Chả biết post cuối cùng là khi nào nhưng từ khi xoá app Tumblr trên đt kia thì mình đã mất tích tới h haha 😀 Thiệt ra mọi thứ luôn như một biểu đồ dạng sin, lúc thăng lúc trầm. Tui lại là đứa sống giữa cảm xúc và lý trí nên việc chuyển đổi thất thường là luôn xảy ra. Với một khoảng tgian đủ mọi thăng trầm, tui cảm thấy bản thân đã trưởng thành lên rất nhiều, cả trong tình cảm, tình bạn hay cuộc sống hàng ngày. Ko còn ngu ngốc chạy theo những thứ ko tưởng nữa mà thay vào đó là đặt ra những mục tiêu rõ ràng, buông bỏ những thứ hay ng ko thuộc về mình, chi cho những kiến thức xứng đáng và sống thật với bản thân hơn. Ko cần ai phán xét, ko cần ng ta nghĩ mình ngoan, chỉ cần là chính mình thôi!!
Alicee_27.07.2021














