Carbot Circus - 1 trong 2 shopping center nổi tiếng nhất ở Bristol Clip quay ngày Black Friday vừa rồi. Sắp tới Chrismas nên không khí nhộn nhịp hẳn ^^ https://www.instagram.com/p/Bq1qeOFHySA/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1eqk4f1ligxiw
The Stonewall Inn
One Nice Bug Per Day

roma★

pixel skylines

bliss lane
Lint Roller? I Barely Know Her
Claire Keane
🪼
No title available
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
Show & Tell

Jimmy Eat World
𓃗

Origami Around
Fieri Frames
EXPECTATIONS
No title available

shark vs the universe

if i look back, i am lost
No title available
seen from United States

seen from United States
seen from Iraq

seen from United States

seen from Brazil
seen from United Kingdom
seen from Venezuela
seen from Ecuador
seen from France
seen from Jamaica

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Argentina

seen from Brazil

seen from Croatia

seen from United States
seen from Türkiye
seen from Mexico

seen from Türkiye
@blogduhocbristol
Carbot Circus - 1 trong 2 shopping center nổi tiếng nhất ở Bristol Clip quay ngày Black Friday vừa rồi. Sắp tới Chrismas nên không khí nhộn nhịp hẳn ^^ https://www.instagram.com/p/Bq1qeOFHySA/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1eqk4f1ligxiw
1 status của bạn tôi, xin phép copy lại :)))
"Chiều chiều ra đứng London Ngóng về quê mẹ ruột đau chín chiều Giờ này đã hết tiền tiêu Mà sao chưa thấy mẹ yêu gửi tiền“
16:30 tại trường Ngày mới tới, 7h mới bắt đầu tối. Giờ sang đông rồi nên là tối nhanh như này đây https://www.instagram.com/p/BqpoeKEDByx/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=isy52z86vtny
Carbot Circus ngày black friday <3 Carbot circus là trung tâm mua sắm của Bristol. Trong đây đủ các brand đồ hiệu nổi tiếng thế giới. Sắp tới chrismas nên ở đây giăng đèn và nhộn nhịp hơn hẳn ^^ https://www.instagram.com/p/BqkhyLOD-hX/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1vv29yuz7o1gf
Vài Sự Thật Về Du Học Phần 1: Cái Nhìn Màu Hồng
Trước khi đi du học, tôi đã từng tìm kiếm nhiều thông tin trên mạng, cũng như hỏi kinh nghiệm của những người đi trước để có cái nhìn chung chung về việc học hành bên đây. Tôi thấy đại khái có 2 cái nhìn về du học, tích cực có, tiêu cực có. Mà theo tôi, dù tích cực hay tiêu cực thì vẫn không đúng về nhiều mặt. Trong bài này tôi sẽ nói về sự thật đằng sau những cái nhìn tích cực đó.
Du học là cuộc…
View On WordPress
[Khám Phá Bistol - Phần 1] - Có Gì Ở Clifton?
[Khám Phá Bistol – Phần 1] – Có Gì Ở Clifton?
Cách đây khoảng 3 tuần mình đã quyết định đi xả stress bằng việc đi thăm khi Clifton ở Bristol này. Clifton là một khu ngoại ô, cách trung tâm không xa lắm. Nó có phải một quận giống như Sài Gòn không thì mình không rõ. Chỉ biết là nó khá đẹp, và ai đến Bristol thì cũng phải ghé qua đây chơi ít nhất một lần cho biết.
Clifton có làng Clifton (Clifton Village), đài thiên văn (Clifton Observatory),…
View On WordPress
3h sáng mình trở về từ thư viện trường, sau khi đã hoàn thành xong coursework 1500 từ Mỗi môn thường có 2 coursework trong 1 học kì Lần đầu làm coursework mình đã phải tốn đến 3 tuần liền. Lần này oải quá nên dồn lại 4 ngày để làm :))) Nói chung là cũng xong. Hi vọng kqua ko quá bét :D Về cái trường uwe, thì nó mở cửa 24/7, mấy ngày nghỉ mở cho thư viện hoạt động thôi chứ thầy cô thì nghỉ Tối đến để vào trường thì phải có thẻ sinh viên. Lúc mới làm thẻ cứ ngỡ là cái thẻ bth, về sau mới biết là thẻ từ. Xe bus cũng v, 24/7, nhưng chủ nhật thì 1 chuyến / 1h. Đêm cũng chạy. Mình về nhà bằng xe 70. Đêm xuống phải nói là cực lạnh :(( Mong rằng ko có lần sau hì hì https://www.instagram.com/p/Bqe5R3LDwiJ/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1h2abgvhdku6k
Đông tới rồi... Những ngày nắng còn có mấy hôm? https://www.instagram.com/p/BqcIYh_DgRA/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=q7r4gq9usea0
Du Học Bị Phân Biệt Đối Xử? Có Đúng Như Vậy?
Cách học ở đây rất khác so với ở VN.
Thảo luận nhóm được khuyến khích nhiều hơn
Mấy bữa đầu đi học, thấy tụi tây cứ thảo luận với nhau mà không điếm xỉa gì tới mình. Cứ nghĩ tụi nó phân biệt dân châu Á.
Nhưng khi đi hỏi người bản xứ, thì họ nói không phải. Do mình là người mới thôi, như vậy là bình thường. Nghĩ cũng đúng, hồi còn học trung học, lúc chuyển trường cũng bị như vậy. Phải mất một…
View On WordPress
Thăm Forest of Dean (Xứ Wales)
Hôm bữa cả nhà mình có đi chơi ở Forest of Dean, tiếng Việt gọi là “rừng Dean”. Thời điểm mình đi là vào đầu tháng 11. Ở đây thì đang là mùa thu, cho nên lá cây hầu hết đã chuyển sang màu vàng hoặc đỏ. Gió cũng thổi rất mạnh. Hôm nay lên blog để viết review về chuyến đi này cho mọi người cùng tham khảo. Nhân tiện thì phía dưới sẽ có link clip chuyến đi, nhưng do mình không có chủ đích quay video từ đầu nên dù edit cỡ nào thì cũng sẽ không được hay. Mong mọi người thông cảm nhé ^^