenstein
seen from Indonesia
seen from Mexico
seen from Albania
seen from Germany
seen from Albania
seen from Venezuela
seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom
@sunflower---loving
Mình mệt mỏi, mình muốn buông bỏ tất cả, ai rồi cũng phải ích kỷ, một mình vẫn sẽ ổn
“Bằng một cách nào đấy ai rồi cũng sẽ bình yên với sự lựa chọn của cuộc đời mình.”
"Ai cũng muốn mình trở nên đặc biệt trong cuộc của ai đó. Hãy dành yêu thương cho người mà bạn cho rằng họ đặc biệt với mình và giữ lại người mà mình là đặc biệt với họ."
- Thích A Tèo.
Trích sách: Chúng Ta Có Hẹn Với Bình Yên.
Có người đứt tay cũng muốn cho cả thế giới biết, có người ôm cả bão tố trong lòng cũng chẳng muốn ai hay.
Chúng ta thường cười loại người thứ nhất là trẻ con thích làm nũng, nhưng thật ra trong thâm tâm lại ngưỡng mộ họ vô cùng. Bởi vì họ biết yêu chính bản thân mình. Họ có thể vô tư phơi bày hết những đau đớn, những tổn thương của mình, để rồi nhận lại được sự vỗ về trân trọng của người khác.
Còn chúng ta, loại người thứ hai hay được khen là hiểu chuyện, là trưởng thành ấy, lúc đau đớn nhất lại chẳng biết làm sao để tự an ủi chính mình. Cứ khóc đến mệt nhoài, cứ đau đến kiệt quệ, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết khóc biết đau trong bóng tối, không dám để ai biết, chẳng dám để ai hay.
Rồi cứ thế, người ta lại tưởng mình mạnh mẽ, tưởng mình vô cảm với nỗi buồn. Rồi cứ thế cứ thế, người ta lại càng vô tư cứa thêm vào lòng mình những nhát dao sâu đậm. Khi ấy trái tim của mình nó rách nát yếu ớt, nó thủng lỗ chỗ như cái miếng bọt biển vậy. Chỉ chực chờ ai đó mà bóp nhẹ thêm một cái, là tan ra.
Sau này em lại yêu một người, có thể là bình thường, có thể là tài hoa xuất chúng. Còn anh đã từng xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ của em mà em chẳng buồn nhắc lại. Và anh lại nhận ra một điều:" Chỉ có sự tử tế mới làm cho đối phương lưu nhớ cả một đời."
Các bạn đã xem phim Em và Trịnh Chưa?
Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi.
Trịnh Công Sơn
“Con người tại sao lại rơi nước mắt, đại khái chính là bởi vì đôi mắt đã thay thế cho những bi thương mà miệng không nói ra được.”
(Dịch: ngoccjoker)
Sao em lại đáng thương thế này? Không phải quá là đau lòng mà kỳ thực trong lòng chỉ cảm thấy thương cảm xót xa cho chính mình. Thời gian này em sẽ gác lại mọi thứ, chính xác là mắt không thấy tim sẽ không đau.
Anh hãy trân trọng và đối đãi với cô ấy thật tốt anh nhé, tốt thay cả phần của chị ấy và em nữa. Cuối cùng thì thanh xuân này, anh sẽ chẳng thể ở bên người anh thương nhất, càng không có cơ hội cho người thương anh nhất cạnh bên anh. Thôi thì chỉ biết mong rằng cô gái hiện tại anh chọn lựa sẽ là một điều phù hợp nhất cho anh. Chúng ta ai ai rồi cũng mưu cầu hạnh phúc cả. Chị ấy buông bỏ anh cũng chỉ vì quá thương cho mình, còn em buông bỏ anh là vì em quá thương anh. Em nhận ra mình ở lại bên cạnh chỉ là nhận lại sự thương cảm chứ chưa bao giờ là thương yêu, anh cảm động vì tấm chân tình em chứ chưa bao giờ rung động vì em cả. Người ta nói tình yêu thì có giới hạn còn tình thương thì chẳng bao giờ. Em vẫn sẽ thương anh thôi dù có bất kỳ chuyện gì diễn ra. Chỉ là em mong người anh gặp giờ đây sẽ là một người thay em lo lắng cho anh, cạnh bên anh như em đã từng. Còn về phần tất cả chúng ta, em chúc cho tất thảy luôn tin vào một tình yêu thật đẹp phía trước. Chúng ta rồi sẽ có được hạnh phúc mà chúng ta mong muốn, chỉ là giai đoạn này với em nó cùng cực quá đỗi thôi anh ạ❤️
Em chưa đủ đáng thương hả anh?
Kỳ lạ thay bản thân đã quen với cô đơn rồi, ai đến ai đi ai như thế nào cũng đã không màng quan tâm nữa, người chân thành sẽ thật tâm đối đãi, người hờ hững sẽ lẳng lặng bỏ qua. Cuộc sống hiện tại là cố gắng để hoàn thiện bản thân, yêu cuộc đời và rồi cuộc đời này sẽ yêu mày đắm say❤️
Bạn yêu tới chết đi sống lại, đến cuối cùng mới phát hiện ra, tình yêu của bạn chẳng qua chỉ là tình yêu tưởng tượng của một mình bạn mà thôi, chẳng liên quan gì tới anh ấy. Nhưng, anh ấy lại trở thành hình xăm ở nơi sâu thẳm trong trái tim bạn, cứ ở mãi trong đó, suốt nhiều năm. {Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh | Tuyết Tiểu Thiền}
“Khi đó em rất thích anh ấy, cực kì cực kì thích. Anh ấy đối xử tệ với em, nhưng em chưa từng hối hận. Đều nhờ có anh ấy, thanh xuân của em mới trở nên rực rỡ. Rất nhiều người mắng anh ấy. Thực ra, anh ấy chẳng làm gì cả, anh ấy chỉ không yêu em.”
{Phùng Thanh | Giá Oản Chúc}
Nhiệt tình em không thiếu Mà tuyệt tình em cũng có thừa
“Mọi cơn bão em cũng đã tự mình đi qua rồi. Thêm một cơn mưa rào nữa cũng không thể làm em gục ngã, nên anh thu lại ô của mình đi.”
— (via ai-cho-em-nam-trenn)
Thì ra, cảm giác từ từ mất hết hy vọng với một người lại đau đớn đến nhường này.
{Nhật ký gái gọi | Hắc Nhan}