Ba không hề nói rằng vì tiền khó kiếm mà không kiếm, mẹ không hề nghĩ rằng vì sinh con khó khăn mà không sinh, cho nên tôi cũng không có tư cách nói rằng mệt rồi thì sẽ không nỗ lực nữa.
( @baosam1399 dịch )
KIROKAZE
Xuebing Du
RMH
d e v o n
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Mike Driver
h
almost home
wallacepolsom
tumblr dot com

ellievsbear
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
sheepfilms
Not today Justin
Sade Olutola
Jules of Nature
One Nice Bug Per Day
Peter Solarz
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Sweet Seals For You, Always
seen from United Kingdom
seen from Germany

seen from United States
seen from Iraq
seen from France

seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from Brazil
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
seen from Bolivia
seen from Bolivia

seen from United States

seen from United States
@asifbabe
Ba không hề nói rằng vì tiền khó kiếm mà không kiếm, mẹ không hề nghĩ rằng vì sinh con khó khăn mà không sinh, cho nên tôi cũng không có tư cách nói rằng mệt rồi thì sẽ không nỗ lực nữa.
( @baosam1399 dịch )
“Vào lúc phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, bạn sẽ phát hiện ra rằng việc tăng ca, hay tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, hoặc những nhu cầu mua nhà, mua xe đều chỉ là phù du. Nếu bạn có thời gian thì hãy ở bên con cái, dùng khoản tiền tiết kiệm mua xe để mua tặng bố mẹ mình một đôi giày. Đừng cố sống cố chết đổi một căn nhà to đẹp hơn, bởi chỉ cần được ở bên người mình yêu thương thì một căn phòng chật hẹp cũng đủ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc trào dâng.”
- Vu Quyên, Tâm thư “Sống là điều vĩ đại”
“Trust yourself. You have survived a lot. And you will survive whatever is coming.”
— Unknown
( Ảnh : Pinterest | Dịch bài : @baosam1399 )
Năm 2020...
Một năm 2020 nữa lại sắp qua, ấy mà dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Chớp mắt cái thôi, mùa đông đã cận kề, sự bùng phát lần thứ 2 của dịch bệnh hình như lại có dấu hiệu bắt đầu, chỉ là có những ngày lại ngày, có những người rời xa ta sắp tròn 1 năm.
Một năm như vậy, có người thất nghiệp, có người sinh con, có người thông qua mấy năm nỗ lực, cuối cùng cũng vượt qua kì thi gian khó. Có người mất mẹ, cũng có người mất ba. Một năm như vậy, có người bắt gặp tình yêu, có người mất đi tình yêu, có người đạt được, cũng có người mất đi, có người bị bệnh thì nhất định sẽ người có thể chữa bệnh. Có người xuất ngoại, có người hồi hương, có người lần đầu ngồi trên chuyến xe lửa rời xa quê hương, có người bước chân xuống máy bay, cuối cùng cũng tới được với lý tưởng của chính mình . Trong một năm này, có người thay đổi, cũng có người chẳng hề đổi thay, có người nghĩ là làm, cũng có người nghĩ mãi nhưng không dám mở lời. Trong một năm này, có người mắc phải covid-19, cũng có người không.
Cho nên, quãng đời còn lại, phải cố gắng nắm bắt lấy thời gian, yêu thương lẫn nhau.
Con người nếu như thật sự bận rộn, thì sẽ không có thời gian phát tiết nhiều cảm xúc tiêu cực tới vậy. Chỉ có quá rảnh rỗi, mới cả ngày suy nghĩ lung tung, đem mấy chuyện lông gà vỏ tỏi biến thành phiền não
