Chỉnh Âm: Tuner Tuna in Tune
Chà Page “Dịch tiếng lòng” mình tạo đã lâu mà đây mới là post đầu tiên. Thực ra tuần trước ad đã nghĩ tới từ khóa ‘chỉnh âm”. “lên dây” rồi. Đầu tuần thì ad đã xem phim “Thanh âm vượt đại đương” cũng ngoai ngoái lại định viết gì đó về chủ đề thanh âm mà vẫn kỳ kèo chưa đặt bút viết được chữ nào. May thay nay vớ được đúng cái tựa phim Tuner này nên cứ thử viết ra vài dòng khởi thủy cho chiếc page tên là “Dịch tiếng lòng” mà im hơi lặng tiếng mấy năm rồi.
Tính ra là đúng bài vì trước khi nghe nói gì cho thông thì trước tiên hết phải tự chỉnh âm lên dây đàn cho chuẩn chỉnh nốt nào ra nốt đó đã.
(Xin lưu ý, từ đây có spoil phim và ý kiến cảm nhận của riêng ad nên nếu thấy không đúng gu hợp âm thì bạn có thể dừng đọc tiếp nha)
Chỉnh âm để làm gì?
Xin trích dẫn lại một vài câu thoại trong phim khá thấm về việc có cần thiết chỉnh âm:
“Rich man: Từ đợt gây quỹ năm ngoái chưa có ai đụng tới nó cả. Không một ai. Tuner man: Vâng, thưa ông, đàn vẫn tự lệch tông dù có chơi hay không.
Rich man: ồ, giờ mới biết, làm như người ta phân biệt được chắc!?”
Thực ra theo mình đúng như sự thật trần trụi trong phim: CHỈNH ÂM ĐỂ MỞ KHÓA.
Chỉnh để cho mọi thứ về đúng khớp vị trí dù là phím đàn hay bánh răng ổ khóa két sắt và bật lên đúng âm dù là nốt nhạc hay tiếng bánh răng khớp ổ khóa. Nếu nốt nhạc ngân lên có thể mở khóa cảm xúc tâm hồn hay trái tim của người nghe thì tiếng bánh răng khớp ổ cũng mở được cánh cửa két sắt. Nhiệm vụ chỉnh âm chỉ đơn giản là mở khóa để người ngoài tiếp cận được thứ cất giữ bên trong chứ không thể nào quản được người đi vào sẽ làm gì với vật bên trong. Người ta có thể trầm trồ, trân trọng, nhận ra ý nghĩa thực sự, bỏ thêm vào những điều quý giá của họ vào trong hoặc ngược lại coi rẻ thứ bên trong, ham mê cuồng si, cướp bóc vơ vét khoắn sạch mọi thứ bên trong. Vâng chỉ khi khi ổ khóa và cánh cửa mở ra thì mới biết cái gì bên trong và người ta làm gì với nó.
Anh Tuner Tuna Fish có thể mở cả ổ khóa bao cây đàn piano và biết bao chiếc két sắt nhưng anh vẫn chưa thể mở khóa trái tim tâm hồn và tiếng đàn của chính anh. Anh không chịu nghe và không chịu nổi tiếng đàn của chính mình. Buồn thay!
Chỉnh âm là làm như thế nào?
Xin để một hội thoại trong phim tự nói lên vậy:
“Người yêu Tuner: Nghe hoàn hảo thật!
Tuner man: Thực ra chưa hoàn hảo đâu. Dân chỉnh đàn kỵ từ đó lắm.
Người yêu Tuner: Ý anh là sao!?
Tuner man: giữa 1 phím đơn lẻ…với cả 1 cây đàn… Một phím nghe có vẻ hoàn hảo nhưng chưa chắc hợp với 87 phím kia. Chỉnh đàn thực chất là tạo sự hòa hợp từ hỗn loạn nên phải chấp nhận sự KHÔNG HOÀN HẢO.”
Ad tin là đúng vậy vì chỉnh âm phải biết mình chỉnh cho cái gì. Khi chính ta nói chỉnh âm cho từng phím từng dây từng nốt thì ta đã mất đối tượng chính mang tính chủ thể bao trùm hơn là cây đàn hay cái nhạc cụ đang cần chỉnh âm. Chỉnh âm đúng là chỉnh cho cái tổng thể để âm về được sự tổng hòa. Trong một tập hợp thì có cả những thành phần đơn lẻ hoàn hảo và không hoàn hảo nhưng cốt yếu khi tất cả vang lên phải ra được những âm thanh giai điệu HÒA HỢP - HARMONY.
Có lẽ anh Tuner Tuna Fish khó lòng chịu nghe và đánh lên tiếng đàn của mình khi không chấp nhận phần không hoàn hảo của tiếng lòng của chính anh. Biểu hiện vật lý bên ngoài cho khúc mắc trong lòng anh chính là căn bệnh quá nhạy cảm với âm thanh mà anh phải đeo mang song song cùng tài năng đánh đàn thần sầu. Có lẽ công việc mở khóa két sắt trộm cắp kia là mở ra phần bóng tối trong tài năng tai siêu thính thẩm âm tuyệt đối của anh ta. Nghe tốt thì có thể làm nghề chân chính như nghệ sỹ, người chỉnh đàn hoặc cũng làm được kẻ trộm mở két sắt. Tính ra cái bọn trộm mang lớp áo security kia giúp anh Tuner Tuna Fish được kha khá việc. Đặc biệt cái đoạn bọn chúng chơi xấu bóp kèn hơi inh ỏi để tra tấn anh đến rách màng nhĩ thì trong lòng tôi đã nghĩa rằng đây chắc là bước ngoặt, là điều đẩy anh đến mép vực để thúc anh nghe những âm thanh “chói tai” đến cực điểm. Một là anh điếc hẳn, hai là anh tự biết điều chỉnh tai để nghe ‘tần số’ thích hợp.
Có lẽ sau cùng của sau cùng của tận cùng: tiếng lòng của bất cứ ai cũng nên được cất lên và lắng nghe bởi chính họ và thế giới!
Có lẽ khi chấp nhận được đôi TAI, TAY thì cái TÀI cũng hòa âm với cuộc đời.
-Đào Tiếu Anh- 29.07.2026 16.6 al, tiết Đại Thử (link bài viết: https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/)










