Cuộc sống tốt đẹp nhất chính là khi: "Không đố kỵ với người khác, không xem thường bản thân mình, năm tháng tĩnh lặng, biệt lai vô dạng."
Thanh Ly Dương dịch
hello vonnie

Game Changer & Make Some Noise

ellievsbear
todays bird
Color Me Curious
No title available
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
ojovivo
art blog(derogatory)
macklin celebrini has autism
Doug Jones

#extradirty
RMH

pixel skylines

tannertan36
untitled

Discoholic 🪩

titsay
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
Today's Document

seen from Bolivia
seen from Australia

seen from Brazil
seen from Brazil

seen from Pakistan

seen from Russia
seen from United Kingdom
seen from Colombia
seen from South Africa
seen from Russia

seen from France
seen from Ecuador

seen from India

seen from Germany
seen from Thailand

seen from United States

seen from Australia

seen from United States
seen from Australia
seen from France
@thanhlyduong
Cuộc sống tốt đẹp nhất chính là khi: "Không đố kỵ với người khác, không xem thường bản thân mình, năm tháng tĩnh lặng, biệt lai vô dạng."
Thanh Ly Dương dịch
Lúc mới bắt đầu, đều cảm thấy ngày tháng vẫn còn dài mọi thứ đều vẫn sẽ có cơ hội. Nhưng lại chẳng thể nào hay biết được rằng đời người chính là một phép trừ, một lần gặp gỡ thì sẽ ít đi một lần, năm tháng không dài.
Thanh Ly Dương dịch
Gửi đến những bạn nam thật sự muốn yêu đương
Nếu bạn thật sự rất yêu một người con gái
Người con gái ấy cũng đồng ý cùng bạn ở bên nhau
Thì bạn nhất định phải đối xử thật dịu dàng với cô ấy, dành cho cô ấy sự chiều chuộng, dành cho cô ấy một cảm giác an toàn nhất.
Rõ ràng cô ấy có thể lựa chọn
Thậm chí những người khác còn ưu tú hơn bạn, đẹp trai hơn bạn
Nhưng bạn lại có thể cho cô ấy được tất cả những gì mà người khác không thể cho.
Thanh Ly Dương dịch
Gần đây rất thịnh hành một đoạn văn: "Nếu như bạn cùng với người này đã định sẵn là chẳng có kết quả, nhưng bạn lại rất yêu người này, bạn muốn trải qua quá trình đó, vẫn muốn có một kết quả, hay là lại quay người bỏ đi."
Thanh Ly Dương dịch
Trong sách có nói, nếu như có một ngày bạn mơ thấy một người mà rất lâu rồi bạn chưa được gặp, có nghĩa là anh ấy đang dần quên đi bạn.
Thanh Ly Dương dịch
Ý nghĩa của sự cố gắng
Tôi từng đọc được một câu nói như này: Mình hy vọng cậu sẽ cố gắng, không phải vì để so sánh thành tích với người khác, mà là vì tớ hy vọng tương lai cậu sẽ có quyền được lựa chọn, lựa chọn công việc có thời gian có ý nghĩa, chứ không phải là bị thúc ép mưu sinh.
Sau khi chúng ta cố gắng, chúng ta mới có cơ hội không bị bó buộc bởi lòng mình, nhìn mọi thứ theo các cách khác, không có bất kì những ngày chờ đợi nào, chúng ta sẽ có rất nhiều quyền chủ động để lựa chọn, chúng ta sẽ tự tin biết lượng sức mình lựa chọn cuộc sống mà chúng ta mong muốn.
Có lẽ trong mắt người khác tương lai mà bạn mong muốn sẽ không đáng để nhắc đến, có lẽ bạn luôn mắc phải sai lầm sau đó sẽ nói với bản thân mình rằng phải vực dậy, có lẽ bạn đã rất cố gắng nhưng có người vẫn không hài lòng, có lẽ lý tưởng của bạn cách với khoảng cách của bạn từ trước đến nay không gần nhau, nhưng mong bạn sẽ luôn tiếp tục tiến về phía trước, vì người khác sẽ không nhìn thấy sự trả giá và sự cố gắng của bạn, nhưng từ đầu đến cuối bạn sẽ luôn nhìn thấy được chính mình.
Chúng ta cố gắng phấn đấu, đến cuối cùng mỗi người chưa hẳn đều sẽ nhìn thấy được ánh sáng huy hoàng, nhưng trên con đường mà bạn cố gắng bạn sẽ trưởng thành và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, đối mặt với khó khăn sẽ giúp bạn tích cực và lạc quan hơn, để bạn có thêm sức mạnh bảo vệ những thứ mà bạn thích.
Thanh Ly Dương dịch
Rồi sẽ có một ngày bạn sẽ hiểu được như thế nào là yêu. Khi bạn ngồi xe hàng trăm kilômét để đến gặp một người, trên đường đi tới đó bạn sẽ hiểu được yêu là như thế nào.
Thanh Ly Dương dịch
Có người đi ngang qua thế giới của bạn, mang đến cho bạn những màu sắc khác nhau. Nhưng vì bản thân bạn không đủ rực rỡ, cho nên bạn không cần phải buồn rầu gì cả rồi sau này sẽ tốt hơn thôi.
Thanh Ly Dương dịch
Mây của hôm nay rất đẹp. tớ muốn gửi cho cậu xem,
Nhưng tớ lại nghĩ tới đã rất lâu rồi chúng mình không còn liên lạc với nhau,
Tớ lại tiếp tục ngắm nhìn mây, đột nhiên tớ lại cảm thấy, mây cũng chẳng còn đẹp như vậy nữa.
— — NetEase Cloud Music 《 Tạm Biệt 》
Thanh Ly Dương dịch
Chúng ta yêu nhau, mặc dù không thể thường xuyên gặp nhau, nhưng anh biết em sẽ không rời đi, em biết anh sẽ không thay đổi, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Thanh Ly Dương dịch
Nếu như mùa thu và cậu cùng đến thì thật tốt.
Thanh Ly Dương dịch
Không có gì phải buồn cả, chỉ là nhầm đèn đường thành ánh trăng thôi mà.
Thanh Ly Dương dịch
Tôi không thích mưa, nhưng tôi lại thích nghe tiếng mưa rơi, giống như tôi là người thích cười, nhưng lại không phải người hay vui vẻ.
Thanh Ly Dương dịch
Bạn đã trưởng thành rồi, nên cần phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng kiếm tiền, cố gắng làm việc thật tốt thì mới có thế giới của riêng mình, làm những việc mà bản thân bạn nên làm rồi sau đó mới làm những việc mà bản thân bạn thích.
Thanh Ly Dương dịch
Cuộc đời này có những điều gì là tốt nhất, cơ thể mạnh khỏe là điều tốt nhất,
Người thân bình an là điều tốt nhất, sự chân thành của bạn bè là điều tốt nhất,
Tình cảm thật lòng là điều tốt nhất, mỗi ngày đều có người nhớ đến là điều tốt nhất.
Thanh Ly Dương dịch
Đừng nghĩ về việc 'sau này vẫn sẽ có được', rồi sẽ có một ngày bạn sẽ phát hiện ra có một vài người, có một vài chuyện, thật sự không kịp nữa rồi.
Thanh Ly Dương dịch
Hãy chầm chậm mà sống, chúng ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi!
Thanh Ly Dương dịch