" Con đi qua trăm bể
Mơ một triệu mùa xuân
Cuối cùng, nơi muốn đến
Lại là nơi đã từng ..."
Monterey Bay Aquarium
will byers stan first human second
Alisa U Zemlji Chuda
NASA

Kiana Khansmith
Keni
YOU ARE THE REASON
cherry valley forever
Stranger Things

pixel skylines
Claire Keane

oozey mess

⁂
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
hello vonnie
Cosimo Galluzzi
Xuebing Du
occasionally subtle
Cosmic Funnies

Kaledo Art

seen from United States
seen from Canada
seen from United States

seen from United States
seen from Japan
seen from United States
seen from United States
seen from Paraguay

seen from Netherlands
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Germany

seen from China
@camuchamnam
" Con đi qua trăm bể
Mơ một triệu mùa xuân
Cuối cùng, nơi muốn đến
Lại là nơi đã từng ..."
“Tôi chính là loại người như thế này, chỉ cần người khác không để ý đến tôi, tôi cũng sẽ không mặt dày đi quấy rầy. Thái độ của bạn quyết định thái độ của tôi, nếu bạn đối với tôi trầm mặc, tôi cũng không thể làm gì khác hơn là đối với bạn lạnh lùng.”
[Cre: Weibo/ Trans: Bim Ca]
Người không tìm tôi, tôi quyết không tìm người!
Nếu có thứ gì đó sụp đổ - Đơn giản là vì nó CHƯA ĐỦ vững chắc đó thôi.
Không do ai và chẳng tại điều gì.
Gia đình không cần một người chồng, người cha quá giỏi ...
Chỉ cần đừng phản bội, đừng bỏ mặc, đừng vô tâm.
Một người đàn ông có tâm, không cần giàu có cũng khiến vợ con thấy đủ đầy.
Một người đàn ông có đạo, không cần dạy nhiều - con cái cũng biết noi theo.
Một người đàn ông có đức, không cần ra oai - dòng họ cũng nể trọng.
Ngoại tình - tổn phước.
Lười biếng - mất vận.
Nóng giận - rước bệnh.
Gian dối - hỏng cả nếp nhà.
Người có đức không phải là người không bao giờ sai. Mà là người biết dừng lại đúng lúc, sửa mình kịp thời, sống có trước có sau. Đó chính là phong thủy vững bền nhất cho gia đạo.
Thoạt đầu ai cũng tưởng chẳng làm sao. Cùng là đất nước, đi đâu mà chả thế?... Vậy mà không, lòng người xa nhà y như thể là khúc gỗ bị mối ăn, mục nát từ lúc nào không biết ...
( Trích: Tự ngôn | Vũ Bằng)
Người ở lại mong ngóng từng ngày, người đi xa đã đổi thay tự bao giờ. Đến lúc gặp lại đã không còn là những gì hằng đêm mong ngóng. Những ánh nhìn xa cách, những suy tư xa vời. Có chăng nên buông tay rời xa?
Không phải cứ thân mật với người khác mới là phản bội.
Đôi khi chỉ cần giấu nhẹm những cuộc trò chuyện, xóa tin nhắn, hay nhìn ai đó bằng ánh mắt như thể mình vẫn còn độc thân cũng đã là phản bội rồi. Phản bội không chỉ là chuyện thể xác, mà còn là chuyện cảm xúc: là tất cả những gì bạn làm trong bóng tối, như thể người yêu bạn không xứng đáng được nhận sự thành thật.
Sự chung thuỷ không chỉ là không chạm vào ai khác, mà còn là không làm điều gì mà bạn biết chắc sẽ khiến người kia tan vỡ nếu họ phát hiện ra.
Đàn ông có một người vợ giỏi tất cả mọi việc không phải điều đáng tự hào.
Để vợ phải gồng gánh quá nhiều thứ mới là điều đáng xấu hổ.
Cô ấy nấu ăn ngon, chăm con giỏi, kiếm tiền không thua kém…
Nghe thì oai. Nhưng hỏi thật – anh ở đâu trong tất cả những việc đó?
Phụ nữ không sinh ra để làm “vợ giỏi toàn diện”.
Cô ấy đáng ra phải là người được yêu thương, san sẻ – chứ không phải gồng mình để xứng đáng với một người đàn ông chỉ biết đứng nhìn rồi vỗ ngực khoe mẽ.
