Nhớ nhà ghê.
almost home

Discoholic 🪩

Product Placement
ojovivo
YOU ARE THE REASON
Cosmic Funnies
𓃗

Jar Jar Binks Fan Club
No title available
🪼
Keni
Lint Roller? I Barely Know Her
tumblr dot com
The Bowery Presents
RMH

No title available
Xuebing Du

Game Changer & Make Some Noise
No title available

titsay
seen from United States
seen from Brazil

seen from Australia
seen from Türkiye
seen from Australia
seen from United States
seen from Netherlands

seen from United States

seen from United States
seen from Brazil

seen from United States
seen from Mexico

seen from United States

seen from Netherlands
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Singapore

seen from Türkiye
seen from Sweden

seen from Brazil
@anlangthang
Nhớ nhà ghê.
Mình đã có một năm 2021 thực sự khó khăn
Trong bất cứ bộ phim hay câu chuyện truyền cảm hứng nào từng đọc, nhân vật chính dù trải qua bao nhiêu khó khăn, dù bị cuộc đời vùi dập đến mức nào cũng đều tìm được cho bản thân một lối ra. Những lúc như thế mình thường chỉ biết bĩu môi không tin cho tới khi bản thân thực sự trải qua. Năm 2021 đối với mình là một năm không dễ dàng gì. Không rõ cực hạn của sự khổ sở là tới đâu nhưng cứ đi mãi đi mãi mình ngộ ra rằng một khi bản thân đã bị ép tới một mức độ nào đấy thì những cảm xúc vụn vỡ trong lòng dần dần sẽ được rèn thành một lưỡi dao sắc bén, chém đinh chặt sắt cũng không hề hấn gì.
Mối quan hệ giữa người với người vốn dĩ giống như 1 cái cây. Nếu ngày ngày không vun đắp tưới tắm thì tới chuyện nảy mầm cũng đừng nghĩ đến
Cô gái dễ bị tổn thương
Phải nói sao nhỉ? Mình vẫn luôn là một đứa hết sức hiểu chuyện (hoặc cứ coi như là mình giả vờ hiểu chuyện đi). Không ồn ào, không than thở, không gây phiền phức cho người khác dù mình mệt muốn điên, lo lắng tới phát bệnh. Nhưng rốt cuộc thứ mình đổi lại được là gì?
Phải đi một vòng thật lớn mới nhận ra rằng có những chuyện nếu mình cứ không bộc phát thì người ta sẽ luôn tùy ý mà đối xử với mình thôi
Cuối cùng thì lại quay về đây rồi. Bằng cách này hay cách khác mình vẫn quay về đây. Nhưng lần này cô gái nhỏ dễ bị tổn thương mặc dù vẫn dễ bị tổn thương như thế nhưng đã học được cách đối diện và chấp nhận rồi (◍•ᴗ•◍)
Cứ mỗi năm trôi qua đọc lại những thứ từng viết không biết làm gì khác hơn ngoài thở dài. Luôn có thật nhiều thứ mình cần phải học hỏi 🤧🤧🤧
- Cậu sẽ hạnh phúc phải không? Không hối hận về quyết định đó chứ?
- Cậu có nhất định phải kiếm được thật nhiều tiền ngay lập tức không?
Những điều nhỏ nhặt khiến một ngày của mình hạnh phúc
- Được ăn món ăn mình yêu thích sau nhiều ngày
- Đọc truyện tranh màu in giấy canson
- Nhìn xuống mũi giày và phần tất bao lấy cổ chân
- Sờ vào phần da mặt mịn màng mỗi lần skincare
- Chọn được bộ trang phục hài lòng trước khi bước chân ra khỏi nhà
- Nhìn vào điện thoại thấy còn 75% pin
- Đi khắp mọi nẻo đường trên chiếc vision đỏ yêu dấu
- Được trở về nhà sau 1 ngày bôn ba khắp mọi nẻo đường
Còn gì nữa nhỉ?
Cô gái dễ bị tổn thương
