Chẳng hiểu sao mình mong chờ tuổi 25 đến vậy, không sớm không muộn, vừa vặn trưởng thành.
Ðủ lớn để hiểu mình muốn sống như thế nào, biết con đường mình muốn đi, không còn mơ mộng, cũng không còn quá hoang mang.
Năm 2026 sẽ là năm mình hoàn thành hai năm học thạc sĩ, một cột mốc khép lại việc học, và mở ra một hành trình mới. Sẽ là năm mình bắt đầu một công việc mới, bước vào một môi trường mới, gặp những con người mới, và đối diện với những cơ hội lẫn thử thách mới.
Một năm hoàn toàn mới tinh với mình.
Vừa tò mò, vừa háo hức, muốn trải nghiệm, và muốn sống trọn vẹn hơn với những gì đang chờ phía trước.
Cũng là một năm, một độ tuổi đẹp để quen một ai đó.
Một năm đầy mong chờ, lắm thử thách nhưng cũng nhiều hi vọng.











