Uhm mình vẫn lết được tới hôm nay…
No title available
cherry valley forever

No title available
No title available
almost home

⁂
will byers stan first human second

@theartofmadeline

pixel skylines
NASA
Monterey Bay Aquarium
styofa doing anything
Not today Justin
Keni
Game of Thrones Daily
AnasAbdin

No title available
$LAYYYTER
One Nice Bug Per Day

if i look back, i am lost
seen from United States

seen from Spain

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Netherlands

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from Algeria
seen from United States

seen from United States
@tangdu
Uhm mình vẫn lết được tới hôm nay…
法喜寺Faxi Temple, West Lake, Hangzhou, Zhejiang, China (photos by 泽西)
Chuẩn bị đi ngủ, lướt fb va ngay 1 video 1 thằng đi oto thấy con chó đang ngủ trên đường nó bấm còi 1 cái con chó k chạy thế là nó cho xe đè lên con chó luôn, con chó kêu ăng ẳng chạy vào nhà mà mình nhói tim 1 cái luôn. Sốc hơn khi đọc bình luận cũng nhiều đứa bảo xử lí thế là đúng, đi oto mới hiểu, chó p tránh chứ xe k tránh đc r lẽ ra p đâm cho chết luôn, chó thả rông p chết r rượu mận 7 món như bọn đói ăn, gì cũng cho vào mồm... Cùng là con ng là thấy phát sợ con ng luôn, tưởng đâu quỷ chứ ko p ng. P chặn luôn chứ sợ dây p quá...
Đúng, mình k đi oto k hiểu nhưng đường vắng ko có ai phía sau, chắc bận đi giải cứu thế giới nên 1 giây cũng k chịu xuống đuổi con chó hay mở mồm gọi ng nhà nó ra đuổi cho...
K hiểu ng nhà chúng nó có bao giờ p phóng sinh cá cua, ốc, lươn k, đè chết con chó vô tội như thế r thả bao nhiêu cá, cua, ốc, lươn bù cho đc... Rồi đi chùa vẫn còn dám mở mồm kêu kêu cầu chứ? Hay cứ nghĩ đi đút lót cho thần Phật là tội trạng đc xoá hết?
Có đứa trích luật phạt ng thả rông chó nhưng chó cũng là tài sản của ng chủ, ng lái oto cũng có thể bị phạt tội huỷ hoại tài sản ng khác... còn có thể bị phạt tội hành động tàn ác với động vật nữa...
Pháp luật trên dương có thể k xử nhưng xuống âm k thoát đc đâu. Sau này xuống đó p chịu tất cả những gì từng làm với con ng và con vật. Trong 49 ngày sau chết, mỗi tuần đầu p bị các quan định tội r, mỗi tuần 1 mảng luôn :)
"Tam quan không hợp thì khó làm bạn bè, vì suy nghĩ hay cảm giác từng trải đều không giống nhau. Giống như khi mình bảo biển xanh rất đẹp, cậu lại bảo nó từng khiến bao nhiêu người đuối nước.
Cơm phải ăn với tri kỉ mới ngon, ngày tháng sau này nhất định phải cùng người hiểu bạn trôi qua mới hạnh phúc."
st
Có những lúc cũng lầm tưởng đã gặp được tri kỷ, những người bạn cùng tam quan. Nhưng hoá ra cũng không phải. Chỉ là những người xa lạ đi cùng một đoạn đường rồi tạm biệt.
Lại là một ngày chẳng có sự lựa chọn nào ngoài việc kéo dài cuộc sống tàn tạ này
Càng ngày, mình cảm thấy sự gắn kết giữa mình và cuộc sống này càng mỏng manh. Như bất cứ lúc nào mình cũng có thể biến mất đi và không ai tìm kiếm
"Có một nỗi buồn không ai khóc được. Nỗi buồn ấy không giải thích được cho ai, và nếu biết cách giải thích cũng không ai hiểu nổi..."
Những con chữ cứ quẩn quanh trong đầu...
Khi con người ta buồn thật,
tự nhiên chẳng còn sức để than vãn nữa...
Vào một ngày dường như rất đỗi bình thường, mình chợt phải đứng giữa hai lựa chọn, rời đi hay ở lại. Rời đi thì thương họ mà ở lại thì thương chính bản thân mình!
04042025
Vẫn luôn rất thích một đoạn văn:
"Người có cùng tần số với cậu, dù cho có trèo đèo lội suối, cũng sẽ gặp nhau mà ở cùng một chỗ.
Người có từ trường không hợp với cậu, dù cho có sớm chiều ở chung, cũng không phải là người cùng một đường."
Sanmao từng nói:
“Có lẽ nỗi thất vọng lớn nhất của một người chính là: Tôi không muốn cho bạn biết gì về tôi nữa. Tương tự việc của bạn, tôi hoàn toàn không muốn hiểu.”
Ban sơ không quen biết, sau cùng không gặp lại
Bắt đầu từ đỏ mặt, kết cục là đỏ mắt.
Y Khuynh dịch
Không gì đau đớn hơn việc phải tự lau nước mắt của chính mình,
và biết rằng không thể nói với ai về những chuyện bạn đã khóc.
longmei龙梅 blossoms in drizzle, 普安禅寺pu'an chansi, yongjia, wenzhou, zhejiang province in china (cr 猫尾星云)
CP đu 10 năm đợt cầu hôn mình nghĩ chắc cưới cmnl rồi, happy ending rồi. Ai ngờ cuộc đời quay xe như thế
Không còn tin vào tình yêu 😭
"Đừng làm hỏng những gì bạn có, bằng cách ham muốn những gì bạn không có.
Hãy nhớ rằng những gì bạn có bây giờ, đã từng là một trong những điều bạn hi vọng nhất trần đời."
— Epicurus
---
Ảnh: The Devil #Tarot card
Mình có đọc được một câu rất hay: “Có đôi lần tổn thương trong lặng lẽ, người ta đã âm thầm thu hồi toàn bộ tình cảm và rời đi một cách lịch sự. Nhiều khi chuyện cũng chẳng phải là cái gì to tát, chỉ vì tự nhiên hôm nọ đứng đó tần ngần rất lâu, thấy mình không quan trọng, nên đi thôi.”
“写信给我们,那些不再是熟人的熟人。虽然还是夏天,但 已经不再是我们了”
"Viết cho chúng ta, những người quen thành lạ. vẫn là mùa hạ, nhưng không còn chúng ta."
(Sưu Tâm)
Từ nhỏ đến lớn, điều chúng ta phải nghe nhiều nhất là: "con phải hiểu chuyện" , "con phải nghe lời", "con phải cố gắng". Nhưng chúng ta lại cực kì ít được nghe "con hãy vui vẻ".
Vì vậy, mong cậu mỗi ngày đều trôi qua thật hạnh phúc.
Lạc Yến dịch
Lại là 1 ngày như shit nhưng khi về tới nhà mọi thứ lại khiến mình bật khóc và cảm giác không muốn tồn tại nữa
Gia đình chưa bao giờ là nơi có thể vỗ về mỗi khi mình trở về nhà. Tử tế, thấu hiểu cho nhau thực sự khó đến thế sao?