Sau nhiều ngày không quay lại với thể loại huyền huyễn, cuối cùng mình lại lọt hố bộ này. Truyện vẫn đang tiếp tục.
Trước hết, đây là một trong những truyện mình đánh giá cao trình độ xây dựng nhân vật của tác giả. Mỗi một nhân vật đều có một nét màu riêng và theo thời gian, diễn biến của truyện, từng nhân vật có những nét trưởng thành riêng biệt mà không bị lẫn với nhau. Đây là chuyện hiếm đối với 1 tác phẩm harem. Đặc biệt đối với nhân vật chính, tác giả hoàn toàn tập trung được vào bản chất cốt lõi, những giá trị quan trọng hạt nhân của nhân vật, từ đấy để tham chiếu vào suốt hành trình trưởng thành, ma hóa của nhân vật.
Nhân vật chính Vân Triệt, mang 2 đời luân hồi, tay ngập máu tanh, lòng tràn lửa hận, tuy nhiên lại rất quan tâm đến những người xung quanh, luôn có tâm niệm thủ hộ, vì ông, cha, mẹ, anh, em, vợ con mà bảo vệ. Hành trình ban đầu, động lực để Triệt mạnh lên là nhờ tâm niệm này. Bạn phải đủ mạnh thì mới có thể bao bọc được người thân. Đồng thời người thân lại trở thành vảy ngược của Triệt. Như bao nhân vật chính khác, Triệt cũng được hack, cheat từ tác giả. Nhưng cách xây dựng câu chuyện hợp lý với nhiều tình tiết cài cắm đã làm cho tác phẩm không đến nối lố lăng như một vài truyện hệ thống, hậu cung khác. Triệt chiếm được cơ duyên to lớn, đến cả thần giới còn phải ghen tỵ vì đơn giản, hành tinh của hắn là hành tinh không bình thường.
Dàn hậu cung nhiều sắc màu, cuốn hút người đọc, đến tập hiện tại gần 2000 chương nhưng nữ nhân bên cạnh Vân Triệt hầu như không có ai giống ai.
Hạ Khuynh Nguyệt - Lạnh, lý trí, thông minh nhưng luôn âm thầm quan tâm đến Triệt, vì hắn nguyện hi sinh tất cả.
Tiêu Linh Tịch - một dạng thanh mai trúc mã, cô chỉ có tấm lòng ấm áp, yêu thương những người xung quanh và khả năng đọc được nghịch thế thiên thư độc nhất vô nhị.
Thương Nguyệt - Chuẩn nữ nhân, ngoan, hiền lành, mang lại cảm giác bao bọc, che chở, nhưng cũng rất quyết đoán khi phải đứng vai Thương Phong đế.
Sở Nguyệt Thiền - Lạnh lẽo, băng tâm, mạnh nhất map Thương Phong, nhưng cũng điên cuồng, và yêu hắn sâu sắc, điều này cô chỉ nhận ra sau khi hắn chết.
Phượng Tuyết Nhi - Ngoan, ấm áp như ngọn lửa phượng hoàng vậy, cô quan tâm, yêu hắn ở bên và chia sẻ.
Huyễn Thải Y - Nàng tiểu yêu hậu của Huyễn Yêu map, lạnh lùng, tsundere, loli, nhưng cũng điên cuồng trên giường, gần như là người duy nhất chuyên thử những tư thế kỳ quặc với hắn.
Mạt Lỵ - Sư phụ huyền đạo 1 - Thiên sát tinh thần đến từ thần giới, người đồng hành với Triệt xuyên suốt map phàm giới, nóng nảy, mạnh mẽ, loli, khinh thường mọi thứ ở phàm giới, chứng kiến các màn tán gái bỉ ổi vô sỉ của hắn, nhưng cuối cùng lại lọt vào ma trảo của Triệt.
Mộc Huyền Âm - Sư phụ huyền đạo 2- Ngâm Tuyết giới vương, thuộc top mạnh nhất map Đông Vực. Do bị phụ hồn nên cô có 2 tính cách, BB, quan tâm, tò mò, dần dần đắm chìm vào thứ tình cảm cấm luyến đến mức phải trục xuất Vân Triệt ra khỏi sư môn. Đây là nhân vật mình thích nhất truyện.
