Đối với ( một người khó tính như) mình, một bài hát hay không phải bài hát có giai điệu bắt tai, mà phải tạo được cảm xúc cho người nghe.
1. Team baby - The black skirts
0:00 1. That's Not Me
3:32 2. Big Love
7:31 3. Diamond
18:32 4. Firecrackers & Balloons
15:11 5. Seoul Is My Hometown
12:26 6. Love Is All
21:53 7. 1:05
25:53 8. If Not With Me (Who Do You Love)
30:25 9. Hyeja
35:50 10. Everything
Album Team baby được phát hành từ 1 năm trước và mình đã nghe album này lần đầu tiên vào khoảng cuối năm 2017- đầu năm 2018. Thực sự những điều tuyệt vời thường đến một cách bất ngờ. Không một chút mong chờ nhưng khi phát hiện ra album này, mình cảm giác như tìm được thể loại nhạc phù hợp với bản thân mà bao lâu nay đã tìm kiếm.
Album mang phong cách retro, một chút hoài cổ, cảm giác rất đơn giản mà khác biệt và nổi bật. Đối với mình, mỗi bài hát như tượng trưng cho một cung bậc của tình yêu, lúc dè dặt, lúc dồn dập và tràn đầy niềm vui, khi lại trầm buồn. Vì vậy, chỉ khi nghe cả album mới có thể thấy sự liên kết của cả 10 bài hát và nó đem lại cho mình cảm giác như đang trải qua một chuyện tình vậy.
Một album mình có thể replay mỗi ngày, bất kể mùa nào hay cảm xúc ra sao.
( Ôi chỉ cần nghe đoạn dạo đầu đã khiến người ta liên tưởng đến khung cảnh đang dạo bước nơi bờ biển mùa hè )
Với mình bài hát này đem lại rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Bạn đã từng xem bản live của Miley Cyrus tại Billboard Music Award 2017 chưa? ( Không hiểu vì sao bây giờ mình không thể search ra video này trên Youtube :((( ) Mình đã rơi nước mắt khi xem clip đó, lần đầu tiên mình hiểu được cảm giác hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc là như thế nào. Cuối màn trình diễn, khi bóng được thả từ trên xuống còn Miley như nghẹn lại và trực trào nước mắt vì xúc động. Khi đó mình biết rằng Miley thực sự cảm thấy hạnh phúc khi hát Malibu, kể về chuyện tình của cô ấy đã tìm được một cái kết đẹp. Thật sự mong Miley sẽ luôn hạnh phúc.
3. Clear blue sky - Skylar Gray
Đây cũng không phải là một bài hát mới và mình cũng đã nghe cách đây 5 năm rồi, chính vào mùa hè 5 năm trước. Khi đó mình 17 tuổi, bị stress kiểu tuổi teen :))) chán ghét cuộc sống của thực tại, cảm thấy tất cả mọi người và mọi điều xung quanh mình như đang cố dìm mình xuống, giống hệt như lời bài hát:
“ I don’t want to stay here
Cause everyday it rains here
Underneath this clear blue sky
Underneath this clear blue sky”
Bài hát yêu thích trong 15 bài - 3 ep trong album The story of light của SHINee.
“I know that you're being honest
don't think that you're stepping on me
I've let myself go to the wind
and the rain that's falling cooly
I could have let it but my feelings aren't for decoration
Goodbye to the love of my young days
I'm letting you go, bye bye bye
Even though my heart is aching”
Một sự xoa dịu cho những nỗi đau của bản thân và của những người đang chịu tổn thương. Ngày ấy mình đã sợ bản thân không thể vượt qua những nỗi đau này. Nhưng ngày hôm nay mình đã biết được, ngôi sao kia dù có vụt tắt thì chúng cũng không bao giờ bị lãng quên, dù là đau khổ nhưng tất cả vẫn sẽ là kí ức mà mình mang theo đến cuối đời.
Người yên tâm nhé, tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Bài hát nằm trong album 24 - album mới nhất của Hyukoh. Âm nhạc của Hyukoh chưa bao giờ làm mình thất vọng. Với những bài cũ mà mình hay nghe như Tomboy, Ohio, Reservation, Die alone... thường viết về trăn trở của người trẻ, còn Love ya! lần này được viết để ngợi ca tình yêu. Tình yêu đến từ những điều nhỏ bé và lặng thầm, và tất cả tạo nên những cảm xúc thật tuyệt vời. Hãy nghe Love ya! để cảm thấy yêu thương những người xung quanh mình hơn nhé