Phải nói sao nhỉ? Mình vẫn luôn là một đứa hết sức hiểu chuyện (hoặc cứ coi như là mình giả vờ hiểu chuyện đi). Không ồn ào, không than thở, không gây phiền phức cho người khác dù mình mệt muốn điên, lo lắng tới phát bệnh. Nhưng rốt cuộc thứ mình đổi lại được là gì?
...
Có nhiều khi người ta không ngại phê phán không phải vì muốn tốt cho bạn đâu mà là để thỏa mãn cảm giác hơn người thôi
"À hóa ra vẫn có đứa kém cỏi hơn mình kìa..."
When i was young (2)
Tuổi trẻ của tớ có lẽ thật buồn cười. Cách mấy hôn trước còn cảm thấy bản thân không thể vượt qua được chuyện đó mà thoắt cái đã lấy lại được tinh thần.
Nhật ký trị mụn (p2) | #allaboutmyskin
Sau khi viết xong bài đầu tiên về việc trị mụn của bản thân và cảm thấy nó quá chung chung nên mình quyết định viết 1 bài thứ 2 (có thể sẽ có những bài tiếp theo nữa). Lần này sẽ nói cụ thể hơn chút về những câu chuyện đau thương trong quá trình trị mụn của mình. Bài viết vẫn dựa trên tiêu chí cảm nhận của bản thân và không có kiến thức chuyên môn gì cả
1. Chuyện làm sạch da
Tiền đề việc bị mụn của mình là do vệ sinh da không đúng cách nên mình cũng có tí ám ảnh về chuyện làm sạch. Vì hay cảm giác là da vẫn chưa sạch nên ngoài chuyện chọn sản phẩm làm sạch da mình có tìm hiểu thêm chút về dụng cụ, thiết bị làm sạch. Cái mình chú ý đầu tiên là máy rửa mặt. Trên social media dạo gần đây có khá nhiều các bài quảng cáo, review về các loại máy rửa mặt khiến việc tìm kiếm thông tin bị nhiễu. Mình cũng từng đánh liều mua về 1 chiếc máy rửa mặt có giá tầm trung (xin không đề cập tên) và phải tá hỏa vì nó rung làm da mình vừa rát vừa đỏ, cảm tưởng như da mặt mình có thể chảy xệ ngay tức khắc. Bình thường mình làm gì trên da cũng hết sức nhẹ nhàng nhưng cái máy này thực sự khiến mình đau tim và phải vứt xó khi mới dùng được 1 lần. Mình bắt đầu đặt câu hỏi về những chiếc máy rửa mặt na ná nhau đang được quảng cáo rầm rộ trên thị trường có thực sự đạt được tác dụng hay chỉ đang móc túi người tiêu dùng? Chính vì cảm thấy chuyện mình thắc mắc khó mà có được câu trả lời thích đáng nên mình quyết định dẹp vụ máy rửa mặt sang 1 bên. Hy vọng trong tương lai có điều kiện sẽ thử loại cao cấp hơn
Còn hiện giờ thì mình đang sử dụng cọ rửa mặt. Rửa mặt bằng tay thì luôn cảm giác da chưa sạch, máy rửa mặt lại quá mạnh nên 1 chiếc cọ với đầu lông mềm mại áp lên da vẫn ổn nhất với mình. Và thực ra mình cũng khá khốn khổ mới tìm được chiếc cọ ưng ý vì chiếc thì cọ quá cứng chiếc thì lông cọ rụng 😂😂 (sẽ rv chiếc mình đang dùng khi có dịp)
2. Chuyện dưỡng da
Hồi bắt đầu trị mụn mình toàn chọn mấy sản phẩm skincare thiên về làm sạch sâu với kiềm dầu. Tới cuối cùng da mình lại phải lãnh hậu quả vì những sản phẩm mình sử dụng thiếu ẩm ㅠ.ㅠ
