Universe, please give me a sign.

blake kathryn
Lint Roller? I Barely Know Her
tumblr dot com

★
d e v o n
untitled
art blog(derogatory)

#extradirty

oozey mess

No title available
Today's Document
DEAR READER
Mike Driver
trying on a metaphor
Sweet Seals For You, Always
todays bird
Not today Justin

if i look back, i am lost

tannertan36
$LAYYYTER
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Belgium
seen from United States

seen from Brazil
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Uruguay
seen from Belarus
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
@thieunuphuphiem
Universe, please give me a sign.
Đây là bức hình của ngày hôm nay. 05/12/2021. Kỉ niệm 8 năm tình yêu của mình.
Miệng mình cười nhưng trong lòng vụn vỡ và tan nát.
Mình đã nằm khóc hết nước mắt.
Nhưng mình đã cố gắng hết sức để không làm một kẻ thảm bại trong mắt người khác.
Trái tim của mình tại sao lại ngu ngốc như vậy?
Mình căm ghét chính mình.
Mình mệt mỏi lắm.
I told myself to try harder, not to be jealous. Because I know very well the way I will go, I know the good news that awaits. Don't look around and feel jealous of people. Those results are nothing compared to what I'm doing right now.
When we are confident enough, and understand enough about the next goal we are reaching for, we will not feel jealous of the inferior.
"Complacency" is sometimes necessary for us to focus 300% on the things we want. True story :)
Will he like it?
Finally, after all, I really want to cook for him everyday.
Keep going!
Tuy lời khen này hơi quá, nhưng nó làm một đứa sapiosexual như mình rất vui.
Mình rất muốn người khác nhớ về mình là một người hot và thông minh. Đó là lý do mình vừa cố gắng thông minh hơn, vừa chăm sóc bản thân nhiều hơn.
Mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp. Cố lên Thư ơi.
Tottaly loser.
#sillyme
I'm not a clown anymore.
Một chút vụn vỡ.
Hôm nay đã là ngày mình rất mong chờ. Nhưng mọi thứ khiến mình dần vỡ vụn. Mình bị ngợp trước những điều mới, những cách làm việc mới. Mình cảm thấy đánh mất sự tự tin vốn có. Cũng có thể do tâm trạng của mình đang không ổn định. Tại sao mình lại để P ảnh hưởng mình quá nhiều như thế nhỉ? Suy cho cùng, mình rất thất vọng về bản thân. Mình nhớ đến lời cậu bé đó, mọi cố gắng của cậu ấy là để bản thân không suy sụp trước biến cố. Rồi mình sẽ ổn thôi, cố lên, Thư ạ. Rồi mày sẽ ổn thôi.
Rời bỏ và không rời bỏ.
Có những thứ mình nhận ra rằng thật khó để rời bỏ. Có những thứ lại thật dễ dàng. Câu trả lời nằm ở tình yêu. Mình đã rời bỏ một công ty có môi trường toxic (mình chỉ cần phải làm 3 ngày nữa thôi). Và điều này thật sự làm mình hạnh phúc. Bởi vì mình không yêu nó một chút nào. Mình vốn dĩ định làm thêm 5 hay 7 ngày, nhưng rồi mình nhận ra rằng, 5-7 triệu tiền lương thêm vào đó (nếu cố làm thêm) cũng thật sự không có nhiều ý nghĩa. Đ. cứ níu giữ mình vì góc độ của Đ, và mình chúa ghét những người đàn ông chỉ biết nghĩ đến bản thân như thế. Yêu P. đã là quá đủ toxic, mình không cần một nguồn thuốc độc nào khác. Quá nhiều lần mình định rời đi, nhưng chỉ có P. khiến mình ở lại. Là vì còn yêu. Thật ngốc nghếch, vì mình đã luôn ra rả về những giá trị cốt lõi của bản thân nhưng mình lại chẳng làm được những gì mình nói. Một cô gái ngốc nghếch và yếu đuối trong tình yêu. #leave #nottoleave
Goodbye
Goodbye.
That’s love.
https://youtu.be/ugS0zea-uHM
That song says it all.
Một bài nhạc lúc nào cũng truyền cảm hứng và khiến mình nghĩ thật nhiều về những con đường sắp tới.
My baby brother ❤️
Sài Gòn, những ngày cô đơn.