{ Nguồn douyin | Dịch @baosam1399 }
Tiếc nuối và nhớ nhung luôn làm con người ta chẳng thể đề phòng. Chúng ta mãi mãi không đoán được trong tương lai bản thân sẽ vì giây phút nào của hiện tại mà tiếc nuối, mãi mãi không đoán được trong tương lai bản thân sẽ vì giây phút nào của hiện tại mà nhớ nhung, dường như nhất định phải đợi đến khi không quay lại được nữa, chúng ta mới nhận ra thứ bản thân để ý là gì.
{Mạc Y Phi dịch}
Thì ra, sự an toàn và bình yên mới là thứ phụ nữ tìm kiếm và trông chờ. Một người, đủ trưởng thành để bao dung, đủ kiên định để nhẫn nại. Và đủ thấu hiểu để vỗ về khi bạn cần người ta nhất..
Cuối cùng, thứ phụ nữ mong muốn, vẫn chính là gặp được người có thể nhìn ngắm bản thân lúc xinh đẹp nhất, và chịu đựng được bản thân ngay cả khi đang tồi tệ nhất..
Thì ra, cảm giác ngọt ngào và bình yên nhất chính là ngay cả khi bạn ngang ngược nhất, quậy phá nhất, và điên cuồng nhất, người ấy vẫn dịu dàng và nói: "Được rồi, thương nhiều nha"
Phụ nữ, chỉ cần gặp được người, trong ba thời điểm duy nhất mà người ấy vẫn giữ được sự nhẫn nại, một là khi bạn say, hai là khi bạn sai, ba là khi tức giận..
Chính là gặp được đúng người ♥️
P/s: Hy vọng mỗi người trong chúng ta, dù sớm hay muộn, đều sẽ gặp đúng người.
Tumblr @decembergirlloverain
FR 31012020
“Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.”
Lòng tốt là loại ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, và người mù có thể nhìn thấy.
- Mark Twain
@decembergirlloverain
FR 20032021 20:20
9 ĐIỀU CẦN HỌC KHI CÃI NHAU
1. Khi cãi nhau, nếu bực quá thì im lặng đợi bình tĩnh rồi gặp nhau thảo luận riêng, đừng hăng quá kẻo lại phát ngôn bừa bãi.
2. Chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua, đừng nhất quyết đòi làm "ra ngô ra khoai" thì sẽ không hay.
3. Mỗi người nhường nhau một tí để ngẫm lại chứ cứ la hét lên kẻo lại giận quá mất khôn.
4. Đang bực bội thì đừng lên facebook, instagram đăng bất cứ những gì về trạng thái hiện tại vì dễ phát ngôn những câu thiếu suy nghĩ sau này hối hận không kịp.
5. Khi có người thứ 3 xuất hiện phá đám thì cứ bình tĩnh mà giải quyết chứ chia tay thì hóa lại khiến người kia hả hê.
6. Dẫu cho có là một mối tình học trò đi nữa thì cũng phải nghiêm túc.
7. Đừng giấu nhau bất kì điều gì vì sẽ làm cho người kia thấy mình không được tôn trọng.
8. Không có luật nào là con trai phải làm hòa trước với con gái, nếu như con gái là người có lỗi thì nên chủ động xin lỗi thì sẽ giải quyết được êm xuôi nhiều chuyện.
9. Hãy tự mình quyết định đừng nghe lời quân sư bậy bạ vì có thể họ chỉ muốn phá đám bạn mà thôi.
- Trấn Thành
st @decembergirlloverain
FR 26032021
Không biết cuộc sống khắc nghiệt đến đâu, không biết bạn khó khăn đến đâu, mình chỉ hi vọng bạn luôn dịu dàng với bản thân mình.
I don't know how hard life is, no matter how hard you try, I just hope you are gentle with yourself.
- Sel @decembergirlloverain
FR 13112020 14:14
Vào một ngày nào đó, có lẽ chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với nhau.