Thải Chi - Thiên lang tinh thần - em gái Mạt Lỵ, cô gái nhỏ nhắn mặc váy 7 màu luôn vui vẻ tươi cười thích chọc phá người khác, nhưng sâu trong nội tâm lại là một trái tim hận thù.
Thủy Mị Âm - Công chúa nhỏ của Lưu Quang giới, có vô cấu thần hồn, vui vẻ, luôn mang lại năng lượng tích cực cho main.
Thần Hi - Thần nữ long tộc, sở hữu quang minh lực độc nhất vô nhị, đẹp nhất thần giới, về tính cách chưa có ấn tượng gì nhiều.
Thiên Phạm Ảnh Nhi - Thần nữ của Phạm đế vương giới, tsundere chính hiệu, trước là kẻ thù sau tìm đến main chấp nhận hợp tác theo quan hệ chủ - nô. Tuy nhiên sau 5 năm bên nhau, 2 người phát sinh tình cảm, đồng thời cô cũng thay đổi từ một nữ thần kiêu ngạo chúng sinh thành một người sống hết mình vì hắn, đanh đá.
Trì Vũ Thập - Ma Hậu Kiếp Hồn bắc giới - đế hậu của Vân Triệt, thông minh, mưu lược, hấp dẫn, bao bọc che chở, cũng là người phụ hồn vào Mộc Huyền Âm.
Hòa Lăng - Công chúa bộ tộc mộc linh, ngây thơ, trong sáng, gần như là điểm thánh khiết nhất trong cuộc đời Vân Triệt.
Với mỗi nhân vật kể trên, tác giả đều cho họ đất diễn hợp lý, không bị nhạt nhòa dẫn đến bố cục kết cấu của truyện trở nên chắc chắn.
Đến thời điểm hiện tại, còn những vấn đề chưa được giải quyết như sau:
- Nguyên nhân của Hạ Khuynh Nguyệt, người đọc có thể dễ dàng đoán được những hành động của Hạ Khuynh Nguyệt sau sự kiện tiễn thần là đều tốt cho main, tuy nhiên tại sao cô lại đặt mình vào vị trí phản diện, hắc hóa mà không chọn sự lựa chọn khác. Như Thủy Mị Âm đã nghi vấn, tại sao không thể lựa chọn khác để có một cái kết hoàn mỹ hơn, chúng ta đợi tác giả trả lời.
- Thần Hi đi đâu, giếng luôn hồi một lần nữa được nhắc lại sau sự kiện tiêu diệt Tây thần vực, luân hồi kính chỉ hoạt động một lần duy nhất ở đầu truyện mang ý nghĩa gì, có lẽ việc phá giải luân hồi sẽ tháo được nút thắt này.
- Thần Ma quyết - đại đạo phù đồ quyết đều chưa đạt max level, giới hạn của thế giới có phá bỏ được không? con đường chân thần mở ra như thế nào.
- Nghịch thế thiên thư mới học được 2 phần, còn 1 phần cuối cùng, hư vô pháp tắc có lẽ là chìa khóa để có một cái kết viên mãn.
- Thái sơ thần cảnh - Hư vô động thiên - Quân Tích Lệ có cảm giác gì, liệu có phải là một gợi ý cho sự trở lại của Hạ Khuynh Nguyệt.
- Mạt Lỵ còn sống hay đã chết?
- Ai là người dẫn dụ Long Hoàng đến thái sơ thần cảnh? Thủy Mị Âm đã tự nhận mình làm điều đó, nhưng cô không có quang minh lực đặc thù.
- Bí ẩn của Tiêu Linh Tịch - tại sao chỉ mình cô đọc được thái sơ cổ văn, và có khả năng tiên tri như vô cấu thần hồn.
Có thể dự kiến một cuộc đổ bộ của những nhân vật mới chấp bậc chân thần. Main hiện tại đã vô địch thần map, có thể các sự kiện tiếp theo vẫn diễn biến trên thần map, sau khi gỡ các nút thắt trên, main có thể sẽ đạt đến level thủy tổ thần, nên nhớ chân thần cũng không thể ngộ ra hư vô pháp tắc. Mà nhắc lại, ngoài Vân Triệt, Mộc Huyền Âm cũng là một người đã từng chết, vậy liệu cô có thể ngộ hư vô pháp tắc giống Vân Triệt không? Mình vô cùng hi vọng vì đây là nhân vật yêu thích nhất. Chờ xem nhé!