Việc lựa chọn sản phẩm trong 1 skincare routine với da mụn đã thế lại còn đổ nhiều dầu là điều mình cảm thấy hết sức nan giải. Nhưng mọi người nên lựa chọn xen kẽ sản phẩm đặc trị cho da mụn với những sản phẩm cấp đủ ẩm. Vì thực ra sản phẩm đặc trị cho da mụn đã khá khô rồi chúng ta lại ụp thêm một đống thứ cũng kiềm dầu trị mụn khác thì da dễ rơi vào tình trạng báo động. Cách đơn giản nhất để chọn là mua nguyên 1 set của hãng dược mĩ phẩm nào đó. Vì thường người ta đã nghiên cứu để cân bằng giữa việc điều trị mụn và cấp ẩm cho da trong 1 set rồi. Nhưng khi mua thì chúng ta cũng nên tự cân nhắc xem mình có cần thiết phải mua tất cả sản phẩm trong 1 set không vì thường trong 1 set sẽ có khá nhiều sản phẩm, và có nhiều món vô thưởng vô phạt thực sự là không cần thiết tí gì.
3. Chuyện uống nước
Thời gian đầu tập thói quen uống đủ 2l nước 1 ngày của mình vất vả phết vì mình lười uống nước nên toàn quên. Cách của mình là mua 1 chiếc cốc giữ nhiệt dung tích khoảng 1l rót đầy bình nước lọc và uống ít nhất 2 cốc như thế 1 ngày, khi nào hết 2 cốc nước mới tính là uống đủ nước.
Có 1 lời khuyên mà mình luôn khuyên bất cứ ai có ý định mang nước theo để uống đó là đừng bao giờ sử dụng chai nước đóng chai và nhất là tái sử dụng nó để đựng nước. Vì trong 7 loại nhựa, nhựa được sử dụng để làm chai nước đóng chai là loại nhựa số 1, nhựa PET và được khuyến cáo rằng chỉ nên sử dụng 1 lần. Còn việc sử dụng những chai nước đóng chai 1 lần rồi bỏ rõ ràng là 1 hành động không tốt vì nó sẽ làm tăng lượng rác thải xả ra môi trường. Nên tốt nhất mỗi người nên sắm cho mình 1 bình nước cá nhân để sử dụng lâu dài (nên tránh đồ nhựa)
4. Chuyện ăn uống (hay cái quần què gì đó cũng được)
Chuyện nên ăn gì và không nên ăn gì thì mình cũng từng đề cập tới ở bài trước rồi nên bài này mình không nói nữa mình sẽ nói về thực phẩm chức năng và các loại thực phẩm mát gan thanh lọc cơ thể
Có 1 giai đoạn ngày nào mình uống mấy loại tpcn bổ sung sắt, kẽm, lysine, bột rau củ, trà atiso, nước ép rau má, cần tây,... Tất nhiên mình không uống 1 đống thứ cùng lúc mà có chia ra nhưng ngày nào cũng có uống. Mình duy trì việc này trong khoảng 1 năm và trong 1 năm đó mụn chưa thấy hết nhưng đầu lúc nào cũng váng váng. Sau này khi quyết định dừng lại tất cả thì cơ thể của mình hồi phục dần dần, ăn uống cũng tốt hơn. Mình chợt nhận ra bản thân ngớ ngẩn tới mức nào. Mình không bảo tpcn hay các loại thực phẩm mát gan thảo độc là xấu nhưng nó không thực sự phù hợp với mình vì huyết áp của mình không cao, mình bị thiếu máu lại còn tiền đình yếu. Và thêm nữa là mùi vị của những thứ đó khá tệ, tpcn còn là dạng viên nén nên luôn khiến mình cảm giác đang uống thuốc
Hiện giờ mình hoàn toàn chuyển sang ăn rau và hoa quả. Cơ thể cảm giác khỏe khoắn, có sức sống hơn nhiều, da dẻ cũng theo đó mà tốt hơn lên.
Ngoài ra mình cũng duy trì việc uống 1 thìa mật ong với nước cốt của nửa quả chanh mỗi buổi sáng. Mình cảm thấy việc này khá tốt vì mình không còn bị ốm vặt nữa. Và có vẻ nó cũng có tác dụng trong việc khiến da dẻ mình tốt hơn lên
5. Chuyện giấc ngủ
Thực sự mình vẫn chẳng thể làm gì hơn với vấn đề này. Có lẽ mình cần phải có một động lực nào đó hết sức to lớn thì mới cải thiện được quá ㅠ.ㅠ
When i was young
Tuổi trẻ của tớ có lẽ thật buồn cười. Chỉ cần một lý do nhỏ thôi mà tinh thần đã suy sụp tới mức không gượng dậy nổi, tới mức thức trắng đêm.
Mất ngủ
