Bảo không tủi thân thì là nói dối. Nhưng bảo buồn thì tất nhiên là không. Lần đầu tiên xem bắn pháo hoa ở 1 nơi không phải ở nhà, cảm giác nó thật khác lạ. Thế là hết 2020 rồi, 1 năm mà mọi thứ đều đến với bản thân. Sau 2 lần trượt thì cuối cùng cũng đỗ và được vào làm trong công ty Canon VietNam. Chẳng phải công việc cao sang gì nhưng ít nhất nó là công việc mà mỗi sáng dậy đi làm cảm thấy vui vẻ và háo hức. 24/2/2020, chính thức được lên chức "cậu", "cậu" của 1 công chúa bé nhỏ nhưng to mồm khóc Ngọc Mai 😗hay khóc to nhưng cười thì rất duyên. 2/3/2020, mình gặp được của nợ, "con voi còi bé nhỏ" mà đến bây giờ là "bảo bối" của mình, bướng, lì, cứng đầu, khó bảo, hay cãi nhưng lại vô cùng biết điều và hiểu chuyện. Đã đến nhà vài lần có thể sẽ đến nhiều hơn nữa. Bố đi viện mổ 2 lần, tuy có đau, có vất vả, nhưng đều là những lần mổ thành công mỹ mãn, đều có tiến triển tốt. Tối qua nghe bắn pháo hoa bố khóc, nhìn thế chỉ biết cười trêu ầm ầm 🤣🤣 thanh niên 61t nhớ nhà. Bố sẽ khoẻ nhanh và về nhà sớm thôi. Đi ầm ầm chạy uỳnh uỳnh 🤣 Một năm thành công với bản thân mình. Mong rằng trong năm tới mọi thứ sẽ còn tốt đẹp hơn nữa, sẽ thành công hơn nữa. Tạm biệt 2020, chào 2021. 💪💪😊 https://www.instagram.com/p/CJgaibZJTkNL1nEEIhJN0Zd-ZET0WRl1c7iaNk0/?igshid=14z6v0ivaljg1









