Hoàng Quyên - Như Là Cơn Mưa Tới
Đánh giá: Không đề xuất (Rating: Not Recommend)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhu-La-Con-Mua-Toi-Hoang-Quyen/ZW78WOWC.html
Tôi mới nghe một số bài của Vũ Thiện Thanh, nhưng nhớ nhất chắc là Em Đã Yêu Anh do Mỹ Tâm hát live (https://www.youtube.com/watch?v=aRJaLAnWkBw). Bài hát được phối theo phong cách bossa nova làm bài hát đúng với tiêu chí của nó là nhẹ nhàng, playful, hạnh phúc vì nhận ra tình yêu mới chớm nở. Mỹ Tâm cũng biểu diễn đúng tiêu chí đó.
Như Là Cơn Mưa Tới cũng dùng những nốt nhạc và đoạn nhạc lặp lại nhau như Em Đã Yêu Anh. Chục năm rồi mà cách sáng tác của Vũ Thiện Thanh không khác đi? Nhưng dù sao, một mặt đó cũng là điều tốt vì giữ được phong cách của mình là điều quan trọng, và tất nhiên đây cũng chỉ là 2 bài hát trong rất nhiều bài khác của Vũ Thiện Thanh. Những bài hát có nhiều đoạn lặp lại mà không dùng các nốt nhạc ngang gần cao độ hay những đoạn nhạc lên/ xuống cao độ từ từ để tạo sự dài dẵng, mà dùng nhiều nốt nhạc lên rồi xuống, xuống rồi lên thì sẽ tạo cảm giác playful; và bởi nhạc chính đã có quá nhiều cao độ khác nhau, thì nhạc phối nên nhẹ nhàng để tạo sự cân bằng.
Tôi không rõ có phải Võ Thiện Thanh phối khí không. Tôi thấy cách phối giống nhạc của Vũ Cát Tường. Tôi không hiểu vì sao gần đây nổi lên cách phối khí nhạc cụ khí thế này, có lẽ là từ Vì Em Đã Quá Yêu Anh của Mỹ Tâm năm 2013? Riêng tôi thì không phù hợp lắm.
Như Là Cơn Mưa Tới sử dụng những đoạn bass trầm nhiều nốt ở đoạn đầu, bởi đoạn đầu của sáng tác chính là những nốt nhạc giống nhau, tuy nhiên đến câu cuối những nốt nhạc lại lên xuống thất thường. Đoạn điệp khúc có rất nhiều cao độ khác nhau, nhưng lại được phối với nhạc cụ khí, nghe khá loạn và thiếu trọng tâm. Điều tôi không thích ở âm nhạc gần đây là việc quá lạm dụng nhạc cụ khí, dù những đóng góp của nhạc cụ khí là khá ít với những nốt nhạc quá đơn giản, ít nổi bật, như đúng là chỉ làm nền. Việc phối khí thành công khi vừa làm nổi bật sáng tác chính, vừa có chỗ đứng cho riêng mình (VD:
https://www.youtube.com/watch?v=kxNJV83EMJw Hang On To Your Love của Sade, với đoạn bass vô cùng đơn giản mà lại bắt tai ở đầu bài hát, tiếp đến là đoạn funky riff của guitar; để ý là khi bass dừng, guitar mới thay đổi cao độ, như vậy mỗi đoạn nhạc mới có trọng tâm riêng của nó). Đoạn kết thúc như là một kết thúc smooth jazz mẫu vậy (sample ending), nó chẳng liên quan.
Về Hoàng Quyên, đoạn cuối có hát “Nhớ anh một ngày bình yên”, mà cô hát như đang chạy deadline vậy,… mệt mỏi, gắng gồng. Nếu cô hát theo kiểu playful như Mỹ Tâm, thêm một chút nhẹ nhàng nữa, có lẽ sẽ phù hợp hơn. Người ca sĩ ngoài việc sử dụng những kĩ thuật thanh nhạc thì cũng là thành phần gần như quan trọng nhất trong việc chuyển tải không khí, phong cách của bài hát. Một bài hát, chẳng phải sự đón nhận bản năng về cảm xúc của bài hát, mới làm nên tính âm nhạc của nó sao?
Điểm trừ lớn nhất là Hoàng Quyên. Sáng tác không có ý kiến. Phối khí nghe cũng tạm. Có lẽ tôi vẫn nghe được phối khí của bài này nhưng vì Hoàng Quyên hát quá khó nghe. Có lẽ cô nên đổi tên thành Hoàng Quên vì tôi chỉ muốn quên đi giọng hát mệt mỏi của cô.
—
Trước khi viết bài này, tôi đã đọc qua bài của Vietnam’s Next Top Bitches. Thật ra, đã khá lâu tôi không vào đó đọc. Tôi không còn đọc trang này nữa bởi: 1. Gu âm nhạc của họ đã đi theo hướng khác của tôi; 2. Tôi không phù hợp với cách phân tích nhạc của họ nữa. Họ chủ yếu phân tích, “liệt kê” ra một bài hát gồm những gì, với những từ ngữ khá trừu tượng (kiểu dạng như “tinh tế”, “lãng vãng”, “đẹp tuyệt vời”,… does it even mean anything to be honest?). Đó có thể phù hợp với một lớp học arrangement kiêm văn học hơn. Đối với tôi, một bài hát quan trọng nhất vẫn là các nốt nhạc và cách chúng phối hợp với nhau. Dù tôi không phủ nhận vai trò của người phối khí nhưng đối với âm nhạc hiện nay, người phối khí sử dụng quá ít tính âm nhạc (tức việc các nốt nhạc hòa với nhau, nhất là hòa với sáng tác chính; và cả nhạc dạo) mà tập trung chủ yếu vào phần phối màu, làm phong cảnh cho bài hát, thậm chí là tạo đẳng cấp cho bài hát. Tôi nhớ thời kỳ các nhạc sĩ còn chơi nhạc cụ thật sự.
Từ nay, ở dưới mỗi bài, tôi sẽ có một phần miêu tả khung cảnh bên ngoài và chương trình tôi dùng trong khi viết. Môi trường khác nhau vì lúc viết sẽ khác nhau, có thể một thời gian sau chúng ta sẽ học được cách viết phù hợp hơn khi xem lại các bài viết trước. Hiện tại, tôi không nghe nhạc và dùng Wordpad.