Thực ra bây giờ đã là hơn 4 giờ sáng rồi còn tớ thì vẫn đang nằm mở mắt thao láo dù sáng mai phải dậy đi học...
Ngày hôm nay thực sự rất dài... Nỗi bất an về ngày mai còn lớn hơn sự tiếc nuối vì mất tiền. Nó bao phủ lấy tớ, nuốt chửng tớ trong đó. Và dù tớ có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra đươc.
Giá mà có một phép màu, giúp tớ thoát khỏi tình thế này một lúc, chỉ một lúc thôi cũng được...
Skincare kiểu con nhà không có điều kiện | #allaboutmyskin
Tớ bắt đầu tập tành skincare từ năm nhất đại học. Hiện giờ tớ đang học năm thứ 4 đại học rồi và thú thực thì gia đình tớ cũng không có điều kiện để cho tớ vung tay mua bất kì thứ gì mong muốn, còn việc đi làm thêm của sinh viên chắc các bạn cũng biết là chỉ đủ để tiêu vặt thôi nên trong suốt thời gian qua ngân sách dành cho việc skincare của tớ thực sự rất eo hẹp. Trải qua bao nhiêu câu chuyện thương đau từ hồi còn lơ ngơ thì tới bây giờ tớ cũng có kha khá kinh nghiệm chọn đồ sao cho vừa kinh tế vừa hiệu quả nhất rồi. Bài viết là quan điểm của tớ về một số sản phẩm dưỡng da cơ bản. Nó việc được viết dưới góc nhìn chủ quan của tớ và không hề có kiến thức về da liễu nên nó có thể đúng, cũng có thể sai.
Chu trình dưỡng da của mỗi người là khác nhau nhưng thường sẽ gồm những bước cơ bản sau: Kem chống nắng (buổi sáng) - Tẩy trang - Sữa rửa mặt - Toner - Kem dưỡng ẩm nên tớ sẽ viết về những cái này nhé. Cũng nói trước là da của tớ là hỗn hợp (khô vào mùa đông và là chảo dầu vào mùa hè) nên trải nghiệm trên da của tớ có thể sẽ khác với các bạn khác nha
1. Sữa rửa mặt (srm)
Đây chắc hẳn là thứ gây ấn tượng đầu tiên dù bạn chăm sóc da kĩ lưỡng hay có thù với việc chăm sóc da nhỉ?
Hồi xưa tớ cứ luôn nghĩ chọn srm làm sao để da mặt phải sạch bong kin kít. Nhưng giờ thì khác rồi. Tớ ưu tiên chọn những sản phẩm làm sạch nhưng da vẫn đủ độ ẩm, độ pH từ khoảng 5.5. Nghe thì phức tạp nhưng thật ra chọn srm cực kì dễ. Bởi vì bạn không nhất thiết phải chọn 1 sản phẩm đắt tiền mà chỉ cần 1 sản phẩm đáp ứng đủ tiêu chí làm sạch và không gây kích ứng da là được rồi. Không nên kì vọng quá nhiều vào 1 chai srm vì nó cũng chỉ nằm trên da tối đa là 3p thôi mà
2. Kem chống nắng (kcn)
Thực ra tớ thấy có khá nhiều quan điểm khác nhau về kem chống nắng. Tớ cũng không phải nhà khoa học, không có phòng lab xịn xò nên việc kiểm nghiệm lời người này đúng hay lời người kia sai là bất khả thi. Thôi thì mỗi người 1 niềm tin vậy 😂😂😂
Còn đối với tớ, sau khi ngụp lặn 1 hồi thì tớ có vài rv ngăn ngắn, chung chung về kcn của 1 số nước
- KCN Nhật mùi cồn khá nồng nhưng sau khi bóc 1 thời gian mùi sẽ bay hết. Đa số kiềm dầu khá ổn
- KCN Hàn ai da dầu (như tớ) nên cân nhắc vì bôi xong sau vài tiếng mặt như cái chảo dầu và xuống tông kinh khủng
- KCN Âu Mĩ thì có 1 vài hãng sản phẩm mang tiếng là kcn dùng cho da mặt nhưng bôi lên mặt vừa bí vừa nặng, chỉ thích hợp bôi body. Nếu chọn đồ Âu Mĩ thì nên chọn các hãng dược mĩ phẩm. Khá là đáng đồng tiền bát gạo
Tớ cảm thấy KCN không phải là thứ để chống nắng tối ưu nhất, vẫn nên che chắn cẩn thận đi ra ngoài
