"Cách đúng nhất để yêu một người là nhẹ nhàng dạo trong tâm hồn người đó cho đến khi bạn tìm thấy vết nứt - và sau đó lại nhẹ nhàng dùng tình yêu của bạn lấp đầy vết nứt đó."
- ST
Ảnh phim: Five Feet Apart (2019) - Năm Bước Để Yêu

if i look back, i am lost
taylor price
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Janaina Medeiros
🪼
Cosmic Funnies
Cosimo Galluzzi
ojovivo
TVSTRANGERTHINGS
No title available
$LAYYYTER
tumblr dot com

shark vs the universe
Stranger Things

No title available
will byers stan first human second
Show & Tell
styofa doing anything
Three Goblin Art

pixel skylines

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Slovakia

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom

seen from France
seen from Ireland
seen from Canada

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from France
seen from United Kingdom

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
@ctboy90
"Cách đúng nhất để yêu một người là nhẹ nhàng dạo trong tâm hồn người đó cho đến khi bạn tìm thấy vết nứt - và sau đó lại nhẹ nhàng dùng tình yêu của bạn lấp đầy vết nứt đó."
- ST
Ảnh phim: Five Feet Apart (2019) - Năm Bước Để Yêu
“Có hai thứ quý giá trên đời. Một là thứ đã mất đi, hai là thứ không có được. Vì thế người ta thường không trân trọng những thứ mình đang có, mà cứ vọng tưởng về những thứ xa xăm.”
Htkchi1206
Có những người, sẽ sống trong lòng bạn. Có thể mãi mãi bạn cũng chẳng thể quên được họ đâu. Nhưng kì lạ thay, họ lại có khả năng nhắc bạn nhớ về con người của bạn lúc trước.
Khi tôi đi làm, tôi nhận ra rằng đọc sách là dễ nhất. Khi đọc, dù bạn không thích nhân vật đó cũng không sao. Đã ra ngoài làm việc, dù bạn không thích một số người nhưng bạn vẫn phải mỉm cười với họ.
{Hoa hồng dại | Uý Không}
“Chúng ta, đã đi qua những năm tháng của cuộc đời, đã buồn vui đủ điều, đã không còn ngây thơ nữa rồi… Đôi lúc nghĩ mà hơi nhói lòng. Trưởng thành liệu có phải là một nỗi đau? Nghĩ ngợi nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn liệu có phải là một hạnh phúc?”
Có nhiều ngày tháng mọi thứ chẳng ra làm sao cả, giống như một bức ảnh rối loạn, dù có cố chỉnh sửa thêm màu sắc thì cũng không ra được một nét tươi sáng nào.
Âm u và chán nản.
By: Mê Mê’s tumblr
Nhiều lúc mệt mỏi đến mức trống rỗng... Chẳng thiết tha gì nữa, cười không được, khóc cũng không xong. Cảm xúc cứ bị đơ ra...
… Có những ngày bạn cảm thấy mệt rã rời, đến nỗi bạn chẳng muốn làm gì, chỉ ngồi ỳ ra đấy. Thế rồi vì một chuyện nhỏ mà bạn thấy tủi thân đến chán nản, đến nỗi khóc ra được, đến nỗi không nín được…
Vì sao ở Sài Gòn - người ta luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền?
1. Nói như câu trong một cuốn sách nào đó - để không phải yêu ai vì tiền và cũng không phải chia tay ai vì tiền. Ngày cả hai chia tay, vẫn có thể mua một bộ đồ thật đẹp, xịt một mùi nước hoa thật nồng nàn và hiên ngang nói rằng: Thôi, để em/anh trả bữa ăn cuối này!
2. Phải kiếm thật nhiều tiền, để những ngày cuộc sống ở thành phố xô bồ này có đẩy mình ngã, thì vẫn có thể bước vào một nhà hàng, gọi những món ăn mình thích - mà không cần nhìn giá.
