PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

shark vs the universe

pixel skylines

⁂
macklin celebrini has autism

@theartofmadeline

Product Placement
Game of Thrones Daily
Sweet Seals For You, Always
RMH
No title available
todays bird
Noah Kahan
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
h

JVL
untitled
Peter Solarz
ojovivo

Discoholic 🪩
seen from United States
seen from Canada
seen from Bangladesh
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye
@thienbinhdiary
Eye of the tiger - © Heiko MüllerGER
Ngắm mặt trời sao cơn mưa.
Cố chấp làm gì, mặc kệ đúng sai, mất đi người ta yêu thương thì bản thân có được gì. Lùi 1 bước biển rộng trời cao.
Linh! 21/06/2016SG.
Lần đầu cũng như lần cuối Tiên nhắc đến Linh sau khi chúng ta chính thức chia tay. Bao lâu Tiên cũng không nhớ rõ, cũng không dám nhớ đến nó. Linh tính của Tiên lúc nào cũng đúng, thay vì lựa chọn tin vào bản thân mình Tiên thách thức chấp nhận để có thể tin tưởng Linh 1 lần. Cái cuối cùng nhận được là gì?! Linh bỏ rơi Tiên ngay lúc Tiên hoang mang hụt hẫng tột cùng. Ngay lúc Tiên cần người che chở nhất. Phải nói con người Linh thật tàn nhẫn và máu lạnh. Nhiều khi Tiên chỉ muốn giáp mặ̣t với Linh chửi thẳng vào mặt Linh cho vơi đi cơn nghẹn nỗi uất ức. Tiên không mạnh mẽ, Tiên chỉ là cố gắng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, tự làm chỗ dựa cho mình mà thôi. Nhưng mà Linh coi đó là gì?! Trót lưỡi đầu môi! Giờ thì chúng ta chẳng là gì?! Tiên cũng không buồn đau vì Linh. T chỉ tủi khi trao trọn niềm tin cho người không xứng đáng. Mở lòng với người không nên. Viết lên những dòng này, T không nghĩ viết nó để nhớ đến Linh, để trân trọng tình cảm ít ỏi chúng ta đã từng. Chỉ viết nó, mai sau khi con tim lại thổn thức vì 1 ai đó, Tiên tình cờ đọc lại những dòng này để nó làn Tiên thức tỉnh đừng phạm phải sai lầm như thế thêm 1 lần nào nữa. Còn Linh! Tất cả mọi thứ liên quan đến Linh, Tiên chỉ muốn xóa hết bỏ hết và quên hết. Vì Tiên rất "tôi", Tiên sẽ không vì người bỏ rơi mình mà làm cho cuộc sống mình trở nên u tối vì đau khổ, uất hận, căm ghét. Vì sao?! Vì chúng ta chỉ là người dưng, vì Linh không xứng đáng.
渡邊理佐(欅坂46)
You hurt me. You know?!
Nguyên tắc sống của mình là gì?! Không cần biết người mình quan tâm yêu thương có chi đi nữa, ở mọi hoàn cảnh ta điều đứng về phía họ, mặc đúng mặc sai, mặc mạnh mặc yếu. Người mình yêu quý họ không yêu quý mình. Họ không coi mình quan trọng là ưu tiên như mình vẫn từng. Cảm giác thật đau, thật thất vọng! Sô bét bét!!! Còn Con đây Cô đừng buồn! :)
Bởi bình yên không chỉ là tĩnh lặng Mà giữa đời phủ kín những bão giông Ta tìm được người, và thôi lo lắng Khi tim nghe tim, lòng đã nghe lòng.
–huyhai–
Thực ra đau lòng nhất vẫn là lúc bản thân đơn độc, lạc lõng, mất phương hướng mà người mình nghĩ đến nhiều nhất lại không có mặt. Sau này xuất hiện cũng chẳng biết làm gì. Vì sự hụt hẫng kia là quá lớn. Buồn không phải vì phải gánh chịu một mình hay người ta quá vô tâm. Mà vì nhận ra rốt cuộc mình cũng sẽ lại phải tự đương đầu tất thảy lẻ loi như thế. Lâu dần thành thói quen sẽ tự vấn câu hỏi. Liệu có nhất định phải gặp lại hay không. Mọi cuộc chia tay đều bắt đầu như vậy…
