“Ngày trời đẹp nhất, là ngày mình còn nắm tay” ❤️

pixel skylines

Andulka

JVL
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

Kiana Khansmith
Three Goblin Art

Kaledo Art
styofa doing anything
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Mike Driver
Lint Roller? I Barely Know Her

@theartofmadeline
I'd rather be in outer space 🛸

Product Placement
Cosimo Galluzzi
taylor price

oozey mess
TVSTRANGERTHINGS
DEAR READER
cherry valley forever
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from New Zealand
seen from Lithuania
seen from United States
seen from Canada

seen from Sri Lanka

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Maldives
seen from Indonesia
seen from United States

seen from South Korea

seen from Guinea

seen from Malaysia

seen from Brazil

seen from United States
seen from United States
@cloudbathoi
“Ngày trời đẹp nhất, là ngày mình còn nắm tay” ❤️
Cả một dãy ngân hà, em chỉ muốn có một ngôi sao hiểu được những điều mà lòng em không thể tỏ bày, hiểu được cả sự bất lực và tủi thân nơi em, nhưng dường như ngôi sao ấy không biết gì cả, vẫn là em đơn độc một mình. Buồn anh ha.
Ừ thì thôi, quá tam ba bận.
Vì có những đoạn đường em đã quen đi một mình, nên có anh hay không có anh cũng sẽ như thế thôi.
Em nói cứ để kệ em là em nói thật đấy, rong ruỗi suốt một hành trình dài, em chẳng biết sao có anh nhưng vẫn thấy mình đơn độc, em chẳng biết mình làm sao nữa, anh ơi….
Em cũng chẳng biết nữa, có thể là do em nhạy cảm, cũng có thể là do em hay nghĩ linh tinh. Nhưng sao e lại cảm thấy cứ thế này mãi có lẽ mình sẽ chẳng đi được với nhau….. đến cuối cùng. Bất an lòng này từ khi nào mà có, nhưng mà thôi cũng đành thôi. Thật ra em đã thấy mình khóc 2 lần. Buồn anh nhỉ?
21/5/25
Tin nhắn cuối cùng của mình người không trả lời, mình cũng đã biết ý mà không nhắn thêm bất kỳ điều gì nữa. Chỉ là lúc đó lòng vẫn còn mơ mộng, vẫn còn hy vọng, nhưng giờ cũng đành thôi. Để người về với chân mây của người.
Em: Cái bóng của người quá lớn, em phải làm sao đây?
Tôi: Cái bóng của tôi không lớn, chấp niệm trong lòng em mới lớn. Cho mình thêm chút thời gian được không em?
“ Tớ đến với thế giới này là để làm chỗ dựa cho cậu ấy, chứ không phải đến để bênh vực lẽ phải.”
Phải để lại anh ở năm 2024 này rồi. Chúc anh luôn được hạnh phúc, mãi bình an nhé. Tạm biệt
29/12/24 AL
Làm sao mà giữ được người không thương mình, ở lại cuộc đời mình đây?
2/12/24
Tóc mai rũ bóng hiên nhà
Chuyện xưa dù nhắc vẫn là chuyện xưa
Em ngồi giặt áo giữa trưa
Rát bàn tay vẫn vò chưa sạch lòng.
-Thanh Nguyên.
Muốn nói tạm biệt với anh, nhưng nhận ra mình chẳng có tư cách gì để nói, danh phận cũng không, nên đành viết những dòng này coi như lời tạm biệt sau cuối. Chúng ta còn cả một quãng đường dài phía trước, cầu mong rằng cả hai chúng mình đều sẽ an ổn vượt qua dù rằng không còn đi cùng nhau nữa. Cảm ơn những tháng ngày ngắn ngủi đã có người quan tâm, kề cạnh. Cảm ơn vì đã từng lo lắng dù là ít ỏi. Cũng thật lòng thật dạ biết ơn người.
Quãng đường rất dài sau này, chúc anh luôn được bình an, cũng chúc em luôn được hạnh phúc.
Tạm biệt!
24-1-24
Sau quá nhiều mất mát của năm 2023, mình mất đi 3 người bạn vẫn còn đang tuổi thanh xuân, mình lại nhìn nhận cuộc đời này với một góc nhìn mới. Mình phải sống cho bản thân mình thôi.
Có câu nói “Vì một đời là quá dài”…nhưng thực ra…đời người cũng không dài đến thế…
Vết thương lành rồi, mà lành rồi thì đâu phải sẽ không đau nữa. Vẫn cứ âm ỉ mãi, rồi dai dẳng thật lâu.
Không nhắc đến thì sẽ không sao, nhưng đôi khi chỉ vô tình nhớ về thôi đã là rưng rưng muốn khóc.
Nói về cái chết chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng sự ra đi của bạn cũng thật đẹp đẽ. Mong rằng kiếp sau mình sẽ còn gặp lại nhau, lại làm bạn thân. Một đời không dài, nhưng cảm ơn vì thanh xuân của mình có bạn. Mong bạn sống một cuộc đời khác bình an, vui vẻ và không còn đớn đau như kiếp này. Sau này mình già đi, mình sẽ lại gặp nhau ở một cuộc đời khác nhé. Hứa là sẽ gặp lại nhau nhé.
Hình ảnh tuổi thanh xuân tràn đầy phơi phới của bạn sẽ luôn còn mãi trong tim mọi người, trong tim mình nè.
Chào tạm biệt.
“Giá quay ngược được chiều năm tháng.”
Em thích anh như gấu thích mật ong vậy đó. Nhưng không phải chỉ ăn mật ong thì mới có thể sống được. Giữa thích và tự trọng, em vẫn sẽ chọn vế sau. Dù gì thì… “có thương đến mấy vẫn là không duyên.”
“Nếu như không thể gặp lại nữa.
Thế thì quãng đường về sau, mong anh luôn được bình an, và cũng chúc em luôn được hạnh phúc.”
Happy new year🎉
Cho dù có người bên cạnh hay không bên cạnh, mình vẫn có thể ngắm ánh chiều tà đầy bình an.
Vậy nên người có cũng được, không có cũng được, mình vẫn sẽ luôn an lành trước cuộc đời đầy bão giông này.