Τὰ εἰς ἑαυτόν (Ta eis heauton), có nghĩa là “Cho chính mình” hay “Những điều dành cho bản thân".
Monterey Bay Aquarium

titsay
ojovivo
Interview Vampire Daily
Cookie Run:Kingdom Official!
Fai_Ryy
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Noah Kahan

❣ Chile in a Photography ❣
One Nice Bug Per Day

if i look back, i am lost
macklin celebrini has autism
$LAYYYTER

No title available

tannertan36
KIROKAZE
No title available
art blog(derogatory)
Cosimo Galluzzi
h

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States

seen from China
seen from United Kingdom

seen from Türkiye

seen from Russia

seen from Malaysia

seen from Saudi Arabia
seen from Indonesia
seen from Lithuania
seen from Ecuador
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Bangladesh
seen from Germany

seen from Malaysia

seen from Argentina
seen from United Kingdom
@muaxuanbinhan
Τὰ εἰς ἑαυτόν (Ta eis heauton), có nghĩa là “Cho chính mình” hay “Những điều dành cho bản thân".
giữ vững mindset này:
“giữ kín đời tư + sống ẩn mạng xã hội + làm việc chăm chỉ + ăn mặc gọn gàng chỉnh chu + ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ + nói ít + làm nhiều + tận hưởng cuộc sống + khám phá những nơi chưa biết + tử tế + khiêm tốn + tránh drama + theo đuổi mục tiêu = viên thuốc thần kỳ cho cuộc sống."
花会盛开,风会吹来,所有美好都会如期而至。🌸
Hoa sẽ nở, gió sẽ đến, mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến đúng hẹn.
风来听风,雨来赏雨,心若不动,岁月无恙
“Nắng ôm lấy núi, núi ôm lấy mình.”
Đôi Nét Về Các Truyền Thống Tôn Giáo Tây Tạng
Phật giáo Tây Tạng được hình thành từ nhiều dòng truyền thừa (lineages) cùng triển khai di sản Phật giáo Đại thừa và Kim Cương thừa Ấn Độ trong những bối cảnh lịch sử khác nhau. Cách gọi các dòng truyền thừa này là “tông phái” chủ yếu mang tính quy ước và chưa phản ánh đầy đủ đặc điểm lịch sử của từng truyền thống. Phần lớn các truyền thống đều kế thừa nền học thuật của Nālandā và Vikramaśīla, tiếp nhận Trung Quán, Du-già hành (Yogācāra), Cittamātra theo truyền thống luận giải Tây Tạng, cùng Nhân Minh và A-tỳ-đàm. Các truyền thống tu viện cùng thọ trì Luật Mūlasarvāstivāda, lấy Tam học, Bồ-đề tâm, Lục Ba-la-mật và Phật quả vì lợi ích hữu tình làm nền tảng. Một đặc điểm nổi bật của Phật giáo Tây Tạng là truyền thống dịch thuật và chuẩn hóa thuật ngữ hết sức nghiêm ngặt, nhờ đó gìn giữ phần lớn di sản Phật giáo Ấn Độ vốn đã thất truyền bằng tiếng Phạn. Sự khác biệt giữa các truyền thống chủ yếu nằm ở dòng truyền thừa, cách trình bày tri kiến và phương tiện thực hành; tất cả đều lấy giác ngộ viên mãn làm cứu cánh.
Về lịch sử, Phật giáo được truyền vào Tây Tạng qua hai giai đoạn lớn:
Tiền truyền (snga dar) và Hậu truyền (phyi dar).
🌷 Nyingma thuộc truyền thống Cựu dịch (Old Translation), bảo tồn các bản dịch và dòng truyền thừa từ lần truyền bá đầu tiên.