Tuy là hơi buồn, và có thể chúng ta sẽ khóc. Nhưng cậu biết mà, chia ly chỉ là đợi ngày hội ngộ...
- @decembergirlloverain
FR 22062021
HẠNH PHÚC HAY KHÔNG LÀ DO SỰ LỰA CHỌN CỦA MÌNH
Nhìn thấy cái váy xinh, tìm cách mua cho bằng được. Đáng tiếc là nó chỉ xinh, cho đến khi mình mặc lên người.
Tình cảm cũng y hệt như thế, có những người chỉ tốt đẹp, cho đến khi mình gần gũi, thấu hiểu.
Tình yêu vốn không phụ thuộc vào chuyện đối phương có xinh đẹp, hào nhoáng, hay ho như người khác vẫn đồn hay không.
Tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc chỉ nảy sinh khi có sự tác động từ những điều tận mắt thấy, tận tai nghe, tận trái tim cảm nhận.
Tình yêu chỉ đơn giản là, bạn ở bên cạnh ai đó, và thấy bình yên.
Cũng đừng trách cứ ai, khi họ chẳng được như những gì bạn nghĩ.
Bởi vì có thể không phải vì họ không tốt đẹp như vậy, mà chỉ là bạn chưa đủ hiểu hết về con người họ hoăc bạn không phải người thích hợp để họ thể hiện hết con người mình mà thôi.
Trên đời này, quan trọng nhất vẫn là "thích hợp".
Thích rồi, nhưng không hợp, cũng bằng thừa.
Đồ đẹp là thế, người tốt là vậy, nhưng không thuộc về mình, vẫn là không thuộc về mình.
Hoặc là mình tốt quá, họ không xứng.
Hoặc là mình chưa đủ tầm, để họ nhìn sang.
Nghĩ vậy, mà cố gắng, mà nỗ lực, chứ đừng bi quan, ấm ức.
Ấm ức không khiến đời mình khá lên, càng không khiến những điều mình thích quay sang thích mình.
Chiếc váy xinh ấy, có thể lúc này sẽ không hợp với mình, nhưng đừng lo, còn nhiều chiếc váy khác cũng rất xinh.
Kỳ thực ra, hoàn hảo nhất vẫn là phù hợp. Tình yêu cũng vậy. Người ta yêu ai đó để thấy mình được trân trọng, yêu thương và có giá trị, chứ không phải vì giá trị của người đó. Còn nếu bạn cảm nhận ngược lại, thì đó là lúc nên đợi một tình yêu mới tốt hơn.
- st
@decembergirlloverain
FR 04072021
Mỗi người đều có cánh rừng thuộc về riêng mình, có lẽ chúng ta chưa từng bước qua nhưng nó vẫn luôn ở đó và sẽ mãi ở đó. Một người bị lạc đường sẽ gặp được người mình nên gặp.
- Trích Murakami Haruki -
@decembergirlloverain
FR 17032021
Quá nhiều thứ chúng ta làm trong đời chỉ vì tất cả mọi người điều làm chứ không phải vì chúng ta thật sự muốn. Dường như con người không bao giờ biết giá trị thật của một thứ trừ khi họ nhìn xem người khác đối xử với thứ đó như thế nào.
Chúng ta lúc nào cũng cuống cuồng vội vã bon chen bởi vì chúng ta nhìn người khác và so sánh, và thèm muốn, và nhầm cái họ cần với cái mình cần.
- Một mình ở châu Âu - Phan Việt, Nhã Nam
st @decembergirlloverain
FR 03112021 00:00
Đôi khi không phải là cậu không tốt hay tôi không tốt, không phải là cậu làm gì sai hay tôi làm gì sai, chỉ đơn giản là chúng ta gặp nhau sai thời điểm nên đành bỏ lỡ, thế thôi.
@decembergirlloverain
FR 03112021
“Hoá ra thích một người là sẽ muốn dành thêm thời gian cho người đó, kể cả khi có lố kế hoạch của mình đi chăng nữa. Chứ không phải là thấy phiền vì người đó chiếm thời gian của mình.”
@decembergirlloverain
FR 29032022
Phụ nữ xinh đẹp, ắt có người say đắm.
Phụ nữ giỏi giang, ắt có người cần đến.
Phụ nữ độc lập, ắt có người trân trọng.
st @decembergirlloverain
FR 01042022