3. Phải kiếm thật nhiều tiền, để thấy một cụ già vô gia cư phải đi nhặt từng chút ve chai trên đường, để khi thấy một em bé gầy gò bán vé số - bản thân nếu động lòng thương, thì cũng đủ điều kiện để giúp.
4. Bởi vì ở thành phố này, thiếu gì cũng sống được, chỉ có thiếu tiền là hơi mệt!
#VC
không chỉ ở Sài Gòn đâu ở những nơi khác cũng vậy. Không tiền không thể sống được.
Tôi biết, muốn thành công, cũng chỉ có cố gắng, nếu muốn được người ta coi trọng nhất định phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, đây mới là quy định của thế giới hiện thực này.
{Cô bé lọ lem lầu đối diện | Hậu Dĩ}
Có thể bạn sẽ không thấy điều ấy ngay hôm nay hay ngày mai, nhưng rồi bạn sẽ nhìn lại vài năm trở về trước và thấy bất ngờ và khó tin rằng mọi thứ, từ những gì nhỏ nhặt nhất, đan vào nhau thành một chuỗi để đưa bạn tới vị trí của mình bây giờ — hay tới cái nơi mà bạn hằng muốn tới. Bạn rồi sẽ thấy cảm kích với những lần vũ trụ không đứng về phía mình và mọi thứ không làm theo ý mình mặc cho việc bạn đã từng muốn chúng phải như thế khác.
- Brianna West
“Kế hoạch trong cuộc đời vốn không phải là một ngày nào đó khi đã công thành danh toại có thể đi du lịch năm châu, ngồi ăn nhà hàng cao cấp, ở khách sạn 5 sao, hay lên báo để chém gió….
Người đọc sách chỉ mong đời này có thể cố gắng không nghèo đói, có thể cho đi nhiều hơn thứ mình có, có thể mỗi ngày làm việc dù nắng hay mưa, và cho dù một ngày có trở nên giàu có bao nhiêu vẫn ăn món mà 10 năm trước đã ăn, đọc sách mỗi ngày đều đặn, yêu ngôi nhà mà nơi đó đơn giản chỉ là có những người thân yêu chờ ta mỗi tối trở về…..
Ta cố gắng không vì hưởng thụ, ta cố gắng chỉ vì đời này không được than trách số phận của mình."
Hôm trước anh nói với mình: “Người ta lạc nhau giữa Sài Gòn không phải vì nó rộng đâu, mà tại vì không muốn tìm nhau nữa…”
Source iammiu
Dẫu cho mình có khóc ướt cả thành phố này Cũng chẳng thể mang người về lại nơi chốn đây…
mình nhớ có đọc một câu thế này, "quán điểm tâm sẽ không mở đến tối, người muốn ăn sớm đã đến rồi."
cho nên mới nói, thứ thật sự quan trọng thì sẽ không dễ mà "lỡ quên mất". không ai quên ăn cơm quên liền mấy ngày cả, bởi vì ăn cơm rất quan trọng. còn bạn thì không. cho nên nhớ hay quên đều không quan trọng.
đã hiểu chưa?
hiểu lâu rồi. nhưng không cam lòng thừa nhận .
“Giây phút tự hào nhất trong đời không hẳn là khi ta cầm tấm bằng Đại Học, mua một chiếc xe xịn hay tậu một căn hộ cao cấp….
Đó là khoảng thời gian ta hiểu rõ bản thân mình vốn không cần nhiều thứ bên ngoài để tô vẽ, chỉ cần thản nhiên uống tách trà, kiên trì đọc sách ngày này qua tháng nọ, có khát vọng và tin vào chính mình, không còn chú trọng hình thức thay vào đó biết mình cần im lặng đúng thời điểm, nắm chặt và buông tay chỉ là lựa chọn tự do của chính mình, không oán trách số phận hay đổ lỗi tại ai….
Và lúc đó thứ mà ta có thể tự hào là sau bao năm tháng cùng cực cũng đã học được cách bản lĩnh trưởng thành….”
Chúng ta đều phải sống cuộc đời của mình vậy nên chẳng cần để tâm đến ánh nhìn của người khác. Tốt hay xấu, bản thân biết là được rồi. Hạnh phúc của mình, chỉ mình quyết định mà thôi.