2020.12.04
Mình tệ hại quá thì phải

❣ Chile in a Photography ❣

titsay

Love Begins
No title available
Show & Tell

if i look back, i am lost
sheepfilms
taylor price
Cosimo Galluzzi

@theartofmadeline
★
No title available
Cosmic Funnies
YOU ARE THE REASON
occasionally subtle

Kiana Khansmith

Product Placement
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Not today Justin
macklin celebrini has autism
seen from Indonesia
seen from United States
seen from Singapore

seen from Mexico
seen from Colombia
seen from St. Lucia

seen from Kazakhstan
seen from United States
seen from Colombia

seen from Brazil

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye

seen from United States

seen from Singapore
seen from United States

seen from United States

seen from Canada
@b0n-v-0-y-a-g-e
2020.12.04
Mình tệ hại quá thì phải
Có thể nào cứ thế chết đi không Không đớn đau với nỗi buồn nào nữa Không muộn phiền với tâm hồn mục rữa Khẽ nhẹ nhàng mà lặng lẽ xuôi tay
Còn thở được tới lúc này là đã hoàn thành task quan trọng nhất r. Giỏi lắm. Cố lên thêm chút nữa... thêm 1 ngày nữa... 1 ngày nữa...
LOVE IS FOR SUCKERS (2022) — dir. Choi Kyu Shik
Dũng khí của tuổi thanh xuân giống như việc kéo rèm cửa vậy, bạn không kéo, sẽ vĩnh viễn không biết bên ngoài rực rỡ ánh dương.
Mình vẫn luôn tự hỏi gia đình mình đã làm gì sai mà đến giờ k ai trg nhà hạnh phúc được hết. Ai cũng vật lộn với cuộc sống nhưng lúc nào cũng khó khăn. Cuộc sống cứ luẩn quẩn loanh quanh với đồng tiền, cãi vã, mệt mỏi.
Ngta bảo kiếp này là hậu quả kiếp trước. K nhẽ kiếp trc gđ mình sai trái lắm sao?
"May mắn lớn nhất của cuộc đời, không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến một nền tảng cao hơn"
“Chữa lành không nhất thiết phải là trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn.
Chữa lành là để phiên bản tồi tệ nhất của chính mình được yêu thương. ” — Kobe Campbell
Mình chán ghét chính bản thân mình mất r. Mình chán ghét sự bất lực, sự tệ hại, sự kém cỏi của mình. Dù có làm gì thì mình vẫn mãi k đủ tốt, k đủ giỏi.
Mình muốn giết chết chính mình
Giá như mình bớt để tâm đi một chút
Giá như mọi người ai cũng có tâm hơn một chút.
Bohe dịch
who you are in high school is not who you will be in college and who you are in college is not who you will be when you are 30.
when you accept that you are malleable and ever-changing, you will be less resistant to new ways of thinking and being and you will grow into the beautiful person you are meant to become.
resist the urge to remain stagnant. there are always things to learn about the world and yourself. let yourself learn them.
But I protect myself, I surround myself with books, their silence does not demand anything, they exist, they are alive, they are for anyone to open, unlike us human beings.
Bo Carpelan, tr. by David McDuff, from "Urwind," published c. 1993
Người trưởng thành phải có năng lực tự chữa lành vết thương cho chính mình. Đừng lúc nào cũng trông chờ có người đến an ủi hay cùng mình vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Người thật sự có thể luôn ở bên bạn chỉ có thể là chính bạn mà thôi.
「𝑴𝒆𝒆 𝒅𝒊̣𝒄𝒉」
🌿 Photo: Weibo | @无水印头像bot
GỬI NHỮNG NGƯỜI BẠN CŨ
Đôi lúc, tôi nghĩ về những người bạn rất lâu không liên lạc, hoặc đã không còn liên lạc nữa. Và chợt cảm thấy buồn.
Cũng không phải vì lý do quyết tuyệt gì, chỉ là sau một khoảng thời gian nhất định nào đó, đã không còn nói chuyện nữa, cũng có thể là tự tôn nổi lên, cũng có thể bị một điều gì đó khiến cho dần dần xa cách. Nhưng nhất định có hối tiếc trong lòng.
Trong bộ phim “Tha thứ cho anh ấy 77 lần” có câu thoại thế này: “Bởi vì chúng ta đều là người trưởng thành, cho nên, có rất nhiều điều không cần phải nói ra nữa”
Nghĩ theo cách này, thì làm một người trưởng thành thực sự là một điều tồi tệ. Trẻ con cho dù bát nháo một trận ầm ĩ thế nào, hai ngày sau vẫn có thể cùng nhau chơi đùa vui vui vẻ vẻ, cũng luôn có gì đó ở ngày mai để mong đợi. Thế nhưng, người trưởng thành thì không như vậy, ở một giao lộ nào đó, tách nhau ra, rồi chẳng còn gặp lại nữa.
Đáng tiếc là vậy, nhưng tôi sẽ thường nhớ về các bạn. Cho dù sau này không gặp lại, cho dù không còn là bạn bè, hi vọng các bạn sống tốt, cũng hi vọng các bạn có thật nhiều người tốt ở bên.
[Weibo/ Rainie Nguyen dịch - Ai rồi cũng phải đi]
05042021
Đầu năm có tự hứa vs bản thân rằng sẽ cố gắng bước tiếp, tìm lối thoát và vững bước đi. Nhưng than ôi sao khó khăn quá! Mình chẳng biết đi thế nào cho đúng nữa. Với một đứa chẳng tài cán gì như mình thì biết làm gì đây?
Lớn r nhg chẳng làm đc gì giúp bố mẹ đỡ vất vả hơn cả. Sao m lai tệ hại vậy C? Con k nên đc sinh ra mới phải...
Sẽ không bao giờ là quá muộn khi bạn cố gắng để trở thành một người mà bạn muốn.
Weibo - Mun Nhim