I miss you

roma★
🪼

No title available

Origami Around
Monterey Bay Aquarium

★
Today's Document
dirt enthusiast
Cosimo Galluzzi
wallacepolsom
Keni
Xuebing Du
DEAR READER
tumblr dot com
h
Jules of Nature
I'd rather be in outer space 🛸
art blog(derogatory)
TVSTRANGERTHINGS
One Nice Bug Per Day

seen from United Arab Emirates
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from India

seen from Pakistan

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Italy
seen from Moldova

seen from Germany
seen from Czechia

seen from United Kingdom
seen from Australia

seen from United States

seen from South Africa

seen from United Kingdom
@ahhandkdkdnww
I miss you
.
Nơi chia sẻ thì lại không được chia sẻ
Cố lên
Mỗi lần có vấn đề gì mình cảm giác như tất cả lỗi lầm là của mình vậy
Khổ quá!
Mệt quá mà chưa được ngủ
"Em muốn khi em hết trẻ, ngồi nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều, bên hiên nhà, ly trà ấm, trong tâm tư không tiếc nuối nhiều..."
"Hãy làm những gì trái tim con mách bảo và đừng, đừng, cố đừng cả nghĩ về mọi việc. Cứ thư giãn và tận hưởng cuộc đời của con. Con còn trẻ lắm, con gái à. Con còn có cả một đời để trải nghiệm, cứ để mọi việc tự nhiên đến. Con xứng đáng được những gì tốt nhất".
-50 sắc thái-
Tình yêu, không phải là "Em chỉ cần bước 1 bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại."
Mà tình yêu, phải là "Anh sẵn lòng bước 1000 bước về phía em, và thật trùng hợp rằng em cũng như vậy."
Nguồn: Táo (Group From Tumblr, with Love)
Mình vừa đọc được rằng:
“Nếu yêu chưa tới 2 tháng thì chỉ nên gọi là bản trial thôi, không được gọi là nyc đâu” :>
Tìm “bạn trai” nhưng ai ngờ chỉ là “bản trial” :))
Mình đã sống một mình khoảng 2 năm cho tới khi gặp cậu, thậm chí bọn mình còn yêu xa.
Và giờ mình dường như phải học lại cách để sống một mình.
Thật là lạ :)
Trong lúc chuyện tình mình không hề có vấn đề thì đừng cố gắng tạo ra vấn đề nữa, cô gái!
-matngu
Kiểu thấy yên bình quá nên cố gắng tạo nét 🥲
Èo ko phải đâu. Thật ra là có vấn đề nhưng lại đang cố lờ đi hix
Cảm giác dễ chịu có phải là tình yêu không?
Trong mấy ngày ngày, mình là lặp đi lặp lại trong đầu mình hàng chục câu hỏi, chỉ quanh quẩn vấn đề rằng tại sao họ đối xử với mình như thế? Tại sao họ không thương mình? Tình yêu có tồn tại không? Dường như họ chưa bao giờ yêu mình? Mình có cách nào để sửa chữa nó không? Mình có thể níu kéo họ quay lại được không? Nếu họ quay lại mình sẽ phải đối diện ngày tháng kế tiếp thế nào?
Mình thực sự rất đau đớn và tuyệt vọng. Cảm giác muốn vứt bỏ tất cả mà chạy trốn. Mình không ngủ được, không ăn được, không muốn làm gì hay gặp ai, chỉ lướt face liên tục để thời gian trôi đi
Những câu hỏi kia đều có câu trả lời, chỉ có mình vẫn không thể nào chấp nhận được.
Mình chỉ muốn gặp họ, nhào vào lòng mà nức nở, ôm chặt họ mà van xin họ thương mình thêm một chút...
Cả một hành trình dài 2 năm khi nhìn lại, ngoại trừ những niềm vui tạm thời ra, họ thực sự chưa từng nỗ lực cho mình điều gì...
Mình cứ tưởng rằng thời gian có thể khiến con người trưởng thành hơn, cũng làm cho mối quan hệ dần trở nên vững vàng hơn.
Mình nhận ra rằng chúng mình chưa từng chân thật bên nhau. Mình nỗ lực bù đắp, gồng gánh cảm xúc của cả hai để đổi lấy cảm giác bình yên tạm thời, yêu họ vì những gì mình “tin” về con người họ, dù thực tế có chứng minh rằng họ không phải như vậy đi chăng nữa. Còn họ có lẽ ở bên cạnh mình chỉ vì cảm giác dễ chịu, cảm thấy được hiểu, được cảm thông, được xoa dịu.
Ở thời điểm hiện tại đây, khi mối quan hệ đã kết thúc, mình vẫn cảm nhận mình yêu họ, bất kể họ xấu xí, bất kể tương lai không như kỳ vọng, thứ duy nhất mình muốn là ở cạnh. Dù mình biết là họ không.
Mình nhớ họ, nhớ đến đau lòng.
Ai đó bảo yêu hết mình thì không phải thấy hối tiếc... vậy mà mình thì có.
Cmt: Bạn ơi. Tình yêu của bạn đối với họ, là 1 tình yêu có điều kiện. Nếu nó vô điều kiện, bạn đã k buồn khi họ k yêu bạn như cách bạn muốn, bạn đã k buồn khi họ k cho bạn điều bạn muốn, khi họ k thương bạn nhiều bằng bạn thương họ . Bạn yêu họ chỉ với mục đích( tâm tham) rằng bạn, tình yêu của bạn sẽ làm họ thay đổi. Tại sao họ phải thay đổi? Vậy bạn yêu họ hay bạn yêu hình mẫu mà bạn mong họ sẽ trở thành khi yêu bạn?
"Không phải câu hỏi nào cũng bắt buộc phải có câu trả lời. Nếu cứ khăng khăng muốn giải thích tất cả mọi chuyện, bạn biết điều gì sẽ xảy ra không? Bạn sẽ đánh mất chính mình."
- Mỉm cười duyên dáng đáp lại người vô duyên | Jeong Moon Jeong
cuối cùng thì vẫn là không tin tương nhau!
"Em tin rằng thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả những tổn thương của tụi mình. Rồi một ngày nào đó có lẽ cả anh và em sẽ hiểu vì sao ngày hôm nay mình không thể cùng đi tiếp một con đường.
Em hy vọng vậy."
(@healerstories)
"Em tin rằng, ai rời xa ai cũng đều có thể sống tốt, tình yêu không nặng nề như chúng ta vẫn tưởng tượng.
Thứ nặng nề là gì?
Là sự thất vọng trong lòng."
(Những kẻ lữ hành)