🌷 Kagyu, Sakya, Gelug và Jonang thuộc nhóm Tân dịch (New Translation), hình thành trong phong trào phục hưng Phật giáo từ thế kỷ XI. Cùng tồn tại trong không gian tôn giáo Tây Tạng là Yungdrung Bön (g.yung drung bon), truyền thống tôn giáo bản địa với hệ kinh điển, giới luật và dòng truyền thừa riêng. Những điểm tương đồng giữa Bön và Phật giáo Tây Tạng chủ yếu phản ánh quá trình giao lưu lịch sử kéo dài nhiều thế kỷ; Yungdrung Bön vẫn duy trì căn tính cùng hệ thống truyền thừa độc lập.
Đạo lộ của các truyền thống Phật giáo Tây Tạng đều được xây dựng trên nền Kinh thừa. Mật chú Kim Cương thừa (Mantrayāna/Vajrayāna) phát triển trên nền tảng ấy qua những phương tiện và pháp hành đặc thù. Hành giả quy y Tam Bảo, phát Bồ-đề tâm, tu tập Tam học, thực hành Ngöndro (sngon ’gro, tiền hành) và Guru Yoga (bla ma’i rnal ’byor), rồi tiếp nhận quán đảnh (abhiṣeka), khẩu truyền (lung) và chỉ dạy thực hành (khrid). Dzogchen (rdzogs chen), Mahāmudrā (phyag rgya chen po), Lamdré (lam ’bras) và Kālacakra đều được truyền trao trong khuôn khổ dòng truyền thừa, gắn với quán đảnh, khẩu truyền, chỉ dạy thực hành và sự gìn giữ samaya (dam tshig).
🌹 Nyingma gắn với Śāntarakṣita, Guru Padmasambhava, Vimalamitra và Vairotsana, bảo tồn hai dòng Kama (bka’ ma) và Terma (gter ma); đạo lộ được trình bày qua Cửu thừa. Trong truyền thống này, Dzogchen thuộc Atiyoga, tầng cao nhất của Cửu thừa, nhấn mạnh việc trực nhận rigpa - bản giác nguyên sơ.
🌹 Kagyu khởi từ Marpa, tiếp nhận di sản Tilopa và Nāropa, rồi được Milarepa và Gampopa phát triển thành một hệ thống hoàn chỉnh. Đạo lộ triển khai trên nền Mahāmudrā cùng Sáu pháp Du-già của Nāropa, với trọng tâm là kinh nghiệm thiền định trực tiếp và truyền thống nhập thất. Toàn bộ đạo lộ của Kagyu bao quát từ Kinh thừa đến Mật chú Kim Cương thừa.
🌹 Sakya, do dòng họ Khön sáng lập, lấy Lamdré (lam ’bras, Đạo và Quả) trên nền Hevajra Tantra làm giáo pháp trung tâm, dung hợp học thuật, thiền quán và Mật chú Kim Cương thừa trong một đạo lộ thống nhất giữa nhân và quả.
🌹 Gelug được Tsongkhapa cùng các đệ tử của ngài định hình trên nền Kadam của Atiśa, hệ thống hóa đạo lộ qua Lamrim (lam rim, Bồ-đề đạo thứ đệ) và cách diễn giải Trung Quán của Tsongkhapa, đồng thời duy trì các hệ mật điển lớn như Guhyasamāja, Yamāntaka, Cakrasaṃvara và Kālacakra. Trong Gelug, biện luận được xem là phương tiện kiến lập chánh kiến, qua đó hỗ trợ thiền quán và tiến trình tu học.
🌹 Jonang được định hình qua tư tưởng của Dolpopa Sherab Gyaltsen, kết hợp Kālacakra Tantra, Sáu chi Du-già Kālacakra và quan kiến Zhentong (gzhan stong, Tha Không). Zhentong là nét đặc sắc trong tư tưởng Jonang; Kālacakra giữ vị trí trung tâm trong toàn bộ đạo lộ thực hành.
🌺 Yungdrung Bön tôn Tönpa Shenrab là vị khai sáng, bảo tồn hệ kinh điển, tantra và Dzogchen Bön riêng, đồng thời giữ vị trí quan trọng trong lịch sử tôn giáo Tây Tạng bên cạnh Phật giáo.