Tớ cũng cảm thấy bôi kcn là 1 cách tạo cho mình sự an tâm rằng bản thân đã được bảo vệ khỏi tia cực tím và các tác nhân gây ung thư da nữa. Còn bảo vệ được thật hay không thì biết chết liền à :)))
Nhưng theo trải nghiệm cá nhân thì da tớ đã đều màu hơn sau 1 thời gian sử dụng KCN đó
Ngoài ra, kcn đắt tiền nhất chưa chắc đã là tốt nhất (với bạn) đâu
3. Tẩy trang
Một khi đã bôi kcn thì nhất định phải tẩy trang rồi. Nếu không sẽ gặp phải kinh nghiệm đau thương như tớ hồi lớp 12.
Tẩy trang có cực kì nhiều loại từ nước, dầu, sáp. Và từ khi ý thức được rằng mình cần tẩy trang thì gần như tớ chỉ dùng duy nhất dầu tẩy trang. Nhiều bạn dùng dầu tẩy trang bị kích ứng da, nổi mụn nhưng tớ thì không. Và tớ sẽ vẫn tiếp tục dùng dầu tẩy trang vì những lí do sau
- Tẩy sạch nhưng da vẫn giữ được độ ẩm
- Không tốn bông tẩy trang như nước tẩy trang, đỡ xả rác ra môi trường
- Loại tớ đang dùng có giá cực kì rẻ (không tốn tiền mua bông tẩy trang mà 😂😂)
Thực sự vì không có nhiều tiền nên tớ vẫn thường đặt tiêu chí rẻ lên trước (may mà chưa nát mặt). Loại tớ dùng là dầu tẩy trang biore (sẽ rv sau).
4. Toner/lotion
Tớ luôn cảm thấy đây đúng là 1 thứ sinh ra cốt để chị em tốn thêm tiền mua mĩ phẩm. Sở dĩ tớ nói vậy vì toner nếu như để làm sạch sâu sau khi rửa mặt thì lại quá khô, da tớ sau khi dùng xong cảm thấy rát cực kì. Còn nếu toner để cấp ẩm tạm thời lại chưa đủ ẩm. Tới lúc apply những bước dưỡng khác da tớ cứ kiểu dính dính, nhớp nhớp, sáng hôm sau đổ dầu dữ dội. Kiểu nó cứ bê đê thế nào ấy nên nhiều hôm tớ cũng ngại dùng.
À có 1 đợt rộ lên phong trào đắp lotion mask hay toner mask gì đó của Nhật, tớ cũng đú đởn theo. Nhưng tớ chỉ đắp vui vui vậy thôi chứ chẳng có tác dụng gì ngoài việc ngay tức thì da nhìn ẩm hơn. Bởi vì toner/lotion vốn dĩ chỉ để cân bằng độ ẩm trên da (như quảng cáo) nên không bao giờ so sánh được với các loại treatment chuyên sâu rồi :)))
Tớ chê thì chê thế thôi chứ thực ra là vẫn dùng đó 😂😂😂 Chỉ là không quá tin tưởng nó sẽ làm nên chuyện trên da. Với khi nào dùng hết mà đúng lúc hết tiền thì tớ sẽ tạm không mua.
5. Kem/gel/sữa dưỡng ẩm
Thực ra tớ thấy để chọn được loại kem/gel/sữa dưỡng ẩm ưng ý quá ư là khó khăn. Vì nó là bước cuối cùng nên phải đủ mạnh để khóa những bước dưỡng khác trên da. Cho nên với 1 làn da hỗn hợp hay thiếu nước tớ cực kì đau đầu trong việc chọn sản phẩm dưỡng ẩm. Nếu ẩm quá hay không đủ ẩm da sẽ đều dễ lên mụn cả ㅠ.ㅠ. Đã thế tớ cũng không có nhiều tiền nữa nên có trót mua rồi dùng không hợp cũng phải cố mà dùng nốt. Vậy nên giải pháp của tớ đó là nhắm vào những món đồ minisize hoặc đồ chiết. Nếu hợp thì tớ mua fullsize dùng còn không hợp thì tớ chuyển qua loại khác
6. Một số điều nho nhỏ khác
- Không nên chỉ nghe theo review (rv) để mua sản phẩm, rv chỉ có tác dụng tham khảo thôi. Tớ không biết những người khác có bị như vậy không nhưng khi viết rv tớ hay bị overreact sản phẩn mình rv. Kiểu tác dụng của nó trên da tớ được 3-4 thì dưới ngòi bút của tớ phải được 5-6 ấy mặc dù đó là sản phẩm tớ thật sự dùng trên da ㅠ.ㅠ.
