Would you like some cakes 🧡🧡🧡
todays bird
Sade Olutola
Acquired Stardust
cherry valley forever
wallacepolsom

Product Placement

titsay

izzy's playlists!
Three Goblin Art
Misplaced Lens Cap

#extradirty
Cosmic Funnies

Janaina Medeiros
No title available
Stranger Things
I'd rather be in outer space 🛸

⁂
Alisa U Zemlji Chuda
One Nice Bug Per Day
Not today Justin
seen from United States
seen from Netherlands
seen from Türkiye
seen from United Kingdom

seen from China
seen from Netherlands

seen from Netherlands

seen from Germany

seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from Canada
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from T1
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Switzerland
seen from Brazil
@tracytracy123
Would you like some cakes 🧡🧡🧡
🌊🌊🌊🍹🍹🍹
🖤🖤🖤
Messy sky ☁️☁️☁️
Viết để nhớ bản thân đã từng suy sụp đến mức nào...
Mở đầu tuần lễ bằng một tâm trạng không vui lắm và giờ kết thúc nó bằng một trận khóc thật lớn. Hôm nay mình đã khóc quá nhiều rồi...
Tự nhủ với bản thân mình có thể chịu được nhưng sao mọi thứ cứ tới rồi mình cứ dồn nén rồi giờ mình lại khóc.
Mọi người đều nói đừng quan tâm đến nó nữa, rồi thì nó sẽ ổn nhưng sao thấy chả ổn gì cả, khóc xong rồi thì mọi thứ vẫn vậy, chỉ thấy lòng nặng nề hơn trước....
Có thể mình đã sai khi làm điều gì đó hay sao thì cư xử như vậy nhưng mọi thứ cứ ập tới, nó khiến mình mệt rồi cứ chênh vênh như vậy.
Liệu mình có đang đi đúng hướng, làm đúng điều mình cần làm... Liệu bản thân mình có vui khi mình làm như vậy...
Mệt mỏi lắm nhưng cảm thấy chẳng có ai có thể chia sẻ được hết nên thôi cứ giữ trong lòng vậy...
Nhiều lúc hông biết mình đang làm gì nữa
Mình có nên bỏ cuộc không ?
Weird
Sunshine
🖤🖤🖤
Một lời nói đùa có thể giết chết tâm trạng người khác như thế nào ?
Hôm qua tui bị stress nặng, quá nhiều thứ ập tới cùng lúc khiến tâm trạng tui down nặng nề.
Rồi tui than vãn một xíu lên story Instagram. Bạn bè tui thì bảo không sao đâu, tao cũng sai giống mày nè, tui với bà bị chung nè, tui còn tệ hơn thế, mày làm vậy là ổn lắm rồi. Nhưng lại có một con bạn thân nhất của tui nhắn “Ngáo đá. Trước khi thi mày đập đá hả?. Trước giờ mày ngáo tao biết mà. Giỡn xíu thôi mà căng vậy.” À và kết cục là tâm trạng tui tệ luôn đến giờ.
Tui không phải là một người hay đùa tại tui hơi ít nói. Và thiệt sự lúc đó tui không có xíu nào tâm trạng để đùa. Tại sao lúc đó cậu ấy có thể hỏi thăm tui trước mà, tại sao cứ phải nói vậy rồi bảo là đùa. Tui có những người bạn, những lúc tui than vãn hay buồn vì điều gì, họ luôn đùa, họ bảo làm vậy sẽ khiến tui khá hơn nhưng thiệt sự thì không, chưa lần nào tui khá hơn vì việc đó. Tại sao cứ phải lấy việc đùa cợt ra để đi an ủi người khác. Động viên không được sao, an ủi bình thường không được sao??? Sao cứ phải làm vậy????
Sunset lover
Hello there
Hôm nay có 1 cậu bé hỏi thăm tớ. Cậu bé là thí sinh của một chương trình mà tớ phụ trách. Cậu bé hỏi tớ tuổi, học ngành nào và hình như còn câu gì đó nữa mà tớ bận quá nên chả để ý. Cậu bé hay nhìn tớ, tớ ngại nên không nhìn lại, tớ cũng chả biết vì sao mình ngại... Bạn tớ nói hình như cậu bé đó để ý tớ, vì thí sinh vô thi ai đâu rảnh mà đi hỏi thông tin người khác như vậy. Mà tớ nghĩ là chắc không đâu, vì chắc không ai để ý tớ đâu.
Hồi năm nhất có suýt thành đôi với một bạn nhưng rồi vì khoảng cách giữa hai đứa quá lớn nên giờ thành người xa lạ. Cậu ấy có người yêu rồi, hình như vậy. Hôm trước tớ thấy cậu ấy tự nhiên xem story insta của tớ, vì cả năm rồi trong tâm trí tớ chả để ý gì đến cậu ấy, giờ thấy lại nên hơi giật mình.
Thiệt sự không phải tớ không muốn có người yêu, không cố tình né xa mỗi khi có người bạn khác giới nào muốn tiếp cận tớ nhưng chỉ là tớ đã hi vọng cho quá nhiều người, vào quá nhiều mối quan hệ nên tớ bị mất dần hi vọng. Liệu người đó có đủ cố gắng để tiến xa hơn với tớ, liệu họ sẽ bỏ thì thấy được tính cách khó chịu của tớ.... Đa phần mọi người hình như chỉ cần thấy tớ im lặng thì hình như họ cũng im lặng theo. Chắc tớ không đủ quan trọng nên thôi...
Hôm nay là thứ 7,
Mấy hôm trước tớ dầm mưa nên qua nay lăn ra bệnh. Uống thuốc vào thì cứ lơ ngơ rồi ngủ li bì, tính ra thì cả hôm nay chả làm được gì ra hồn lắm đâu... nhưng được cái là nguyên ngày hôm nay tớ thực sự thoải mái.
Mai vẫn phải làm cho xong mớ deadline còn dang dở hôm nay, dọn dẹp lại cái phòng nữa.
Lâu lâu tự cho mình một ngày làm biếng cũng ok mà
Working time
My hometown