Trong toàn cảnh ấy, Kadam của Atiśa đặt nền móng cho Lamrim và Lojong. Đến thế kỷ XIX, Jamyang Khyentse Wangpo, Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé và Chogyur Dechen Lingpa khởi xướng phong trào Rimé (ris med, bất bộ phái), hướng đến việc bảo tồn sự toàn vẹn của các dòng truyền thừa, đồng thời khuyến khích học hỏi rộng trên nền tảng tôn trọng bản sắc và giáo pháp riêng của từng truyền thống.
Những cách nói như “Nyingma là Dzogchen”, “Kagyu là Mahāmudrā”, “Sakya là Lamdré”, “Gelug là luận lý” hay “Jonang là Zhentong” chủ yếu mang tính gợi nhớ nhập môn và không thể thay cho định nghĩa học thuật. Mỗi truyền thống đều triển khai một đạo lộ hoàn chỉnh từ Kinh thừa đến Mật chú Kim Cương thừa; sự khác biệt chủ yếu nằm ở phạm vi truyền thừa, trọng tâm giáo pháp và cách triển khai đạo lộ. Mũ, pháp phục hay màu sắc chỉ có giá trị nhận diện ban đầu. Việc xác định một truyền thống luôn cần được đặt trong tổng thể dòng truyền thừa, giáo pháp, bổn tôn, mật điển, nghi quỹ và lịch sử phát triển.
Từ góc nhìn lịch sử và học thuật, các truyền thống Phật giáo Tây Tạng cùng gìn giữ và triển khai di sản Phật giáo Ấn Độ qua những dòng truyền thừa khác nhau. Yungdrung Bön hiện diện như một truyền thống tôn giáo độc lập với hệ kinh điển, truyền thừa và bản sắc riêng. Chính dòng truyền thừa sống đã gìn giữ sự tiếp nối ấy, nơi giáo pháp được học, được thực hành, được chứng nghiệm và được trao truyền liên tục từ thầy đến trò qua nhiều thế hệ.
📚 Nguồn: sưu tầm & tổng hợp
Hoa vẫn nở theo mùa quen năm cũ, Mật còn thơm trên cánh bướm đầu ngày. Ta chợt hiểu có những điều đẹp nhất, Là những điều chẳng giữ được trên tay. [Trần Phan Thanh]
#Thanhơi #chuyệncủaThanh
“Sau cuối cùng, chúng ta từ quen thành lạ, mà là hai người lạ biết hết về nhau.”
走到最后,我们从相知沦为陌路,却成了最了解彼此的陌生人。
"Tôi muốn trở thành một người mà chính mình cũng phải rung động. Có tri thức, có dũng khí, có cốt cách, biết nhiều hiểu rộng, tử tế lương thiện. Nói được làm được, chăm chỉ cầu tiến. Làm sao mà không rực rỡ cho được"
我想成为一个连自己都会心动的人。有学识,有勇气,有骨气,见多识广,善良真诚。说到做到,努力上进。这样怎么能不闪闪发光呢?
"Trong tách trà chiều nay, ta thấy cả một mùa hạ cũ tan ra, nhưng chẳng thấy bóng dáng người ngồi đối diện."
半生漂泊
半世颠沛
待到鬢角染霜
回望往昔行程...
可曾是我所求?
Nửa đời phiêu bạt
Nửa kiếp long đong
Khi tóc mai điểm bạc
Nhìn lại hành trình xưa...
Có chăng là điều ta mong cầu?
“Trời sẽ tối, đèn sẽ tắt, sương sẽ tan. Con người ta luôn phải học cách nói lời tạm biệt với những thứ bản thân không thể nắm giữ.”
“天会黑,灯会关,雾会散,人总要学会和握不住的东西说再见。”
Sưu tầm & Dịch: Niên
趁阳光正好,趁微风不噪,趁现在还年轻: Nhân lúc nắng vừa đẹp, nhân lúc gió thật nhẹ, và nhân lúc chúng ta vẫn còn trẻ.
“行己所爱,爱己所行”
“Làm những gì mình thích, thích những gì mình làm”
Trong Na Tra 2 có một câu thoại thế này
“因为我们都太年轻,不知天高地厚”
“Bởi vì chúng ta vẫn còn trẻ, không biết trời cao đất dày”
什么事发生都别管,先睡个觉再说吧。
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa,
cứ ngủ một giấc trước rồi tính sau nhé.
"心若向阳,无谓悲伤"
= Lòng nếu hướng về phía mặt trời, thì chẳng còn sợ gì những nỗi buồn.