Khen vợ giỏi trước thiên hạ, nhưng để vợ bươn chải, nhẫn nhịn, quán xuyến một mình…
Đó không phải là chồng tốt. Đó là chồng… kém cỏi.
Cre: Vô Thường
Hí hí, mình chỉ giỏi ăn chơi :v
Lừa dối không chỉ là ôm hôn. Khi bạn đang trò chuyện với ai đó và xoá lịch sử trò chuyện vì sợ đối phương nghi ngờ bạn thì bạn đã lừa dối họ.
Đừng bao giờ đặt kỳ vọng vào ai khác ngoài chính bản thân mình…
Dựa núi núi sẽ ngã
Dựa người người sẽ đi
Thôi tự thân mạnh mẽ
Chứ dựa dẫm ích gì!
“Bởi vì từ nhỏ bạn đã thiếu thốn tình yêu, vừa tự ti vừa thèm khát được yêu. Lúc ủy khuất không có bố ra mặt thay bạn, không có mẹ an ủi động viên, không có người chống lưng. Bao năm nay bạn giống như cỏ dại kiên cường làm cảng tránh gió cho chính mình, vất vả và khó nhọc, khiến cho người ngoài tiện tay giúp bạn, bạn liền không phân biệt được là người hay quỷ.”
“Bao năm nay bạn giống như cỏ dại kiên cường làm cảng tránh gió cho chính mình, vất vả và khó nhọc, khiến cho người ngoài tiện tay giúp bạn, bạn liền không phân biệt được là người hay quỷ.”
Vốn dĩ từ nhỏ đã hiểu và tự mình tránh rước phiền phức vào người, cứ nghĩ rằng cả đời có thể ung dung sống trong cái vỏ ốc an toàn và thoải mái do chính bản thân mình tạo ra. Nhưng không ngờ chỉ vì một giây phút lầm lỡ mà cả cuộc đời về sau đã thay đổi hoàn toàn. Sau nhiều chuyện xảy ra, mỗi lần ngẫm nghĩ lại thấy bản thân thật khờ dại. Chỉ vì nghe vài ba lời đãi bôi mà đánh giá sai một vài người, một vài việc, để rồi bây giờ chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà chẳng giãi bày được với ai. Tình yêu, tình thân từ những người xa lạ cứ nghĩ là vô tư vô lo nhưng ngẫm lại đó cũng chỉ là lời nói ba hoa, đãi bôi, còn thực sự sau đó là gì cần phải tinh tường mới nhận ra được…
“Tình cảm không thể che giấu được và người đang yêu cũng vậy. Như nước hoa phảng phất trong không khí, như gió lạnh mùa đông. Nếu bạn không cảm thấy, nghĩa là không có đâu.”
Nhưng vẫn có một dạng “tình yêu” khiến người ta lầm tưởng (hoặc ít nhất chính bản thân mình), đó là “yêu bằng lời”. Chỉ nói chứ không làm. Chỉ hứa chứ không thực hiện. Sau nhiều lần thất vọng, tình cảm sẽ vơi đi. Vào một thời điểm nào đó, có thể là một ngày ánh nắng tràn ngập, tia nắng lung linh chiếu rọi qua từng kẽ lá. Cũng có thể là vào một ngày đất trời tăm tối, không khí đượm nồng mùi của cơn mưa sắp kéo đến, tiếng lá xào xạc mỗi khi có gió thổi qua làm lay động tiếng lòng vốn đã gợn sóng, không yên ả từ lâu.
Em đã pha trà
Cũng đã cắm hoa
Chỉ chờ người qua
Là tròn chữ nhà! <3
Ai cũng nghĩ mình phải sống thật tốt mà quên rằng mình phải sống thật vui.
Đừng bao giờ đặt kỳ vọng vào ai khác ngoài chính bản thân mình…
“Bởi vì từ nhỏ bạn đã thiếu thốn tình yêu, vừa tự ti vừa thèm khát được yêu. Lúc ủy khuất không có bố ra mặt thay bạn, không có mẹ an ủi động viên, không có người chống lưng. Bao năm nay bạn giống như cỏ dại kiên cường làm cảng tránh gió cho chính mình, vất vả và khó nhọc, khiến cho người ngoài tiện tay giúp bạn, bạn liền không phân biệt được là người hay quỷ.”
When you’re important to another person, that person will always find a way to make times for you, no excuses, no lies, no broken promises.
Không tranh, không giành, cái gì của mình rồi cũng sẽ là của mình. Vòng một vòng lớn rồi cũng sẽ về bên mình.