30 điều trước 30 tuổi
1. Đối tác và bạn bè: có người qua lại vì tiền, hết tiền thì hết qua lại. Đó là đối tác. Có người qua lại vì tình, hết tình thì hết qua lại. Đó là bạn bè. Phân biệt rõ ràng vì ai cũng là người quý giá trên đời và cần trân trọng. Có tiền thì mới mua được rượu để đãi đối tác và bạn bè. Tiệc của đối tác thường no đủ hơn bạn bè nhưng không vì thế mà vui vẻ hơn, vì thiếu đi chữ tình. Tiệc của bạn bè không quan trọng hơn tiệc của đối tác, vì thiếu đi chữ tiền.
2. Giá trị: trên bàn ăn có món bò, món gà. Người thích ăn thịt bò, không ăn được gà sẽ chỉ thấy món bò. Người thích ăn thịt gà, không ăn được bò sẽ chỉ thấy món gà. Không phải vì đầu bếp nấu ăn dở mà vì cái miệng mỗi người chỉ ăn được một món thôi. Bạn trao cho người khác thứ giá trị, mà họ không ăn được, thì chẳng khác nào không trao, mà có khi còn tệ hơn, khi bạn đinh ninh họ sẽ ngon miệng, trong khi món bạn tặng thì nằm trong thùng rác, hoặc chó ăn. 3. Tiền: tiền là một loại giá trị vĩnh cửu và dễ đo đếm được. Sướng nhất là những người sống vì tiền, vì mục tiêu rất rõ ràng và có thể đạt được (chứ không phải là dễ đạt được). Khổ nhất là những người không sống vì tiền, vì mục tiêu không rõ ràng, nhiều khi sống là để tìm ra mục tiêu, và khó đạt được, nếu đạt được thì bi hài thay, thường tốn nhiều tiền. Trong gia đình, tốt nhất là sướng trước, khổ sau, kiếm tiền tích luỹ, để con cháu có thể không sống vì tiền, mà đạt được mục tiêu vừa rõ ràng, vừa không vì tiền.
4. Giết: tôi có xem cảnh giết bò, quả thực xem xong thì thấy giết bò, giết chó hay giết cây cũng đều dã man như nhau cả, mức độ tuỳ thuộc vào giá trị, tình cảm, đạo đức mà bạn gán (một cách khách quan) cho vật bị giết mà thôi. Bạn nói giết chó là tội, vì chó thân với người, vậy nếu tôi cho bạn nuôi heo làm kiểng, rồi khi nó lớn, tôi nói bạn thịt nó đi, chắc bạn không nỡ, rồi có khi còn vận động cấm giết heo? Bạn cho việc đốn hạ các cây cổ là tội, vậy nếu tôi chặt cây rau nấu ăn, bạn có tội giùm, dù chúng đều là cây? Người không có tình cảm với vật bị giết, thì bạn có giết một vật hàng vạn, hàng ngàn lần trước mặt, họ cũng không xao động. Người có tình cảm với vật bị giết, thì họ sẽ giết bạn trước, không xao động.
5. Thiện: đỉnh cao của giác ngộ là không làm điều thiện, không làm điều ác bởi lẽ một điều ác với người này, lại là thiện với điều kia, tuyệt đối không gây ra tác động, là "ngộ". Nên nhớ tới cái này, trong cuộc sống phân biệt được thiện ác cũng không dễ như các bài học trong sách đạo đức bạn học. Ông bà ta cũng đi chiếm đất, chém giết (gần một dân tộc) để giờ tôi có thể thảnh thơi ngồi đây viết linh tinh cho bạn xem đấy thôi. Thành tựu công nghệ sau thế kỷ 20 có phải toàn của các giáo sư phát xít được Mỹ bảo hộ khỏi tội ác chiến tranh không? Nên có thước đo của riêng mình, vì sẽ thấy thiện ác vô chừng.














