Những nạn nhân xấu số của Mã Nhân luôn có một điểm chung: họ hoàn toàn cô độc trong một không gian. Có thể đó là phòng ngủ, phòng làm việc, phòng họp, hoặc thậm chí là một mình giữa một công viên vắng bóng người.
Khi màn đêm đã hạ xuống và ban đêm tĩnh lặng, dấu hiệu đầu tiên luôn là một chuỗi âm thanh phát ra từ gầm giường. Ban đầu, đó là tiếng cười khúc khích bị kìm nén, nghẹn lại như ai đó đang cố nín thở, đan xen với những tiếng lách cách, kèn kẹt khô khốc của xương khớp bị bẻ gãy. Đa số nạn nhân đều chọn cách phớt lờ, họ tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là tiếng sinh hoạt của nhà hàng xóm, tiếng đường ống nước, hoặc chút âm thanh vọng lại từ bức tường bên kia.
Một trong những sai lầm là các nạn nhân sau đó sẽ kiểm tra ngay gầm giường của mình mà không bật đèn vì họ không có cảm giác bị đe dọa bởi tiếng lách cách vì nghĩ rằng đó chỉ là tiếng chuột di chuyển.
Sự tò mò sẽ là thức giết chết con mèo. Nghĩ rằng đó chỉ là lũ chuột nhắt đang quậy phá, họ cúi người xuống, rọi ánh sáng leo lét từ màn hình điện thoại vào khoảng tối tăm dưới gầm giường mà không bật đèn phòng.
Và trong vùng sáng xanh mờ căm ấy, thứ kinh tởm đó hiện hình.
Một sinh vật dị dạng với bốn chiếc chân ngựa gầy guộc, nhưng phần cổ lại nối liền với cái đầu của một người đàn ông lộn ngược. Chiếc cổ dài ngoằng uốn lượn như một con rắn độc. Trên khuôn mặt xám ngoét ấy là đôi mắt dê với con ngươi nằm ngang, đục ngầu, lệch lạch với mỗi mắt nhìn về một hướng khác nhau. Nó cười, một nụ cười quái dị, co giật, ngoác rộng ra một cách phi tự nhiên, xé toác cả khoang miệng, kéo dài lên tận hốc mắt, để lộ hàm răng lởm chởm và nứu răng đỏ ngầu.
Lúc đó, nhưng thứ âm thanh đó không dừng lại. Nó rõ hơn, méo mó hơn và ngày càng gần hơn. Những nạn nhân sống sót qua đêm đầu tiên kinh hãi mô tả lại rằng: đó không phải tiếng người. Nhưng nó không rỗng tuếch và vô hồn, giống như một con vẹt đang bắt chước lời nói của con người và không hề biết ý nghĩa của những từ ngữ đó. Đó là tiếng cười đầy sự giễu cợt và ác ý.
Nó như đang thì thầm vào tai nạn nhân rằng: Nó biết họ đang ở đó, hoặc nó biết rằng số phận của họ ra sao và nó cảm thấy điều đó thật buồn cười.
Nan nhân sợ hãi, hét to và lập tức bật đèn và chạy ra khỏi phòng. Họ mong rằng họ chỉ hoa mắt, họ mong rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, họ chỉ đang tưởng tượng ra.
Sau đó, sự tra tấn thực sự mới bắt đầu. Nạn nhân hoảng loạn tột độ đến mức hoang tưởng dù họ không ở một mình. Kể cả khi họ ở trong một môi trường có đám đông, họ luôn cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình và nghe được giọng cười quái dị, khúc khích đó. Từ những tán cây rậm rạp phía xa, từ rìa sân thượng của các tòa nhà cao tầng, hay thậm chí... ngay trong góc phòng kế bên. Tồi tệ hơn, nạn nhân từ chối ngủ, họ nói rằng mỗi khi nhắm mắt lại, họ chỉ thấy khuôn mặt quỷ dị đó trong tâm trí, và họ sợ rằng khi ngủ, con quái thú này sẽ bắt họ đi.
Một nạn nhân trước khi biến mất nói rằng, anh ta đã thấy khuôn mặt của con dị thú này ngay tại cạnh phòng, và sau đó biến mất ngay sau đó.
Cơ quan chức năng đã tra hỏi những người dân xung quanh, người duy nhất có thể miêu tả con vật này là một người đàn ông vô gia cư khiếm thính và có thần kinh bất ổn. Người này đã vẽ lại một con quái thứ với 4 chân quái dị trên một tờ giấy và đưa cho cơ quan chức năng.
Con quái thú có các chi dài một cách kì quái và được bẻ ở những góc đó dị biệt. Cái cổ nó dài ngoằng như một cái cây mà uốn lượn như một con rắn. Điều quái dị hơn, nó có khuôn mặt của một người đàn ông, với nụ cười quái dị có thể rách toác cả khoang miệng.
Một vài tháng sau, các nạn nhân bị mất tích đã được tìm thấy sau trong một cái hang trong rừng, họ bị mất đi thủ cấp, cơ thể bị bẻ gãy và vặn xoáng thành nhiều khúc, chồng chất và đan vào nhau như một cái tổ, nhiều người khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy đã phải quay mặt đi và nôn ra những gì trong bụng họ, một số mong rằng họ đã không hề thấy cảnh tượng này.
Một nhân viên pháp lý đã dũng cảm đi vào cái tổ đó và phát hiện ra bên trong có nhiều chất nhầy nhụa. Cơ quan chức năng phải phái thêm một phái đoàn động vật học để tìm hiểu và phát hiện ra đó là máu ngựa và các nhau thai.
Con quái thú này vừa sinh con.