Trong khi chúng ta cố gắng để dạy cho trẻ em chúng ta về tất cả về cuộc sống, bọn trẻ lại dạy chúng ta ý nghĩa cuộc sống là gì
styofa doing anything
hello vonnie
ojovivo
dirt enthusiast

★

shark vs the universe
Three Goblin Art

if i look back, i am lost

pixel skylines

⁂
RMH
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

Love Begins
Peter Solarz
d e v o n

No title available

#extradirty

JVL
we're not kids anymore.
No title available

seen from Belgium
seen from United Kingdom

seen from Hungary

seen from United Kingdom

seen from Türkiye
seen from United Kingdom
seen from South Africa

seen from Türkiye
seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Germany

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Türkiye
seen from United Kingdom
seen from Malaysia
seen from Netherlands
@cr4zy0wl
Trong khi chúng ta cố gắng để dạy cho trẻ em chúng ta về tất cả về cuộc sống, bọn trẻ lại dạy chúng ta ý nghĩa cuộc sống là gì
“Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống.”
(via karoline-son)
“Đôi khi, bạn có thể dễ dàng tha thứ cho một số người chỉ bởi vì, họ đã không còn quan trọng với bạn nữa.”
(via karoline-son)
"Không phải cứ thêm tuổi, cứ tốt nghiệp ra trường là nghiễm nhiên trở thành người lớn. Phải lặp lại bao phép thử – sai, chập chững học từng chút một về cuộc đời; học đến đâu, trưởng thành đến đó. Trưởng thành chưa bao giờ có được nhờ số lần sinh nhật"
Sau khi đã gạt bỏ tất cả những gì không thể xảy ra được, thì giả thiết còn lại, dầu là bấp bênh, thiếu cơ sở đến đâu chăng nữa, phải là sự thật.
Sir Arthur Conan Doyle, Dấu Bộ Tứ (Sherlock Holmes)
Tôi cho bạn mượn 50 ngàn, nó cho bạn mượn 100 ngàn. Bạn cảm thấy nó chơi tốt hơn tôi. Nhưng bạn đâu biết rằng, lúc đó nó có 1 triệu, còn tôi … tôi chỉ có 50 ngàn. Tôi cho bạn 1 viên kẹo, bạn thấy tôi cho nó 2 viên kẹo. Thế rồi bạn cảm thấy rằng tôi thiên vị nó, rằng tôi chơi không đẹp với bạn. Nhưng bạn đâu biết, nó từng cho tôi 10 viên kẹo. Còn bạn? bạn chẳng từng cho tôi thứ gì.
via Thấm (via kensaii)
…việc chúng ta nhìn thấy không luôn là sự thật.
(via hwangdi)
Lời nói nhiều khi là giả, chỉ có những gì cùng nhau trải qua mới là thật 🙈🙉🙊
Quá khứ là để ngắm nhìn chứ không phải để đắm chìm 👊
"...Rất lâu sau này tôi mới nhận ra rằng, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu lần thăng tiến, bao nhiêu món nọ đồ kia cũng không thể mua lại được những giây phút cuồng loạn đã qua của tuổi trẻ kia nữa..." -- BeP
Thật mà, Có định gì đâu Tự dưng gặp mặt, Thương nhau tức thì ( ¯3¯) ~♪
Tôi không thích những người chuyên nhìn đời chỉ bằng đôi mắt. Nói chuyện dăm ba câu, nhìn người ta qua vài khuôn ảnh đã vội kết luận nhân phẩm của một con người. Bạn xăm hình, uống rượu bia hay hút thuốc lá. Công việc bạn hay ăn mặc hở hang và thường khi phải về khuya, thái độ bạn thờ ơ với xã hội. Ừ thì ta thấy chẳng ra gì, những chưa chắc họ chẳng ra gì. Nhớ lại bài báo về câu chuyện của vài năm về trước. Có một nhà sư, thường ngày ở chùa thuyết giảng đạo pháp, luôn được mọi người hết mực kính trọng. Một hôm, trên mạng xã hội xuất hiện clip vị sư thầy này cùng một người nữ nhân đang trong vòng ân ái. Hỏi, là một người quy y cửa phật, chuyện này có vi phạm đạo giáo hay không? Họ có đúng như những gì mà ta thấy hằng ngày hay không? Và bằng cách nào, đôi mắt của bạn biết lừa dối bạn? Là nhân phẩm một con người, sống chung, chơi chung, làm việc chung, cũng chưa hẵn đã hiểu thấu. Người trưởng thành thường giữ cho lời nói đi sau luồng suy nghĩ, các yếu tố khách quan dù có thuyết phục đến đâu, thì bản thân vẫn luôn điểm tĩnh giữ cho lập trường mình không lung lay. Người trưởng thành tức là người đã nếm trải qua mùi vị buồn - vui - sướng - khổ của cuộc đời. Thế nên họ luôn quan sát cuộc đời bằng tất cả các giác quan mà họ có, không chỉ riêng đôi mắt. Để không phải sai lầm thêm một lần nào nữa. Có người nói trưởng thành là một cái gai, ta sợ đau nên ta mãi chẳng bao giờ lớn. Vậy nên tôi khuyên bạn, cứ tin đi và cứ vấp ngã. Những mùi vị của sự lừa dối, một lần nếm thử chưa hẵn là quá tệ. Chí ít ra từ đó ta sẽ học được cách đắn đo, cách nhìn đời của một người từng trải để mà lớn khôn. Hãy học cách nhìn đời của một người trưởng thành để mà trưởng thành!
Bắp SG 05/02/2016 (via bapsaigon)
“Mai sau sống với vầng trăng ấy,
Người có còn thương một bóng cây.
Góc phố còn treo đôi mắt bão.
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay?”
- Du Tử Lê -
Nếu như con cái không làm phiền bạn nữa thì có thể là chúng đã trưởng thành rồi. Khi bố mẹ không làm phiền bạn nữa thì có lẽ họ đã không còn nữa rồi. Khi bạn bè không còn làm phiền bạn, thì có lẽ bạn bè không còn cần bạn nữa. Khi bạn đời không còn làm phiền bạn nữa, nhiều khả năng… người ấy đã tìm người khác để làm phiền rồi. :) Vì vậy, tất cả chúng ta đang vun đắp tình cảm trong khi làm phiền lẫn nhau.
unknown (via hwangdi)
“Chúng tôi sống trong cùng một thành phố, rất nhiều lần, có thể xe của cô ấy đã phóng vụt qua trước mặt tôi, có thể hai chúng tôi đã đi lướt qua nhau giữa hai giá hàng trong siêu thị, có thể giữa cùng một ngã tư đông đúc, cô ấy và tôi, kẻ rẽ hướng Nam người quành hướng Bắc, hay có thể trong một quán ăn nhỏ vô danh, chỗ cô ấy ngồi là chỗ tôi vừa đứng lên…”
| Cho anh nhìn về em |