Lâu rồi mới onl lại chắc cũng gần 1 năm rồi ấy nhỉ? Đúng là nhìn lại ở đây toàn là những ký ức buồn của mình :) Sau cơn bệnh đó và sau tất cả, mình hoàn toàn đã là một con người mới :) Ngã xuống rồi mới biết ai thật lòng với mình :) Mấy tháng trời nằm trên giường, có lẽ mình đã hiểu hết mọi chuyện từ khi đó. Cứ ngỡ như mình đã chết mất rồi nhưng cũng may lý trí mình vẫn còn :) Bây giờ mình cứ như người chết đi sống lại vậy :) Vì mình là 1 con người mới rồi nên chuyện buồn cũng chẳng còn nhiều nữa...Kiểu bây giờ mình sống rất là thoải mái :) Suy cho cùng, cũng cảm ơn Người ấy. Người ấy là liều thuốc an thần của mình. Nhờ có người đó mà 1 phần căn bệnh của mình đã giảm đi. Cũng nhờ có người đó mà mình chẳng còn cảm thấy cô đơn hay tủi thân như lúc trước nữa :) Mặc dù không biết sau này có bị gia đình cấm cản hay không, mình chỉ biết Người ấy là Người mình đang tìm bấy lâu nay và cũng là mối tình cuối cùng của mình :)
(Sunflowergirl94 - 11/12/18)