Thậm chí với những bài rv có hình ảnh da thật cũng nên cân nhắc vì hình ảnh ấy cũng không đáng tin 100% đâu vì thường qua camera không rõ được tình trạng thật trên da.
- Đừng nên tin tưởng khi 1 sản phẩm được quảng cáo với quá nhiều công dụng. Đã trị mụn thì không cấp đủ ẩm, đã cấp ẩm thì làm gì có chuyện vừa đẩy mụn vừa se lỗ chân lông :))) 1 sản phẩm thường chỉ có được 1 hoặc 2 công dụng thôi là tốt lắm rồi.
- Những sản phẩm nào được khen liên tục trong 1 thời gian ngắn cũng phải cẩn thận. Tớ thấy có nhiều bài mùi seeding nồng nặc, khen sản phẩm một cách phi lí nhưng vẫn được rất nhiều người tin tưởng nghe theo, hỏi địa chỉ mua. Skincare phong trào kiểu này không biết da có đẹp lên được không mà xác suất rơi vào ô kích ứng da là hơi bị cao ấy.
- Nếu chỉ dùng mĩ phẩm thôi thì việc thay đổi cấu trúc hay sắc tố da gần như là bất khả thi nên đừng kì vọng quá vào 1 sản phẩm nào đó làm da bạn mướt mát, trắng trẻo như gái Hàn hoặc lỗ chân lông co lại còn nhỏ xíu :))) Để có được làn da như vậy người ta phải đổ rất nhiều tiền đi spa đó.
Ok coi như tạm kết ở đây vậy. Điều tớ muốn viết thì còn nhiều lắm nhưng có lẽ vì mỗi người có 1 quan điểm khác nhau đối với việc chăm sóc da, tự mình trải nghiệm có lẽ vẫn tốt hơn. Dù sao cũng chúc cho những bạn đọc được bài viết này luôn xinh nha ^^
成名在望
Hôm trước ngồi trên xe mình nghe được đoạn này
"夢是把熱血和 汗與淚 熬成湯 澆灌在乾涸的 貧瘠的 現實上
當日常的重量 讓我們 不反抗 倒地後才發現 荒地上 渺茫 希望 綻放"
(Tạm dịch: Hoài bão chính là đem máu, mồ hôi và nước mắt nấu thành canh để tưới nên hiên thực khô cằn。Khi hiện thực cuộc sống ép chúng ta chẳng thể phản kháng, ngã xuống rồi mới biết rằng ở miền đất hoang ấy niềm hi vọng xa vời đang nở rộ"
☆ Khát vọng thành công - Ngũ Nguyệt thiên
Nghe xong thấy tủi thân thực sự, tự nhiên khóc ngon lành luôn. Năm 2019 có vẻ không phải là 1 năm dễ dàng với mình
- Mình đứng trước lựa chọn quan trọng dẫn mình đến 1 trang mới trong cuộc đời nhưng chính mình lại đang dần đánh mất sự tự tin đối với con đường mình đã vạch ra
- Năm nay sức khỏe mình không tốt, dăm bữa nửa tháng lại ghé thăm bệnh viện 1 lần. Điều mình mong muốn bây giờ chỉ là sáng mai tỉnh dậy và mình hết bệnh. Những bạn có sức khỏe tốt sẽ không bao giờ hiểu được những người ốm yếu như mình mong muốn có sức khỏe thế nào đâu ㅠ.ㅠ
- Mình chợt nhận ra mình là 1 con người sống quá lý tưởng hóa. Cứ mỗi khi điều mình kì vọng không được như mong muốn mình sẽ dễ rơi vào trạng thái thả trôi tự do.
- Yêu đương thật chẳng vui vẻ gì. Sau khi bị cắm cho một cặp sừng cao vút mình cảm thấy bi quan về chuyện tình cảm, ngại tiếp xúc với người khác giới.
- Người mà mình cực kì tin tưởng hóa ra cũng không tin tưởng mình đến thế. Cảm giác này còn khiến mình khó chịu hơn cả khi bị nyc cắm sừng
Có thể với nhiều người chuyện của mình cũng chẳng có gì to tát cả. Nhưng thực sự mình vẫn còn non nớt lắm, chịu nhiều đả kích cùng 1 lúc như vậy thực sự chịu không nổi 😭😭😭
...
Tại sao người ta lại thích phán xét cách sống của người khác thế nhỉ? Cách sống khác nhau vì quan điểm khác nhau thôi mà