(via hoatam)
Cuộc chia tay chúng ta l điều bắt đầu từ đấy. Chỉ là T không biết nói với L như thế nào để L hiểu được. Lúc T cần L nhất L lại không thể bên cạnh T. Dường như T không phải là điều quan trọng như L từng nói. Thà một mình chấp nhận cô đơn bơ vơ, hơn là có L bên cạnh mà vẫn đơn độc một mình không nơi nương tựa. T thà một mình để T có thể mạnh mẽ hơn. Bây giờ T đã bình tĩnh hơn, nỗi nhớ L cũng thôi âm ĩ như những ngày đầu. Ờ thì vẫn thích L đấy thôi, nhưng T không thể cùng L sánh bước trên con đường cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Giờ cái T cần và lúc nào T cũng cần là sự bảo bọc chở che, yêu thương, dịu dàng, vị tha, bao dung. T ích kỷ, T sợ rằng một ngày nào đó khi 2 đứa đủ mạnh mẽ rồi thì sẽ thôi không cần nhau nữa. Lúc đó, T không biết T sẽ như thế nào! T ám ảnh, ám ảnh mọi thứ về gia đình tình cảm cũng như không tin vào tình yêu từ thuở hàn vi đến lúc sung túc đủ đầy. T xin lỗi L. Đã cho L hy vọng rồi dập tắt nó đi.
Linh tinh.
Nhiều khi chỉ cần L nói: " Không sao cả, có L đây rồi. Mọi chuyện để L lo". Là T bất chấp hết. Đúng là con gái yêu bằng tai mà. Hên là L không nói. :)
Không người nào đi hết cuộc đời mà chưa một lần trải nghiệm tình cảnh cô độc dữ dội, thậm chí buồn chán, giữa chốn thâm sơn cùng cốc, chỉ dựa vào chính mình và nhờ đó biết được sức mạnh thực sự đang ẩn chứa trong con người mình
Haruki Murakami (Người tình Sputnik)
31122015SG.
Cứ tưởng năm nay sẽ cùng người tình ngắm pháo bông. Ai dè giờ ngồi mình ên chờ bông bắn. :( Đã vậy mai còn đi làm sớm. Không biết yêu thương gì thì cũng không biết cô đơn là cái chi. Thương chi giờ sợ ở một mình. Thương chi giờ ngồi than. Thương chi mà không thể thương được. A..a..a..a. T nhớ L quá hà. ,:( Năm ngoái còn có tỷ, năm nay đón giao thừa mình ên. Huhuhu. 2016 ráng phấn đấu nha! :)
I need...
Nhớ
Dù biết không tốt nhưng mà T nhớ, tự nhiên nhớ quá hà!!!! Khó chịu quá!
Đừng miễn cưỡng nếu biết rõ không làm được. Đừng gieo rắc. Đừng dùng cách đó trao trả tình yêu… Đừng tiếp tục tưới một bông hoa đã chết Đừng cho chim ăn khi buột miệng nó và bắt nuốt Đừng tiếc nuối nếu sẽ phải lôi những nổi đau đã qua, ỉ ôi suốt những năm tháng sau này… Tình yêu không thể là tình yêu nếu một người trao ra, một người im lặng…mà nó chỉ có thể trở thành là cảm tình thương hại sau những thói quen…
Hy dọng
Biết là kết thúc rồi. Đối với một người không đủ sự nhân nhượng, kiên nhẫn với mình thì cho dù có tiền thêm bước nữa thì cũng chỉ ôm khổ sở vào người. Nhưng mình cứ “hy dọng”, “hy dọng” mình không nhìn lầm người, “hy dọng” 1 điều tuyệt vời gì đó xảy ra đối với mình. Muộn nhưng chưa chắc là muộn. Cảm giác này rồi cũng sẽ trở thành ký ức thôi. Mới đó mà 1 tuần rồi, cứ như 1 tháng vậy. Lâu thiệt. Thôi không mỏi mòn chờ đợi nữa. Khóa Facebook luôn.